Ma-thi-ơ 9:35-38 Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về sự dẫn dắt của Ngài cho con hôm nay. Tối qua, trước khi đi ngủ, lòng con rất muốn nói lẽ thật Lời Chúa cho một em người Công Giáo. Tới sáng, sau khi dọn dẹp xong thì con lại lưỡng lự, suy nghĩ rằng những thông điệp mà con nói với em chưa phải thời điểm và điều đó có thể làm xấu đi mối quan hệ mà chúng con đang có. Trong khi con còn đang nấn ná thì điện thoại reo, là em ấy gọi bảo con qua nhà em. Con gác lại mọi công việc và đi, lúc đầu chỉ là nói chuyện sức khỏe, công việc. Tới lúc con gần về thì Chúa dẫn dắt thế nào mà em ấy lại nói với con về những điều con gửi cho em trước đó. Vậy là chủ đề của chúng con trở lại nói về Chúa. Thật diệu kỳ, chúng con tâm tình không còn nhớ thời gian, kết thúc cuộc nói chuyện em nói “Cháu nói thật lòng, từ ngày gặp cô cháu thấy rất bình an, cô không giống những người khác và qua cách cô sống cháu nhận ra bản thân cháu theo đạo nhưng chưa hiểu gì về Chúa và giờ đây cháu tin Chúa mang cô đến cho cháu”. Con gửi những bài giảng cho em và ra về, lòng vui mừng cảm tạ ơn Chúa. Tất cả trong thánh ý Ngài, con chỉ là công cụ trong tay Ngài mà thôi.
Buổi trưa nằm nghỉ, con xin Chúa cho con được gặp em họ để khích lệ em về những điều đang cháy bỏng trong con. Cảm tạ Chúa khi đang mở máy theo đường link mà một người chị em trong Chúa đăng lên để nghe lại sách “LỜI CUỐI CÙNG CHO THẾ GIAN” thì nghe tiếng gọi “chị ơi” quen thuộc của em họ. Con vui mừng cảm tạ Chúa và kêu em vào nhà. Con đọc cho em nghe bài tóm tắt mà người anh em đăng lên về sự cất lên, nội dung mà người chăn sẽ giảng vào Sa-bát tuần này và khích lệ em. Chúng con vào phòng và nắm tay nhau cầu nguyện, nước mắt hai chúng con lăn dài, lòng thổn thức trong một cảm giác rất lạ lùng và đặc biệt. Trước lúc ra về, em kể cho con nghe rằng “đêm qua em ngủ mơ, em thấy nhà chị rất đông người, ai cũng mặc đẹp và em thích lắm, em nghĩ phải ra nhà gặp chị”. Con căn dặn em, chúng ta phải tỉnh thức, sống theo Lời Chúa cho dù Ngài trở lại vào bất kỳ lúc nào, hoặc chúng ta chết thì cũng được về với Chúa sống đời đời bên Ngài trong phước hạnh.
Cảm tạ Chúa vô cùng vì tất cả những gì Ngài ban cho chúng con, tiễn em ra về, con trở vào nhà lòng hân hoan mở Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 9:35-38 và suy ngẫm.
Kính thưa Chúa! Khi đọc Ma-thi-ơ 9:35-38, con chạm lòng bởi câuThánh Kinh chép rằng Đức Chúa Jesus đã “động lòng thương xót” khi nhìn thấy đám đông. Ngài không nhìn họ chỉ bằng mắt, nhưng bằng trái tim. Họ khốn khổ, mệt mỏi, bơ vơ như chiên không có người chăn. Hình ảnh ấy khiến con nhớ đến rất nhiều người quanh mình hôm nay – có thể họ không thiếu thốn vật chất, nhưng trong lòng thì trống rỗng, bất an, không biết đi đâu về đâu. Họ chính là hình ảnh của con ngày chưa gặp Chúa.
