Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con tôn vinh quyền năng cùng sự vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng con, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài. A-men!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về tình yêu lớn lao Ngài đối cùng chúng con. Con biết ơn Chúa về ơn thương xót Ngài ban cho con trong ngày hôm nay. Lòng con òa vỡ trong sự vui mừng, khi giây phút nghe người chị em trong Chúa của con gọi với vào bếp rằng, em họ của con đã mở lòng muốn tiếp nhận Ngài.
Thời gian trôi qua thật nhanh, con và em gần gũi cùng nhau làm vườn đã bước sang năm thứ tư, em là em nhưng lại hơn con những 9 tuổi, hai người già chúng con, ngày nắng, ngày mưa cùng nhau chăm sóc khu vườn. Những lúc ngồi nhặt cỏ hay cắt tỉa cành cây, con thường nói về Ngài cho em, hoặc cho em nghe bài giảng, vì ngoài tình yêu của Ngài con chẳng có gì để nói.
Có hôm gặp con em vui mừng nói, chị ơi cảm tạ Chúa, em đi gieo vãi (gieo vãi là gieo hạt giống lúa đã nảy mầm xuống ruộng). Em đạp phải cái cọc người ta chôn để đánh dấu mốc từ bao giờ ấy, cọc lớn nhọn và vùi sâu trong bùn đất, em có mang ủng, Chúa gìn giữ em không bị đau lắm, nhớ lời Chúa dạy phải yêu thương, em nghĩ phải nhổ cái cọc này đi không thì nguy hiểm cho người khác. Không có cuốc, xẻng hay bất cứ thứ gì để đào mà cái cọc thì chìm ngập sâu trong đất. Em nói với Chúa là, Chúa ơi thêm sức cho con để con nhổ cái cọc, dùng sức lung lay một hồi mà em rút được cái cọc đã được đóng chặt dưới mép bờ ruộng lên khỏi đó, em nói em vui lắm. Rồi có hôm xe chở phân về đúng tầm trưa nắng, để đó thì sợ bẩn vì đổ ngay cuối sân nhà chỗ gần cổng, bao phân nặng phải tầm 50-60 kg, hai chị em khiêng lên xe rùa chuyển vào trong vườn rất mệt. Con bảo em, thôi mình dừng đi em, thật bất ngờ, em bảo con, còn hơn chục bao thôi chị, Chúa sẽ thêm sức cho mình…
Con biết, em đã nhận biết Chúa là Đấng quyền năng, là Đấng em phải thờ phượng và yêu thương em rất nhiều, nhưng nỗi sợ hãi bị gia đình chồng bắt bớ làm cho em không dám mở lòng tiếp nhận Ngài. Hôm nay, con mời em đi dự buổi nhóm cùng anh chị em của con với tâm trạng, đây là món quà cuối cùng con dành tặng cho em trước khi con dừng lại không nói về Ngài cho em nữa. Thật bất ngờ, Chúa đã cho em được dự nhóm, nghe bài giảng, chứng kiến sự thờ phượng, và tình yêu thương chân thật của những người có Chúa cùng những lời chứng chân thật có lẽ đã thôi thúc em vượt qua điều mà em luôn sợ hãi.
Con mang tâm trạng hân hoan, vui mừng và lòng biết ơn vào trong thì giờ suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 ghi lại sự kiện Hội Thánh bị bách hại, khởi đầu bằng cái chết của Chấp Sự Ê-tiên với sự đồng thuận của Sau-lơ, sau này là Sứ Đồ Phao-lô. Những người tin kính mang Ê-tiên đi an táng và than khóc người, Hội Thánh bị tản lạc khắp xứ Giu-đê và Sa-ma-ri. Tin Lành của Chúa theo chân các môn đồ lan truyền tới các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, nơi các môn đồ di chuyển tới để tránh cuộc bách hại. Nhiều phép lạ được các môn đồ làm ra trong danh Chúa khiến dân trong các nơi đó tin nhận Tin Lành và đầy dẫy sự vui mừng. Những điều trên mang lại cho con những bài học sau:
SỰ BẮT BỚ KHÔNG THỂ NGĂN CẢN CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI Trải suốt lịch sử Hội Thánh ngay từ những ngày đầu cho tới hiện tại, Hội Thánh luôn bị bắt bớ, bách hại. Tuy vậy, tất cả những sự đó không ngăn cản được sự lan truyền Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Điều đó cho thấy, quyền năng và sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên mọi sự. Ngài sử dụng ngay cả sự bắt bớ, bách hại mà Ma Quỷ hoặc loài người làm ra để làm trọn ý muốn của Ngài. Suy ngẫm tới đây con xin Chúa tha thứ cho con, vì trên bước đường theo Chúa trước đây, khi đối diện với sự bắt bớ, lúc đầu con rất sợ và lo lắng, nhưng con không thể dừng không nói về Ngài khi có cơ hội, vì tình yêu Ngài cứ thôi thúc trong con. Thế rồi, chính Lời của Ngài ban năng lực cho con, quyền năng cùng sự ở cùng của Ngài giúp con lần lần bước qua thử thách.
