Ma-thi-ơ 19:27-30 - Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
27 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?"
Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Đức Chúa Jesus: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?" Câu trả lời của Phi-e-rơ xuất phát tư tâm trạng thực tế của mình, vì ông đã bỏ nghề ngư phủ, gia đình để đi theo Chúa. Phi-e-rơ cùng các môn đồ đều đã bỏ lại mọi sự mà đi theo Ngài. Vậy, họ cùng băn khoăn về tương lai của mình sẽ ra sao, bởi họ đã quyết định thay đổi đời sống để đi theo Chúa, muốn được Ngài xác nhận tương lai mà họ chưa nhìn thấy, bởi họ mới đang trong tiến trình đi theo Chúa, chưa nhận biết ích lợi lớn khi cùng đồng hành với Chúa, trong chương trình của Đức Chúa Trời.
28 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên. 29 Bất cứ ai vì danh Ta mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu. 30 Nhưng nhiều người đầu sẽ nên sau cùng và những người sau cùng sẽ nên đầu."
Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên. Lời phán của Chúa chú trọng vào thời kỳ đổi mới toàn diện, khi Ngài tái lâm, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Con Người chính là danh xưng Mê-si của Đức Chúa Jesus. Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các môn đồ cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên, cùng đồng trị với Chúa trong Vương Quốc tương lai. Đây là điều Chúa khẳng định về phần thưởng lớn sẽ dành cho các môn đồ, xứng đáng với sự hy sinh trong những quá trình phụng sự Ngài. Lời Chúa phán, hứa ban cho bất cứ ai vì danh Ngài mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu. Đây là điều quyết định trong đức tin, trung tín, sẵn sàng bỏ đi mọi sự để bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúa cũng cảnh báo cho các môn đồ rằng, nhiều người được đánh giá cao về đời sống thuộc linh theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng rồi sẽ lại lui đi lòng nhiệt huyết với Chúa, thì sẽ nên sau cùng, và những người tưởng rằng nhỏ bé, ít được quan tâm, nhưng vẫn âm thầm hy sinh, hết lòng sống vì Chúa, sống cho Chúa thì sẽ nên đầu. Bởi vậy, con dân Chúa hãy chớ tự mãn về đời sống tâm linh của mình, vì “sự cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó.”
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời Chúa răn dạy các môn đồ của Ngài về phần thưởng Chúa ban cho những người biết hy sinh mọi sự thuộc về thế gian, tận tâm bước đi theo Chúa. Đó là phần thưởng chắc chắn theo tiêu chuẩn Vương Quốc Trời, xuất phát từ tấm lòng khiêm nhường, một lòng sống vì Chúa, sống cho Chúa trong những ngày ở trên đất này.
Bài học dạy con về sự từ bỏ những điều thuộc về thế gian, để Chúa biến đổi tâm linh con mỗi ngày; mọi sự hy sinh vì Chúa đều sẽ còn lại cho đến đời đời, và Chúa sẽ ban cho hơn gấp trăm lần trong đời này lẫn đời sau; tra xét lại điều gì cần thay đổi để bước đi theo Chúa cách trọn vẹn; giữ lòng trung tín, hạ mình trước Chúa; và vững tin vào sự thành tín của Ngài trong lời hứa. Nguyện Chúa ban ơn, hướng dẫn con biết ưu tiên phụng sự Chúa trên mọi sự; nhận biết phần thưởng ngay trong nơi cõi tạm thế gian này, và còn lại trong đời sau mãi mãi; sống với sự tin cậy trong Vương Quốc đời đời; hầu việc Chúa với tấm lòng trong sáng; trung tín theo Chúa trong mọi hoàn cảnh; từ chối sự kiêu ngạo, so sánh, tính toán công lao của mình; và sẵn sàng làm người “sau cùng” theo cách nhìn thế gian. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học ***
Ma-thi-ơ 19:27-30 - Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
27 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?"
Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Đức Chúa Jesus: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?" Câu trả lời của Phi-e-rơ xuất phát tư tâm trạng thực tế của mình, vì ông đã bỏ nghề ngư phủ, gia đình để đi theo Chúa. Phi-e-rơ cùng các môn đồ đều đã bỏ lại mọi sự mà đi theo Ngài. Vậy, họ cùng băn khoăn về tương lai của mình sẽ ra sao, bởi họ đã quyết định thay đổi đời sống để đi theo Chúa, muốn được Ngài xác nhận tương lai mà họ chưa nhìn thấy, bởi họ mới đang trong tiến trình đi theo Chúa, chưa nhận biết ích lợi lớn khi cùng đồng hành với Chúa, trong chương trình của Đức Chúa Trời.
28 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên.
29 Bất cứ ai vì danh Ta mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu.
30 Nhưng nhiều người đầu sẽ nên sau cùng và những người sau cùng sẽ nên đầu."
Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên. Lời phán của Chúa chú trọng vào thời kỳ đổi mới toàn diện, khi Ngài tái lâm, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Con Người chính là danh xưng Mê-si của Đức Chúa Jesus. Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các môn đồ cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên, cùng đồng trị với Chúa trong Vương Quốc tương lai. Đây là điều Chúa khẳng định về phần thưởng lớn sẽ dành cho các môn đồ, xứng đáng với sự hy sinh trong những quá trình phụng sự Ngài. Lời Chúa phán, hứa ban cho bất cứ ai vì danh Ngài mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu. Đây là điều quyết định trong đức tin, trung tín, sẵn sàng bỏ đi mọi sự để bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúa cũng cảnh báo cho các môn đồ rằng, nhiều người được đánh giá cao về đời sống thuộc linh theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng rồi sẽ lại lui đi lòng nhiệt huyết với Chúa, thì sẽ nên sau cùng, và những người tưởng rằng nhỏ bé, ít được quan tâm, nhưng vẫn âm thầm hy sinh, hết lòng sống vì Chúa, sống cho Chúa thì sẽ nên đầu. Bởi vậy, con dân Chúa hãy chớ tự mãn về đời sống tâm linh của mình, vì “sự cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó.”
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời Chúa răn dạy các môn đồ của Ngài về phần thưởng Chúa ban cho những người biết hy sinh mọi sự thuộc về thế gian, tận tâm bước đi theo Chúa. Đó là phần thưởng chắc chắn theo tiêu chuẩn Vương Quốc Trời, xuất phát từ tấm lòng khiêm nhường, một lòng sống vì Chúa, sống cho Chúa trong những ngày ở trên đất này.
Bài học dạy con về sự từ bỏ những điều thuộc về thế gian, để Chúa biến đổi tâm linh con mỗi ngày; mọi sự hy sinh vì Chúa đều sẽ còn lại cho đến đời đời, và Chúa sẽ ban cho hơn gấp trăm lần trong đời này lẫn đời sau; tra xét lại điều gì cần thay đổi để bước đi theo Chúa cách trọn vẹn; giữ lòng trung tín, hạ mình trước Chúa; và vững tin vào sự thành tín của Ngài trong lời hứa.
Nguyện Chúa ban ơn, hướng dẫn con biết ưu tiên phụng sự Chúa trên mọi sự; nhận biết phần thưởng ngay trong nơi cõi tạm thế gian này, và còn lại trong đời sau mãi mãi; sống với sự tin cậy trong Vương Quốc đời đời; hầu việc Chúa với tấm lòng trong sáng; trung tín theo Chúa trong mọi hoàn cảnh; từ chối sự kiêu ngạo, so sánh, tính toán công lao của mình; và sẵn sàng làm người “sau cùng” theo cách nhìn thế gian. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***