Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Hằng Sống Ngài ban, cho con năng lực bước đi mỗi ngày theo ý Chúa. Lòng con trùng xuống khi đọc những dòng đầy cảm xúc của Sứ Đồ Phao-lô với các trưởng lão Hội Thánh Ê-phê-sô, được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38. Những lời căn dặn vô cùng tha thiết, chân thành, gửi gắm nỗi lòng yêu thương, trao phó của một người chăn bầy chân thật, đối cùng bầy chiên của Chúa trước khi bước vào những thử thách đang chờ phía trước. Lời Phao-lô căn dặn các trưởng lão Ê-phê-sô không còn là những lời dặn dò thông thường, nhưng đã trở thành di sản thuộc linh cho con dân Chúa trải mọi thời đại. Lời Sứ Đồ Phao-lô nói:
"Hãy giữ lấy chính mình anh em và coi sóc cả bầy chiên..."
Điều này khiến con suy ngẫm: Người chăn bầy thật trước hết phải giữ mình, không phải chỉ giữ đạo lý bên ngoài, mà là giữ lòng gần Chúa, sống trong sự kính sợ và tỉnh thức.
Ông nhấn mạnh: “Bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã mua bằng chính huyết Ngài.”
Câu này làm rúng động lòng con. Vì mỗi một chúng con đây, mỗi một người trong Hội Thánh, thật quý báu trong mắt Chúa. Không ai có quyền xem thường hay thao túng người khác trong danh nghĩa hay chức vụ. Chúng con không thuộc về con người, chúng con thuộc về Đấng đã chịu đóng đinh vì mình.
Phao-lô cảnh báo về những “muông sói dữ”, cả từ ngoài vào và từ trong dấy lên. Điều này thôi thúc và nhắc nhở con cầu nguyện nhiều hơn cho Hội Thánh – xin Chúa ban sự phân biệt, để Hội Thánh bám chặt Lời Chúa, không bị cuốn theo con người hay cảm xúc.
Phao-lô cũng để lại trong con một sự cảm phục lớn: Ông không ham danh lợi, chẳng đòi hỏi đãi ngộ, nhưng tự lao động, tự nuôi thân, và tận hiến cách âm thầm.
“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Đó không chỉ là câu nói, mà là cả đời sống ông đã sống trước Hội Thánh. Và cuối cùng là hình ảnh cả nhóm ôm nhau khóc, quỳ xuống cầu nguyện, đau đớn khi nghe Phao-lô nói: “Anh em sẽ không thấy mặt tôi nữa.” Tình yêu trong Thân Thể Đấng Christ thật sự sâu đậm – không chỉ vì cùng niềm tin, mà vì đã cùng nhau khóc, cầu nguyện, gánh vác và cùng nhau đi trong thử thách.
Lạy Chúa! Con cầu xin Chúa cho lòng con không bao giờ quên Hội Thánh là của Ngài, và cho con dẫu chỉ phục vụ trong điều nhỏ nhất, cũng làm với lòng kính sợ, yêu thương và chân thật. Xin đừng để con phục vụ để được thấy, được nhớ, nhưng phục vụ vì con biết mình và anh em mình đều đã được mua bằng huyết báu của Con Đức Chúa Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa! Tr"Hãy giữ lấy chính mình anh em và coi sóc cả bầy chiên..."
Điều này khiến con suy ngẫm: Người chăn bầy thật trước hết phải giữ mình, không phải chỉ giữ đạo lý bên ngoài, mà là giữ lòng gần Chúa, sống trong sự kính sợ và tỉnh thức.
Ông nhấn mạnh: “Bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã mua bằng chính huyết Ngài.”
Câu này làm rúng động lòng con. Vì mỗi một chúng con đây, mỗi một người trong Hội Thánh, thật quý báu trong mắt Chúa. Không ai có quyền xem thường hay thao túng người khác trong danh nghĩa hay chức vụ. Chúng con không thuộc về con người, chúng con thuộc về Đấng đã chịu đóng đinh vì mình.
Phao-lô cảnh báo về những “muông sói dữ”, cả từ ngoài vào và từ trong dấy lên. Điều này thôi thúc và nhắc nhở con cầu nguyện nhiều hơn cho Hội Thánh – xin Chúa ban sự phân biệt, để Hội Thánh bám chặt Lời Chúa, không bị cuốn theo con người hay cảm xúc.
