Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 3
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa thêm ơn, ban sức cho con làm xong những công việc ngoài trời và trở vào nhà, trước khi nắng chói chang chiếu rọi khắp vườn.
Vào nhà, con mở đọc lại những chương đầu của sách Nhã Ca, nhóm chúng con đang đọc tới sách Nhã Ca. Từng lời trong Nhã Ca như làn hương ngọt ngào thấm sâu vào linh hồn. Lời Chúa hiện lên trước mắt, dẫn con vào sự cảm nhận bằng cả con tim – từng câu chữ như đang thì thầm với con về một tình yêu vĩnh cửu. Lòng con như được đắm chìm trong tình yêu của Chúa – một tình yêu không xa xôi, trừu tượng mà thật gần gũi, dịu dàng. Một tình yêu vĩ đại và cao cả, nhưng cũng thật bình dị, thân thương, đủ để chạm đến những nơi yếu đuối, khát khao và trống vắng trong lòng.
Có những lúc, con không đủ lời để diễn tả hết những cung bậc cảm xúc đó:
Là sự ngạc nhiên khi nhận ra mình – một con người nhỏ bé, vẫn được Đấng Thánh yêu thương.
Là niềm an ủi khi biết rằng dù mình đen sạm bởi nắng đời, vẫn “đẹp lòng” trong mắt Ngài.
Là nỗi khát khao muốn tìm kiếm Ngài như người nữ giữa đêm tối thành phố, không ngừng bước cho đến khi tìm được.
Là sự bình an khi được ngồi dưới bóng Ngài, nếm sự ngọt ngào của trái yêu thương.
Là niềm vui sâu thẳm khi biết rằng Ngài cũng tìm kiếm mình, gọi tên mình giữa bao người.
Mỗi phút giây còn trên đất, con không đơn độc. Có một Đấng đang ở cùng, đang chờ đợi, đang gọi mời, đang bao phủ con bằng tình yêu bất tận. Lạy Chúa, con không thể hiểu hết chiều sâu tình yêu Ngài, nhưng con cúi đầu cảm tạ và xin giúp con đáp lại Ngài bằng một tình yêu trọn vẹn, thành thật và thủy chung. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ được suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được như thức hương thơm con kính dâng lên Ngài. A-men!
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32 ghi lại lời biện hộ của Phao-lô trước Vua Ạc-ríp-ba. Khi ông nói đến sự sống lại và kêu gọi mọi người ăn năn để được sự sống đời đời trong Chúa, Phê-tu ngắt lời và cho rằng Phao-lô bị điên vì học quá nhiều. Phao-lô đáp lại rằng mình nói những điều chân thật và sáng suốt. Rồi ông quay sang Vua Ạc-ríp-ba và hỏi rằng vua có tin các đấng tiên tri không, và Phao-lô tin là vua có tin. Vua Ạc-ríp-ba đáp lại một cách do dự: "Chỉ trong một chút, ngươi thuyết phục ta trở nên Cơ-đốc nhân!" Phao-lô bày tỏ lòng mong ước rằng không chỉ vua mà tất cả mọi người đều trở nên như ông (ngoại trừ xiềng xích). Cuối cùng, các quan chức đều đồng ý rằng Phao-lô không có tội gì đáng chết hay bị xiềng, và Vua Ạc-ríp-ba nói rằng: “Người này có thể được trả tự do, nếu người chưa kêu nài đến Sê-sa.”
Kính thưa Chúa! Khi đọc lời Phao-lô đáp lại Vua Ạc-ríp-ba:
“Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, không những chỉ ngài, nhưng hết thảy những ai nghe tôi hôm nay, đều chỉ trong một chút và thật nhiều người trở nên như là tôi, ngoại trừ các xiềng xích này.”
Con thật sự cảm động trước tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô. Dù đang đứng trước mặt những người quyền thế – là tổng đốc Phê-tu và Vua Ạc-ríp-ba – ông không run sợ hay tìm cách tự cứu mình, mà lại dùng chính cơ hội này để làm chứng về Chúa Jesus.
