Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được kinh nghiệm những sự lạ lùng Ngài làm ra trên đời sống của chúng con, là những con cái yêu dấu của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 17:1-13.
Kính thưa Chúa! Sự biến hình của Đức Chúa Jesus diễn ra ngay sau khi Ngài báo trước về con đường thập tự. Điều đó nhắc con rằng, đằng sau mọi thử thách Chúa cho phép đều có vinh hiển mà Ngài muốn bày tỏ. Khi các môn đồ hoang mang vì lời báo trước về sự chết, Chúa cho họ thấy chính vinh quang đời đời của Ngài để khích lệ và củng cố đức tin. Chúa cũng đang nhắc con rằng những điều con chưa hiểu hôm nay vẫn ở trong quyền năng và sự tể trị của Ngài.
Sự hiện diện của Môi-se và Ê-li cho thấy Đức Chúa Jesus chính là Đấng trọn vẹn cho Luật Pháp và Tiên Tri. Mọi điều Cựu Ước nói đến đều dẫn tới Ngài. Vì vậy, con cần đặt Ngài ở vị trí cao nhất trong lòng mình, chứ không để bất cứ điều gì khác nằm ngang hàng với Ngài, dù đó là những điều tốt đẹp hay thuộc linh.
Phi-e-rơ muốn dựng ba cái trại để giữ lại kinh nghiệm vinh hiển trên núi. Nhưng Chúa dạy con rằng, theo Ngài không phải là chạy theo những cảm xúc thuộc linh, mà là vâng phục ý muốn Ngài trong đời sống thường ngày, nơi có thập tự, hy sinh và những bước chân bình thường nhưng quan trọng.
Tiếng phán từ trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta… hãy nghe lời Ngài.” nhắc nhở con về điều quan trọng nhất: Đức tin thật bắt đầu từ sự lắng nghe và vâng theo. Chúa không chỉ muốn con chiêm ngắm vinh hiển của Ngài, mà muốn con sống theo lời Ngài mỗi ngày.
Khi đối diện sự thánh khiết, các môn đồ ngã sấp xuống vì sợ hãi. Hành động này khiến con ý thức sự giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Không một người nào có thể đứng nổi trước sự thánh khiết của Ngài. Nhưng thật cảm động biết bao khi Đức Chúa Jesus đến gần, chạm vào các môn đồ và phán: “Đừng sợ.”
Cảm tạ Chúa, Ngài là cầu nối giữa sự thánh khiết của Thiên Chúa và con người yếu đuối. Ngài đến để nâng đỡ, chữa lành, khích lệ và ban bình an. Vinh quang của Ngài không đẩy con người ra xa, nhưng kéo lại gần qua sự thương xót.
Lạy Chúa! Lòng con trào dâng niềm biết ơn. Vinh hiển Ngài khiến con rúng động trong sự kính sợ, nhưng tình yêu Ngài lại nâng con đứng dậy. Sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài đã đem con tới gần Cha Thiên Thượng. Khiến cho con đây, một con người tội lỗi, xấu xa chẳng ra chi có thể được ở trong sự vinh quang của Ngài. Nhìn lại hành trình con bước đi theo Chúa, bởi sự kinh nghiệm Lời Ngài phán “đừng sợ” này mà con được vững an trong Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Chúa giải thích rằng Ê-li đã đến trong Giăng Báp-tít, nhưng người ta không nhận biết. Điều đó nhắc con cẩn thận trước sự mù lòa thuộc linh; đừng để định kiến, mong đợi cá nhân hay thói quen khiến con bỏ lỡ điều Chúa đang làm trong đời sống mình.
Lạy Chúa, xin giúp con biết nghe lời Ngài, bước đi trong sự vâng phục, và luôn nhận biết Ngài đúng như Thánh Kinh bày tỏ. Xin cho con không chạy theo cảm xúc, nhưng trung tín theo Ngài trong từng điều nhỏ bé mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 17:1-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được kinh nghiệm những sự lạ lùng Ngài làm ra trên đời sống của chúng con, là những con cái yêu dấu của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 17:1-13.
