Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 20:29-34  Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù Ngoài Thành Giê-ri-cô

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

29 Họ đã rời khỏi Thành Giê-ri-cô. Một đoàn dân đông đã theo Ngài.
30 Này, có hai người mù đang ngồi bên đường. Họ đã nghe rằng Đức Chúa Jesus đi ngang qua thì họ đã kêu lên, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!"
31 Đám đông đã quở trách họ để họ im tiếng. Nhưng họ đã kêu to hơn nữa, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!"

Khi Đức Chúa Jesus và các môn đồ đã rời khỏi Thành Giê-ri-cô, một đoàn dân đông đã đi theo Ngài, bởi họ đã nghe danh của Ngài qua những phép lạ. Những người này đến từ nhiều thành phần trong xã hội vì sự hiếu kỳ, và chắc cũng có những người thật lòng tin theo Chúa. Lúc đó, có hai người mù đang ngồi bên đường. Họ đã nghe rằng Đức Chúa Jesus đi ngang qua thì họ đã kêu lên, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!" Đây là điều kỳ diệu Chúa ban cho hai người mù nhận biết Chúa bằng đức tin, nhận biết Ngài con cháu Vua Đa-vít, cầu xin Ngài ban ơn, thương xót. Tuy nhiên, đám đông đã quở trách, bảo họ im tiếng, nhưng họ đã kêu lớn tiếng hơn nữa, và tiếp tục lớn tiếng tôn kính, kêu cầu Chúa, xin thương xót lấy họ. Bài học về sức mạnh của đức tin không bị chi phối, dù bị quở trách vẫn một lòng kêu xin Chúa.

32 Đức Chúa Jesus đã dừng lại, đã gọi họ, và đã phán: "Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?"
33 Họ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra."
34 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đã rờ mắt họ. Tức thì mắt của họ đã thấy lại, và họ đã theo Ngài.

Bởi lòng thương xót hai người mù, Đức Chúa Jesus đã dừng lại, gọi họ đến và phán rằng: "Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?" Điều này phản ánh lòng thương xót của Chúa đối với những người bệnh, mà Ngài sẵn sàng tạm ngưng công việc trọng đại, đáp lại lời cầu xin của họ. Câu hỏi của Chúa hàm ý rằng, dù Chúa biết hai người mù muốn được Ngài làm cho điều gì, nhưng để họ bày tỏ đức tin thật qua lời kêu xin công khai trước dân chúng. Lúc đó, hai người mù đã thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra." Lời cầu xin tha thiết của họ thể hiện nhu cầu được Chúa chữa lành chứng bệnh mù, để có thể nhìn thấy, đứng lên, hòa nhập với đoàn dân đông đi theo Ngài. Bởi lòng thương xót, mà Đức Chúa Jesus đã rờ mắt họ, thì mắt của họ đã được hồi phục, và cùng dân chúng đi theo Ngài. Bài học về sự chữa lành bởi đức tin, tấm lòng biết ơn Chúa, mà hai người mù quyết đi theo Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nhắc lại sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành hai người mù ngoài Thành Giê-ri-cô, bởi họ nhận biết thần tính và chức vụ của Chúa, dù họ không thể nhìn thấy Ngài bằng mắt thường.

Bài học dạy con càng thêm lên đức tin, lòng cảm tạ về ơn thương xót của Chúa dành cho nhân loại, đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, biết cầu xin và hoàn toàn tin cậy vào Ngài.

Nguyện Chúa ban cho con thêm lên sự tỉnh thức, nhận biết tình trạng thuộc linh của mình mỗi ngày; hết lòng tin cậy Chúa trong lời cầu nguyện, không nản lòng trước mọi hoàn cảnh; tập trung quan sát và lắng nghe những người bị bỏ rơi; sẵn lòng vâng theo ý Chúa cách khiêm nhường, chân thật; nuôi dưỡng tấm lòng thương xót của Chúa; cầu xin Chúa ban cho con mắt thuộc tin, để bước đi theo sự dẵn dắt của Ngài; luôn xét lại bản thân, mạnh mẽ bước đi trong sánh sáng của Thánh Kinh; và luôn trung tín bước đi theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, đáp ứng xứng đáng ân điển Ngài ban. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