Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
31 "Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người. Nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha cho loài người.
Sau sự kiện Đức Chúa Jesus đã chữa lành người bị quỷ ám, mù và câm, khiến dân chúng kinh ngạc, nhưng những người Pha-ri-si đã cố tình chối bỏ phép lạ Chúa đã làm bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Vì vậy, Chúa phán bảo cho những người Pha-ri-si biết rằng, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người; nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ không được tha. Đây là lời Chúa cảnh báo trực tiếp cho những người Pha-ri-si, vì họ đã cố tình chối bỏ quyền năng của Đấng Thần Linh qua phép lạ của Chúa, công khai gán cho phép lạ chữa lành của chúa, là đến từ Ma-quỷ.
32 Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người kẻ ấy sẽ được tha. Nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay trong đời sẽ đến. 33 Hoặc là khiến cho cây tốt thì trái của nó tốt. Hoặc là khiến cho cây xấu thì trái của nó xấu. Vì cây được biết bởi trái của nó.
Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người vì thiếu sự hiểu biết, lỡ lời dẫn đến sự nghi ngờ, chống nghịch Ngài thì sẽ được tha sau sự chịu chết một lần đủ cả trên thập tự giá của Chúa; nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh, thì kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay đời sau. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với những kẻ không tin vào quyền năng hành động của Đức Thánh Linh qua Đức Chúa Jesus, họ sẽ không còn cơ hội ăn năn, phục hồi tâm linh vì sự phạm thượng của họ. Hoặc nếu là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc nếu là cây xấu thì trái của nó cũng xấu. Chúa dùng ẩn dụ “cây” là bản chất của con người, và “trái” là hành động, lời nói được tỏ ra, xuất phát từ trong lòng con người. Một người có bản chất tốt không thể nói ra lời cay độc, hoặc người có tâm địa độc ác thường tỏ ra lời nói, hành động bất xứng trước Chúa. Vì bản chất một người thường được nhận biết qua lời nói và việc làm của người ấy. Bài học cho chúng con về bản chất xấu của những người Pha-ri-si, thể hiện qua lời cáo buộc sai trái, được phơi bày qua lời nói và việc làm của họ.
34 Hỡi những dòng dõi của những rắn độc! Các ngươi là xấu, làm sao có thể nói những sự tốt? Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.
Đức Chúa Jesus thẳng thắn tuyên bố cho những người Pha-ri-si, dòng dõi của những rắn độc, do Sa-tan điều khiển. Dòng dõi của Ma-quỷ vốn là xấu, thì làm sao có thể nói ra những lời tốt? Đây là một câu hỏi, cũng là lời khẳng định của Chúa dành cho những người Pha-ri-si về sự họ đã tỏ bày qua lời nói và hành động, bởi sự đầy dãy trong lòng mà đã gây ra những điều ác.
35 Người lành do sự dồn chứa sự lành của lòng phát ra những sự lành. Còn người dữ do sự dồn chứa sự dữ phát ra những sự dữ.
Người lành đã được biến đổi nếp sống trong Chúa, có năng lực dồn chứa sự lành trong lòng, mà tỏ ra sự lành. Còn người dữ vẫn giữ nếp sống cũ, chưa được tái sinh, vốn dồn chứa sự dữ của thế gian, mà tỏ ra sự dữ. Bởi vậy, mọi lời nói, việc làm của loài người đều phản ánh bản chất thật từ trong lòng họ.
36 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào mà loài người sẽ nói, họ sẽ khai trình về chúng, trong ngày phán xét.
Đức Chúa Jesus phán bảo những người Pha-ri-si rằng, mỗi lời nói thiếu trách nhiệm, vô ích nào mà loài người sẽ nói dù là nhỏ nhất, họ sẽ phải khai trình trước Chúa trong ngày phán xét. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng của Chúa, nhắc nhớ chúng con cần cẩn trọng về trách nhiệm của mình trong mỗi lời nói trước sự hiện diện của Chúa.
37 Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính. Cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội."
Vì bởi những lời nói lành, đem lại sự gây dựng, chúng con sẽ được xưng công chính trước mặt Chúa. Cũng bởi những lời nói dữ, vô ích, xuất phát từ nếp sống của con người cũ, mà chúng con sẽ bị định tội trong ngày phán xét cuối cùng. Lời Chúa nhắc nhớ chúng con, những người đã tuyên xưng đức tin trong danh Chúa, thì hãy luôn cậy nhờ ơn Chúa, giúp chúng con đứng vững trong đức tin, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa trong những ngày còn ở nơi cõi tạm thế gian này.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát lời nói, vì mỗi lời nói ra đều mang lại điều tích cực hoặc tiêu cực cho người nghe, và chịu trách nhiệm trước Chúa. Con cần học biết cách kiềm chế, suy xét trước khi nói ra theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để mỗi lời phát xuất từ trong lòng đều chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa.
