Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
20 Ngài đi vào trong một căn nhà. Một đám đông lại cùng nhau kéo đến, đến nỗi ngay cả ăn thức ăn họ cũng không thể ăn. {"họ" chỉ Đức Chúa Jesus và các sứ đồ của Ngài.}
Đức Chúa Jesus bước vào một căn nhà. Dân chúng lại tụ họp đông đúc, đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể ăn uống được. Điều này cho thấy uy tín của Ngài đã lan rộng khắp nơi qua những phép lạ và lời giảng dạy, khiến dân chúng ngưỡng mộ và tìm đến, đồng thời cũng tạo nên áp lực cho Ngài và các môn đồ. Qua đó, đây cũng là bài học cho con dân Chúa về sự tập trung trong việc hầu việc Ngài, sẵn sàng hy sinh cả nhu cầu thuộc thể vì công việc Ngài giao phó.
21 Những người thân quen của Ngài đã nghe điều ấy thì đã đi ra để cầm giữ Ngài. Vì họ đã nói: "Ngài đã mất trí khôn."
Trong hoàn cảnh ấy, những người thân của Chúa nghe về việc Ngài làm việc quá sức, đến nỗi không có thời gian ăn uống, liên tục phục vụ. Vì thế, họ cho rằng: "Ngài đã mất trí." Tuy nhiên, mọi việc làm của Ngài đều xuất phát từ lòng vâng phục Đức Chúa Trời, khiến ngay cả những người thân cũng hiểu lầm Ngài cách nghiêm trọng.
22 Những thầy thông giáo đã xuống từ Giê-ru-sa-lem, đã nói: "Người có Bê-ên-xê-bun, và bởi kẻ cầm đầu của những quỷ người đuổi những quỷ."
Những thầy thông giáo từ Giê-ru-sa-lem xuống, cho rằng Chúa bị Bê-ên-xê-bun ám, tức là Sa-tan, và nhờ quyền của kẻ cầm đầu quỷ mà đuổi quỷ. Dù đã chứng kiến những phép lạ, họ vẫn cố tình cáo buộc Ngài, đánh đồng ánh sáng với bóng tối, và gán cho Ngài sự đồng lõa với ma quỷ.
23 Ngài đã gọi họ đến và phán với họ trong các ngụ ngôn: "Làm sao Sa-tan có thể đuổi Sa-tan? 24 Nếu một vương quốc tự chia xé, nghịch lại chính nó, thì vương quốc ấy không thể đứng vững. 25 Nếu một nhà tự chia xé, nghịch lại chính nó, thì nhà ấy không thể đứng vững. 26 Nếu Sa-tan đã dấy lên, nghịch lại chính nó và tự chia xé, thì nó không thể đứng vững, nhưng sự kết thúc đang đến.
Đây là một lập luận thực tế kèm theo hình ảnh minh họa mà Chúa dành cho các thầy thông giáo. Ngài đặt câu hỏi: "Làm sao Sa-tan có thể đuổi Sa-tan?" Đồng thời, Ngài giải thích rằng nếu một vương quốc tự chia rẽ, chống lại chính mình, thì vương quốc ấy không thể đứng vững. Điều này cho thấy sự vô lý trong lời cáo buộc của họ, bởi Sa-tan không thể tự chống lại và phân rẽ chính mình. Thực tế, những việc Chúa làm là để chống lại Sa-tan, chứ không phải thuộc về Sa-tan.
Ngài cũng đưa ra một ví dụ tương tự: nếu một gia đình tự chia rẽ, chống lại nhau, thì gia đình ấy cũng không thể tồn tại vững bền. Từ những lập luận đó, Chúa kết luận rằng nếu Sa-tan tự dấy lên chống lại chính mình và bị phân rẽ (theo suy nghĩ của họ), thì đó là một mâu thuẫn lớn; nó không thể đứng vững, và sự kết thúc của nó chắc chắn sẽ đến.
27 Chẳng ai có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp lấy tài vật của người; trừ khi, kẻ ấy trói người mạnh sức lại, rồi khi ấy mới cướp bóc nhà của người.
Đức Chúa Jesus tiếp tục phán với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái: "Chẳng ai có thể vào nhà của một người mạnh để cướp tài sản của người ấy, nếu trước hết không trói người mạnh lại; rồi sau đó mới có thể cướp bóc nhà của người."
