Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày vẫn dạy dỗ con qua những công việc thường ngày. Hôm nay con lại tiếp tục công việc làm vườn còn dở dang hôm trước. Cuối thu, thời tiết hanh khô mới có vài hôm, mà cây cối trong vườn đã có vẻ xác xơ. Lá chuyển màu vàng để rụng xuống. Những chậu hoa mười giờ, hoa sam rồi hoa cúc bi góc vườn cũng bắt đầu tàn. Những bông hoa hôm nào lung linh, tươi rói đầy sức sống hôm nay rũ xuống.
Con nhớ tới Lời Chúa trong I Phi-e-rơ chương 1 câu 24, có chép:
Vì mọi xác thịt ví như cỏ! Mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ. Cỏ khô thì hoa rụng! Nhưng Lời phán của Chúa còn lại cho đến vĩnh cửu. Và Lời đó là Tin Lành đã giảng ra cho các anh chị em.
Lời Chúa cho con nhìn thấy đời người như cỏ cây, hoa lá trong vườn. Quả thật chúng đang phản ánh sự ngắn ngủi của đời người. Mỗi người trong đời, đeo đuổi biết bao điều, nhưng khi đạt được nó thì người cũng héo tàn như cỏ hoa kia. Thời gian khiến con người già đi, và đời sống thật chỉ như một làn hơi bay qua.
Con vô cùng biết ơn Chúa vì trong sự ngắn ngủi của đời người, hy vọng của đời con không đặt ở những gì con đạt được nơi trần gian này, nhưng lại nằm trong lời hứa diệu kỳ của Thiên Chúa. Và Lời ấy còn lại đến đời đời trong Tin Lành đã được ban ra cho những ai đón nhận bằng cả tấm lòng vui mừng và biết ơn.
Trong con ngập tràn sự an ủi và một niềm thỏa vui phước hạnh lan tỏa, ngập tràn trong lòng. Con nhanh tay làm cho xong công việc, tiện liềm cắt một nắm hương nhu, một nắm tía tô hái thêm một trái bưởi để lấy vỏ nấu nước gội đầu. Con muốn xong sớm mọi việc để được đến với Lời của Ngài.
Giờ này đây, khi đọc và suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 13:10-17. Trong con vẫn ngập tràn lòng biết ơn Chúa.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa phán trong Ma-thi-ơ 13:10-17 cho con hiểu rằng, Chúa không chỉ dùng ngụ ngôn để kể chuyện, mà để soi tỏ tấm lòng của mỗi người nghe. Có người nghe mà lòng mở ra, hạt giống Lời Ngài bén rễ và sinh trái. Nhưng cũng có người nghe mà lòng khép lại, không hiểu, không đáp ứng, nên hạt giống ấy bị lấy đi. Lời Chúa không bao giờ vô ích, nhưng kết quả tùy thuộc vào "đất lòng" của chính người nghe. Ngụ ngôn vì thế vừa là ánh sáng, vừa là tấm gương soi vào lòng, cho biết người ấy có thật sự khiêm nhu tìm kiếm Ngài.
“Ai có thì được ban cho và có dư dật...”
Con suy gẫm và thấy: điều “có” ở đây không phải là của cải hay tri thức, mà là tấm lòng biết tiếp nhận và khao khát Chúa. Ai có lòng đó thì càng học càng hiểu, càng yêu Chúa càng được soi sáng thêm. Nhưng ai khép lòng, dù từng nghe nhiều, thì cũng mất đi điều mình tưởng đã biết.
Tra xét lòng mình, con cũng đã từng “nghe mà không hiểu”, “xem mà không thấy”. Có lúc con đọc Lời Chúa chỉ để hoàn thành bổn phận, vì lòng lại lơ đãng, tâm trí vẫn vướng bận chuyện công việc hoặc những điều xảy ra trong ngày. Chính khi ấy, lòng con trở nên chai sạn, giống như đất khô không còn đón nhận được sương móc từ trời.