Bài học hôm nay là lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus đối với những người Pha-ri-si xưa kia, cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại về tội phạm thượng Đấng Thần Linh; nhìn kết quả đời sống của mỗi người để nhận biết đời sống nội tâm của người ấy.
Bài học cũng nhắc nhớ con luôn tỉnh thức trước sự cáo trách của Đức Thánh Linh về sự nguy hiểm của lời nói, việc làm chống lại quyền năng của Ngài trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vì những điều đó sẽ được trình ra trong ngày phán xét chung cuộc.
Con nguyện luôn cậy ơn Chúa, giữ lòng con thanh sạch, để tỏ ra lời nói và việc làm sao cho đẹp ý Chúa, thực hành suy ngẫm trước khi nói, tự hỏi liệu lời nói của mình có xuất phát từ tình yêu thương và sự chân thật hay không, để tránh những lời vô ích hoặc có thể làm tổn thương người khác; dành thời gian hằng ngày để kiểm tra tâm tư của mình, cầu xin Đức Thánh Linh thanh tẩy những suy nghĩ tiêu cực và đổ đầy những điều tốt lành vào lòng mình; học cách nhận biết và tránh xa những ảnh hưởng xấu có thể khiến lòng mình trở nên đắng cay, để lời nói luôn phản ánh sự hiền lành và tình yêu của Đấng Christ; thực hành nói những lời khuyến khích, an ủi và xây dựng người khác, biến lời nói thành công cụ để lan truyền ân điển của Chúa thay vì gây tổn thương; Và khi gặp phải sự khó khăn hoặc xung đột, con hãy nhớ rằng, cách con phản ứng bằng lời nói sẽ bày tỏ bản chất thật của tâm linh mình, và luôn chọn cách ứng xử phản ánh tình yêu của Đức Chúa Jesus. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học ***
Ma-thi-ơ 12:31-37 Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh, Nhìn Trái Biết Cây
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
31 "Bởi đó, Ta bảo các ngươi, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người. Nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ chẳng được tha cho loài người.
Sau sự kiện Đức Chúa Jesus đã chữa lành người bị quỷ ám, mù và câm, khiến dân chúng kinh ngạc, nhưng những người Pha-ri-si đã cố tình chối bỏ phép lạ Chúa đã làm bởi năng lực của Đấng Thần Linh. Vì vậy, Chúa phán bảo cho những người Pha-ri-si biết rằng, hết thảy tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha thứ cho loài người; nhưng lời phạm thượng Đấng Thần Linh thì sẽ không được tha. Đây là lời Chúa cảnh báo trực tiếp cho những người Pha-ri-si, vì họ đã cố tình chối bỏ quyền năng của Đấng Thần Linh qua phép lạ của Chúa, công khai gán cho phép lạ chữa lành của chúa, là đến từ Ma-quỷ.
32 Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người kẻ ấy sẽ được tha. Nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay trong đời sẽ đến.
33 Hoặc là khiến cho cây tốt thì trái của nó tốt. Hoặc là khiến cho cây xấu thì trái của nó xấu. Vì cây được biết bởi trái của nó.
Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người vì thiếu sự hiểu biết, lỡ lời dẫn đến sự nghi ngờ, chống nghịch Ngài thì sẽ được tha sau sự chịu chết một lần đủ cả trên thập tự giá của Chúa; nhưng bất cứ ai nói nghịch lại Đức Thánh Linh, thì kẻ ấy sẽ chẳng được tha, dù trong đời này hay đời sau. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với những kẻ không tin vào quyền năng hành động của Đức Thánh Linh qua Đức Chúa Jesus, họ sẽ không còn cơ hội ăn năn, phục hồi tâm linh vì sự phạm thượng của họ. Hoặc nếu là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc nếu là cây xấu thì trái của nó cũng xấu. Chúa dùng ẩn dụ “cây” là bản chất của con người, và “trái” là hành động, lời nói được tỏ ra, xuất phát từ trong lòng con người. Một người có bản chất tốt không thể nói ra lời cay độc, hoặc người có tâm địa độc ác thường tỏ ra lời nói, hành động bất xứng trước Chúa. Vì bản chất một người thường được nhận biết qua lời nói và việc làm của người ấy. Bài học cho chúng con về bản chất xấu của những người Pha-ri-si, thể hiện qua lời cáo buộc sai trái, được phơi bày qua lời nói và việc làm của họ.
