Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con cảm tạ Ngài vì Ngài lại ban cho con thêm một ngày mới, cho con được bước vào sự hiện diện của Ngài và suy ngẫm những điều cao sâu, mầu nhiệm trong Lời Thánh của Ngài.
Con biết ơn Chúa vì khi tiếp nhận tình yêu của Ngài, cũng là khi con được bước vào kho tàng chân lý. Mỗi lẽ thật được bày tỏ khiến lòng con vỡ òa trong sự biết ơn. Ở trong Ngài, con không chỉ học biết về Thiên Chúa, mà còn được soi sáng để hiểu đúng về chính mình và về những điều Ngài tạo dựng, đặc biệt là hôn nhân.
Con nhận ra vì sao hôn nhân có thể trở thành nơi đem lại hạnh phúc nhất cho con người: bởi hôn nhân không phải do loài người nghĩ ra, mà là do chính Thiên Chúa thiết lập. Đó là nơi người nam và người nữ được hiệp một, yêu thương và vâng phục nhau trong ý muốn thánh khiết của Ngài. Nhưng khi tội lỗi bước vào đời sống con người, hôn nhân cũng bị tổn thương, băng hoại, và nhiều khi trở thành nơi gây ra nỗi đau sâu sắc nhất.
Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 19:1-9, con thấy rõ điều ấy qua lời dạy của Đức Chúa Jesus. Ngài không tranh luận về luật lệ hay những ngoại lệ, mà đưa con người trở về “lúc ban đầu”, nơi ý định nguyên thủy của Thiên Chúa về hôn nhân được bày tỏ. Ngài phán:
“Điều gì Thiên Chúa đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ.”
Qua Lời này, con hiểu rằng hôn nhân không chỉ là một thỏa thuận xã hội, mà là công trình thánh của Thiên Chúa. Luật Môi-se cho phép ly dị không phải vì Chúa hạ thấp tiêu chuẩn, mà vì lòng người cứng cỏi. Tuy vậy, tiêu chuẩn của Thiên Chúa chưa bao giờ thay đổi: hôn nhân được dựng nên để hiệp một, trung tín và phản chiếu tình yêu của Ngài.
Nhìn vào đời sống hôn nhân trong Hội Thánh hôm nay, con cảm tạ Chúa khi được chứng kiến những cặp vợ chồng sống hạnh phúc trong hôn nhân. Con vui vì biết rằng anh chị em của con thật kính yêu Chúa và học cách vâng phục nhau trong tình yêu. Nhưng đồng thời, con cũng đau lòng khi nhận ra đâu đó vẫn có những người đang bất hạnh ngay trong chính hôn nhân của mình, dù cả hai đều là con dân Chúa.
Thật buồn khi không có ai phân rẽ họ, nhưng chính họ lại để lòng mình xa cách nhau, rồi từng bước tự phân rẽ điều Thiên Chúa đã phối hiệp. Không phải vì thiếu luật lệ, mà vì tấm lòng không còn mềm mại trước mặt Ngài. “Sự cứng cỏi của lòng” biểu hiện qua sự không chịu ăn năn, thay đổi. Xem bản thân là trung tâm, đòi quyền lợi hơn là hy sinh. Từ chối tha thứ, nuôi dưỡng cay đắng. Những điều đó đã giết chết tình yêu trong hôn nhân. Lòng con buồn đau trong sự cảm nhận nỗi đau của anh chị em mình.
Lạy Chúa! Con cầu xin cho những ai đang mệt mỏi trong hôn nhân, được trở về với ý định ban đầu của Ngài. Xin chữa lành những tấm lòng đã chai cứng, phục hồi những điều đã rạn vỡ, và dạy chúng con yêu nhau bằng tình yêu mà chính Ngài đã yêu chúng con trước. Xin nhắc cho chúng con những người đang ở trong hôn nhân, hiểu được tình yêu họ đối cùng nhau đang bày tỏ cho thế gian xung quanh nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa đối cùng loài người.
