Ma-thi-ơ 10:7-15 – Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
7 Khi các ngươi đi đường, hãy rao giảng rằng: "Vương Quốc Trời đã đến gần." 8 Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không! 9 Đừng thu thập vàng, hoặc bạc, hoặc tiền cho dây lưng của các ngươi! 10 Đừng đem túi hành lý cho chuyến đi, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, hoặc những gậy! Vì người làm việc thì xứng đáng nhận thức ăn của mình.
Sau khi Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ, được Ngài dạy dỗ, sai đi rao giảng về Vương Quốc Trời đã đến gần. Đây là trọng tâm về sự tể trị của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus, kêu gọi loài người ăn năn, tiếp nhận ơn cứu rỗi, vào trong Vương Quốc Trời. Chúa truyền lệnh cho các môn đồ, hãy chữa lành những người bệnh, làm sạch những người phong hủi, khiến những người chết sống lại, đuổi những quỷ! Và các môn đồ đã được nhận không thì hãy cho không! Điều này nói lên ân điển của Đức Chúa Jesus Christ đã được ban tặng cho nhân loại vô điều kiện, thì con dân Chúa cũng hãy ban không lại cho người lân cận, như các sứ đồ của Chúa không dùng chức vụ của mình vì mục đích tư lợi. Đừng mang theo vàng, bạc, hoặc tiền. Cũng đừng đem theo túi hành lý, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, những gậy cho chuyến đi rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Vì những người làm việc cho Nhà Chúa thì xứng đáng nhận thức ăn của mình. Lời răn dạy của Đức Chúa Jesus hướng các sứ đồ vào sự nương cậy hoàn toàn nơi quyền năng Đức Chúa Trời, Ngài dùng tấm lòng của dân chúng tiếp đón các tôi tớ của Ngài, bởi người rao giảng Tin Lành có quyền được chu cấp những nhu cầu thiết yếu cách đơn sơ, không màng tới lợi ích vật chất cho bản thân mình.
11 Các ngươi vào trong bất cứ thành hoặc làng nào, hãy hỏi thăm ai trong đó là người xứng đáng thì ở tại đó, cho tới khi nào các ngươi đi. 12 Khi các ngươi đến trong một căn nhà, hãy chúc lành cho nó. 13 Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, sự bình an của các ngươi đến trên nó. Nếu nó không là xứng đáng, sự bình an của các ngươi trở về với các ngươi. 14 Nếu ai không tiếp nhận các ngươi, cũng không nghe những lời của các ngươi, khi các ngươi ra khỏi nhà hay thành đó, hãy phủi bụi khỏi chân của các ngươi.
Đức Chúa Jesus cũng khuyên dạy các sứ đồ của Ngài rằng, khi họ vào trong bất cứ thành phố hoặc vùng nông thôn nào, thì hãy hỏi thăm người nơi đó, xem ai là người xứng đáng thì ở lại tại đó, cho đến khi nào họ ra đi. Khi các sứ đồ của Chúa đi đến trong một căn nhà, thì hãy chúc phước lành cho họ. Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, thì sự bình an của các sứ đồ đến trên nhà đó. Ngược lại, nếu nó không xứng đáng, thì sự bình an của các sứ đồ vẫn ở lại với mình. Điều này thể hiện những điều Chúa khuyên dạy các sứ đồ thật chi tiết về sự nhận biết ngoại cảnh trên hành trình rao giảng Tin Lành theo ý Ngài. Và nếu ai không tiếp nhận các sứ đồ của Chúa, cũng không nghe những lời rao giảng của các tôi tớ Ngài, thì các tôi tớ Chúa hãy ra khỏi nhà hay thành đó, và hãy phủi bụi khỏi chân mình, không còn trách nhiệm với những kẻ từ chối Tin Lành, sẽ nhận hậu quả từ Đức Chúa Trời về việc làm của họ.