Con thấy rõ ràng Phao-lô không đặt trọng tâm vào việc được tự do, mà ông ao ước người khác được tự do thật trong Chúa. Dù ông đang mang xiềng xích, nhưng lòng ông đầy sự sáng láng, tự do và hy vọng. Trái lại, những người đối diện ông tuy không bị xiềng, nhưng lại chưa có sự sống thật – vì họ vẫn chưa dám quyết định tin Chúa. Câu nói của Vua Ạc-ríp-ba: “Chỉ trong một chút, ngươi thuyết phục ta trở nên Cơ-đốc nhân!” khiến con nhìn lại. Bao nhiêu người quanh con – bạn bè, người thân, hay thậm chí là chính con – đã từng đến rất gần với Chúa, nhưng lại dừng lại ở “gần như”, “suýt nữa”, “có vẻ tin”… mà không thật sự đầu phục Ngài? Con cầu xin Chúa đừng để con chỉ là một người “suýt nữa” dạn dĩ, “gần như” vâng lời, hoặc “có vẻ như” sống bởi đức tin… nhưng thực chất thì vẫn ngần ngại và giữ lại điều gì đó cho riêng mình.
Lời Chúa nhắc nhở con rằng: Đừng vì sợ mất cơ hội riêng mà đánh mất cơ hội rao giảng về Chúa, hãy luôn làm chứng bằng sự chân thành và tình yêu và hãy quyết định dứt khoát, không chần chừ như Vua Ạc-ríp-ba.
Lạy Chúa, xin giúp con không bỏ lỡ cơ hội sống cho Ngài, không ngần ngại làm chứng về Ngài, và không bao giờ để mình dừng lại ở mức "suýt nữa tin", "gần như vâng lời", "có vẻ yêu Chúa"… Vì “Gần như tin” vẫn là chưa tin. Con không muốn ở gần ánh sáng, mà vẫn còn ở trong bóng tối. Xin cho con lòng dạn dĩ như Phao-lô, và một tấm lòng đầy tình yêu thương đối với linh hồn người khác. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32 Phao-lô Giảng cho Vua Ạc-ríp-ba – Phần 3
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa thêm ơn, ban sức cho con làm xong những công việc ngoài trời và trở vào nhà, trước khi nắng chói chang chiếu rọi khắp vườn.
Vào nhà, con mở đọc lại những chương đầu của sách Nhã Ca, nhóm chúng con đang đọc tới sách Nhã Ca. Từng lời trong Nhã Ca như làn hương ngọt ngào thấm sâu vào linh hồn. Lời Chúa hiện lên trước mắt, dẫn con vào sự cảm nhận bằng cả con tim – từng câu chữ như đang thì thầm với con về một tình yêu vĩnh cửu. Lòng con như được đắm chìm trong tình yêu của Chúa – một tình yêu không xa xôi, trừu tượng mà thật gần gũi, dịu dàng. Một tình yêu vĩ đại và cao cả, nhưng cũng thật bình dị, thân thương, đủ để chạm đến những nơi yếu đuối, khát khao và trống vắng trong lòng.
Có những lúc, con không đủ lời để diễn tả hết những cung bậc cảm xúc đó:
Là sự ngạc nhiên khi nhận ra mình – một con người nhỏ bé, vẫn được Đấng Thánh yêu thương.
Là niềm an ủi khi biết rằng dù mình đen sạm bởi nắng đời, vẫn “đẹp lòng” trong mắt Ngài.
Là nỗi khát khao muốn tìm kiếm Ngài như người nữ giữa đêm tối thành phố, không ngừng bước cho đến khi tìm được.
Là sự bình an khi được ngồi dưới bóng Ngài, nếm sự ngọt ngào của trái yêu thương.
Là niềm vui sâu thẳm khi biết rằng Ngài cũng tìm kiếm mình, gọi tên mình giữa bao người.
Mỗi phút giây còn trên đất, con không đơn độc. Có một Đấng đang ở cùng, đang chờ đợi, đang gọi mời, đang bao phủ con bằng tình yêu bất tận.