Kính thưa Chúa!
Sự biến hình của Đức Chúa Jesus diễn ra ngay sau khi Ngài báo trước về con đường thập tự. Điều đó nhắc con rằng, đằng sau mọi thử thách Chúa cho phép đều có vinh hiển mà Ngài muốn bày tỏ. Khi các môn đồ hoang mang vì lời báo trước về sự chết, Chúa cho họ thấy chính vinh quang đời đời của Ngài để khích lệ và củng cố đức tin. Chúa cũng đang nhắc con rằng những điều con chưa hiểu hôm nay vẫn ở trong quyền năng và sự tể trị của Ngài.
Sự hiện diện của Môi-se và Ê-li cho thấy Đức Chúa Jesus chính là Đấng trọn vẹn cho Luật Pháp và Tiên Tri. Mọi điều Cựu Ước nói đến đều dẫn tới Ngài. Vì vậy, con cần đặt Ngài ở vị trí cao nhất trong lòng mình, chứ không để bất cứ điều gì khác nằm ngang hàng với Ngài, dù đó là những điều tốt đẹp hay thuộc linh.
Phi-e-rơ muốn dựng ba cái trại để giữ lại kinh nghiệm vinh hiển trên núi. Nhưng Chúa dạy con rằng, theo Ngài không phải là chạy theo những cảm xúc thuộc linh, mà là vâng phục ý muốn Ngài trong đời sống thường ngày, nơi có thập tự, hy sinh và những bước chân bình thường nhưng quan trọng.
Tiếng phán từ trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta… hãy nghe lời Ngài.” nhắc nhở con về điều quan trọng nhất: Đức tin thật bắt đầu từ sự lắng nghe và vâng theo. Chúa không chỉ muốn con chiêm ngắm vinh hiển của Ngài, mà muốn con sống theo lời Ngài mỗi ngày.
Khi đối diện sự thánh khiết, các môn đồ ngã sấp xuống vì sợ hãi. Hành động này khiến con ý thức sự giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Không một người nào có thể đứng nổi trước sự thánh khiết của Ngài. Nhưng thật cảm động biết bao khi Đức Chúa Jesus đến gần, chạm vào các môn đồ và phán: “Đừng sợ.”
Cảm tạ Chúa, Ngài là cầu nối giữa sự thánh khiết của Thiên Chúa và con người yếu đuối. Ngài đến để nâng đỡ, chữa lành, khích lệ và ban bình an. Vinh quang của Ngài không đẩy con người ra xa, nhưng kéo lại gần qua sự thương xót.
Lạy Chúa!
Lòng con trào dâng niềm biết ơn. Vinh hiển Ngài khiến con rúng động trong sự kính sợ, nhưng tình yêu Ngài lại nâng con đứng dậy. Sự nhân từ và lòng thương xót của Ngài đã đem con tới gần Cha Thiên Thượng. Khiến cho con đây, một con người tội lỗi, xấu xa chẳng ra chi có thể được ở trong sự vinh quang của Ngài. Nhìn lại hành trình con bước đi theo Chúa, bởi sự kinh nghiệm Lời Ngài phán “đừng sợ” này mà con được vững an trong Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Chúa giải thích rằng Ê-li đã đến trong Giăng Báp-tít, nhưng người ta không nhận biết. Điều đó nhắc con cẩn thận trước sự mù lòa thuộc linh; đừng để định kiến, mong đợi cá nhân hay thói quen khiến con bỏ lỡ điều Chúa đang làm trong đời sống mình.
Lạy Chúa, xin giúp con biết nghe lời Ngài, bước đi trong sự vâng phục, và luôn nhận biết Ngài đúng như Thánh Kinh bày tỏ. Xin cho con không chạy theo cảm xúc, nhưng trung tín theo Ngài trong từng điều nhỏ bé mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***