Điều này cho thấy quyền năng của Chúa vượt trên mọi thế lực của ma quỷ: Ngài đánh bại Sa-tan trước, rồi mới giải thoát con người khỏi sự trói buộc của nó.
28 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cháu của loài người, cả những lời phạm thượng nếu họ nói phạm thượng. 29 Nhưng bất cứ ai nói phạm thượng, nghịch lại Đức Thánh Linh, thì chẳng có sự tha thứ cho tới vĩnh cửu, nhưng là xứng với tội đời đời." 30 Vì họ đã nói rằng: "Ngài có tà linh."
Đây là lời công bố đầy hy vọng: Chúa luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho con người qua mọi thế hệ, kể cả những lời phạm thượng đến Ngài, bởi lòng thương xót lớn lao của Chúa. Nhưng ai nói phạm thượng, chống nghịch Đức Thánh Linh thì sẽ không được tha thứ đến đời đời, mà phải chịu tội vĩnh cửu.
Tội phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh ám chỉ đến chính các nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái, những người đã cố tình từ chối Lẽ Thật. Họ biến điều tốt lành mà Chúa làm thành điều xấu xa, gán cho quyền lực của ma quỷ. Đó là những người cố chấp, khước từ ân điển của Thiên Chúa, dẫn đến sự chết đời đời, vì họ đã nói rằng: "Ngài có tà linh." Họ đã công khai đánh đồng điều thiện với điều ác, một hành động nguy hiểm và không thể chấp nhận.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự xung đột ngày càng căng thẳng giữa Đức Chúa Jesus và các lãnh đạo tôn giáo Do-thái. Họ vu cáo Ngài dùng quyền lực của Sa-tan để trừ quỷ. Ngay cả những người thân quen của Ngài cũng hiểu lầm, vì Ngài dấn thân trọn vẹn cho sứ mệnh, đến mức không còn thì giờ ăn uống. Dù vậy, Chúa không phản ứng cách nóng nảy, nhưng đáp lại bằng lập luận rõ ràng qua hình ảnh minh họa: một nước bị chia rẽ thì không thể đứng vững; Sa-tan cũng không thể tự chống lại chính mình. Ngài cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về tội phạm thượng đến Đức Thánh Linh, một tội sẽ không được tha thứ, dẫn đến sự hư mất đời đời nơi hỏa ngục.
Bài học thuộc linh:
Hãy trung tín với ơn gọi của Chúa, dù có bị hiểu lầm; đừng để những ý kiến sai lệch của người khác làm lung lay điều đúng; biết bảo vệ Lẽ Thật trước những quan điểm đảo lộn thiện ác; nhận thức rõ quyền năng giải phóng của Chúa, Đấng giải thoát con người khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi; tin cậy rằng quyền năng cao cả của Ngài vượt trên mọi thế lực tối tăm; và luôn vững lòng trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Áp dụng:
Nguyện Chúa ban ơn, giúp con biết chuẩn bị tinh thần khi đối diện với sự hiểu lầm và chỉ trích, để không nản lòng khi phục vụ Tin Lành. Xin dạy con học theo cách hành xử của Đức Chúa Jesus: luôn bình tĩnh, dùng lý lẽ sáng suốt và dựa trên lẽ thật của Thánh Kinh để đáp lại, thay vì phản ứng theo cảm xúc.
Xin cho con biết tự xét lại lòng mình và thật lòng ăn năn khi nhận ra sự cứng lòng; biết vâng theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, để có con mắt thuộc linh nhạy bén hơn. Con tin rằng Đức Chúa Jesus đã chiến thắng Sa-tan qua sự chết và sự sống lại của Ngài, nên con có thể sống trong sự đắc thắng và được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
Xin giữ lòng con khỏi thái độ nghi ngờ những việc lành đến từ Chúa; giúp con luôn đến với Ngài trong sự ăn năn và tin cậy nơi lòng thương xót, thay vì sống trong sợ hãi. Nguyện con sống với lòng biết ơn sâu sắc về sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời dành cho mọi tội lỗi, và không bao giờ coi thường hay khinh lờn công việc của Đức Thánh Linh. A-men!
