Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm, 2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
Dù Sau-lơ đã chứng kiến việc làm của Chúa qua các sứ đồ, nhưng ông vẫn còn giữ lòng giận dữ, nói ra những lời hăm dọa và sự giết hại, tính kế giết các môn đồ của Chúa. Xuất phát từ lòng nhiệt huyết bảo vệ Do-thái Giáo của Sau-lơ, người đã xin thầy tế lễ thượng phẩm những bức thư, giới thiệu ông vào trong thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội, cho ông được quyền bắt giữ các môn đồ ở đó, áp giải về Giê-ru-sa-lem để rừng phạt. Bởi Sau-lơ coi Cơ Đốc Giáo là mối đe dọa đến Do-thái Giáo, khiến ông sẵn sàng dùng bạo lực để bách hại các môn đồ của Đức Chúa Jesus.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người. 4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?" Nhưng trong hành trình đến thành Đa-mách, gần đến nơi thì thình lình xuất hiện luồng ánh sáng từ trời chiếu chung quanh ông, khiến ông bất ngờ, hoảnh hốt, và ngã xuống đất. Trong lúc Sau-lơ ngã sụp xuống đất, ông nghe tiếng phán rằng, “"Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?" Đây là tiếng phán của Chúa, là lời cảnh báo cho ông biết hành động bách hại con dân Chúa chính là ông đang bách hại Ngài. 5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."Sau-lơ hỏi: Chúa đáp: "Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ."
Sau-lơ cất lời cầu hỏi rằng, "Lạy Chúa, Ngài là ai?" Chúa đã phán cho ông biết rằng, "Ta là Jesus mà ngươi bách hại." Sau-lơ hỏi: Chúa đáp: " Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ." Trong bối cảnh này, Sau-lơ nhận biết Đấng ông đang chống nghịch chính là Đức Chúa Jesus, Đấng mà các môn đồ của Ngài tôn kính, phụng sự.
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
Lời phán của Chúa đã khiến Sa-lơ run rảy và kinh ngạc, rồi ông thưa rằng, Chúa muốn ông làm gì. Đây là khởi đầu cho sự Sau-lơ bị khuất phục, vâng phục Chúa. Và Ngài phán tiếp cho Sau-lơ, “Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm." Lời phán của Đức Chúa Jesus đã biến đổi tấm lòng của Sau-lơ, khiến ông hạ mình, khiêm nhường, không còn coi mình là người có quyền bách hại nữa, và hướng ông vào trong sự chờ đợi, để làm theo sự hướng dẫn của Chúa.
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai. Lời phán của Chúa đã khiến những kẻ cùng đi với Sau-lơ đứng sững lại, vì họ đã nghe tiếng phán mà không thấy ai. Điều này nói lên cuộc gặp gỡ riêng biệt giữa Sau-lơ và Đức Chúa Jesus. 8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách. 9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.
Sau khi Sau-lơ tỉnh lại, ông đã trỗi dậy khỏi mặt đất trong trạng thái mắt của người vẫn mở nhưng bị mù, khiến những người đi cùng phải cầm tay, dắt dẫn ông vào trong thành Đa-mách. Trong suốt ba ngày ở trong thành Sa-lơ đã không nhìn thấy gì, chẳng ăn uống gì. Quãng thời gian Sau-lơ bị mù phản ánh sự mù lòa thuộc linh trong quá khứ của ông, ba ngày không ăn uống là sự kiêng ăn, là cơ hội cho ông suy xét về những điều ác mà ông đã làm ra, chuẩn bị cho sự biến đổi tâm linh của mình.
10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!" 11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện, 12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."
Tại thành Đa-mách, Chúa đã phán trong khải tượng với một môn đồ, tên là A-na-nia rằng, “Hỡi A-na-nia!” Và người đã thưa, “Lạy Chúa, này, tôi đây!" Rồi Chúa đã phán với A-na-nia, hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường ngay thẳng, tìm trong nhà Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ, thì người thấy Sau-lơ đang cầu nguyện. Sự kiêng ăn cầu nguyện trong tối tăm là Chúa khiến ông tập trung hết lòng tương giao với Chúa trong suốt ba ngày, là cơ hội cho ông ăn năn về tội ác của mình. Trong khoảnh khắc đó, Sau-lơ đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, đặt tay trên ông, để ông được sáng mắt lại. Việc chữa lành cho Sau-lơ sáng mắt lại là do quyền năng của Chúa, Ngài đã dùng A-na-nia để phục hồi thị lực cho Sau-lơ, và hướng dẫn ông. Đây là bài học quan trọng cho con dân Chúa về việc nâng đỡ đức tin cho những người mới tin nhận Chúa. 13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem. 14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
Nhưng A-na-nia đáp lại lời phán của Chúa bằng sự tôn kính, rằng ông đã nghe nhiều người tố cáo Sau-lơ về biết bao điều ác, bởi ông đã làm ra cho những thánh đồ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, bởi Sau-lơ đã được các thầy tế lễ thượng phẩm giao thẩm quyền, để bắt trói hết thảy những ai kêu cầu danh Đức Chúa Jesus. Bởi sự phản ứng tự nhiên của con người, khiến A-na-nia cân nhắc, đắn đo việc đến gặp một kẻ từng bách hại con dân Chúa, nhưng ông vẫn vâng phục lời phán của Chúa, vì tin vào chương trình của Đức Chúa Trời.