Phao-lô cũng để lại trong con một sự cảm phục lớn: Ông không ham danh lợi, chẳng đòi hỏi đãi ngộ, nhưng tự lao động, tự nuôi thân, và tận hiến cách âm thầm.
“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Đó không chỉ là câu nói, mà là cả đời sống ông đã sống trước Hội Thánh. Và cuối cùng là hình ảnh cả nhóm ôm nhau khóc, quỳ xuống cầu nguyện, đau đớn khi nghe Phao-lô nói: “Anh em sẽ không thấy mặt tôi nữa.” Tình yêu trong Thân Thể Đấng Christ thật sự sâu đậm – không chỉ vì cùng niềm tin, mà vì đã cùng nhau khóc, cầu nguyện, gánh vác và cùng nhau đi trong thử thách.
Lạy Chúa! Con cầu xin Chúa cho lòng con không bao giờ quên Hội Thánh là của Ngài, và cho con dẫu chỉ phục vụ trong điều nhỏ nhất, cũng làm với lòng kính sợ, yêu thương và chân thật. Xin đừng để con phục vụ để được thấy, được nhớ, nhưng phục vụ vì con biết mình và anh em mình đều đã được mua bằng huyết báu của Con Đức Chúa Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa! Tr“Bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã mua bằng chính huyết Ngài.”
Câu này làm rúng động lòng con. Vì mỗi một chúng con đây, mỗi một người trong Hội Thánh, thật quý báu trong mắt Chúa. Không ai có quyền xem thường hay thao túng người khác trong danh nghĩa hay chức vụ. Chúng con không thuộc về con người, chúng con thuộc về Đấng đã chịu đóng đinh vì mình.
Phao-lô cảnh báo về những “muông sói dữ”, cả từ ngoài vào và từ trong dấy lên. Điều này thôi thúc và nhắc nhở con cầu nguyện nhiều hơn cho Hội Thánh – xin Chúa ban sự phân biệt, để Hội Thánh bám chặt Lời Chúa, không bị cuốn theo con người hay cảm xúc.
Phao-lô cũng để lại trong con một sự cảm phục lớn: Ông không ham danh lợi, chẳng đòi hỏi đãi ngộ, nhưng tự lao động, tự nuôi thân, và tận hiến cách âm thầm.
“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Đó không chỉ là câu nói, mà là cả đời sống ông đã sống trước Hội Thánh. Và cuối cùng là hình ảnh cả nhóm ôm nhau khóc, quỳ xuống cầu nguyện, đau đớn khi nghe Phao-lô nói: “Anh em sẽ không thấy mặt tôi nữa.” Tình yêu trong Thân Thể Đấng Christ thật sự sâu đậm – không chỉ vì cùng niềm tin, mà vì đã cùng nhau khóc, cầu nguyện, gánh vác và cùng nhau đi trong thử thách.
Lạy Chúa! Con cầu xin Chúa cho lòng con không bao giờ quên Hội Thánh là của Ngài, và cho con dẫu chỉ phục vụ trong điều nhỏ nhất, cũng làm với lòng kính sợ, yêu thương và chân thật. Xin đừng để con phục vụ để được thấy, được nhớ, nhưng phục vụ vì con biết mình và anh em mình đều đã được mua bằng huyết báu của Con Đức Chúa Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đứ“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Đó không chỉ là câu nói, mà là cả đời sống ông đã sống trước Hội Thánh. Và cuối cùng là hình ảnh cả nhóm ôm nhau khóc, quỳ xuống cầu nguyện, đau đớn khi nghe Phao-lô nói: “Anh em sẽ không thấy mặt tôi nữa.” Tình yêu trong Thân Thể Đấng Christ thật sự sâu đậm – không chỉ vì cùng niềm tin, mà vì đã cùng nhau khóc, cầu nguyện, gánh vác và cùng nhau đi trong thử thách.
Lạy Chúa! Con cầu xin Chúa cho lòng con không bao giờ quên Hội Thánh là của Ngài, và cho con dẫu chỉ phục vụ trong điều nhỏ nhất, cũng làm với lòng kính sợ, yêu thương và chân thật. Xin đừng để con phục vụ để được thấy, được nhớ, nhưng phục vụ vì con biết mình và anh em mình đều đã được mua bằng huyết báu của Con Đức Chúa Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ.
