Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:14-18 - Bài Giảng Trên Núi – Sự Tha Thứ, Sự Kiêng Ăn

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

14 Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha trên Trời của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi.
15 Nhưng nếu các ngươi không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những lỗi của các ngươi.

Đức Chúa Jesus Christ đưa ra một giả thiết đối với con dân của Ngài rằng, nếu chúng con tha thứ cho người đã gây cho chúng con vấp phạm, thì Đức Chúa Trời, Cha trên trời của chúng con cũng sẽ tha thứ cho chúng con vậy. Đây là lời răn dạy, cảnh báo con dân Chúa về điều kiện để được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, thì chúng con phải tha thứ cho người khác trước. Vì sự tha thứ của Đức Chúa Trời là chứng cớ của một người đã được cứu vào trong ơn cứu rỗi, thể hiện mối quan hệ giữa loài người cách hài hòa, và mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu con dân Chúa không tha thứ cho người ta những lỗi của họ, thì Đức Chúa Trời, Cha của chúng con cũng sẽ không tha thứ những lỗi chúng con đã gây ra.

Trong những ngày còn sống trong thế gian mờ tối này, chúng con vẫn có thể làm ra những lỗi lầm hằng ngày, hoặc người khác gây vấp phạm cho chúng con bởi sự không thấu hiểu, sự vội vàng phán xét, dẫn đến sự cố chấp, không cảm thông. Tuy nhiên, Chúa đòi hỏi chúng con phải tha lỗi cho người ta trước, là điều kiện để được Ngài tha thứ cho chúng con.

16 Khi các ngươi kiêng ăn, đừng như là những kẻ giả hình với nét mặt buồn rầu. Vì họ nhăn mặt của họ để tỏ cho người ta biết, họ kiêng ăn. Thật, Ta nói với các ngươi, họ có đủ phần thưởng của họ.

Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân Chúa rằng, khi chúng con kiêng ăn, thì đừng là những kẻ giả hình, để lộ ra nét mặt buồn rầu, muốn tỏ cho người ta biết mình đang kiêng ăn. Những người như vậy có đủ phần thưởng của mình trong đời này, nhưng đó là điều không đẹp lòng Chúa, như những người Pha-ri-si xưa, là những kẻ giả hình, chỉ muốn được người đời khen ngợi, không hướng vinh quang lên Đức Chúa Trời khi chúng kiêng ăn, cầu nguyện. Sự kiêng ăn trở thành hành động giả hình, khi được thực hiện để khoe khoang trước mặt người khác, bởi người ta dùng sự kiêng ăn làm cơ hội bày tỏ vinh quang của mình cách công khai trước mặt thiên hạ, thay cho sự hạ mình, hướng lòng tôn vinh lên Đức Chúa Trời, Đấng đáng được tôn vinh.

17 Nhưng ngươi, khi kiêng ăn, hãy xức dầu đầu ngươi và rửa mặt ngươi,
18 để không tỏ cho người ta sự kiêng ăn; nhưng tỏ cho Cha ngươi, trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.

Đây là lời khuyên dạy trực tiếp cho người Do-thái và dân chúng đang nghe, cũng là cho mỗi con dân của Ngài trong mọi thời đại. Khi kiêng ăn thì hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt mình, cho thần thái luôn tươi tỉnh, không cho ai biết mình đang kiêng ăn, cầu nguyện trong sự tương giao, hướng lòng lên Đức Chúa Trời, để không tỏ ra cho người ta sự kiêng ăn; nhưng tỏ lòng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong nơi kín nhiệm, thì Ngài là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho mỗi con dân của Ngài cách công khai.

Bài học cho con dân Chúa về sự kiêng ăn, là hãy giữ mình trong nơi kín nhiệm, bỏ qua hình thức bề ngoài, thì Ngài sẽ ban thưởng, bởi Đức Chúa Trời toàn tri, không cần cho người đời biết sự kiêng ăn cầu nguyện của mình với Ngài. Nơi kín nhiệm là nơi riêng tư trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, không quan tâm đến ngoại cảnh thế gian, khiến chúng con nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là phần tiếp theo bài giảng trên núi của Đức Chúa Jesus Christ, nói về sự tha thứ, kiêng ăn, giúp con nhận thức được sự tha thứ với điều kiện sẵn sàng thứ tha cho người khác, giúp con luôn trung tín, khi kiêng ăn, cầu nguyện, thờ phượng Đức Chúa Trời cách riêng tư, dâng vinh quang lên Thiên Chúa, không màng đến sự khen ngợi chóng qua từ loài người.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con biết chia sẻ đức tin trong Chúa cách khiêm nhu và yêu thương khi được Ngài cảm động; lập danh sách những người mà con cần tha thứ và cầu nguyện cho họ cách chân thật, cũng như những người con cần được họ tha thứ. Và con nguyện thực hành Lời Chúa răn dạy trong bài học hôm nay về sự phụng sự Đức Chúa Trời trong tâm thần tĩnh lặng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