Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được học biết về Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 16:13-20.
Kính thưa Chúa! Khi Ngài hỏi các môn đồ: “Người ta nói Ta, Con Người, là ai?” Ngài không tìm kiếm sự khen ngợi hay đánh giá từ đám đông, nhưng Ngài đang dẫn họ đến một câu hỏi sâu hơn: “Còn các ngươi nói Ta là ai?” Trước mọi ý kiến và nhận định của người đời, Chúa muốn tấm lòng các sứ đồ phải có một câu trả lời cá nhân, chân thật và xác quyết về Ngài.
Đám đông chỉ thấy nơi Ngài hình bóng của một tiên tri vĩ đại; nhưng Phi-e-rơ, nhờ sự mạc khải từ Cha trên trời, đã tuyên xưng rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống. Điều này nhắc con rằng, hiểu biết đúng về Chúa không đến từ tri thức hay quan sát, nhưng từ sự soi dẫn của thánh linh trong một tấm lòng tìm kiếm khiêm nhường.
Chúa phán Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh trên chính chân lý đó, chân lý về thân vị của Đấng Christ. Đây là nền tảng không gì lay chuyển được, và mọi quyền lực tối tăm cũng không thể thắng hơn. Con được mời gọi đứng vững trên nền tảng ấy, tin chắc vào Đấng mà con đang theo.
Khi Chúa ban cho Phi-e-rơ“chìa khóa của Nước Trời”, con được nhắc nhở rằng sứ mạng rao truyền Tin Lành và mở lối cho người khác bước vào Nước Chúa là trách nhiệm của mọi môn đồ. Đó là đặc ân nhưng cũng là trách nhiệm thiêng liêng.
Sau lời tuyên xưng quan trọng ấy, Chúa nghiêm cấm môn đồ công bố Ngài là Đấng Christ, bởi dân chúng lúc bấy giờ có thể hiểu sai sứ mạng của Ngài. Điều này nhắc con rằng mọi việc của Chúa đều có thời điểm, và con phải học cách bước theo sự dẫn dắt của Ngài thay vì nóng vội theo ý riêng.
Cuối cùng, khi Chúa kêu gọi: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập tự giá mà theo Ta”, Ngài gọi mời con bước vào con đường của sự đầu phục và hy sinh. Theo Chúa không chỉ là một lời tuyên xưng bằng miệng, nhưng là một đời sống sẵn sàng từ bỏ cái tôi, bám lấy Ngài và sống cho Ngài mỗi ngày.
Thưa Chúa! Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Ngài ban cho con, khi suy ngẫm con nhớ lại chặng đường con đã đi qua. Từ một người không biết gì về Chúa, cuộc đời con rẽ sang một bước ngoặt quan trọng khi tin nhận Ngài. Tuy vậy, những năm đầu trên hành trình đức tin, con mới chỉ nhận biết Ngài giống như đám đông trong bài học hôm nay.
Chúa đã không muốn con dừng lại ở chỗ chỉ nhận biết Ngài như một tiên tri vĩ đại và xem Hội Thánh của Ngài cũng như một tổ chức tôn giáo tốt hơn những tổ chức mà con từng biết mà thôi. Ngài đã đưa con rẽ tiếp vào một bước ngoặt trọng đại tiếp theo, cho con được tiếp cận lẽ thật trong những bài giảng của người chăn. Con choáng ngợp trong sự nhận biết Ngài thật là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Con vui mừng bước vào mối tương giao mật thiết với Ngài. Con không còn chỉ là biết Ngài trên hình thức nhưng là sự sống động mỗi ngày cách cá nhân, khi con tập tành trong nếp sống vâng phục cùng sự xác quyết rằng, Ngài ở cùng trong mỗi phút giây con còn có mặt trên đất này.
Những trải nghiệm diệu kỳ giúp con nhận biết con không hề đơn độc, và Ngài đã dắt đưa con vào con đường với thập giá trên vai cách tự nguyện thỏa lòng. Phần đời còn lại con xin phó trao vào trong tay Chúa. Xin giúp con luôn xưng nhận Ngài là Đấng Christ bằng cả tấm lòng, và sống một đời trung tín, đứng vững trên chân lý của Ngài, mang lấy thập tự mình, và bước theo Ngài trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 16:13-20 Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được học biết về Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 16:13-20.
