Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa Từ Ái lời cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về mọi sự Ngài cho phép xảy ra, mọi sinh hoạt của con bị đảo lộn vì những con bọ chét, mấy tuần liền mọi sinh hoạt bị đảo lộn, cùng với sự khó chịu khi sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuy vậy, sự bất tiện ấy mang lại cho con thật nhiều bài học, và trên hết mọi sự, con biết ơn Chúa vì Ngài vẫn ở cùng con, cho con nếm biết sự bình an, phước hạnh khi con được làm con của Ngài.

Con biết ơn Chúa cho con giờ này đây được trở lại tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc đến Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41, con bị ấn tượng mạnh bởi bối cảnh hỗn loạn tại thành Ê-phê-sô, nơi mà Tin Lành của Đức Chúa Trời không chỉ thay đổi tâm linh con người, mà còn khiến cả nền kinh tế phát triển bởi sự mê tín của một thành phố lớn bị lung lay.
Con tự hỏi: Nếu mình sống giữa thành Ê-phê-sô ngày ấy, mình sẽ ở đâu trong đám đông đó? Sẽ là người la lớn vì bức xúc quyền lợi? Là người không hiểu chuyện nhưng vẫn hùa theo? Hay là người yên lặng, run rẩy, quan sát trong sợ hãi?
Con học được rằng: Tin Lành luôn làm đảo lộn những gì không thuộc về Chúa. Khi Tin Lành của Chúa xuất hiện, bóng tối không chịu yên lặng. Điều đó không lạ. Nhưng điều quan trọng là, thái độ của con trước sự chống đối. Con học được ở Phao-lô lòng can đảm, nhưng ông không liều lĩnh, ông nghe lời khuyên từ bạn bè và từ những người có chức quyền. Điều này nhắc con rằng: có những lúc cần nói, nhưng cũng có lúc cần lùi lại để Chúa làm phần của Ngài.
Con cũng cảm động khi thấy Đức Chúa Trời dùng một người ngoại, viên thư ký thành phố, để bảo vệ các đầy tớ của Ngài. Người này không tin Chúa, nhưng lại lên tiếng bênh vực Phao-lô, giải tán đám đông, và giữ gìn trật tự. Điều đó dạy con rằng, Chúa có thể dùng bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào, để thực hiện mục đích của Ngài. Điều đó khiến lòng con ngập tràn bình an khi phải đối diện những sự hiểu lầm, bị chống đối, hay cảm thấy lẻ loi.
Một điều nữa khiến con suy ngẫm sâu sắc là: đám đông dễ bị xúi giục. Nhiều người trong đó không hề biết lý do họ tụ tập, nhưng vẫn la hét theo cảm xúc, thậm chí suốt hai tiếng đồng hồ. Suy ngẫm tới đây, con xét lại lòng mình: Con có đang chạy theo đám đông, chạy theo dư luận, chạy theo cái đúng giả tạo, mà quên mất lẽ thật không? Con có đang sống theo Lời Chúa một cách tỉnh thức không?
Cuối cùng, con học được rằng: sống đúng đắn sẽ có lúc bị hiểu sai, nhưng Chúa sẽ bênh vực người sống ngay lành. Phao-lô và các bạn ông được minh oan, không phải nhờ tranh cãi, mà nhờ lối sống không chê trách được, và sự can thiệp đúng lúc từ Chúa, con nhớ tới một chi tiết rất nhỏ nhưng lại làm con rất cảm động. Anh trai con gọi điện rủ con sang thăm anh cả đã hơn 80 tuổi, anh yếu hơn trước, trước đây con đã nói về Chúa cho anh chị, anh chị vui mừng đón nhận nhưng sau rồi sợ, nên đã trả lại con Thánh Kinh và nói là không dám bỏ thờ cúng vì sợ dư luận và gia đình. Con chuẩn bị sách, loa và lên xe để anh trai, theo thứ tự anh là con thứ 5 trong gia đình chở đi, con cũng muốn nói thêm lần nữa về Ơn Cứu Rỗi của Chúa cho anh cả. Khi đi qua khu có hàng quán, anh đỗ xe bảo con, anh xuống mua gói bánh, con đi theo anh vào quán để trả tiền cho anh, khi con lấy tiền ra trả, anh bảo “ Đừng! cái này để anh trả, gói bánh này mang sang là hai bác ấy cho lên cúng đấy”.
Lòng con trào dâng nỗi niềm biết ơn Chúa. Ngài thương con, quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống, và đặc biệt Ngài canh chừng, để con không vì vô ý mà phạm tội với Ngài. Trên suốt quãng đường đi, lòng con cứ thổn thức không thôi, con tự nhủ lòng, con cứ sống hết lòng theo Lời Chúa dạy, còn lại mọi sự Ngài sẽ lo hết cho con.

Lạy Chúa!
Nguyện lòng con luôn trung tín sống theo lẽ thật Lời Chúa, cho dù nếp sống ấy có thể khiến những người xung quanh con nổi giận. Và khi con đối diện với sự chống đối, xin Chúa cho con sự khôn ngoan, lòng bình an, và niềm tin rằng Ngài vẫn đang hành động, đôi khi theo những cách con không ngờ tới.
“Hãy vững lòng, đừng sợ. Đức Chúa Trời chiến đấu cho con.” Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