Ma-thi-ơ 26:14-16 - Giu-đa Thỏa Thuận với Các Thầy Tế Lễ Để Nộp Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
14 Bấy giờ, một trong Nhóm Mười Hai, người được gọi là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm. 15 Người đã nói: "Các ông bằng lòng cho tôi điều gì để tôi sẽ nộp Ngài cho các ông?" Họ đã ngã giá với người là ba mươi miếng bạc. 16 Từ lúc ấy, người đã tìm dịp tiện để nộp Ngài.
Sau khi Đức Chúa Jesus được xức dầu tại Bê-tha-ni, một trong Nhóm Mười Hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã bộc lộ lòng phản bội. Kẻ phản bội Đức Chúa Jesus chính là một môn đồ thân tín, người đã sống và đồng hành với Ngài trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, ông lại chủ động đến gặp các thầy tế lễ thượng phẩm, trực tiếp thỏa thuận với họ về quyền lợi của mình bằng ba mươi miếng bạc, để nộp Ngài vào tay họ. Từ lúc ấy, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt bắt đầu tìm kiếm cơ hội thuận tiện để nộp Đức Chúa Jesus.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại việc Giu-đa Ích-ca-ri-ốt thỏa thuận với các thầy tế lễ để nộp Đức Chúa Jesus vào tay kẻ dữ. Kẻ phản bội lại chính là một trong Nhóm Mười Hai, người từng ở gần Chúa, hiểu biết về Ngài, nhưng vì lòng tham vật chất đã trở nên mù lòa về thuộc linh, dẫn đến hành động phản bội Chúa một cách công khai. Điều đó nhắc nhớ con dân Chúa phải cảnh giác trước lòng tham, dù chỉ từ những giá trị vật chất nhỏ bé, bởi chúng có thể khiến con người sẵn sàng đánh đổi cả đời sống tâm linh của mình. Nguyện Chúa ban ơn cho con biết tra xét lại đời sống mình, luôn tỉnh thức trước những điều có thể khiến con thỏa hiệp, đặt lợi ích cá nhân lên trên mối quan hệ với Ngài. Xin giúp con nhận ra sớm những dấu hiệu cảnh báo: khi con bắt đầu biện minh cho điều sai trái, khi lương tâm dần trở nên chai lì, và khi con né tránh sự cầu nguyện hay Lời Chúa phán.
Ba mươi miếng bạc hôm nay có thể không còn là tiền bạc, nhưng có thể là danh tiếng, sự thuận tiện, cảm giác được chấp nhận, hay một mối quan hệ mà con sợ đánh mất. Xin cho con biết tự vấn lòng mình: có điều gì con đang coi trọng đến mức sẵn sàng đánh đổi sự vâng phục và lòng trung tín với Chúa không? Khi xem xét vai trò và vị trí của con trong Hội Thánh hay cộng đồng, xin cho con sống nhất quán giữa danh xưng bên ngoài và tấm lòng bên trong, và đừng để con nuôi dưỡng bất kỳ sự thỏa hiệp ngấm ngầm nào với tội lỗi trong đời sống mình.
Xin giúp con luôn ghi nhớ rằng, mọi lựa chọn trong đời đều có hậu quả. Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng để nhìn thấy những hệ quả lâu dài của những quyết định nhỏ hôm nay, và cho con biết phó thác trọn vẹn trong niềm trông cậy nơi ơn cứu rỗi trên hành trình theo Chúa cho đến chuối cùng. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 26:14-16 - Giu-đa Thỏa Thuận với Các Thầy Tế Lễ Để Nộp Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
14 Bấy giờ, một trong Nhóm Mười Hai, người được gọi là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Người đã nói: "Các ông bằng lòng cho tôi điều gì để tôi sẽ nộp Ngài cho các ông?" Họ đã ngã giá với người là ba mươi miếng bạc.
16 Từ lúc ấy, người đã tìm dịp tiện để nộp Ngài.
Sau khi Đức Chúa Jesus được xức dầu tại Bê-tha-ni, một trong Nhóm Mười Hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã bộc lộ lòng phản bội. Kẻ phản bội Đức Chúa Jesus chính là một môn đồ thân tín, người đã sống và đồng hành với Ngài trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, ông lại chủ động đến gặp các thầy tế lễ thượng phẩm, trực tiếp thỏa thuận với họ về quyền lợi của mình bằng ba mươi miếng bạc, để nộp Ngài vào tay họ. Từ lúc ấy, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt bắt đầu tìm kiếm cơ hội thuận tiện để nộp Đức Chúa Jesus.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại việc Giu-đa Ích-ca-ri-ốt thỏa thuận với các thầy tế lễ để nộp Đức Chúa Jesus vào tay kẻ dữ. Kẻ phản bội lại chính là một trong Nhóm Mười Hai, người từng ở gần Chúa, hiểu biết về Ngài, nhưng vì lòng tham vật chất đã trở nên mù lòa về thuộc linh, dẫn đến hành động phản bội Chúa một cách công khai. Điều đó nhắc nhớ con dân Chúa phải cảnh giác trước lòng tham, dù chỉ từ những giá trị vật chất nhỏ bé, bởi chúng có thể khiến con người sẵn sàng đánh đổi cả đời sống tâm linh của mình.
Nguyện Chúa ban ơn cho con biết tra xét lại đời sống mình, luôn tỉnh thức trước những điều có thể khiến con thỏa hiệp, đặt lợi ích cá nhân lên trên mối quan hệ với Ngài. Xin giúp con nhận ra sớm những dấu hiệu cảnh báo: khi con bắt đầu biện minh cho điều sai trái, khi lương tâm dần trở nên chai lì, và khi con né tránh sự cầu nguyện hay Lời Chúa phán.
Ba mươi miếng bạc hôm nay có thể không còn là tiền bạc, nhưng có thể là danh tiếng, sự thuận tiện, cảm giác được chấp nhận, hay một mối quan hệ mà con sợ đánh mất. Xin cho con biết tự vấn lòng mình: có điều gì con đang coi trọng đến mức sẵn sàng đánh đổi sự vâng phục và lòng trung tín với Chúa không? Khi xem xét vai trò và vị trí của con trong Hội Thánh hay cộng đồng, xin cho con sống nhất quán giữa danh xưng bên ngoài và tấm lòng bên trong, và đừng để con nuôi dưỡng bất kỳ sự thỏa hiệp ngấm ngầm nào với tội lỗi trong đời sống mình.
Xin giúp con luôn ghi nhớ rằng, mọi lựa chọn trong đời đều có hậu quả. Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng để nhìn thấy những hệ quả lâu dài của những quyết định nhỏ hôm nay, và cho con biết phó thác trọn vẹn trong niềm trông cậy nơi ơn cứu rỗi trên hành trình theo Chúa cho đến chuối cùng. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học