Ma-thi-ơ 18:15-20 – Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình. 16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15} 17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế. 18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời. 19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời. 20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Đức Chúa Jesus răn dạy về sự hòa giải giữa các anh chị em cùng Cha rằng, nếu anh chị em cùng Cha của mình phạm tội nghịch lại mình, thì hãy đến, quở trách người, chỉ giữa mình với người ấy. "Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình." Câu Thánh Kinh này giúp chúng con biết cách cùng nhau giải quyết những bất đồng, trước tiên là trong phạm vi hai người với nhau, mà người bị tổn thương chủ động gặp người có lỗi, thẳng thắn nêu sự việc, cùng nhau cầu nguyện, dâng trình lên Chúa, xin Ngài soi dẫn vào trong Lẽ Thật, để hai bên cùng được nhận ra bài học thuộc linh trong sự hiệp một, khôi phục lại mối quan hệ giữa các chi thể Đấng Christ. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe, thì hãy mời một hoặc hai người cùng đi với mình, đến với người có lỗi, để lời góp ý của hai hay ba người là lời chứng cho sự việc. Đây là cách giải quyết khôn sáng tiếp theo, giúp hai bên tránh sự hiểu lầm vì cảm xúc, dựa trên nền tảng của Thánh Kinh soi dẫn, như Chúa đã trích dẫn sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15 làm tiêu chuẩn cho sự hòa giải theo luật pháp Đức Chúa Trời. Tiếp theo, nếu người không chịu nghe người bị tổn thương và những người cùng chứng kiến, thì hãy thông báo công khai trước Hội Thánh, chờ cho đến khi người ấy nhận biết tội lỗi để ăn năn, và các anh chị em cùng Cha góp ý, nhận định sự việc. Nếu người ấy vẫn không chịu nghe Hội Thánh, thì Hội Thánh thi hành quyền kỷ luật dựa trên tiêu chuẩn Thánh Kinh. Hãy coi người phạm tội lỗi mà không ăn năn như người ngoại và ké gian ác. Đức Chúa Jesus phán bảo các môn đồ về quyền Ngài giao cho họ được phép buộc bất cứ điều gì trên đất, thì nó sẽ bị buộc trên trời; và bất cứ điều gì họ mở trên đất, thì nó cũng sẽ được mở trên trời. Ngài lại phán bảo các môn đồ rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ngài, Đấng ở trong các tầng trời. Điều này nói lên thẩm quyền Chúa giao cho các môn đồ trong sự hiệp một theo sự hướng dẫn của Ngài, bởi sự hiệp một cầu xin trong một Đức Thánh Linh, Cha của Ngài, Đấng ở trên trời sẽ đáp lời cho. Vì nơi nào có hai hay ba người nhóm hiệp trong danh của Chúa, thì nơi đó, Chúa sẽ ở trong giữa họ. Điều này nói lên sự hiện diện của Chúa giữa vòng con dân chân thật của Ngài, không phụ thuộc vào số lượng nhiều, nhưng dù chỉ hai hay ba người thật lòng hiệp nguyện trong danh Chúa, có sức mạnh và sự khôn sáng, để tiến hành từng bước, giải quyết, kỷ luật con dân Chúa phạm tội mà cố tình không ăn năn.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này trình bày lời phán dạy của Đức Chúa Jesus về phương cách xử lý vấn đề phạm tội trong Hội Thánh, phản ánh nguyên tắc giải quyết bất đồng, phục hồi mối quan hệ giữa con dân Chúa.
Bài học dạy con cách giải quyết nan đề trong Hội Thánh theo trình tự, từ sự riêng tư giữa hai người có mâu thuẫn với tinh thần hiệp một trong danh Chúa, tôn trọng trong sự gây dựng; mời một hay người cùng tham gia trong sự hiệp một; và tiến tới việc trình ra giữa Hội Thánh giải quyết theo tiêu chuẩn Lời Chúa, nếu người gây nên tội không chịu ăn năn.
Con nguyện luôn giữ tấm lòng yêu thương đối với anh chị em có lỗi, trực tiếp đến với người thay vì nói qua người khác, như chính con đã vấp phạm; sẵn lòng nhận lỗi và phục hồi mối quan hệ khi nhận biết mình sai; tìm kiếm sự thật cách ngay thẳng khi có mâu thuẫn, thực hành nguyên tắc "hai hoặc ba người chứng" để hướng tới sự công chính; tin vào sự sửa trị mà Chúa giao quyền cho Hội Thánh; hiệp một với các anh chị em trong sự cầu nguyện, và tin cậy sự đáp lời của Chúa; ý thức sự hiện diện của Chúa khi nhóm lại trong danh Ngài, khiến con thay đổi thái độ thờ phượng và thông công giữa vòng con dân Chúa; và tiếp tục thực hành bài học hôm nay về sự bất hòa theo lời răn dạy của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 18:15-20 – Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.