Kính thưa Chúa!
Khi Ngài hỏi các môn đồ: “Người ta nói Ta, Con Người, là ai?” Ngài không tìm kiếm sự khen ngợi hay đánh giá từ đám đông, nhưng Ngài đang dẫn họ đến một câu hỏi sâu hơn: “Còn các ngươi nói Ta là ai?” Trước mọi ý kiến và nhận định của người đời, Chúa muốn tấm lòng các sứ đồ phải có một câu trả lời cá nhân, chân thật và xác quyết về Ngài.
Đám đông chỉ thấy nơi Ngài hình bóng của một tiên tri vĩ đại; nhưng Phi-e-rơ, nhờ sự mạc khải từ Cha trên trời, đã tuyên xưng rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống. Điều này nhắc con rằng, hiểu biết đúng về Chúa không đến từ tri thức hay quan sát, nhưng từ sự soi dẫn của thánh linh trong một tấm lòng tìm kiếm khiêm nhường.
Chúa phán Ngài sẽ xây dựng Hội Thánh trên chính chân lý đó, chân lý về thân vị của Đấng Christ. Đây là nền tảng không gì lay chuyển được, và mọi quyền lực tối tăm cũng không thể thắng hơn. Con được mời gọi đứng vững trên nền tảng ấy, tin chắc vào Đấng mà con đang theo.
Khi Chúa ban cho Phi-e-rơ “chìa khóa của Nước Trời”, con được nhắc nhở rằng sứ mạng rao truyền Tin Lành và mở lối cho người khác bước vào Nước Chúa là trách nhiệm của mọi môn đồ. Đó là đặc ân nhưng cũng là trách nhiệm thiêng liêng.
Sau lời tuyên xưng quan trọng ấy, Chúa nghiêm cấm môn đồ công bố Ngài là Đấng Christ, bởi dân chúng lúc bấy giờ có thể hiểu sai sứ mạng của Ngài. Điều này nhắc con rằng mọi việc của Chúa đều có thời điểm, và con phải học cách bước theo sự dẫn dắt của Ngài thay vì nóng vội theo ý riêng.
Cuối cùng, khi Chúa kêu gọi: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập tự giá mà theo Ta”, Ngài gọi mời con bước vào con đường của sự đầu phục và hy sinh. Theo Chúa không chỉ là một lời tuyên xưng bằng miệng, nhưng là một đời sống sẵn sàng từ bỏ cái tôi, bám lấy Ngài và sống cho Ngài mỗi ngày.
Thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Ngài ban cho con, khi suy ngẫm con nhớ lại chặng đường con đã đi qua. Từ một người không biết gì về Chúa, cuộc đời con rẽ sang một bước ngoặt quan trọng khi tin nhận Ngài. Tuy vậy, những năm đầu trên hành trình đức tin, con mới chỉ nhận biết Ngài giống như đám đông trong bài học hôm nay.
Chúa đã không muốn con dừng lại ở chỗ chỉ nhận biết Ngài như một tiên tri vĩ đại và xem Hội Thánh của Ngài cũng như một tổ chức tôn giáo tốt hơn những tổ chức mà con từng biết mà thôi. Ngài đã đưa con rẽ tiếp vào một bước ngoặt trọng đại tiếp theo, cho con được tiếp cận lẽ thật trong những bài giảng của người chăn. Con choáng ngợp trong sự nhận biết Ngài thật là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Con vui mừng bước vào mối tương giao mật thiết với Ngài. Con không còn chỉ là biết Ngài trên hình thức nhưng là sự sống động mỗi ngày cách cá nhân, khi con tập tành trong nếp sống vâng phục cùng sự xác quyết rằng, Ngài ở cùng trong mỗi phút giây con còn có mặt trên đất này.
Những trải nghiệm diệu kỳ giúp con nhận biết con không hề đơn độc, và Ngài đã dắt đưa con vào con đường với thập giá trên vai cách tự nguyện thỏa lòng. Phần đời còn lại con xin phó trao vào trong tay Chúa. Xin giúp con luôn xưng nhận Ngài là Đấng Christ bằng cả tấm lòng, và sống một đời trung tín, đứng vững trên chân lý của Ngài, mang lấy thập tự mình, và bước theo Ngài trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***