15 Thật! Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn thành ấy.
Đức Chúa Jesus thẳng thẳng tuyên bố cho các sứ đồ biết rằng, trong ngày phán xét chung cuộc, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn là những kẻ từ chối ân điển cứu rỗi của Ngài. Điều này cảnh báo về trách nhiệm lớn trong ngày phán xét đối với những người đã được cơ hội tiếp nhận ánh sáng Tin Lành, mà vẫn không chịu tiếp nhận.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về mười hai sứ đồ được Đức Chúa Jesus chọn và sai họ đi rao giảng Tin lành.
Bài học dạy con về sự trung tín phụng sự Chúa qua việc rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời cách nhưng không; hoàn toàn nương cậy vào ơn cung cấp của Ngài trong mọi hoàn cảnh, sẵn lòng mang sự bình an Chúa ban con, tới những nơi cần đến; giữ lòng bình an trong khi bị người đời từ chối, và phó thác những kẻ khước từ Tin Lành lên Chúa.
Con nguyện cậy ơn Chúa chia sẻ những ơn phước và khả năng mà con đã nhận được cách miễn phí với những người chung quanh, đặc biệt là những người khó nghèo; bằng lòng sống đơn giản, tin cậy vào sự chu cấp của Chúa thay vì lo lắng quá mức về tương lai hoặc tích trữ quá nhiều của cải vật chất; luôn tỏ thái độ chúc phước và sư bình an khi bước vào không gian mới, tạo không khí tích cực cho mọi người; sẵn sàng chấp nhận sự từ chối hoặc thờ ơ của người khác đối với đức tin hoặc giá trị của mình cách điềm tĩnh, không giữ lòng hận thù hay buồn bực lâu dài; và xác định cụ thể việc “rao giảng Vương Quốc Trời đã gần” trong cuộc sống hằng ngày qua cách cư xử, lời nói, và hành động yêu thương của mình. A-men!
Ma-thi-ơ 10:7-15 – Đức Chúa Jesus Chọn Mười Hai Sứ Đồ và Sai Họ Đi Giảng Tin Lành – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
7 Khi các ngươi đi đường, hãy rao giảng rằng: "Vương Quốc Trời đã đến gần."
8 Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không!
9 Đừng thu thập vàng, hoặc bạc, hoặc tiền cho dây lưng của các ngươi!
10 Đừng đem túi hành lý cho chuyến đi, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, hoặc những gậy! Vì người làm việc thì xứng đáng nhận thức ăn của mình.
Sau khi Đức Chúa Jesus gọi các môn đồ, được Ngài dạy dỗ, sai đi rao giảng về Vương Quốc Trời đã đến gần. Đây là trọng tâm về sự tể trị của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus, kêu gọi loài người ăn năn, tiếp nhận ơn cứu rỗi, vào trong Vương Quốc Trời. Chúa truyền lệnh cho các môn đồ, hãy chữa lành những người bệnh, làm sạch những người phong hủi, khiến những người chết sống lại, đuổi những quỷ! Và các môn đồ đã được nhận không thì hãy cho không! Điều này nói lên ân điển của Đức Chúa Jesus Christ đã được ban tặng cho nhân loại vô điều kiện, thì con dân Chúa cũng hãy ban không lại cho người lân cận, như các sứ đồ của Chúa không dùng chức vụ của mình vì mục đích tư lợi. Đừng mang theo vàng, bạc, hoặc tiền. Cũng đừng đem theo túi hành lý, hoặc hai cái áo trong, hoặc những giày, những gậy cho chuyến đi rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Vì những người làm việc cho Nhà Chúa thì xứng đáng nhận thức ăn của mình. Lời răn dạy của Đức Chúa Jesus hướng các sứ đồ vào sự nương cậy hoàn toàn nơi quyền năng Đức Chúa Trời, Ngài dùng tấm lòng của dân chúng tiếp đón các tôi tớ của Ngài, bởi người rao giảng Tin Lành có quyền được chu cấp những nhu cầu thiết yếu cách đơn sơ, không màng tới lợi ích vật chất cho bản thân mình.