VIỆC RAO GIẢNG TIN LÀNH LÀ MỆNH LỆNH CHO TẤT CẢ CON DÂN CHÚA Trong bài học, việc rao giảng Phúc Âm của Chúa không chỉ giới hạn trong các sứ đồ mà tất cả những người bị tản lạc trong cơn bách hại đều rao giảng Lời Chúa, điều đó nhắc nhở con rằng, mệnh lệnh Chúa ban con không được lơ là, không thể xem công việc đó là chỉ dành riêng cho những tôi tớ Chúa giữ chức vụ trong Hội Thánh. Cũng không chỉ xem đó là công việc được giao mà còn là cách con tỏ lòng biết ơn Chúa và bày tỏ tình yêu với những người lân cận quanh mình.
CHÚA LÀM PHÉP LẠ ĐỂ XÁC CHỨNG TIN LÀNH Phi-líp không chỉ giảng Tin Lành mà còn làm phép lạ như chữa bệnh, đuổi quỷ. Điều này chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, và là phương tiện dẫn người ta đến với Chúa. Ngày nay, con dân Chúa ai cũng được kinh nghiệm phép lạ Chúa làm ra trên chính đời sống của mình để khiến người khác nhận biết quyền năng của Chúa, ấy chính là sự Chúa biến đổi bản thân người ấy từ một tội nhân chỉ biết sống trong những tham muốn trở thành những thánh nhân yêu mến sự công chính thánh sạch và yêu thương là bản tính của Đức Chúa Trời. Sự nhận thức này nhắc con luôn phải gìn giữ đời sống mình sao cho xứng đáng, để người khác nhìn vào sẽ thấy Chúa qua đời sống của con.
SỰ VUI MỪNG THẬT ĐẾN TỪ TIN LÀNH Ở trong câu 8 Lời Chúa chép: "Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy." Điều đó cho thấy, sự vui mừng thật không đến từ của cải vật chất mà đến từ sự cứu rỗi và sự giải cứu trong Đấng Christ. Đây là điều mà chính bản thân con đã được kinh nghiệm, kể từ ngày có Chúa lòng con luôn bình an và vui thỏa vì nhận biết tội mình đã được tha, chẳng những vậy con còn được hưởng mọi lời hứa trong địa vị được làm con Đức Chúa Trời. Con vui mừng trong sự được Ngài ở cùng và con biết một ngày không còn xa nữa, con sẽ được ở bên Ngài trong phước hạnh. Con cảm tạ ơn Chúa!
Kính thưa Chúa! Trong mọi hoàn cảnh, cho dù với con mắt xác thịt đó là sự bắt bớ, bách hại, nhưng quyền năng và thánh ý của Đức Chúa Trời có thể biến những điều đó thành cơ hội cho kế hoạch tốt lành của Ngài. Cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì Tin Lành của Ngài vẫn được rao ra.
Cầu xin Chúa bày tỏ quyền năng Ngài trên mỗi đời sống chúng con, để qua đó nhiều người nhận biết Ngài. Cầu xin sự hiện diện của Ngài luôn bao phủ chúng con, để lòng chúng con luôn đầy dẫy sự vui mừng cho dù ở trong hoàn cảnh nào.