Mác 3:20-30 – Tội Phạm Thượng Đấng Thần Linh
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
20 Ngài đi vào trong một căn nhà. Một đám đông lại cùng nhau kéo đến, đến nỗi ngay cả ăn thức ăn họ cũng không thể ăn. {"họ" chỉ Đức Chúa Jesus và các sứ đồ của Ngài.}
Đức Chúa Jesus bước vào một căn nhà. Dân chúng lại tụ họp đông đúc, đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể ăn uống được. Điều này cho thấy uy tín của Ngài đã lan rộng khắp nơi qua những phép lạ và lời giảng dạy, khiến dân chúng ngưỡng mộ và tìm đến, đồng thời cũng tạo nên áp lực cho Ngài và các môn đồ. Qua đó, đây cũng là bài học cho con dân Chúa về sự tập trung trong việc hầu việc Ngài, sẵn sàng hy sinh cả nhu cầu thuộc thể vì công việc Ngài giao phó.
21 Những người thân quen của Ngài đã nghe điều ấy thì đã đi ra để cầm giữ Ngài. Vì họ đã nói: "Ngài đã mất trí khôn."
Trong hoàn cảnh ấy, những người thân của Chúa nghe về việc Ngài làm việc quá sức, đến nỗi không có thời gian ăn uống, liên tục phục vụ. Vì thế, họ cho rằng: "Ngài đã mất trí." Tuy nhiên, mọi việc làm của Ngài đều xuất phát từ lòng vâng phục Đức Chúa Trời, khiến ngay cả những người thân cũng hiểu lầm Ngài cách nghiêm trọng.
22 Những thầy thông giáo đã xuống từ Giê-ru-sa-lem, đã nói: "Người có Bê-ên-xê-bun, và bởi kẻ cầm đầu của những quỷ người đuổi những quỷ."
Những thầy thông giáo từ Giê-ru-sa-lem xuống, cho rằng Chúa bị Bê-ên-xê-bun ám, tức là Sa-tan, và nhờ quyền của kẻ cầm đầu quỷ mà đuổi quỷ. Dù đã chứng kiến những phép lạ, họ vẫn cố tình cáo buộc Ngài, đánh đồng ánh sáng với bóng tối, và gán cho Ngài sự đồng lõa với ma quỷ.
23 Ngài đã gọi họ đến và phán với họ trong các ngụ ngôn: "Làm sao Sa-tan có thể đuổi Sa-tan?
24 Nếu một vương quốc tự chia xé, nghịch lại chính nó, thì vương quốc ấy không thể đứng vững.
25 Nếu một nhà tự chia xé, nghịch lại chính nó, thì nhà ấy không thể đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đã dấy lên, nghịch lại chính nó và tự chia xé, thì nó không thể đứng vững, nhưng sự kết thúc đang đến.
Đây là một lập luận thực tế kèm theo hình ảnh minh họa mà Chúa dành cho các thầy thông giáo. Ngài đặt câu hỏi: "Làm sao Sa-tan có thể đuổi Sa-tan?" Đồng thời, Ngài giải thích rằng nếu một vương quốc tự chia rẽ, chống lại chính mình, thì vương quốc ấy không thể đứng vững. Điều này cho thấy sự vô lý trong lời cáo buộc của họ, bởi Sa-tan không thể tự chống lại và phân rẽ chính mình. Thực tế, những việc Chúa làm là để chống lại Sa-tan, chứ không phải thuộc về Sa-tan.
Ngài cũng đưa ra một ví dụ tương tự: nếu một gia đình tự chia rẽ, chống lại nhau, thì gia đình ấy cũng không thể tồn tại vững bền. Từ những lập luận đó, Chúa kết luận rằng nếu Sa-tan tự dấy lên chống lại chính mình và bị phân rẽ (theo suy nghĩ của họ), thì đó là một mâu thuẫn lớn; nó không thể đứng vững, và sự kết thúc của nó chắc chắn sẽ đến.
27 Chẳng ai có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp lấy tài vật của người; trừ khi, kẻ ấy trói người mạnh sức lại, rồi khi ấy mới cướp bóc nhà của người.
Đức Chúa Jesus tiếp tục phán với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái: "Chẳng ai có thể vào nhà của một người mạnh để cướp tài sản của người ấy, nếu trước hết không trói người mạnh lại; rồi sau đó mới có thể cướp bóc nhà của người."
