Ma-thi-ơ 19:10-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn, thêm sức cho con trong những ngày làm việc vất vả vừa qua. Con biết ơn Chúa về thì giờ quý báu Ngài ban, cho con được lắng lòng, nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Ngài và tiếp tục suy ngẫm Lời thánh của Ngài.
Kính thưa Chúa! Khi làm vườn, những bụi hoa bi bỗng khiến con dừng lại chú ý. Có chỗ, hoa bi mọc mấy cây liền nhau, kết thành một bụi rậm rạp với những bông trắng và phớt hồng nhỏ xinh đan xen vào nhau. Lại có chỗ, có những cây đứng riêng lẻ một mình với bông toàn một màu trắng hoặc toàn một màu hồng. Những nơi hoa mọc thành bụi tạo nên một lùm hoa như một mâm hoa đầy tròn trịa; còn cây đứng một mình thì lại vươn nhánh lớn hơn, thân mập hơn, bông lớn hơn với một màu riêng biệt tinh khôi tỏa ra một vẻ đẹp rất riêng.
Điều khiến con suy nghĩ không phải là bụi hoa bi hay cây hoa bi đứng một mình, mà là vẻ đẹp sinh động của mỗi cây khi nó ở đúng vị trí của mình. Dù đứng chung hay đứng riêng, mỗi cây đều phát triển theo cách mà Thiên Chúa Từ Ái đã định cho nó. Người làm vườn là con nhìn thấy điều ấy mà lòng vui thích.
Khi suy ngẫm Lời Chúa hôm nay trong Ma-thi-ơ 19:10-12. Lời Chúa cho con thấy rằng không phải mọi người đều được kêu gọi giống nhau. Có người được ban cho đời sống hôn nhân, có người được ban cho đời sống độc thân; có người ở giữa cộng đồng, có người được gọi đứng riêng ra, nhưng tất cả đều có giá trị khi sống trong mục đích của Vương Quốc Trời.
Khi nghe Đức Chúa Jesus dạy về hôn nhân rằng, điều Thiên Chúa đã kết hiệp thì loài người không được phân rẽ, các môn đồ đã thốt lên một câu rất thật:
“Nếu vậy, thà không lấy vợ thì hơn.”
Lời nói ấy không phải là sự chống đối, mà là tiếng thở dài của những con người nhận ra sự nghiêm túc và nặng trách nhiệm của cam kết trọn đời. Trước một tiêu chuẩn quá cao, phản xạ tự nhiên của con người là muốn rút lui. Đức Chúa Jesus không quở trách họ. Ngài không hạ thấp tiêu chuẩn của hôn nhân, cũng không ép buộc mọi người phải sống độc thân. Ngài chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không phải ai cũng nhận được lời này, nhưng chỉ những ai được ban cho.”
Câu nói ấy mở ra một chân lý sâu xa: mỗi con người bước đi trong đời sống theo ân tứ mà Thiên Chúa ban, chứ không theo áp lực hay khuôn mẫu chung. Ngài nói đến những người không kết hôn bằng một hình ảnh: “những hoạn nhân”. Có người sinh ra đã như vậy, có người bị hoàn cảnh làm cho như vậy, và có người tự nguyện chọn con đường ấy vì Vương Quốc Trời. Qua đó, Đức Chúa Jesus cho thấy Ngài nhìn thấy mọi hoàn cảnh sống, kể cả những hoàn cảnh bị xã hội xem thường hay bị gạt ra bên lề. Trong mắt Ngài, không có đời sống nào là vô nghĩa chỉ vì nó không phù hợp với chuẩn mực chung.
Điều làm con dừng lại lâu nhất là cụm từ: “vì Vương Quốc Trời”.Sống độc thân không được tôn vinh vì sự đặc biệt, mà vì động cơ dâng hiến. Giá trị không nằm ở việc không kết hôn, mà ở chỗ đời sống ấy được đặt trọn cho mục đích của Thiên Chúa. Khi đó, sự tự do không còn là trống rỗng, mà trở thành không gian để yêu thương, phục vụ và vâng phục cách trọn vẹn.
Đức Chúa Jesus kết thúc bằng lời mời gọi rất khiêm nhường:
“Ai có thể nhận được thì hãy nhận lấy.”
Ngài không biến điều này thành luật, cũng không dùng nó để đo lường sự thánh khiết. Ngài tôn trọng sự thật nội tâm của mỗi người. Có những ơn gọi được sống trong hôn nhân trung tín. Có những ơn gọi được sống trong độc thân dâng hiến. Cả hai đều quý giá khi được sống trong sự vâng phục và tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Lời dạy này giải phóng con dân Chúa khỏi sự so sánh và khỏi áp lực phải giống người khác. Nó nhắc mỗi chúng con rằng: Điều quan trọng không phải là bản thân đang ở trong tình trạng sống nào, mà là có đang trung tín với điều Thiên Chúa đã ban cho hay không. Khi đời sống, dù là hôn nhân hay độc thân, được hiến dâng cho Vương Quốc Trời, thì chính đời sống ấy trở thành lời đáp lại đầy ý nghĩa trước mặt Ngài.
Lạy Chúa! Xin giúp con biết bằng lòng với vị trí mà Ngài đã ban cho con hôm nay. Xin cho con không so sánh mình với người khác, không tự ti hay tự cao, nhưng biết nhìn thấy vẻ đẹp của sự vâng phục. Dù con được đặt giữa nhiều người hay đứng một mình trong thầm lặng, xin cho đời sống con sinh bông trái làm đẹp lòng Người Trồng Vườn là chính Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 19:10-12 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn, thêm sức cho con trong những ngày làm việc vất vả vừa qua.