Những ngày sắp tới con không biết sẽ có điều gì xảy đến cho chúng con, cầu xin Lời Ngài trong bài học ban cho chúng con sự bình an và vui mừng luôn dạn dĩ rao truyền ơn cứu rỗi ngay cả trong khi bị bắt bớ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con tôn vinh quyền năng cùng sự vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng con, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài. A-men!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về tình yêu lớn lao Ngài đối cùng chúng con. Con biết ơn Chúa về ơn thương xót Ngài ban cho con trong ngày hôm nay. Lòng con òa vỡ trong sự vui mừng, khi giây phút nghe người chị em trong Chúa của con gọi với vào bếp rằng, em họ của con đã mở lòng muốn tiếp nhận Ngài.
Thời gian trôi qua thật nhanh, con và em gần gũi cùng nhau làm vườn đã bước sang năm thứ tư, em là em nhưng lại hơn con những 9 tuổi, hai người già chúng con, ngày nắng, ngày mưa cùng nhau chăm sóc khu vườn. Những lúc ngồi nhặt cỏ hay cắt tỉa cành cây, con thường nói về Ngài cho em, hoặc cho em nghe bài giảng, vì ngoài tình yêu của Ngài con chẳng có gì để nói.
Có hôm gặp con em vui mừng nói, chị ơi cảm tạ Chúa, em đi gieo vãi (gieo vãi là gieo hạt giống lúa đã nảy mầm xuống ruộng). Em đạp phải cái cọc người ta chôn để đánh dấu mốc từ bao giờ ấy, cọc lớn nhọn và vùi sâu trong bùn đất, em có mang ủng, Chúa gìn giữ em không bị đau lắm, nhớ lời Chúa dạy phải yêu thương, em nghĩ phải nhổ cái cọc này đi không thì nguy hiểm cho người khác. Không có cuốc, xẻng hay bất cứ thứ gì để đào mà cái cọc thì chìm ngập sâu trong đất. Em nói với Chúa là, Chúa ơi thêm sức cho con để con nhổ cái cọc, dùng sức lung lay một hồi mà em rút được cái cọc đã được đóng chặt dưới mép bờ ruộng lên khỏi đó, em nói em vui lắm. Rồi có hôm xe chở phân về đúng tầm trưa nắng, để đó thì sợ bẩn vì đổ ngay cuối sân nhà chỗ gần cổng, bao phân nặng phải tầm 50-60 kg, hai chị em khiêng lên xe rùa chuyển vào trong vườn rất mệt. Con bảo em, thôi mình dừng đi em, thật bất ngờ, em bảo con, còn hơn chục bao thôi chị, Chúa sẽ thêm sức cho mình…
Con biết, em đã nhận biết Chúa là Đấng quyền năng, là Đấng em phải thờ phượng và yêu thương em rất nhiều, nhưng nỗi sợ hãi bị gia đình chồng bắt bớ làm cho em không dám mở lòng tiếp nhận Ngài. Hôm nay, con mời em đi dự buổi nhóm cùng anh chị em của con với tâm trạng, đây là món quà cuối cùng con dành tặng cho em trước khi con dừng lại không nói về Ngài cho em nữa. Thật bất ngờ, Chúa đã cho em được dự nhóm, nghe bài giảng, chứng kiến sự thờ phượng, và tình yêu thương chân thật của những người có Chúa cùng những lời chứng chân thật có lẽ đã thôi thúc em vượt qua điều mà em luôn sợ hãi.
Con mang tâm trạng hân hoan, vui mừng và lòng biết ơn vào trong thì giờ suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 ghi lại sự kiện Hội Thánh bị bách hại, khởi đầu bằng cái chết của Chấp Sự Ê-tiên với sự đồng thuận của Sau-lơ, sau này là Sứ Đồ Phao-lô. Những người tin kính mang Ê-tiên đi an táng và than khóc người, Hội Thánh bị tản lạc khắp xứ Giu-đê và Sa-ma-ri. Tin Lành của Chúa theo chân các môn đồ lan truyền tới các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, nơi các môn đồ di chuyển tới để tránh cuộc bách hại. Nhiều phép lạ được các môn đồ làm ra trong danh Chúa khiến dân trong các nơi đó tin nhận Tin Lành và đầy dẫy sự vui mừng. Những điều trên mang lại cho con những bài học sau:
SỰ BẮT BỚ KHÔNG THỂ NGĂN CẢN CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Trải suốt lịch sử Hội Thánh ngay từ những ngày đầu cho tới hiện tại, Hội Thánh luôn bị bắt bớ, bách hại. Tuy vậy, tất cả những sự đó không ngăn cản được sự lan truyền Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Điều đó cho thấy, quyền năng và sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên mọi sự. Ngài sử dụng ngay cả sự bắt bớ, bách hại mà Ma Quỷ hoặc loài người làm ra để làm trọn ý muốn của Ngài. Suy ngẫm tới đây con xin Chúa tha thứ cho con, vì trên bước đường theo Chúa trước đây, khi đối diện với sự bắt bớ, lúc đầu con rất sợ và lo lắng, nhưng con không thể dừng không nói về Ngài khi có cơ hội, vì tình yêu Ngài cứ thôi thúc trong con. Thế rồi, chính Lời của Ngài ban năng lực cho con, quyền năng cùng sự ở cùng của Ngài giúp con lần lần bước qua thử thách.