Lạy Chúa, con không thể hiểu hết chiều sâu tình yêu Ngài, nhưng con cúi đầu cảm tạ và xin giúp con đáp lại Ngài bằng một tình yêu trọn vẹn, thành thật và thủy chung. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ được suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được như thức hương thơm con kính dâng lên Ngài. A-men!
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24-32 ghi lại lời biện hộ của Phao-lô trước Vua Ạc-ríp-ba. Khi ông nói đến sự sống lại và kêu gọi mọi người ăn năn để được sự sống đời đời trong Chúa, Phê-tu ngắt lời và cho rằng Phao-lô bị điên vì học quá nhiều. Phao-lô đáp lại rằng mình nói những điều chân thật và sáng suốt. Rồi ông quay sang Vua Ạc-ríp-ba và hỏi rằng vua có tin các đấng tiên tri không, và Phao-lô tin là vua có tin. Vua Ạc-ríp-ba đáp lại một cách do dự: "Chỉ trong một chút, ngươi thuyết phục ta trở nên Cơ-đốc nhân!"
Phao-lô bày tỏ lòng mong ước rằng không chỉ vua mà tất cả mọi người đều trở nên như ông (ngoại trừ xiềng xích).
Cuối cùng, các quan chức đều đồng ý rằng Phao-lô không có tội gì đáng chết hay bị xiềng, và Vua Ạc-ríp-ba nói rằng: “Người này có thể được trả tự do, nếu người chưa kêu nài đến Sê-sa.”
Kính thưa Chúa!
Khi đọc lời Phao-lô đáp lại Vua Ạc-ríp-ba:
“Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, không những chỉ ngài, nhưng hết thảy những ai nghe tôi hôm nay, đều chỉ trong một chút và thật nhiều người trở nên như là tôi, ngoại trừ các xiềng xích này.”
Con thật sự cảm động trước tấm lòng của Sứ Đồ Phao-lô. Dù đang đứng trước mặt những người quyền thế – là tổng đốc Phê-tu và Vua Ạc-ríp-ba – ông không run sợ hay tìm cách tự cứu mình, mà lại dùng chính cơ hội này để làm chứng về Chúa Jesus.
Con thấy rõ ràng Phao-lô không đặt trọng tâm vào việc được tự do, mà ông ao ước người khác được tự do thật trong Chúa. Dù ông đang mang xiềng xích, nhưng lòng ông đầy sự sáng láng, tự do và hy vọng. Trái lại, những người đối diện ông tuy không bị xiềng, nhưng lại chưa có sự sống thật – vì họ vẫn chưa dám quyết định tin Chúa.
Câu nói của Vua Ạc-ríp-ba: “Chỉ trong một chút, ngươi thuyết phục ta trở nên Cơ-đốc nhân!” khiến con nhìn lại. Bao nhiêu người quanh con – bạn bè, người thân, hay thậm chí là chính con – đã từng đến rất gần với Chúa, nhưng lại dừng lại ở “gần như”, “suýt nữa”, “có vẻ tin”… mà không thật sự đầu phục Ngài?
Con cầu xin Chúa đừng để con chỉ là một người “suýt nữa” dạn dĩ, “gần như” vâng lời, hoặc “có vẻ như” sống bởi đức tin… nhưng thực chất thì vẫn ngần ngại và giữ lại điều gì đó cho riêng mình.
Lời Chúa nhắc nhở con rằng: Đừng vì sợ mất cơ hội riêng mà đánh mất cơ hội rao giảng về Chúa, hãy luôn làm chứng bằng sự chân thành và tình yêu và hãy quyết định dứt khoát, không chần chừ như Vua Ạc-ríp-ba.
Lạy Chúa, xin giúp con không bỏ lỡ cơ hội sống cho Ngài, không ngần ngại làm chứng về Ngài, và không bao giờ để mình dừng lại ở mức "suýt nữa tin", "gần như vâng lời", "có vẻ yêu Chúa"… Vì “Gần như tin” vẫn là chưa tin. Con không muốn ở gần ánh sáng, mà vẫn còn ở trong bóng tối.
Xin cho con lòng dạn dĩ như Phao-lô, và một tấm lòng đầy tình yêu thương đối với linh hồn người khác. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***