Lạy Chúa! Xin Chúa thương xót tha thứ con. Xin ban cho con đôi mắt thuộc linh nhạy bén, để con không chỉ thấy điều bên ngoài, mà thấy điều Ngài muốn dạy con bên trong mỗi Lời phán. Chúa phán rằng, các môn đồ thật có phước vì họ được thấy và nghe những điều các tiên tri xưa mong mỏi. Con nhận ra, chính con hôm nay cũng đang ở trong phước ấy: được đọc Lời Chúa, được biết Đấng Cứu Thế đã đến, đã chịu chết và sống lại vì con.
Lạy Chúa! Xin cho con không xem nhẹ đặc ân được nghe Lời Ngài mỗi ngày, nhưng luôn đón nhận với thái độ khiêm nhường, khao khát và vâng phục. Xin cho con biết mở lòng như đất tốt, để Lời Chúa gieo vào sinh hoa kết trái làm vinh hiển danh Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài trong bài học cho con học được rằng, điều Chúa tìm kiếm nơi con không phải là sự hiểu biết nhiều, mà là một tấm lòng khiêm nhường, biết lắng nghe và vâng phục.
Ngụ ngôn Chúa dùng không phải để che giấu chân lý, nhưng để mời gọi con bước sâu hơn vào mối tương giao với Ngài - nơi Lời Chúa không chỉ được nghe, mà còn được sống động trong đời sống con.
Con cũng học được rằng, nghe Lời Chúa là một đặc ân, nhưng hiểu và sống theo Lời ấy mới là phước thật. Nếu con chỉ nghe mà không để Lời chạm đến lòng, con cũng sẽ trở nên như người “xem mà không thấy, nghe mà không nghe”. Nhưng khi con mở lòng, sẵn sàng tiếp nhận và thực hành, thì chính Đức Thánh Linh sẽ mở mắt con, soi sáng và thêm cho con sự hiểu biết dư dật.
Lạy Chúa! Xin cứ kéo con ở gần bên Chúa mỗi ngày, để Lời Ngài tưới mát tâm hồn con như mưa thấm vào đất khô. Và hơn hết, con muốn sống như người có phước mà Chúa nói đến - biết thấy, biết nghe, biết tin và cẩn thận làm theo, để phần đời còn lại, đời sống con phản chiếu vinh quang Ngài. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 13:10-17 Mục Đích của Ngụ Ngôn
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày vẫn dạy dỗ con qua những công việc thường ngày. Hôm nay con lại tiếp tục công việc làm vườn còn dở dang hôm trước. Cuối thu, thời tiết hanh khô mới có vài hôm, mà cây cối trong vườn đã có vẻ xác xơ. Lá chuyển màu vàng để rụng xuống. Những chậu hoa mười giờ, hoa sam rồi hoa cúc bi góc vườn cũng bắt đầu tàn. Những bông hoa hôm nào lung linh, tươi rói đầy sức sống hôm nay rũ xuống.
Con nhớ tới Lời Chúa trong I Phi-e-rơ chương 1 câu 24, có chép:
Vì mọi xác thịt ví như cỏ! Mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ. Cỏ khô thì hoa rụng!
Nhưng Lời phán của Chúa còn lại cho đến vĩnh cửu. Và Lời đó là Tin Lành đã giảng ra cho các anh chị em.
Lời Chúa cho con nhìn thấy đời người như cỏ cây, hoa lá trong vườn. Quả thật chúng đang phản ánh sự ngắn ngủi của đời người. Mỗi người trong đời, đeo đuổi biết bao điều, nhưng khi đạt được nó thì người cũng héo tàn như cỏ hoa kia. Thời gian khiến con người già đi, và đời sống thật chỉ như một làn hơi bay qua.
Con vô cùng biết ơn Chúa vì trong sự ngắn ngủi của đời người, hy vọng của đời con không đặt ở những gì con đạt được nơi trần gian này, nhưng lại nằm trong lời hứa diệu kỳ của Thiên Chúa. Và Lời ấy còn lại đến đời đời trong Tin Lành đã được ban ra cho những ai đón nhận bằng cả tấm lòng vui mừng và biết ơn.
Trong con ngập tràn sự an ủi và một niềm thỏa vui phước hạnh lan tỏa, ngập tràn trong lòng. Con nhanh tay làm cho xong công việc, tiện liềm cắt một nắm hương nhu, một nắm tía tô hái thêm một trái bưởi để lấy vỏ nấu nước gội đầu. Con muốn xong sớm mọi việc để được đến với Lời của Ngài.