VIỆC RAO GIẢNG TIN LÀNH LÀ MỆNH LỆNH CHO TẤT CẢ CON DÂN CHÚA
Trong bài học, việc rao giảng Phúc Âm của Chúa không chỉ giới hạn trong các sứ đồ mà tất cả những người bị tản lạc trong cơn bách hại đều rao giảng Lời Chúa, điều đó nhắc nhở con rằng, mệnh lệnh Chúa ban con không được lơ là, không thể xem công việc đó là chỉ dành riêng cho những tôi tớ Chúa giữ chức vụ trong Hội Thánh. Cũng không chỉ xem đó là công việc được giao mà còn là cách con tỏ lòng biết ơn Chúa và bày tỏ tình yêu với những người lân cận quanh mình.
CHÚA LÀM PHÉP LẠ ĐỂ XÁC CHỨNG TIN LÀNH
Phi-líp không chỉ giảng Tin Lành mà còn làm phép lạ như chữa bệnh, đuổi quỷ. Điều này chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, và là phương tiện dẫn người ta đến với Chúa. Ngày nay, con dân Chúa ai cũng được kinh nghiệm phép lạ Chúa làm ra trên chính đời sống của mình để khiến người khác nhận biết quyền năng của Chúa, ấy chính là sự Chúa biến đổi bản thân người ấy từ một tội nhân chỉ biết sống trong những tham muốn trở thành những thánh nhân yêu mến sự công chính thánh sạch và yêu thương là bản tính của Đức Chúa Trời. Sự nhận thức này nhắc con luôn phải gìn giữ đời sống mình sao cho xứng đáng, để người khác nhìn vào sẽ thấy Chúa qua đời sống của con.
SỰ VUI MỪNG THẬT ĐẾN TỪ TIN LÀNH
Ở trong câu 8 Lời Chúa chép: "Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy." Điều đó cho thấy, sự vui mừng thật không đến từ của cải vật chất mà đến từ sự cứu rỗi và sự giải cứu trong Đấng Christ. Đây là điều mà chính bản thân con đã được kinh nghiệm, kể từ ngày có Chúa lòng con luôn bình an và vui thỏa vì nhận biết tội mình đã được tha, chẳng những vậy con còn được hưởng mọi lời hứa trong địa vị được làm con Đức Chúa Trời. Con vui mừng trong sự được Ngài ở cùng và con biết một ngày không còn xa nữa, con sẽ được ở bên Ngài trong phước hạnh. Con cảm tạ ơn Chúa!
Kính thưa Chúa!
Trong mọi hoàn cảnh, cho dù với con mắt xác thịt đó là sự bắt bớ, bách hại, nhưng quyền năng và thánh ý của Đức Chúa Trời có thể biến những điều đó thành cơ hội cho kế hoạch tốt lành của Ngài. Cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì Tin Lành của Ngài vẫn được rao ra.
Cầu xin Chúa bày tỏ quyền năng Ngài trên mỗi đời sống chúng con, để qua đó nhiều người nhận biết Ngài. Cầu xin sự hiện diện của Ngài luôn bao phủ chúng con, để lòng chúng con luôn đầy dẫy sự vui mừng cho dù ở trong hoàn cảnh nào.
Những ngày sắp tới con không biết sẽ có điều gì xảy đến cho chúng con, cầu xin Lời Ngài trong bài học ban cho chúng con sự bình an và vui mừng luôn dạn dĩ rao truyền ơn cứu rỗi ngay cả trong khi bị bắt bớ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***