Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về cơn mưa xuân đầu năm Chúa ban. Cảm tạ ơn Chúa sau những ngày đông lạnh giá, cơn mưa xuân nhẹ nhàng ghé thăm, mang theo hơi thở ấm áp và sức sống mới cho vạn vật. Con đội nón bước ra vườn, trời vẫn còn lạnh nhưng có mưa xuống cây cối như khác hẳn chỉ sau một đêm. Những hạt mưa li ti bám trên bạt Rau Mùi và Rau Thì Là đang ra hoa, những cành hoa hơi oằn xuống nương lên nhau như một tấm thảm bạc bồng bềnh, với hàng ngàn hạt nước trong veo như ngọc bám trên cành và lá đan xen giữa những chùm hoa màu trắng và vàng.
Nước mưa thấm vào lòng đất đánh thức những mầm non đang ngủ say. Cây cối như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, cành lá vươn mình đón lấy những giọt nước trong suốt, những chồi non xanh mướt hé mở, hoa lá khoe sắc rộn ràng trong làn mưa mong manh. Cả khu vườn như khoác lên tấm áo mới, tràn đầy sức sống và hy vọng.
Cảm tạ Chúa ban cho mưa xuống nên con không phải tưới vườn, trở vào nhà, con cảm tạ ơn Chúa cho con có được nhiều thời gian để đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 ghi lại sự kiện, sau khi bất chấp những lời đe dọa của Tòa Công Luận, các sứ đồ vẫn mạnh mẽ rao giảng về Chúa và số người được thêm vào Hội Thánh ngày một đông thêm. Bởi vậy, đã nảy sinh việc những người Hê-lê-nít, là những người I-sơ-ra-ên sống ngoài lãnh thổ Ca-na-an có sự phàn nàn rằng, các góa phụ của họ bị bỏ sót trong việc cấp phát thực phẩm hàng ngày. Trước nan đề xảy ra, các sứ đồ quyết định chọn ra bảy người có tiếng tốt, và có sự khôn sáng bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh phụ trách việc này, trong đó có Ê-tiên. Còn các sứ đồ vẫn tiếp tục công việc giảng dạy Lời Chúa là công việc không thể bỏ qua của Hội Thánh. Bởi sự nhận thức đúng đắn ấy mà Hội Thánh tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, có nhiều người, trong đó có cả các thầy tế lễ tin nhận Chúa. Câu chuyện được ghi lại dạy cho con những bài học sau:
SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA HỘI THÁNH LUÔN ĐI KÈM VỚI THÁCH THỨC Nan đề xảy đến với Hội Thánh lúc ban đầu phản ánh một thực tế rằng, trong Hội Thánh luôn có những nan đề, nhưng điều quan trọng là cách Hội Thánh giải quyết những nan đề ấy. Việc tổ chức và phân công công việc là cần thiết, giúp duy trì sự cân bằng giữa việc giải quyết những công việc thuộc thể và việc tập trung giảng dạy Lời Chúa. Khi công việc được tổ chức hiệu quả Hội Thánh sẽ hầu việc Chúa cách kết quả và sẽ có nhiều người được đưa đến với Chúa.
MỖI MỘT CON DÂN CHÚA CẦN CÓ PHẨM CHẤT NHƯ MỘT CHẤP SỰ Vào những ngày đầu của Hội Thánh, khi gặp phải nan đề xảy ra, các sứ đồ đã rất khôn sáng khi đặt tiêu chí để tìm ra những người chấp sự đầu tiên không phải là những người có khả năng quản lý mà là những người có phẩm chất của một người có đức tin mạnh mẽ và có lòng kính sợ Chúa, được đầy dẫy thánh linh của Chúa mà làm tốt chức phận phục vụ của mình. Ngày nay, mỗi con dân Chúa đều cần có phẩm chất như của một chấp sự vì mỗi một người đều giữ một vai trò nhất định trong Hội Thánh. Phải là người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và có sự khôn sáng để làm tốt chức vụ Chúa ban và làm tròn bổn phận của mình với Chúa qua Hội Thánh.