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên. 16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."
Nhưng Chúa đã phán với A-na-nia, “Hãy đi!’ Vì người là một môn đồ được Chúa chọn, để truyền danh của Ngài ra cho các dân ngoại, các vua, và cả con cái dân I-sơ-ra-ên. Và Chúa sẽ tỏ ra cho A-na-nia biết những sự đau đớn sẽ đến với người, vì danh thánh của Ngài. Đây là bài học đối với con dân Chúa trong mọi thời đại về quyền năng của Chúa, biến đổi những kẻ từng bách hại Chúa, trở nên một sứ giả lớn trong sự truyền giáo đầy kết quả. 17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ! Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, Ngài đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh." 18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.
A-na-nia đã vâng phục Chúa, ra đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên Sau-lơ y như lời phán của Ngài. Gặp được Sau-lơ, Đức Thánh Linh đã dùng A-na-nia truyền cho người bằng lời kêu gọi: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, Ngài đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh." Thì lập tức các vảy bám từ mắt của Sau-lơ đã rơi xuống, khiến người được sáng mắt trở lại. Rồi, Sau-lơ được nhận lãnh Đức Thánh Linh, khiến ông đã trỗi dậy và được chịu phép Bá-tem. Sự kiện A-na-nia đặt tay trên Sau-lơ, thì ông được sáng mắt trở lại, rồi chịu phép báp-tem, là bài học cho mỗi con dân Chúa về sự làm báp tem cho tân tín hữu, ngay sau khi họ thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận Chúa.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh này nói về sự Sau-lơ gặp Đức Chúa Jesus, nói lên quyền năng của Ngài, biến đổi đời sống đức tin của Sau-lơ, từ một kẻ ác trí thức, trở nên người thiên trí thức, phụng sự Chúa cách trung tín, đầy kết quả.
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì con đã được hiểu biết thêm lên qua câu chuyện về môn đồ A-na-nia, và Sau-lơ, kẻ đứng đầu trong những kẻ bách hại Chúa, giúp con luôn hết lòng tin cậy vào quyền năng tối thượng của Chúa, sẵn sàng bước đi theo tiếng phán của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
Dù Sau-lơ đã chứng kiến việc làm của Chúa qua các sứ đồ, nhưng ông vẫn còn giữ lòng giận dữ, nói ra những lời hăm dọa và sự giết hại, tính kế giết các môn đồ của Chúa. Xuất phát từ lòng nhiệt huyết bảo vệ Do-thái Giáo của Sau-lơ, người đã xin thầy tế lễ thượng phẩm những bức thư, giới thiệu ông vào trong thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội, cho ông được quyền bắt giữ các môn đồ ở đó, áp giải về Giê-ru-sa-lem để rừng phạt. Bởi Sau-lơ coi Cơ Đốc Giáo là mối đe dọa đến Do-thái Giáo, khiến ông sẵn sàng dùng bạo lực để bách hại các môn đồ của Đức Chúa Jesus.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
Nhưng trong hành trình đến thành Đa-mách, gần đến nơi thì thình lình xuất hiện luồng ánh sáng từ trời chiếu chung quanh ông, khiến ông bất ngờ, hoảnh hốt, và ngã xuống đất. Trong lúc Sau-lơ ngã sụp xuống đất, ông nghe tiếng phán rằng, “"Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?" Đây là tiếng phán của Chúa, là lời cảnh báo cho ông biết hành động bách hại con dân Chúa chính là ông đang bách hại Ngài.
5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."Sau-lơ hỏi: Chúa đáp: "Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ."
Sau-lơ cất lời cầu hỏi rằng, "Lạy Chúa, Ngài là ai?" Chúa đã phán cho ông biết rằng, "Ta là Jesus mà ngươi bách hại." Sau-lơ hỏi: Chúa đáp: " Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ." Trong bối cảnh này, Sau-lơ nhận biết Đấng ông đang chống nghịch chính là Đức Chúa Jesus, Đấng mà các môn đồ của Ngài tôn kính, phụng sự.
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
Lời phán của Chúa đã khiến Sa-lơ run rảy và kinh ngạc, rồi ông thưa rằng, Chúa muốn ông làm gì. Đây là khởi đầu cho sự Sau-lơ bị khuất phục, vâng phục Chúa. Và Ngài phán tiếp cho Sau-lơ, “Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm." Lời phán của Đức Chúa Jesus đã biến đổi tấm lòng của Sau-lơ, khiến ông hạ mình, khiêm nhường, không còn coi mình là người có quyền bách hại nữa, và hướng ông vào trong sự chờ đợi, để làm theo sự hướng dẫn của Chúa.