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38 Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về Lời Hằng Sống Ngài ban, cho con năng lực bước đi mỗi ngày theo ý Chúa. Lòng con trùng xuống khi đọc những dòng đầy cảm xúc của Sứ Đồ Phao-lô với các trưởng lão Hội Thánh Ê-phê-sô, được chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38. Những lời căn dặn vô cùng tha thiết, chân thành, gửi gắm nỗi lòng yêu thương, trao phó của một người chăn bầy chân thật, đối cùng bầy chiên của Chúa trước khi bước vào những thử thách đang chờ phía trước. Lời Phao-lô căn dặn các trưởng lão Ê-phê-sô không còn là những lời dặn dò thông thường, nhưng đã trở thành di sản thuộc linh cho con dân Chúa trải mọi thời đại. Lời Sứ Đồ Phao-lô nói:
"Hãy giữ lấy chính mình anh em và coi sóc cả bầy chiên..."
Điều này khiến con suy ngẫm: Người chăn bầy thật trước hết phải giữ mình, không phải chỉ giữ đạo lý bên ngoài, mà là giữ lòng gần Chúa, sống trong sự kính sợ và tỉnh thức.
Ông nhấn mạnh:
“Bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã mua bằng chính huyết Ngài.”
Câu này làm rúng động lòng con. Vì mỗi một chúng con đây, mỗi một người trong Hội Thánh, thật quý báu trong mắt Chúa. Không ai có quyền xem thường hay thao túng người khác trong danh nghĩa hay chức vụ. Chúng con không thuộc về con người, chúng con thuộc về Đấng đã chịu đóng đinh vì mình.
Phao-lô cảnh báo về những “muông sói dữ”, cả từ ngoài vào và từ trong dấy lên. Điều này thôi thúc và nhắc nhở con cầu nguyện nhiều hơn cho Hội Thánh – xin Chúa ban sự phân biệt, để Hội Thánh bám chặt Lời Chúa, không bị cuốn theo con người hay cảm xúc.
Phao-lô cũng để lại trong con một sự cảm phục lớn:
Ông không ham danh lợi, chẳng đòi hỏi đãi ngộ, nhưng tự lao động, tự nuôi thân, và tận hiến cách âm thầm.
“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Đó không chỉ là câu nói, mà là cả đời sống ông đã sống trước Hội Thánh.
Và cuối cùng là hình ảnh cả nhóm ôm nhau khóc, quỳ xuống cầu nguyện, đau đớn khi nghe Phao-lô nói: “Anh em sẽ không thấy mặt tôi nữa.”
Tình yêu trong Thân Thể Đấng Christ thật sự sâu đậm – không chỉ vì cùng niềm tin, mà vì đã cùng nhau khóc, cầu nguyện, gánh vác và cùng nhau đi trong thử thách.
Lạy Chúa!
Con cầu xin Chúa cho lòng con không bao giờ quên Hội Thánh là của Ngài, và cho con dẫu chỉ phục vụ trong điều nhỏ nhất, cũng làm với lòng kính sợ, yêu thương và chân thật.
Xin đừng để con phục vụ để được thấy, được nhớ, nhưng phục vụ vì con biết mình và anh em mình đều đã được mua bằng huyết báu của Con Đức Chúa Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Tr"Hãy giữ lấy chính mình anh em và coi sóc cả bầy chiên..."
Điều này khiến con suy ngẫm: Người chăn bầy thật trước hết phải giữ mình, không phải chỉ giữ đạo lý bên ngoài, mà là giữ lòng gần Chúa, sống trong sự kính sợ và tỉnh thức.
Ông nhấn mạnh:
“Bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã mua bằng chính huyết Ngài.”
Câu này làm rúng động lòng con. Vì mỗi một chúng con đây, mỗi một người trong Hội Thánh, thật quý báu trong mắt Chúa. Không ai có quyền xem thường hay thao túng người khác trong danh nghĩa hay chức vụ. Chúng con không thuộc về con người, chúng con thuộc về Đấng đã chịu đóng đinh vì mình.
Phao-lô cảnh báo về những “muông sói dữ”, cả từ ngoài vào và từ trong dấy lên. Điều này thôi thúc và nhắc nhở con cầu nguyện nhiều hơn cho Hội Thánh – xin Chúa ban sự phân biệt, để Hội Thánh bám chặt Lời Chúa, không bị cuốn theo con người hay cảm xúc.