LUÔN GIỮ SỰ CÔNG BẰNG TRONG HỘI THÁNH Khi Hội Thánh thực sự nhận biết mỗi cá nhân là một chi thể trên cùng một thân thì sự công bằng sẽ là nền tảng trong sự quan tâm. Hội Thánh địa phương nào thực sự để Chúa dẫn dắt thì những người nghèo, hoặc góa phụ hoặc bệnh tật sẽ được ưu tiên quan tâm hơn hết. Nơi đó không còn đơn thuần là sự cấp phát giúp đỡ thông thường, mà là nơi bày tỏ tình yêu thương anh em trong Chúa cách tha thiết mặn nồng, yêu và hy sinh cho nhau như Chúa đã yêu và hy sinh cho mình vậy.
Kính thưa Chúa! Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã cho con được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài. Khi suy ngẫm bài học hôm nay, con liên hệ tới thực tế những việc Hội Thánh đang làm, con chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho Hội Thánh có được người chăn và các trưởng lão với đức tin mạnh mẽ, có lòng kính sợ Chúa và được đầy dẫy thánh linh để hầu việc Chúa. Là con dân Chúa trong Hội Thánh, con được no thỏa trong thức ăn thuộc linh mỗi ngày và hạnh phúc trong tình yêu thương anh chị em trong Hội Thánh mang lại. Hội Thánh với sự tổ chức chặt chẽ và đầy sự khôn sáng được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh đang sống cho Chúa và hầu việc cách kết quả cho công việc của Nhà Chúa.
Cầu xin Chúa ban cho con có sự khôn sáng để áp dụng những điều con học được vào trong nếp sống hàng ngày, biết sắp xếp thời gian học Lời Chúa và thời gian làm công việc thuộc thể cách hợp lý, dự phần vào những công việc nhà Chúa trong khả năng Chúa ban cho con.
Nguyện xin Lời Chúa mang lại sức sống mãnh liệt trong con, như mưa xuân đánh thức mọi cỏ cây hoa lá trong vườn nhà, bừng lên sức sống mới. Xin giúp con luôn biết ưu tiên mang tình yêu của Chúa tới cho mọi người đang hư mất ngoài kia. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về cơn mưa xuân đầu năm Chúa ban. Cảm tạ ơn Chúa sau những ngày đông lạnh giá, cơn mưa xuân nhẹ nhàng ghé thăm, mang theo hơi thở ấm áp và sức sống mới cho vạn vật. Con đội nón bước ra vườn, trời vẫn còn lạnh nhưng có mưa xuống cây cối như khác hẳn chỉ sau một đêm. Những hạt mưa li ti bám trên bạt Rau Mùi và Rau Thì Là đang ra hoa, những cành hoa hơi oằn xuống nương lên nhau như một tấm thảm bạc bồng bềnh, với hàng ngàn hạt nước trong veo như ngọc bám trên cành và lá đan xen giữa những chùm hoa màu trắng và vàng.
Nước mưa thấm vào lòng đất đánh thức những mầm non đang ngủ say. Cây cối như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, cành lá vươn mình đón lấy những giọt nước trong suốt, những chồi non xanh mướt hé mở, hoa lá khoe sắc rộn ràng trong làn mưa mong manh. Cả khu vườn như khoác lên tấm áo mới, tràn đầy sức sống và hy vọng.