Nguyện hôn nhân của con dân Ngài trở nên nơi phản chiếu vinh hiển, ân điển và sự thành tín của Thiên Chúa. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 19:1-9 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Ly Dị
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ Ngài vì Ngài lại ban cho con thêm một ngày mới, cho con được bước vào sự hiện diện của Ngài và suy ngẫm những điều cao sâu, mầu nhiệm trong Lời Thánh của Ngài.
Con biết ơn Chúa vì khi tiếp nhận tình yêu của Ngài, cũng là khi con được bước vào kho tàng chân lý. Mỗi lẽ thật được bày tỏ khiến lòng con vỡ òa trong sự biết ơn. Ở trong Ngài, con không chỉ học biết về Thiên Chúa, mà còn được soi sáng để hiểu đúng về chính mình và về những điều Ngài tạo dựng, đặc biệt là hôn nhân.
Con nhận ra vì sao hôn nhân có thể trở thành nơi đem lại hạnh phúc nhất cho con người: bởi hôn nhân không phải do loài người nghĩ ra, mà là do chính Thiên Chúa thiết lập. Đó là nơi người nam và người nữ được hiệp một, yêu thương và vâng phục nhau trong ý muốn thánh khiết của Ngài. Nhưng khi tội lỗi bước vào đời sống con người, hôn nhân cũng bị tổn thương, băng hoại, và nhiều khi trở thành nơi gây ra nỗi đau sâu sắc nhất.
Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 19:1-9, con thấy rõ điều ấy qua lời dạy của Đức Chúa Jesus. Ngài không tranh luận về luật lệ hay những ngoại lệ, mà đưa con người trở về “lúc ban đầu”, nơi ý định nguyên thủy của Thiên Chúa về hôn nhân được bày tỏ. Ngài phán:
“Điều gì Thiên Chúa đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ.”
Qua Lời này, con hiểu rằng hôn nhân không chỉ là một thỏa thuận xã hội, mà là công trình thánh của Thiên Chúa. Luật Môi-se cho phép ly dị không phải vì Chúa hạ thấp tiêu chuẩn, mà vì lòng người cứng cỏi. Tuy vậy, tiêu chuẩn của Thiên Chúa chưa bao giờ thay đổi: hôn nhân được dựng nên để hiệp một, trung tín và phản chiếu tình yêu của Ngài.
Nhìn vào đời sống hôn nhân trong Hội Thánh hôm nay, con cảm tạ Chúa khi được chứng kiến những cặp vợ chồng sống hạnh phúc trong hôn nhân. Con vui vì biết rằng anh chị em của con thật kính yêu Chúa và học cách vâng phục nhau trong tình yêu. Nhưng đồng thời, con cũng đau lòng khi nhận ra đâu đó vẫn có những người đang bất hạnh ngay trong chính hôn nhân của mình, dù cả hai đều là con dân Chúa.
Thật buồn khi không có ai phân rẽ họ, nhưng chính họ lại để lòng mình xa cách nhau, rồi từng bước tự phân rẽ điều Thiên Chúa đã phối hiệp. Không phải vì thiếu luật lệ, mà vì tấm lòng không còn mềm mại trước mặt Ngài. “Sự cứng cỏi của lòng” biểu hiện qua sự không chịu ăn năn, thay đổi. Xem bản thân là trung tâm, đòi quyền lợi hơn là hy sinh. Từ chối tha thứ, nuôi dưỡng cay đắng. Những điều đó đã giết chết tình yêu trong hôn nhân.
Lòng con buồn đau trong sự cảm nhận nỗi đau của anh chị em mình.
Lạy Chúa!
Con cầu xin cho những ai đang mệt mỏi trong hôn nhân, được trở về với ý định ban đầu của Ngài. Xin chữa lành những tấm lòng đã chai cứng, phục hồi những điều đã rạn vỡ, và dạy chúng con yêu nhau bằng tình yêu mà chính Ngài đã yêu chúng con trước. Xin nhắc cho chúng con những người đang ở trong hôn nhân, hiểu được tình yêu họ đối cùng nhau đang bày tỏ cho thế gian xung quanh nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa đối cùng loài người.
Nguyện hôn nhân của con dân Ngài trở nên nơi phản chiếu vinh hiển, ân điển và sự thành tín của Thiên Chúa. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***