Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu! 11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
Sau ki Đức Chúa Jesus đã phán dạy những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, Ngài gọi đoàn dân đến, phán cho họ nghe và hiểu rằng, chẳng phải vật gì vào trong miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, ấy là làm cho một người không tinh sạch. Đây là điều quan trọng, vì nếu Chúa chỉ phán dạy những thầy thông giáo thì có thể họ cũng nghe nhưng không truyền đạt lại cho dân chúng, nên Ngài đã trực tiếp phán dạy dân chúng về giáo lý chân thật, bởi mọi tội lỗi đều xuất phát từ trong lòng, dẫn đến sự suy nghĩ, truyền ra qua miệng.
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
Sau đó, các môn đồ của Chúa đã đến và thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?" Điều này cho thấy sự lo lắng của các môn đồ vì lời phán dạy của Chúa đã khiến giới lãnh đạo Do-thái giáo chạch lòng. Nhưng Đức Chúa Jesus đã đặt Lẽ Thật lên trên hết, vì mục đích của Ngài là chú trọng đến những linh hồn của dân chúng.
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc. 14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
Rồi Chúa đã đáp lời các môn đồ rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc". Hàm ý về những hệ thống tôn giáo không đến từ Chúa thì đều sẽ bị loại bỏ, dù có hệ tổ chức chặt chẽ và mạnh mẽ đến mấy, vì họ giảng dạy những giáo lý sai trật Lẽ Thật của Thánh Kinh. Chúa khuyên các môn đồ của Ngài, hãy đừng quan tâm đến những thầy thống giáo và người Pha-ri-si. Bởi họ chỉ mang danh những giáo sư mù của những kẻ mù lòa thuộc linh, không biết đường đi theo Lẽ Thật, thì ắt sẽ dẫn dắt dân sự, cùng nhau đến sự hủy diệt đời đời.
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!" 16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao? 17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Chúa, xin Ngài giải thích cho ông và các môn đồ hiểu về ngụ ngôn Chúa vừa bày tỏ, vì họ vẫn còn chịu ảnh hưởng nghi lễ Do-thái giáo. Rồi Đức Chúa Jesus đã phán, hỏi các môn đồ còn chưa hiểu sao? Đây là Lời Chúa khiển trách các môn đồ, hướng họ ý thức vào đời sống tâm linh trong lòng, bỏ qua lễ nghi, hình thức xáo rỗng bề ngoài. Và Chúa giải thích cho các môn đồ hiểu rõ về nguyên tắc khi ăn bất cứ thức ăn nào vào qua miệng thì đều đi xuống bụng, rồi phải thoát ra nơi kín đáo. Đó là điều tự nhiên của bộ máy tiêu hóa của loài người, và mọi thức ăn không liên quan gì đến đạo đức hay tâm linh con người.
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói. 19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. 20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."
Nhưng những sự phát ra từ miệng thì đều xuất phát từ tấm lòng, chúng làm ô uế người nói. Vì từ tấm lòng sinh ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. Đó là những sự làm ô uế một người, nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người. Bài học về sự ăn uống vào từ miệng, chuyển hóa các chất dinh dưỡng nuôi thân thể, rồi phần cặn bã được đào thải ra ngoài là lẽ tự nhiên, nhưng những điều ác được chất chứa trong lòng, sinh ra những sự xấu xa, tỏ lộ qua lời nói hoặc hành động. Lời Chúa khẳng định mọi tội lỗi đều xuất phát từ trong lòng người ta, chứ không bởi sự rửa tay, đồ ăn, nghi thức bề ngoài, khiến chúng con bỏ qua những nghi thức tôn giáo mà chú trọng vào sự thay đổi tấm lòng theo đường lối của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời phán dạy của Đức Chúa Jesus cho giới lãnh đạo Do-thái giáo, người Pha-ri-si, và cho con dân Chúa trong mọi thời đại về sự ô uế không phải bởi thức ăn đi vào từ miệng, mà là những sự ác được hình thành trong lòng, phát ra qua lời nói, hành động của người ta.
Bài học dạy con luôn nuôi dưỡng đức tin từ tấm lòng, bỏ qua nghi lễ tôn giáo mang tính hình thức; chú trọng vào chân lý Thánh Kinh có thẩm quyền trên mọi sự; và luôn cậy ơn Chúa biến đổi nếp sống trong Ngài. Con cũng học được cách nhìn nhận, đánh giá người khác trong ân điển của Chúa, chứ không theo cách nhìn của thế gian qua hình thức bề ngoài.
Con nguyện sẽ tập kiểm tra mọi lời nói của mình mỗi ngày; cầu xin Chúa giúp con nhận diện và từ bỏ mọi ác tưởng trong lòng trước khi chúng kịp biến thành lời nói hoặc hành động; xin Ngài ban ơn, cho con luôn chăm chỉ đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Ngài; thận trọng trong việc nghe người giảng dạy, đối chiếu với Thánh Kinh để áp dụng cách kết quả theo Lẽ Thật; xem xét nguyên nhân khi có bất hòa hoặc xung đột với người khác, xem có phải bắt nguồn từ những điều ganh ghét, giận dữ, kiêu ngạo hay không; nhờ quyền năng của Tin Lành để tìm kiếm sự biến đổi từ bên trong; và con nguyện dùng phân đoạn Thánh Kinh này như một lời nhắc nhớ để ưu tiên sự trong sạch của tấm lòng và tâm trí, vì đó mới là căn nguyên của một đời sống đẹp ý Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học ***
Ma-thi-ơ 15:10-20 - Sự Làm Ô Uế Một Người
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
Sau ki Đức Chúa Jesus đã phán dạy những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, Ngài gọi đoàn dân đến, phán cho họ nghe và hiểu rằng, chẳng phải vật gì vào trong miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, ấy là làm cho một người không tinh sạch. Đây là điều quan trọng, vì nếu Chúa chỉ phán dạy những thầy thông giáo thì có thể họ cũng nghe nhưng không truyền đạt lại cho dân chúng, nên Ngài đã trực tiếp phán dạy dân chúng về giáo lý chân thật, bởi mọi tội lỗi đều xuất phát từ trong lòng, dẫn đến sự suy nghĩ, truyền ra qua miệng.