Cảm tạ Chúa ban cho mưa xuống nên con không phải tưới vườn, trở vào nhà, con cảm tạ ơn Chúa cho con có được nhiều thời gian để đọc và suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 ghi lại sự kiện, sau khi bất chấp những lời đe dọa của Tòa Công Luận, các sứ đồ vẫn mạnh mẽ rao giảng về Chúa và số người được thêm vào Hội Thánh ngày một đông thêm. Bởi vậy, đã nảy sinh việc những người Hê-lê-nít, là những người I-sơ-ra-ên sống ngoài lãnh thổ Ca-na-an có sự phàn nàn rằng, các góa phụ của họ bị bỏ sót trong việc cấp phát thực phẩm hàng ngày. Trước nan đề xảy ra, các sứ đồ quyết định chọn ra bảy người có tiếng tốt, và có sự khôn sáng bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh phụ trách việc này, trong đó có Ê-tiên. Còn các sứ đồ vẫn tiếp tục công việc giảng dạy Lời Chúa là công việc không thể bỏ qua của Hội Thánh. Bởi sự nhận thức đúng đắn ấy mà Hội Thánh tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, có nhiều người, trong đó có cả các thầy tế lễ tin nhận Chúa. Câu chuyện được ghi lại dạy cho con những bài học sau:
SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA HỘI THÁNH LUÔN ĐI KÈM VỚI THÁCH THỨC
Nan đề xảy đến với Hội Thánh lúc ban đầu phản ánh một thực tế rằng, trong Hội Thánh luôn có những nan đề, nhưng điều quan trọng là cách Hội Thánh giải quyết những nan đề ấy. Việc tổ chức và phân công công việc là cần thiết, giúp duy trì sự cân bằng giữa việc giải quyết những công việc thuộc thể và việc tập trung giảng dạy Lời Chúa. Khi công việc được tổ chức hiệu quả Hội Thánh sẽ hầu việc Chúa cách kết quả và sẽ có nhiều người được đưa đến với Chúa.
MỖI MỘT CON DÂN CHÚA CẦN CÓ PHẨM CHẤT NHƯ MỘT CHẤP SỰ
Vào những ngày đầu của Hội Thánh, khi gặp phải nan đề xảy ra, các sứ đồ đã rất khôn sáng khi đặt tiêu chí để tìm ra những người chấp sự đầu tiên không phải là những người có khả năng quản lý mà là những người có phẩm chất của một người có đức tin mạnh mẽ và có lòng kính sợ Chúa, được đầy dẫy thánh linh của Chúa mà làm tốt chức phận phục vụ của mình. Ngày nay, mỗi con dân Chúa đều cần có phẩm chất như của một chấp sự vì mỗi một người đều giữ một vai trò nhất định trong Hội Thánh. Phải là người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và có sự khôn sáng để làm tốt chức vụ Chúa ban và làm tròn bổn phận của mình với Chúa qua Hội Thánh.
LUÔN GIỮ SỰ CÔNG BẰNG TRONG HỘI THÁNH
Khi Hội Thánh thực sự nhận biết mỗi cá nhân là một chi thể trên cùng một thân thì sự công bằng sẽ là nền tảng trong sự quan tâm. Hội Thánh địa phương nào thực sự để Chúa dẫn dắt thì những người nghèo, hoặc góa phụ hoặc bệnh tật sẽ được ưu tiên quan tâm hơn hết. Nơi đó không còn đơn thuần là sự cấp phát giúp đỡ thông thường, mà là nơi bày tỏ tình yêu thương anh em trong Chúa cách tha thiết mặn nồng, yêu và hy sinh cho nhau như Chúa đã yêu và hy sinh cho mình vậy.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ đã cho con được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài. Khi suy ngẫm bài học hôm nay, con liên hệ tới thực tế những việc Hội Thánh đang làm, con chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho Hội Thánh có được người chăn và các trưởng lão với đức tin mạnh mẽ, có lòng kính sợ Chúa và được đầy dẫy thánh linh để hầu việc Chúa. Là con dân Chúa trong Hội Thánh, con được no thỏa trong thức ăn thuộc linh mỗi ngày và hạnh phúc trong tình yêu thương anh chị em trong Hội Thánh mang lại. Hội Thánh với sự tổ chức chặt chẽ và đầy sự khôn sáng được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh đang sống cho Chúa và hầu việc cách kết quả cho công việc của Nhà Chúa.
Cầu xin Chúa ban cho con có sự khôn sáng để áp dụng những điều con học được vào trong nếp sống hàng ngày, biết sắp xếp thời gian học Lời Chúa và thời gian làm công việc thuộc thể cách hợp lý, dự phần vào những công việc nhà Chúa trong khả năng Chúa ban cho con.
Nguyện xin Lời Chúa mang lại sức sống mãnh liệt trong con, như mưa xuân đánh thức mọi cỏ cây hoa lá trong vườn nhà, bừng lên sức sống mới. Xin giúp con luôn biết ưu tiên mang tình yêu của Chúa tới cho mọi người đang hư mất ngoài kia. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