Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về sự ban ơn dẫn dắt và ở cùng của Ngài trên đời sống con. Con cảm tạ ơn Chúa, Đấng Thành Tín trong mọi lời hứa của Ngài. A-men!
Con cảm tạ Chúa thêm sức cho con bước vào những ngày giữa xuân, với thời tiết có lẽ là khó chịu nhất trong năm mà người miền bắc gọi là mùa nồm. Trời mưa phùn khiến cho bên ngoài ướt lép nhép rất khó quét dọn, trong nhà thì trên tường và nền nhà nước bắt đầu rịn ra, đồ đạc rất dễ bị mốc. Rất nhiều người bị cúm, còn những người có vấn đề về xương khớp thì đau nhức rất khó chịu.
Mấy ngày mưa, con cứ có sự thúc giục trong lòng muốn dọn lại cái kho trong bếp để kiểm tra xem những thùng sách Tiếng Trung có sao không. Sáng nay trời tiếp tục mưa, không làm được công việc ngoài vườn, con bắt đầu lục những thùng sách ra lau bên ngoài thùng và xếp lại cho gọn. Những thùng sách này toàn là sách Tiếng Trung, cháu trợ giảng tiếc nên đóng về quê cho con khi con không có nhà. Tới một thùng con muốn cắt mở xem là sách loại nào, con dùng kéo cắt lớp băng keo, những quyển sách Tiếng Trung dành cho trẻ em hiện ra, con nhặt lên một chồng để lau, nhìn lại vào trong thùng, mắt con sáng lên trong sự vỡ òa sung sướng khi nhìn thấy dòng chữ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA THIÊN CHÚA.
Cảm tạ Chúa! Đã mấy ngày nay con cứ ao ước trong lòng muốn hướng dẫn em họ của con, học Các Điều Răn của Chúa, sách lấy trên Hội Thánh con đã tặng hết, con muốn có sách để hướng dẫn em tự đọc, con nói với em rằng, con muốn em tự đọc, đọc đi đọc lại mỗi ngày Lời Chúa để có thể ghi nhớ trong lòng. Con không nghĩ là trong những thùng sách lại có Sách CÁC ĐIỀU RĂN CỦA THIÊN CHÚA mà con đang cần. Con nhớ lại dạo trước, con có thanh lý mấy thùng sách cho khỏ chật, mà thùng này không nằm trong số đó, và điều lạ lùng nữa ấy là, trong rất nhiều thùng sách con lại được cảm động khui đúng thùng có sách con cần. Lòng con trào dâng niềm biết ơn trong sự vui mừng vì được kinh nghiệm sự ở cùng của Chúa, quả thật Ngài vẫn luôn ở đây với con và con chỉ là công cụ trong tay Ngài. Thật phước hạnh cho con khi được làm con cái yêu dấu của Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 ghi lại sự kiện Phi-e-rơ đang giảng về Chúa cho gia đình Cọt-nây, thì Đức Thánh Linh đã giáng trên tất cả những người đang nghe ông giảng. Điều đó khiến cho những môn đồ của Chúa là người Do-thái đi theo Phi-e-rơ rất ngạc nhiên vì họ nghĩ rằng, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chỉ dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên. Phi-e-rơ truyền làm báp-tem cho những người tin và ở lại vài ngày theo lời đề nghị của gia đình Cọt-nây để họ được nghe thêm về Chúa. Sự kiện trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
ƠN CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO TẤT CẢ NHỮNG AI TÌM KIẾM NGÀI Sự kiện những người đang nghe Phi-e-rơ rao giảng thì Đức Thánh Linh đã giáng trên họ, cho thấy trong lòng những người nghe đã có sự tin nhận Chúa. Điều này một lần nữa khẳng định. Đức Chúa Trời là Đấng không thiên vị, ơn Cứu Rỗi của Ngài không chỉ dành riêng cho người I-sơ-ra-ên nhưng ban cho tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Ngài. Điều này nhắc nhở con rằng, Chúa Thánh Linh vẫn hành động trong cuộc sống của những người xung quanh con theo cách mà con không ngờ tới. Vậy nên khi được sự cảm thúc trong lòng để nói về Ngài cho ai đó thì con cứ vâng lời, mọi việc còn lại Ngài đã hành động trong lòng người đó rồi.