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
Sau đó, các môn đồ của Chúa đã đến và thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?" Điều này cho thấy sự lo lắng của các môn đồ vì lời phán dạy của Chúa đã khiến giới lãnh đạo Do-thái giáo chạch lòng. Nhưng Đức Chúa Jesus đã đặt Lẽ Thật lên trên hết, vì mục đích của Ngài là chú trọng đến những linh hồn của dân chúng.
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
Rồi Chúa đã đáp lời các môn đồ rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc". Hàm ý về những hệ thống tôn giáo không đến từ Chúa thì đều sẽ bị loại bỏ, dù có hệ tổ chức chặt chẽ và mạnh mẽ đến mấy, vì họ giảng dạy những giáo lý sai trật Lẽ Thật của Thánh Kinh. Chúa khuyên các môn đồ của Ngài, hãy đừng quan tâm đến những thầy thống giáo và người Pha-ri-si. Bởi họ chỉ mang danh những giáo sư mù của những kẻ mù lòa thuộc linh, không biết đường đi theo Lẽ Thật, thì ắt sẽ dẫn dắt dân sự, cùng nhau đến sự hủy diệt đời đời.
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Chúa, xin Ngài giải thích cho ông và các môn đồ hiểu về ngụ ngôn Chúa vừa bày tỏ, vì họ vẫn còn chịu ảnh hưởng nghi lễ Do-thái giáo. Rồi Đức Chúa Jesus đã phán, hỏi các môn đồ còn chưa hiểu sao? Đây là Lời Chúa khiển trách các môn đồ, hướng họ ý thức vào đời sống tâm linh trong lòng, bỏ qua lễ nghi, hình thức xáo rỗng bề ngoài. Và Chúa giải thích cho các môn đồ hiểu rõ về nguyên tắc khi ăn bất cứ thức ăn nào vào qua miệng thì đều đi xuống bụng, rồi phải thoát ra nơi kín đáo. Đó là điều tự nhiên của bộ máy tiêu hóa của loài người, và mọi thức ăn không liên quan gì đến đạo đức hay tâm linh con người.
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."
Nhưng những sự phát ra từ miệng thì đều xuất phát từ tấm lòng, chúng làm ô uế người nói. Vì từ tấm lòng sinh ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. Đó là những sự làm ô uế một người, nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người. Bài học về sự ăn uống vào từ miệng, chuyển hóa các chất dinh dưỡng nuôi thân thể, rồi phần cặn bã được đào thải ra ngoài là lẽ tự nhiên, nhưng những điều ác được chất chứa trong lòng, sinh ra những sự xấu xa, tỏ lộ qua lời nói hoặc hành động. Lời Chúa khẳng định mọi tội lỗi đều xuất phát từ trong lòng người ta, chứ không bởi sự rửa tay, đồ ăn, nghi thức bề ngoài, khiến chúng con bỏ qua những nghi thức tôn giáo mà chú trọng vào sự thay đổi tấm lòng theo đường lối của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời phán dạy của Đức Chúa Jesus cho giới lãnh đạo Do-thái giáo, người Pha-ri-si, và cho con dân Chúa trong mọi thời đại về sự ô uế không phải bởi thức ăn đi vào từ miệng, mà là những sự ác được hình thành trong lòng, phát ra qua lời nói, hành động của người ta.
Bài học dạy con luôn nuôi dưỡng đức tin từ tấm lòng, bỏ qua nghi lễ tôn giáo mang tính hình thức; chú trọng vào chân lý Thánh Kinh có thẩm quyền trên mọi sự; và luôn cậy ơn Chúa biến đổi nếp sống trong Ngài. Con cũng học được cách nhìn nhận, đánh giá người khác trong ân điển của Chúa, chứ không theo cách nhìn của thế gian qua hình thức bề ngoài.
Con nguyện sẽ tập kiểm tra mọi lời nói của mình mỗi ngày; cầu xin Chúa giúp con nhận diện và từ bỏ mọi ác tưởng trong lòng trước khi chúng kịp biến thành lời nói hoặc hành động; xin Ngài ban ơn, cho con luôn chăm chỉ đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời Ngài; thận trọng trong việc nghe người giảng dạy, đối chiếu với Thánh Kinh để áp dụng cách kết quả theo Lẽ Thật; xem xét nguyên nhân khi có bất hòa hoặc xung đột với người khác, xem có phải bắt nguồn từ những điều ganh ghét, giận dữ, kiêu ngạo hay không; nhờ quyền năng của Tin Lành để tìm kiếm sự biến đổi từ bên trong; và con nguyện dùng phân đoạn Thánh Kinh này như một lời nhắc nhớ để ưu tiên sự trong sạch của tấm lòng và tâm trí, vì đó mới là căn nguyên của một đời sống đẹp ý Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***