Chúa gọi họ là “chiên không có người chăn” – một hình ảnh rất mạnh mẽ. Không có người chăn, chiên dễ đi lạc, dễ bị tấn công, và không biết con đường nào dẫn đến sự sống. Loài người cũng vậy, khi không có sự dẫn dắt của Chúa, chúng con bơ vơ, hoang mang và dễ rơi vào cạm bẫy của tội lỗi. Con tự tra xét mình, con đã thật sự nhìn thấy những người như vậy xung quanh mình chưa? Có thể con có nhìn thấy họ đó, nhưng đôi khi, công việc cùng những lo toan đời này cuốn con theo, khiến con chú vào lo cho bản thân mà bỏ qua nỗi đau của họ. Cầu xin Chúa tha thứ cho con!
Đức Chúa Jesus nói: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng con gặt thì ít.” Con nhận ra rằng thế giới đầy những tấm lòng đang khao khát sự cứu rỗi, chỉ có điều số người sẵn sàng ra đi và chia sẻ Tin Lành thì chưa nhiều. Chúa không bảo môn đồ hãy đi ngay, mà Ngài dạy họ hãy cầu nguyện với Chủ mùa gặt trước. Điều này nhắc con rằng công việc này thuộc về Chúa, không phải sức riêng của con người. Khi con cầu nguyện, chính con cũng được Chúa thay đổi, và biết đâu Ngài lại sai chính con ra đi.
Qua đoạn Thánh Kinh này, con học được rằng cầu nguyện là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong công việc của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không chỉ xin Chúa sai người khác, mà còn là dâng chính bản thân mình cho Chúa sử dụng. Đồng thời, con cần học theo tấm lòng thương xót của Ngài – nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, chứ không phán xét hay dửng dưng.
Lạy Chúa kính yêu!
Xin giúp con biết dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa mở mắt để con thấy những “cánh đồng” quanh mình – những người đang cần sự chăm sóc và yêu thương.
Xin giúp con thực hành chia sẻ tình yêu Chúa bằng những việc nhỏ: lắng nghe một người với nỗi buồn của họ, an ủi một người mệt mỏi, hay giúp đỡ một người đang cần.
Xin giúp con có lòng muốn sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa – không chỉ cầu nguyện xin Ngài sai ai đó, nhưng cũng sẵn sàng để chính con được sai đi.
Nguyện xin đời sống con trở thành một công cụ nhỏ bé nhưng hữu ích trong tay Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 9:35-38 Lời Phán về Sự Thiếu Con Gặt Trong Mùa Gặt
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về sự dẫn dắt của Ngài cho con hôm nay.
Tối qua, trước khi đi ngủ, lòng con rất muốn nói lẽ thật Lời Chúa cho một em người Công Giáo. Tới sáng, sau khi dọn dẹp xong thì con lại lưỡng lự, suy nghĩ rằng những thông điệp mà con nói với em chưa phải thời điểm và điều đó có thể làm xấu đi mối quan hệ mà chúng con đang có. Trong khi con còn đang nấn ná thì điện thoại reo, là em ấy gọi bảo con qua nhà em. Con gác lại mọi công việc và đi, lúc đầu chỉ là nói chuyện sức khỏe, công việc. Tới lúc con gần về thì Chúa dẫn dắt thế nào mà em ấy lại nói với con về những điều con gửi cho em trước đó. Vậy là chủ đề của chúng con trở lại nói về Chúa. Thật diệu kỳ, chúng con tâm tình không còn nhớ thời gian, kết thúc cuộc nói chuyện em nói “Cháu nói thật lòng, từ ngày gặp cô cháu thấy rất bình an, cô không giống những người khác và qua cách cô sống cháu nhận ra bản thân cháu theo đạo nhưng chưa hiểu gì về Chúa và giờ đây cháu tin Chúa mang cô đến cho cháu”. Con gửi những bài giảng cho em và ra về, lòng vui mừng cảm tạ ơn Chúa. Tất cả trong thánh ý Ngài, con chỉ là công cụ trong tay Ngài mà thôi.