Phao-lô cũng để lại trong con một sự cảm phục lớn:
Ông không ham danh lợi, chẳng đòi hỏi đãi ngộ, nhưng tự lao động, tự nuôi thân, và tận hiến cách âm thầm.
“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Đó không chỉ là câu nói, mà là cả đời sống ông đã sống trước Hội Thánh.
Và cuối cùng là hình ảnh cả nhóm ôm nhau khóc, quỳ xuống cầu nguyện, đau đớn khi nghe Phao-lô nói: “Anh em sẽ không thấy mặt tôi nữa.”
Tình yêu trong Thân Thể Đấng Christ thật sự sâu đậm – không chỉ vì cùng niềm tin, mà vì đã cùng nhau khóc, cầu nguyện, gánh vác và cùng nhau đi trong thử thách.
Lạy Chúa!
Con cầu xin Chúa cho lòng con không bao giờ quên Hội Thánh là của Ngài, và cho con dẫu chỉ phục vụ trong điều nhỏ nhất, cũng làm với lòng kính sợ, yêu thương và chân thật.
Xin đừng để con phục vụ để được thấy, được nhớ, nhưng phục vụ vì con biết mình và anh em mình đều đã được mua bằng huyết báu của Con Đức Chúa Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Tr“Bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã mua bằng chính huyết Ngài.”
Câu này làm rúng động lòng con. Vì mỗi một chúng con đây, mỗi một người trong Hội Thánh, thật quý báu trong mắt Chúa. Không ai có quyền xem thường hay thao túng người khác trong danh nghĩa hay chức vụ. Chúng con không thuộc về con người, chúng con thuộc về Đấng đã chịu đóng đinh vì mình.
Phao-lô cảnh báo về những “muông sói dữ”, cả từ ngoài vào và từ trong dấy lên. Điều này thôi thúc và nhắc nhở con cầu nguyện nhiều hơn cho Hội Thánh – xin Chúa ban sự phân biệt, để Hội Thánh bám chặt Lời Chúa, không bị cuốn theo con người hay cảm xúc.
Phao-lô cũng để lại trong con một sự cảm phục lớn:
Ông không ham danh lợi, chẳng đòi hỏi đãi ngộ, nhưng tự lao động, tự nuôi thân, và tận hiến cách âm thầm.
“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Đó không chỉ là câu nói, mà là cả đời sống ông đã sống trước Hội Thánh.
Và cuối cùng là hình ảnh cả nhóm ôm nhau khóc, quỳ xuống cầu nguyện, đau đớn khi nghe Phao-lô nói: “Anh em sẽ không thấy mặt tôi nữa.”
Tình yêu trong Thân Thể Đấng Christ thật sự sâu đậm – không chỉ vì cùng niềm tin, mà vì đã cùng nhau khóc, cầu nguyện, gánh vác và cùng nhau đi trong thử thách.
Lạy Chúa!
Con cầu xin Chúa cho lòng con không bao giờ quên Hội Thánh là của Ngài, và cho con dẫu chỉ phục vụ trong điều nhỏ nhất, cũng làm với lòng kính sợ, yêu thương và chân thật.
Xin đừng để con phục vụ để được thấy, được nhớ, nhưng phục vụ vì con biết mình và anh em mình đều đã được mua bằng huyết báu của Con Đức Chúa Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đứ“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Đó không chỉ là câu nói, mà là cả đời sống ông đã sống trước Hội Thánh.
Và cuối cùng là hình ảnh cả nhóm ôm nhau khóc, quỳ xuống cầu nguyện, đau đớn khi nghe Phao-lô nói: “Anh em sẽ không thấy mặt tôi nữa.”
Tình yêu trong Thân Thể Đấng Christ thật sự sâu đậm – không chỉ vì cùng niềm tin, mà vì đã cùng nhau khóc, cầu nguyện, gánh vác và cùng nhau đi trong thử thách.
Lạy Chúa!
Con cầu xin Chúa cho lòng con không bao giờ quên Hội Thánh là của Ngài, và cho con dẫu chỉ phục vụ trong điều nhỏ nhất, cũng làm với lòng kính sợ, yêu thương và chân thật.
Xin đừng để con phục vụ để được thấy, được nhớ, nhưng phục vụ vì con biết mình và anh em mình đều đã được mua bằng huyết báu của Con Đức Chúa Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.