Điều này cho thấy quyền năng của Chúa vượt trên mọi thế lực của ma quỷ: Ngài đánh bại Sa-tan trước, rồi mới giải thoát con người khỏi sự trói buộc của nó.
28 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cháu của loài người, cả những lời phạm thượng nếu họ nói phạm thượng.
29 Nhưng bất cứ ai nói phạm thượng, nghịch lại Đức Thánh Linh, thì chẳng có sự tha thứ cho tới vĩnh cửu, nhưng là xứng với tội đời đời."
30 Vì họ đã nói rằng: "Ngài có tà linh."
Đây là lời công bố đầy hy vọng: Chúa luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho con người qua mọi thế hệ, kể cả những lời phạm thượng đến Ngài, bởi lòng thương xót lớn lao của Chúa. Nhưng ai nói phạm thượng, chống nghịch Đức Thánh Linh thì sẽ không được tha thứ đến đời đời, mà phải chịu tội vĩnh cửu.
Tội phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh ám chỉ đến chính các nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái, những người đã cố tình từ chối Lẽ Thật. Họ biến điều tốt lành mà Chúa làm thành điều xấu xa, gán cho quyền lực của ma quỷ. Đó là những người cố chấp, khước từ ân điển của Thiên Chúa, dẫn đến sự chết đời đời, vì họ đã nói rằng: "Ngài có tà linh." Họ đã công khai đánh đồng điều thiện với điều ác, một hành động nguy hiểm và không thể chấp nhận.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự xung đột ngày càng căng thẳng giữa Đức Chúa Jesus và các lãnh đạo tôn giáo Do-thái. Họ vu cáo Ngài dùng quyền lực của Sa-tan để trừ quỷ. Ngay cả những người thân quen của Ngài cũng hiểu lầm, vì Ngài dấn thân trọn vẹn cho sứ mệnh, đến mức không còn thì giờ ăn uống.
Dù vậy, Chúa không phản ứng cách nóng nảy, nhưng đáp lại bằng lập luận rõ ràng qua hình ảnh minh họa: một nước bị chia rẽ thì không thể đứng vững; Sa-tan cũng không thể tự chống lại chính mình. Ngài cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về tội phạm thượng đến Đức Thánh Linh, một tội sẽ không được tha thứ, dẫn đến sự hư mất đời đời nơi hỏa ngục.
Bài học thuộc linh:
Hãy trung tín với ơn gọi của Chúa, dù có bị hiểu lầm; đừng để những ý kiến sai lệch của người khác làm lung lay điều đúng; biết bảo vệ Lẽ Thật trước những quan điểm đảo lộn thiện ác; nhận thức rõ quyền năng giải phóng của Chúa, Đấng giải thoát con người khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi; tin cậy rằng quyền năng cao cả của Ngài vượt trên mọi thế lực tối tăm; và luôn vững lòng trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Áp dụng:
Nguyện Chúa ban ơn, giúp con biết chuẩn bị tinh thần khi đối diện với sự hiểu lầm và chỉ trích, để không nản lòng khi phục vụ Tin Lành. Xin dạy con học theo cách hành xử của Đức Chúa Jesus: luôn bình tĩnh, dùng lý lẽ sáng suốt và dựa trên lẽ thật của Thánh Kinh để đáp lại, thay vì phản ứng theo cảm xúc.
Xin cho con biết tự xét lại lòng mình và thật lòng ăn năn khi nhận ra sự cứng lòng; biết vâng theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, để có con mắt thuộc linh nhạy bén hơn. Con tin rằng Đức Chúa Jesus đã chiến thắng Sa-tan qua sự chết và sự sống lại của Ngài, nên con có thể sống trong sự đắc thắng và được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi.
Xin giữ lòng con khỏi thái độ nghi ngờ những việc lành đến từ Chúa; giúp con luôn đến với Ngài trong sự ăn năn và tin cậy nơi lòng thương xót, thay vì sống trong sợ hãi. Nguyện con sống với lòng biết ơn sâu sắc về sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời dành cho mọi tội lỗi, và không bao giờ coi thường hay khinh lờn công việc của Đức Thánh Linh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***