34 Hỡi những dòng dõi của những rắn độc! Các ngươi là xấu, làm sao có thể nói những sự tốt? Vì do sự đầy dẫy của lòng mà miệng nói ra.
Đức Chúa Jesus thẳng thắn tuyên bố cho những người Pha-ri-si, dòng dõi của những rắn độc, do Sa-tan điều khiển. Dòng dõi của Ma-quỷ vốn là xấu, thì làm sao có thể nói ra những lời tốt? Đây là một câu hỏi, cũng là lời khẳng định của Chúa dành cho những người Pha-ri-si về sự họ đã tỏ bày qua lời nói và hành động, bởi sự đầy dãy trong lòng mà đã gây ra những điều ác.
35 Người lành do sự dồn chứa sự lành của lòng phát ra những sự lành. Còn người dữ do sự dồn chứa sự dữ phát ra những sự dữ.
Người lành đã được biến đổi nếp sống trong Chúa, có năng lực dồn chứa sự lành trong lòng, mà tỏ ra sự lành. Còn người dữ vẫn giữ nếp sống cũ, chưa được tái sinh, vốn dồn chứa sự dữ của thế gian, mà tỏ ra sự dữ. Bởi vậy, mọi lời nói, việc làm của loài người đều phản ánh bản chất thật từ trong lòng họ.
36 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng, mỗi lời nói vô ích nào mà loài người sẽ nói, họ sẽ khai trình về chúng, trong ngày phán xét.
Đức Chúa Jesus phán bảo những người Pha-ri-si rằng, mỗi lời nói thiếu trách nhiệm, vô ích nào mà loài người sẽ nói dù là nhỏ nhất, họ sẽ phải khai trình trước Chúa trong ngày phán xét. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng của Chúa, nhắc nhớ chúng con cần cẩn trọng về trách nhiệm của mình trong mỗi lời nói trước sự hiện diện của Chúa.
37 Vì bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ được xưng công chính. Cũng bởi những lời nói của ngươi, ngươi sẽ bị phán tội."
Vì bởi những lời nói lành, đem lại sự gây dựng, chúng con sẽ được xưng công chính trước mặt Chúa. Cũng bởi những lời nói dữ, vô ích, xuất phát từ nếp sống của con người cũ, mà chúng con sẽ bị định tội trong ngày phán xét cuối cùng. Lời Chúa nhắc nhớ chúng con, những người đã tuyên xưng đức tin trong danh Chúa, thì hãy luôn cậy nhờ ơn Chúa, giúp chúng con đứng vững trong đức tin, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa trong những ngày còn ở nơi cõi tạm thế gian này.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát lời nói, vì mỗi lời nói ra đều mang lại điều tích cực hoặc tiêu cực cho người nghe, và chịu trách nhiệm trước Chúa. Con cần học biết cách kiềm chế, suy xét trước khi nói ra theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để mỗi lời phát xuất từ trong lòng đều chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa.
Bài học hôm nay là lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus đối với những người Pha-ri-si xưa kia, cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại về tội phạm thượng Đấng Thần Linh; nhìn kết quả đời sống của mỗi người để nhận biết đời sống nội tâm của người ấy.
Bài học cũng nhắc nhớ con luôn tỉnh thức trước sự cáo trách của Đức Thánh Linh về sự nguy hiểm của lời nói, việc làm chống lại quyền năng của Ngài trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vì những điều đó sẽ được trình ra trong ngày phán xét chung cuộc.
Con nguyện luôn cậy ơn Chúa, giữ lòng con thanh sạch, để tỏ ra lời nói và việc làm sao cho đẹp ý Chúa, thực hành suy ngẫm trước khi nói, tự hỏi liệu lời nói của mình có xuất phát từ tình yêu thương và sự chân thật hay không, để tránh những lời vô ích hoặc có thể làm tổn thương người khác; dành thời gian hằng ngày để kiểm tra tâm tư của mình, cầu xin Đức Thánh Linh thanh tẩy những suy nghĩ tiêu cực và đổ đầy những điều tốt lành vào lòng mình; học cách nhận biết và tránh xa những ảnh hưởng xấu có thể khiến lòng mình trở nên đắng cay, để lời nói luôn phản ánh sự hiền lành và tình yêu của Đấng Christ; thực hành nói những lời khuyến khích, an ủi và xây dựng người khác, biến lời nói thành công cụ để lan truyền ân điển của Chúa thay vì gây tổn thương; Và khi gặp phải sự khó khăn hoặc xung đột, con hãy nhớ rằng, cách con phản ứng bằng lời nói sẽ bày tỏ bản chất thật của tâm linh mình, và luôn chọn cách ứng xử phản ánh tình yêu của Đức Chúa Jesus. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***