16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15}
17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.
18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.
19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Đức Chúa Jesus răn dạy về sự hòa giải giữa các anh chị em cùng Cha rằng, nếu anh chị em cùng Cha của mình phạm tội nghịch lại mình, thì hãy đến, quở trách người, chỉ giữa mình với người ấy. "Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình." Câu Thánh Kinh này giúp chúng con biết cách cùng nhau giải quyết những bất đồng, trước tiên là trong phạm vi hai người với nhau, mà người bị tổn thương chủ động gặp người có lỗi, thẳng thắn nêu sự việc, cùng nhau cầu nguyện, dâng trình lên Chúa, xin Ngài soi dẫn vào trong Lẽ Thật, để hai bên cùng được nhận ra bài học thuộc linh trong sự hiệp một, khôi phục lại mối quan hệ giữa các chi thể Đấng Christ. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe, thì hãy mời một hoặc hai người cùng đi với mình, đến với người có lỗi, để lời góp ý của hai hay ba người là lời chứng cho sự việc. Đây là cách giải quyết khôn sáng tiếp theo, giúp hai bên tránh sự hiểu lầm vì cảm xúc, dựa trên nền tảng của Thánh Kinh soi dẫn, như Chúa đã trích dẫn sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15 làm tiêu chuẩn cho sự hòa giải theo luật pháp Đức Chúa Trời. Tiếp theo, nếu người không chịu nghe người bị tổn thương và những người cùng chứng kiến, thì hãy thông báo công khai trước Hội Thánh, chờ cho đến khi người ấy nhận biết tội lỗi để ăn năn, và các anh chị em cùng Cha góp ý, nhận định sự việc. Nếu người ấy vẫn không chịu nghe Hội Thánh, thì Hội Thánh thi hành quyền kỷ luật dựa trên tiêu chuẩn Thánh Kinh. Hãy coi người phạm tội lỗi mà không ăn năn như người ngoại và ké gian ác. Đức Chúa Jesus phán bảo các môn đồ về quyền Ngài giao cho họ được phép buộc bất cứ điều gì trên đất, thì nó sẽ bị buộc trên trời; và bất cứ điều gì họ mở trên đất, thì nó cũng sẽ được mở trên trời. Ngài lại phán bảo các môn đồ rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ngài, Đấng ở trong các tầng trời. Điều này nói lên thẩm quyền Chúa giao cho các môn đồ trong sự hiệp một theo sự hướng dẫn của Ngài, bởi sự hiệp một cầu xin trong một Đức Thánh Linh, Cha của Ngài, Đấng ở trên trời sẽ đáp lời cho. Vì nơi nào có hai hay ba người nhóm hiệp trong danh của Chúa, thì nơi đó, Chúa sẽ ở trong giữa họ. Điều này nói lên sự hiện diện của Chúa giữa vòng con dân chân thật của Ngài, không phụ thuộc vào số lượng nhiều, nhưng dù chỉ hai hay ba người thật lòng hiệp nguyện trong danh Chúa, có sức mạnh và sự khôn sáng, để tiến hành từng bước, giải quyết, kỷ luật con dân Chúa phạm tội mà cố tình không ăn năn.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này trình bày lời phán dạy của Đức Chúa Jesus về phương cách xử lý vấn đề phạm tội trong Hội Thánh, phản ánh nguyên tắc giải quyết bất đồng, phục hồi mối quan hệ giữa con dân Chúa.
Bài học dạy con cách giải quyết nan đề trong Hội Thánh theo trình tự, từ sự riêng tư giữa hai người có mâu thuẫn với tinh thần hiệp một trong danh Chúa, tôn trọng trong sự gây dựng; mời một hay người cùng tham gia trong sự hiệp một; và tiến tới việc trình ra giữa Hội Thánh giải quyết theo tiêu chuẩn Lời Chúa, nếu người gây nên tội không chịu ăn năn.
Con nguyện luôn giữ tấm lòng yêu thương đối với anh chị em có lỗi, trực tiếp đến với người thay vì nói qua người khác, như chính con đã vấp phạm; sẵn lòng nhận lỗi và phục hồi mối quan hệ khi nhận biết mình sai; tìm kiếm sự thật cách ngay thẳng khi có mâu thuẫn, thực hành nguyên tắc "hai hoặc ba người chứng" để hướng tới sự công chính; tin vào sự sửa trị mà Chúa giao quyền cho Hội Thánh; hiệp một với các anh chị em trong sự cầu nguyện, và tin cậy sự đáp lời của Chúa; ý thức sự hiện diện của Chúa khi nhóm lại trong danh Ngài, khiến con thay đổi thái độ thờ phượng và thông công giữa vòng con dân Chúa; và tiếp tục thực hành bài học hôm nay về sự bất hòa theo lời răn dạy của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***