VÂNG PHỤC SỰ DẪN DẮT CỦA ĐỨC THÁNH LINH Những người trong gia đình Sĩ Quan Cọt-nây tiêu biểu cho những người ngoại được ban cho Đức Thánh Linh trước khi làm báp-tem, điều này cho thấy chính Đức Chúa Trời xác nhận họ thuộc về Ngài, Đức Thánh Linh trong lòng, ấn chứng cho sự cứu rỗi của họ chứ không phải qua Luật Pháp của Do-thái Giáo. Sự kiện này nhắc nhở con rằng, kết quả của một cuộc đời đi theo Chúa nằm ở tấm lòng thuận phục, kính sợ Chúa, làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để sống theo Lời của Ngài, chứ không phải theo một tôn giáo mang danh Chúa, cũng không phải sống theo sự dạy dỗ của những tổ chức ấy.
PHÁ VỠ THÀNH KIẾN VÀ KỲ VỌNG Chúa luôn hành động theo những cách mới mẻ giống như sự ban cho Đức Thánh Linh cho những người trong gia đình Cọt-nây, ngay khi họ đang nghe giảng, điều này nhắc con nhớ lại. Đôi khi vì những thành kiến với một người nào đó, khi nhìn vào đời sống tội lỗi của họ, hoặc khi quá kỳ vọng vào một người nào đó khi nhìn thấy những khả năng vượt trội của họ, để đánh giá đức tin hoặc kết quả, là điều chưa xảy ra thì con đã đang đặt ra những rào cản vô hình ngăn trở người đó đến với Chúa. Mọi sự nằm trong thánh ý của Chúa và sự toàn tri của Ngài, việc của con là phó thác mọi sự lên Chúa, để sự dẫn dắt của Ngài quyết định cho mỗi suy nghĩ và hành động của con theo ý muốn của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Kính thưa Chúa! Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con. Cầu xin Chúa mở rộng tầm nhìn của con, xin giúp con nhận ra công việc của Đức Thánh Linh ngoài những ranh giới thông thường, để con được kinh nghiệm những sự mới mẻ Ngài làm ra trên đời sống của các anh chị em của con, của chính con và của những người quanh con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về sự ban ơn dẫn dắt và ở cùng của Ngài trên đời sống con. Con cảm tạ ơn Chúa, Đấng Thành Tín trong mọi lời hứa của Ngài. A-men!
Con cảm tạ Chúa thêm sức cho con bước vào những ngày giữa xuân, với thời tiết có lẽ là khó chịu nhất trong năm mà người miền bắc gọi là mùa nồm. Trời mưa phùn khiến cho bên ngoài ướt lép nhép rất khó quét dọn, trong nhà thì trên tường và nền nhà nước bắt đầu rịn ra, đồ đạc rất dễ bị mốc. Rất nhiều người bị cúm, còn những người có vấn đề về xương khớp thì đau nhức rất khó chịu.
Mấy ngày mưa, con cứ có sự thúc giục trong lòng muốn dọn lại cái kho trong bếp để kiểm tra xem những thùng sách Tiếng Trung có sao không. Sáng nay trời tiếp tục mưa, không làm được công việc ngoài vườn, con bắt đầu lục những thùng sách ra lau bên ngoài thùng và xếp lại cho gọn. Những thùng sách này toàn là sách Tiếng Trung, cháu trợ giảng tiếc nên đóng về quê cho con khi con không có nhà. Tới một thùng con muốn cắt mở xem là sách loại nào, con dùng kéo cắt lớp băng keo, những quyển sách Tiếng Trung dành cho trẻ em hiện ra, con nhặt lên một chồng để lau, nhìn lại vào trong thùng, mắt con sáng lên trong sự vỡ òa sung sướng khi nhìn thấy dòng chữ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA THIÊN CHÚA.
Cảm tạ Chúa!