Con biết ơn Chúa về thì giờ quý báu Ngài ban, cho con được lắng lòng, nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Ngài và tiếp tục suy ngẫm Lời thánh của Ngài.
Kính thưa Chúa!
Khi làm vườn, những bụi hoa bi bỗng khiến con dừng lại chú ý. Có chỗ, hoa bi mọc mấy cây liền nhau, kết thành một bụi rậm rạp với những bông trắng và phớt hồng nhỏ xinh đan xen vào nhau. Lại có chỗ, có những cây đứng riêng lẻ một mình với bông toàn một màu trắng hoặc toàn một màu hồng. Những nơi hoa mọc thành bụi tạo nên một lùm hoa như một mâm hoa đầy tròn trịa; còn cây đứng một mình thì lại vươn nhánh lớn hơn, thân mập hơn, bông lớn hơn với một màu riêng biệt tinh khôi tỏa ra một vẻ đẹp rất riêng.
Điều khiến con suy nghĩ không phải là bụi hoa bi hay cây hoa bi đứng một mình, mà là vẻ đẹp sinh động của mỗi cây khi nó ở đúng vị trí của mình. Dù đứng chung hay đứng riêng, mỗi cây đều phát triển theo cách mà Thiên Chúa Từ Ái đã định cho nó. Người làm vườn là con nhìn thấy điều ấy mà lòng vui thích.
Khi suy ngẫm Lời Chúa hôm nay trong Ma-thi-ơ 19:10-12. Lời Chúa cho con thấy rằng không phải mọi người đều được kêu gọi giống nhau. Có người được ban cho đời sống hôn nhân, có người được ban cho đời sống độc thân; có người ở giữa cộng đồng, có người được gọi đứng riêng ra, nhưng tất cả đều có giá trị khi sống trong mục đích của Vương Quốc Trời.
Khi nghe Đức Chúa Jesus dạy về hôn nhân rằng, điều Thiên Chúa đã kết hiệp thì loài người không được phân rẽ, các môn đồ đã thốt lên một câu rất thật:
“Nếu vậy, thà không lấy vợ thì hơn.”
Lời nói ấy không phải là sự chống đối, mà là tiếng thở dài của những con người nhận ra sự nghiêm túc và nặng trách nhiệm của cam kết trọn đời. Trước một tiêu chuẩn quá cao, phản xạ tự nhiên của con người là muốn rút lui.
Đức Chúa Jesus không quở trách họ. Ngài không hạ thấp tiêu chuẩn của hôn nhân, cũng không ép buộc mọi người phải sống độc thân. Ngài chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không phải ai cũng nhận được lời này, nhưng chỉ những ai được ban cho.”
Câu nói ấy mở ra một chân lý sâu xa: mỗi con người bước đi trong đời sống theo ân tứ mà Thiên Chúa ban, chứ không theo áp lực hay khuôn mẫu chung.
Ngài nói đến những người không kết hôn bằng một hình ảnh: “những hoạn nhân”. Có người sinh ra đã như vậy, có người bị hoàn cảnh làm cho như vậy, và có người tự nguyện chọn con đường ấy vì Vương Quốc Trời. Qua đó, Đức Chúa Jesus cho thấy Ngài nhìn thấy mọi hoàn cảnh sống, kể cả những hoàn cảnh bị xã hội xem thường hay bị gạt ra bên lề. Trong mắt Ngài, không có đời sống nào là vô nghĩa chỉ vì nó không phù hợp với chuẩn mực chung.
Điều làm con dừng lại lâu nhất là cụm từ: “vì Vương Quốc Trời”. Sống độc thân không được tôn vinh vì sự đặc biệt, mà vì động cơ dâng hiến. Giá trị không nằm ở việc không kết hôn, mà ở chỗ đời sống ấy được đặt trọn cho mục đích của Thiên Chúa. Khi đó, sự tự do không còn là trống rỗng, mà trở thành không gian để yêu thương, phục vụ và vâng phục cách trọn vẹn.
Đức Chúa Jesus kết thúc bằng lời mời gọi rất khiêm nhường:
“Ai có thể nhận được thì hãy nhận lấy.”
Ngài không biến điều này thành luật, cũng không dùng nó để đo lường sự thánh khiết. Ngài tôn trọng sự thật nội tâm của mỗi người. Có những ơn gọi được sống trong hôn nhân trung tín. Có những ơn gọi được sống trong độc thân dâng hiến. Cả hai đều quý giá khi được sống trong sự vâng phục và tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Lời dạy này giải phóng con dân Chúa khỏi sự so sánh và khỏi áp lực phải giống người khác. Nó nhắc mỗi chúng con rằng: Điều quan trọng không phải là bản thân đang ở trong tình trạng sống nào, mà là có đang trung tín với điều Thiên Chúa đã ban cho hay không. Khi đời sống, dù là hôn nhân hay độc thân, được hiến dâng cho Vương Quốc Trời, thì chính đời sống ấy trở thành lời đáp lại đầy ý nghĩa trước mặt Ngài.
Lạy Chúa!
Xin giúp con biết bằng lòng với vị trí mà Ngài đã ban cho con hôm nay. Xin cho con không so sánh mình với người khác, không tự ti hay tự cao, nhưng biết nhìn thấy vẻ đẹp của sự vâng phục. Dù con được đặt giữa nhiều người hay đứng một mình trong thầm lặng, xin cho đời sống con sinh bông trái làm đẹp lòng Người Trồng Vườn là chính Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***