Giờ này đây, khi đọc và suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 13:10-17. Trong con vẫn ngập tràn lòng biết ơn Chúa.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa phán trong Ma-thi-ơ 13:10-17 cho con hiểu rằng, Chúa không chỉ dùng ngụ ngôn để kể chuyện, mà để soi tỏ tấm lòng của mỗi người nghe. Có người nghe mà lòng mở ra, hạt giống Lời Ngài bén rễ và sinh trái. Nhưng cũng có người nghe mà lòng khép lại, không hiểu, không đáp ứng, nên hạt giống ấy bị lấy đi. Lời Chúa không bao giờ vô ích, nhưng kết quả tùy thuộc vào "đất lòng" của chính người nghe. Ngụ ngôn vì thế vừa là ánh sáng, vừa là tấm gương soi vào lòng, cho biết người ấy có thật sự khiêm nhu tìm kiếm Ngài.
“Ai có thì được ban cho và có dư dật...”
Con suy gẫm và thấy: điều “có” ở đây không phải là của cải hay tri thức, mà là tấm lòng biết tiếp nhận và khao khát Chúa. Ai có lòng đó thì càng học càng hiểu, càng yêu Chúa càng được soi sáng thêm. Nhưng ai khép lòng, dù từng nghe nhiều, thì cũng mất đi điều mình tưởng đã biết.
Tra xét lòng mình, con cũng đã từng “nghe mà không hiểu”, “xem mà không thấy”. Có lúc con đọc Lời Chúa chỉ để hoàn thành bổn phận, vì lòng lại lơ đãng, tâm trí vẫn vướng bận chuyện công việc hoặc những điều xảy ra trong ngày. Chính khi ấy, lòng con trở nên chai sạn, giống như đất khô không còn đón nhận được sương móc từ trời.
Lạy Chúa!
Xin Chúa thương xót tha thứ con. Xin ban cho con đôi mắt thuộc linh nhạy bén, để con không chỉ thấy điều bên ngoài, mà thấy điều Ngài muốn dạy con bên trong mỗi Lời phán.
Chúa phán rằng, các môn đồ thật có phước vì họ được thấy và nghe những điều các tiên tri xưa mong mỏi. Con nhận ra, chính con hôm nay cũng đang ở trong phước ấy: được đọc Lời Chúa, được biết Đấng Cứu Thế đã đến, đã chịu chết và sống lại vì con.
Lạy Chúa!
Xin cho con không xem nhẹ đặc ân được nghe Lời Ngài mỗi ngày, nhưng luôn đón nhận với thái độ khiêm nhường, khao khát và vâng phục. Xin cho con biết mở lòng như đất tốt, để Lời Chúa gieo vào sinh hoa kết trái làm vinh hiển danh Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài trong bài học cho con học được rằng, điều Chúa tìm kiếm nơi con không phải là sự hiểu biết nhiều, mà là một tấm lòng khiêm nhường, biết lắng nghe và vâng phục.
Ngụ ngôn Chúa dùng không phải để che giấu chân lý, nhưng để mời gọi con bước sâu hơn vào mối tương giao với Ngài - nơi Lời Chúa không chỉ được nghe, mà còn được sống động trong đời sống con.
Con cũng học được rằng, nghe Lời Chúa là một đặc ân, nhưng hiểu và sống theo Lời ấy mới là phước thật. Nếu con chỉ nghe mà không để Lời chạm đến lòng, con cũng sẽ trở nên như người “xem mà không thấy, nghe mà không nghe”. Nhưng khi con mở lòng, sẵn sàng tiếp nhận và thực hành, thì chính Đức Thánh Linh sẽ mở mắt con, soi sáng và thêm cho con sự hiểu biết dư dật.
Lạy Chúa!
Xin cứ kéo con ở gần bên Chúa mỗi ngày, để Lời Ngài tưới mát tâm hồn con như mưa thấm vào đất khô. Và hơn hết, con muốn sống như người có phước mà Chúa nói đến - biết thấy, biết nghe, biết tin và cẩn thận làm theo, để phần đời còn lại, đời sống con phản chiếu vinh quang Ngài. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