Đã mấy ngày nay con cứ ao ước trong lòng muốn hướng dẫn em họ của con, học Các Điều Răn của Chúa, sách lấy trên Hội Thánh con đã tặng hết, con muốn có sách để hướng dẫn em tự đọc, con nói với em rằng, con muốn em tự đọc, đọc đi đọc lại mỗi ngày Lời Chúa để có thể ghi nhớ trong lòng. Con không nghĩ là trong những thùng sách lại có Sách CÁC ĐIỀU RĂN CỦA THIÊN CHÚA mà con đang cần. Con nhớ lại dạo trước, con có thanh lý mấy thùng sách cho khỏ chật, mà thùng này không nằm trong số đó, và điều lạ lùng nữa ấy là, trong rất nhiều thùng sách con lại được cảm động khui đúng thùng có sách con cần. Lòng con trào dâng niềm biết ơn trong sự vui mừng vì được kinh nghiệm sự ở cùng của Chúa, quả thật Ngài vẫn luôn ở đây với con và con chỉ là công cụ trong tay Ngài. Thật phước hạnh cho con khi được làm con cái yêu dấu của Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 ghi lại sự kiện Phi-e-rơ đang giảng về Chúa cho gia đình Cọt-nây, thì Đức Thánh Linh đã giáng trên tất cả những người đang nghe ông giảng. Điều đó khiến cho những môn đồ của Chúa là người Do-thái đi theo Phi-e-rơ rất ngạc nhiên vì họ nghĩ rằng, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chỉ dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên. Phi-e-rơ truyền làm báp-tem cho những người tin và ở lại vài ngày theo lời đề nghị của gia đình Cọt-nây để họ được nghe thêm về Chúa. Sự kiện trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
ƠN CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO TẤT CẢ NHỮNG AI TÌM KIẾM NGÀI
Sự kiện những người đang nghe Phi-e-rơ rao giảng thì Đức Thánh Linh đã giáng trên họ, cho thấy trong lòng những người nghe đã có sự tin nhận Chúa. Điều này một lần nữa khẳng định. Đức Chúa Trời là Đấng không thiên vị, ơn Cứu Rỗi của Ngài không chỉ dành riêng cho người I-sơ-ra-ên nhưng ban cho tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận ơn Cứu Rỗi của Ngài. Điều này nhắc nhở con rằng, Chúa Thánh Linh vẫn hành động trong cuộc sống của những người xung quanh con theo cách mà con không ngờ tới. Vậy nên khi được sự cảm thúc trong lòng để nói về Ngài cho ai đó thì con cứ vâng lời, mọi việc còn lại Ngài đã hành động trong lòng người đó rồi.
VÂNG PHỤC SỰ DẪN DẮT CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Những người trong gia đình Sĩ Quan Cọt-nây tiêu biểu cho những người ngoại được ban cho Đức Thánh Linh trước khi làm báp-tem, điều này cho thấy chính Đức Chúa Trời xác nhận họ thuộc về Ngài, Đức Thánh Linh trong lòng, ấn chứng cho sự cứu rỗi của họ chứ không phải qua Luật Pháp của Do-thái Giáo. Sự kiện này nhắc nhở con rằng, kết quả của một cuộc đời đi theo Chúa nằm ở tấm lòng thuận phục, kính sợ Chúa, làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để sống theo Lời của Ngài, chứ không phải theo một tôn giáo mang danh Chúa, cũng không phải sống theo sự dạy dỗ của những tổ chức ấy.
PHÁ VỠ THÀNH KIẾN VÀ KỲ VỌNG
Chúa luôn hành động theo những cách mới mẻ giống như sự ban cho Đức Thánh Linh cho những người trong gia đình Cọt-nây, ngay khi họ đang nghe giảng, điều này nhắc con nhớ lại. Đôi khi vì những thành kiến với một người nào đó, khi nhìn vào đời sống tội lỗi của họ, hoặc khi quá kỳ vọng vào một người nào đó khi nhìn thấy những khả năng vượt trội của họ, để đánh giá đức tin hoặc kết quả, là điều chưa xảy ra thì con đã đang đặt ra những rào cản vô hình ngăn trở người đó đến với Chúa. Mọi sự nằm trong thánh ý của Chúa và sự toàn tri của Ngài, việc của con là phó thác mọi sự lên Chúa, để sự dẫn dắt của Ngài quyết định cho mỗi suy nghĩ và hành động của con theo ý muốn của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con.
Cầu xin Chúa mở rộng tầm nhìn của con, xin giúp con nhận ra công việc của Đức Thánh Linh ngoài những ranh giới thông thường, để con được kinh nghiệm những sự mới mẻ Ngài làm ra trên đời sống của các anh chị em của con, của chính con và của những người quanh con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