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
Lời phán của Chúa đã khiến những kẻ cùng đi với Sau-lơ đứng sững lại, vì họ đã nghe tiếng phán mà không thấy ai. Điều này nói lên cuộc gặp gỡ riêng biệt giữa Sau-lơ và Đức Chúa Jesus.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.
Sau khi Sau-lơ tỉnh lại, ông đã trỗi dậy khỏi mặt đất trong trạng thái mắt của người vẫn mở nhưng bị mù, khiến những người đi cùng phải cầm tay, dắt dẫn ông vào trong thành Đa-mách. Trong suốt ba ngày ở trong thành Sa-lơ đã không nhìn thấy gì, chẳng ăn uống gì. Quãng thời gian Sau-lơ bị mù phản ánh sự mù lòa thuộc linh trong quá khứ của ông, ba ngày không ăn uống là sự kiêng ăn, là cơ hội cho ông suy xét về những điều ác mà ông đã làm ra, chuẩn bị cho sự biến đổi tâm linh của mình.
10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."
Tại thành Đa-mách, Chúa đã phán trong khải tượng với một môn đồ, tên là A-na-nia rằng, “Hỡi A-na-nia!” Và người đã thưa, “Lạy Chúa, này, tôi đây!" Rồi Chúa đã phán với A-na-nia, hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường ngay thẳng, tìm trong nhà Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ, thì người thấy Sau-lơ đang cầu nguyện. Sự kiêng ăn cầu nguyện trong tối tăm là Chúa khiến ông tập trung hết lòng tương giao với Chúa trong suốt ba ngày, là cơ hội cho ông ăn năn về tội ác của mình. Trong khoảnh khắc đó, Sau-lơ đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, đặt tay trên ông, để ông được sáng mắt lại. Việc chữa lành cho Sau-lơ sáng mắt lại là do quyền năng của Chúa, Ngài đã dùng A-na-nia để phục hồi thị lực cho Sau-lơ, và hướng dẫn ông. Đây là bài học quan trọng cho con dân Chúa về việc nâng đỡ đức tin cho những người mới tin nhận Chúa.
13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
Nhưng A-na-nia đáp lại lời phán của Chúa bằng sự tôn kính, rằng ông đã nghe nhiều người tố cáo Sau-lơ về biết bao điều ác, bởi ông đã làm ra cho những thánh đồ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, bởi Sau-lơ đã được các thầy tế lễ thượng phẩm giao thẩm quyền, để bắt trói hết thảy những ai kêu cầu danh Đức Chúa Jesus. Bởi sự phản ứng tự nhiên của con người, khiến A-na-nia cân nhắc, đắn đo việc đến gặp một kẻ từng bách hại con dân Chúa, nhưng ông vẫn vâng phục lời phán của Chúa, vì tin vào chương trình của Đức Chúa Trời.
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."
Nhưng Chúa đã phán với A-na-nia, “Hãy đi!’ Vì người là một môn đồ được Chúa chọn, để truyền danh của Ngài ra cho các dân ngoại, các vua, và cả con cái dân I-sơ-ra-ên. Và Chúa sẽ tỏ ra cho A-na-nia biết những sự đau đớn sẽ đến với người, vì danh thánh của Ngài. Đây là bài học đối với con dân Chúa trong mọi thời đại về quyền năng của Chúa, biến đổi những kẻ từng bách hại Chúa, trở nên một sứ giả lớn trong sự truyền giáo đầy kết quả.
17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ! Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, Ngài đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.
A-na-nia đã vâng phục Chúa, ra đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên Sau-lơ y như lời phán của Ngài. Gặp được Sau-lơ, Đức Thánh Linh đã dùng A-na-nia truyền cho người bằng lời kêu gọi: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, Ngài đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh." Thì lập tức các vảy bám từ mắt của Sau-lơ đã rơi xuống, khiến người được sáng mắt trở lại. Rồi, Sau-lơ được nhận lãnh Đức Thánh Linh, khiến ông đã trỗi dậy và được chịu phép Bá-tem. Sự kiện A-na-nia đặt tay trên Sau-lơ, thì ông được sáng mắt trở lại, rồi chịu phép báp-tem, là bài học cho mỗi con dân Chúa về sự làm báp tem cho tân tín hữu, ngay sau khi họ thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận Chúa.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh này nói về sự Sau-lơ gặp Đức Chúa Jesus, nói lên quyền năng của Ngài, biến đổi đời sống đức tin của Sau-lơ, từ một kẻ ác trí thức, trở nên người thiên trí thức, phụng sự Chúa cách trung tín, đầy kết quả.
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì con đã được hiểu biết thêm lên qua câu chuyện về môn đồ A-na-nia, và Sau-lơ, kẻ đứng đầu trong những kẻ bách hại Chúa, giúp con luôn hết lòng tin cậy vào quyền năng tối thượng của Chúa, sẵn sàng bước đi theo tiếng phán của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học