11 Các ngươi vào trong bất cứ thành hoặc làng nào, hãy hỏi thăm ai trong đó là người xứng đáng thì ở tại đó, cho tới khi nào các ngươi đi.
12 Khi các ngươi đến trong một căn nhà, hãy chúc lành cho nó.
13 Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, sự bình an của các ngươi đến trên nó. Nếu nó không là xứng đáng, sự bình an của các ngươi trở về với các ngươi.
14 Nếu ai không tiếp nhận các ngươi, cũng không nghe những lời của các ngươi, khi các ngươi ra khỏi nhà hay thành đó, hãy phủi bụi khỏi chân của các ngươi.
Đức Chúa Jesus cũng khuyên dạy các sứ đồ của Ngài rằng, khi họ vào trong bất cứ thành phố hoặc vùng nông thôn nào, thì hãy hỏi thăm người nơi đó, xem ai là người xứng đáng thì ở lại tại đó, cho đến khi nào họ ra đi. Khi các sứ đồ của Chúa đi đến trong một căn nhà, thì hãy chúc phước lành cho họ. Nếu thực tế căn nhà là xứng đáng, thì sự bình an của các sứ đồ đến trên nhà đó. Ngược lại, nếu nó không xứng đáng, thì sự bình an của các sứ đồ vẫn ở lại với mình. Điều này thể hiện những điều Chúa khuyên dạy các sứ đồ thật chi tiết về sự nhận biết ngoại cảnh trên hành trình rao giảng Tin Lành theo ý Ngài. Và nếu ai không tiếp nhận các sứ đồ của Chúa, cũng không nghe những lời rao giảng của các tôi tớ Ngài, thì các tôi tớ Chúa hãy ra khỏi nhà hay thành đó, và hãy phủi bụi khỏi chân mình, không còn trách nhiệm với những kẻ từ chối Tin Lành, sẽ nhận hậu quả từ Đức Chúa Trời về việc làm của họ.
15 Thật! Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn thành ấy.
Đức Chúa Jesus thẳng thẳng tuyên bố cho các sứ đồ biết rằng, trong ngày phán xét chung cuộc, sẽ là dễ chịu cho đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ hơn là những kẻ từ chối ân điển cứu rỗi của Ngài. Điều này cảnh báo về trách nhiệm lớn trong ngày phán xét đối với những người đã được cơ hội tiếp nhận ánh sáng Tin Lành, mà vẫn không chịu tiếp nhận.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về mười hai sứ đồ được Đức Chúa Jesus chọn và sai họ đi rao giảng Tin lành.
Bài học dạy con về sự trung tín phụng sự Chúa qua việc rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời cách nhưng không; hoàn toàn nương cậy vào ơn cung cấp của Ngài trong mọi hoàn cảnh, sẵn lòng mang sự bình an Chúa ban con, tới những nơi cần đến; giữ lòng bình an trong khi bị người đời từ chối, và phó thác những kẻ khước từ Tin Lành lên Chúa.
Con nguyện cậy ơn Chúa chia sẻ những ơn phước và khả năng mà con đã nhận được cách miễn phí với những người chung quanh, đặc biệt là những người khó nghèo; bằng lòng sống đơn giản, tin cậy vào sự chu cấp của Chúa thay vì lo lắng quá mức về tương lai hoặc tích trữ quá nhiều của cải vật chất; luôn tỏ thái độ chúc phước và sư bình an khi bước vào không gian mới, tạo không khí tích cực cho mọi người; sẵn sàng chấp nhận sự từ chối hoặc thờ ơ của người khác đối với đức tin hoặc giá trị của mình cách điềm tĩnh, không giữ lòng hận thù hay buồn bực lâu dài; và xác định cụ thể việc “rao giảng Vương Quốc Trời đã gần” trong cuộc sống hằng ngày qua cách cư xử, lời nói, và hành động yêu thương của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***