Buổi trưa nằm nghỉ, con xin Chúa cho con được gặp em họ để khích lệ em về những điều đang cháy bỏng trong con. Cảm tạ Chúa khi đang mở máy theo đường link mà một người chị em trong Chúa đăng lên để nghe lại sách “LỜI CUỐI CÙNG CHO THẾ GIAN” thì nghe tiếng gọi “chị ơi” quen thuộc của em họ. Con vui mừng cảm tạ Chúa và kêu em vào nhà. Con đọc cho em nghe bài tóm tắt mà người anh em đăng lên về sự cất lên, nội dung mà người chăn sẽ giảng vào Sa-bát tuần này và khích lệ em. Chúng con vào phòng và nắm tay nhau cầu nguyện, nước mắt hai chúng con lăn dài, lòng thổn thức trong một cảm giác rất lạ lùng và đặc biệt. Trước lúc ra về, em kể cho con nghe rằng “đêm qua em ngủ mơ, em thấy nhà chị rất đông người, ai cũng mặc đẹp và em thích lắm, em nghĩ phải ra nhà gặp chị”. Con căn dặn em, chúng ta phải tỉnh thức, sống theo Lời Chúa cho dù Ngài trở lại vào bất kỳ lúc nào, hoặc chúng ta chết thì cũng được về với Chúa sống đời đời bên Ngài trong phước hạnh.
Cảm tạ Chúa vô cùng vì tất cả những gì Ngài ban cho chúng con, tiễn em ra về, con trở vào nhà lòng hân hoan mở Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 9:35-38 và suy ngẫm.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc Ma-thi-ơ 9:35-38, con chạm lòng bởi câuThánh Kinh chép rằng Đức Chúa Jesus đã “động lòng thương xót” khi nhìn thấy đám đông. Ngài không nhìn họ chỉ bằng mắt, nhưng bằng trái tim. Họ khốn khổ, mệt mỏi, bơ vơ như chiên không có người chăn. Hình ảnh ấy khiến con nhớ đến rất nhiều người quanh mình hôm nay – có thể họ không thiếu thốn vật chất, nhưng trong lòng thì trống rỗng, bất an, không biết đi đâu về đâu. Họ chính là hình ảnh của con ngày chưa gặp Chúa.
Chúa gọi họ là “chiên không có người chăn” – một hình ảnh rất mạnh mẽ. Không có người chăn, chiên dễ đi lạc, dễ bị tấn công, và không biết con đường nào dẫn đến sự sống. Loài người cũng vậy, khi không có sự dẫn dắt của Chúa, chúng con bơ vơ, hoang mang và dễ rơi vào cạm bẫy của tội lỗi. Con tự tra xét mình, con đã thật sự nhìn thấy những người như vậy xung quanh mình chưa? Có thể con có nhìn thấy họ đó, nhưng đôi khi, công việc cùng những lo toan đời này cuốn con theo, khiến con chú vào lo cho bản thân mà bỏ qua nỗi đau của họ. Cầu xin Chúa tha thứ cho con!
Đức Chúa Jesus nói: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng con gặt thì ít.” Con nhận ra rằng thế giới đầy những tấm lòng đang khao khát sự cứu rỗi, chỉ có điều số người sẵn sàng ra đi và chia sẻ Tin Lành thì chưa nhiều. Chúa không bảo môn đồ hãy đi ngay, mà Ngài dạy họ hãy cầu nguyện với Chủ mùa gặt trước. Điều này nhắc con rằng công việc này thuộc về Chúa, không phải sức riêng của con người. Khi con cầu nguyện, chính con cũng được Chúa thay đổi, và biết đâu Ngài lại sai chính con ra đi.
Qua đoạn Thánh Kinh này, con học được rằng cầu nguyện là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong công việc của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không chỉ xin Chúa sai người khác, mà còn là dâng chính bản thân mình cho Chúa sử dụng. Đồng thời, con cần học theo tấm lòng thương xót của Ngài – nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, chứ không phán xét hay dửng dưng.
Lạy Chúa kính yêu!
Xin giúp con biết dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa mở mắt để con thấy những “cánh đồng” quanh mình – những người đang cần sự chăm sóc và yêu thương.
Xin giúp con thực hành chia sẻ tình yêu Chúa bằng những việc nhỏ: lắng nghe một người với nỗi buồn của họ, an ủi một người mệt mỏi, hay giúp đỡ một người đang cần.
Xin giúp con có lòng muốn sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa – không chỉ cầu nguyện xin Ngài sai ai đó, nhưng cũng sẵn sàng để chính con được sai đi.
Nguyện xin đời sống con trở thành một công cụ nhỏ bé nhưng hữu ích trong tay Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***