Ma-thi-ơ 26:1-5 Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ. Giữa một thế giới đang đầy những biến động, chiến tranh và những góc tối, chứa đầy âm mưu giết chóc, con càng nhận ra rằng, mạng sống con người thật mong manh. Truyền thông của các quốc gia thường nói về hòa bình, và mạng sống con người dường như được xem là điều vô cùng quý giá, cần được bảo vệ. Nhưng khi nhìn thẳng vào thực tế – những cuộc chiến tàn khốc, những dịch bệnh lan tràn, và môi trường sống ngày càng ô nhiễm – con nhận ra rằng, sự sống của loài người, rất dễ bị tổn thương, trước những thế lực hủy diệt, đang hoạt động trong thế gian.
Khi suy nghĩ về điều đó, con chợt nhận ra rằng, bản chất của tội lỗi trong lòng con người không hề thay đổi. Ngày xưa, người ta đã âm thầm nhóm họp, để lập mưu giết Con Đức Chúa Trời; còn ngày nay, dù hình thức có thể khác đi, nhưng lòng người vẫn đầy dẫy những tham vọng, tranh giành, bạo lực và những kế hoạch gây tổn hại cho nhau.
Bóng tối của tội lỗi vẫn tiếp tục hoạt động trong thế gian, giống như những gì đã xảy ra, trong những ngày Chúa bước đi trên đất này. Con cũng nhận ra rằng, mỗi lần con sống ích kỷ, thờ ơ với lẽ thật, hoặc đặt ý muốn mình lên trên ý muốn của Chúa, thì con cũng đang góp phần vào bóng tối đã từng dẫn Chúa đến thập tự giá.
Khi đọc những câu đầu của Ma-thi-ơ chương 26, lòng con bỗng lặng đi trước một khung cảnh rất đặc biệt. Một bên là Đức Chúa Jesus – bình tĩnh và sáng suốt báo trước rằng, Ngài sẽ bị nộp để chịu đóng đinh. Một bên là các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão – đang âm thầm nhóm họp để lập mưu giết Ngài. Hai dòng chảy hoàn toàn khác nhau, đang diễn ra song song: ánh sáng và bóng tối, sự vâng phục và sự phản nghịch, tình yêu hy sinh và âm mưu ích kỷ.
Điều khiến con xúc động sâu sắc là sự chủ động của Chúa. Ngài biết rõ điều gì đang chờ đợi mình. Ngài biết con đường phía trước không phải là vinh quang, theo cách con người mong đợi, nhưng là thập tự giá, là đau đớn và sự chết. Thế nhưng Ngài vẫn bước đi, cách bình tĩnh và kiên định. Điều đó giúp con hiểu rằng, thập tự giá không phải là một tai nạn trong lịch sử, cũng không phải là sự thất bại của Ngài, nhưng là một phần, trong chương trình cứu rỗi đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước.
Chúa còn phán rằng, điều này sẽ xảy ra vào dịp Lễ Vượt Qua. Khi suy nghĩ về điều đó, con nhận ra ý nghĩa thật sâu xa. Ngày xưa dân Israel được cứu khỏi Ai Cập, nhờ huyết của chiên con bôi trên cửa nhà họ; còn giờ đây, nhân loại được cứu khỏi tội lỗi nhờ huyết của Chiên Con thật – chính là Đức Chúa Jesus. Tất cả những hình bóng trong Cựu Ước, dường như đều hướng về giây phút này. Chúa không chỉ chịu chết, nhưng Ngài trở thành Chiên Con, chịu hy sinh vì tội lỗi của cả thế gian.
Trong khi Chúa bước đi trong ánh sáng, của chương trình cứu rỗi, thì các nhà lãnh đạo tôn giáo, lại hoạt động trong bóng tối. Họ là những người học biết Thánh Kinh, là những người dạy dỗ dân sự, về Đức Chúa Trời, vậy mà họ lại âm mưu giết chính Đấng Mê-si-a, mà họ nói rằng mình đang trông đợi. Điều đó khiến con nhận ra, một sự thật đáng sợ: con người có thể rất tôn giáo, mà lòng vẫn xa cách Đức Chúa Trời.
Họ nhóm họp tại nhà của thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe – nơi đáng lẽ phải là biểu tượng của sự công bình, và thánh khiết. Thế nhưng, chính tại nơi ấy, họ lại bàn tính cách giết một người vô tội. Điều này cho thấy rằng, khi tấm lòng không còn kính sợ Đức Chúa Trời, thì ngay cả những nơi thánh cũng có thể trở thành nơi sinh ra những âm mưu tội lỗi.
Điều khiến con suy nghĩ nữa, ấy là nỗi sợ của họ. Họ không sợ làm điều sai trước mặt Đức Chúa Trời; họ chỉ sợ dân chúng nổi loạn. Điều họ quan tâm, không phải là lẽ thật, nhưng là địa vị, ảnh hưởng và quyền lực của mình. Con lại một lần nữa tra xét đời sống mình, để xem có khi nào đó con cũng sợ mất sự ủng hộ của người khác, sợ mất danh tiếng hay sự an toàn của bản thân, hơn là sợ làm buồn lòng Đức Chúa Trời hay không.
Phân đoạn Thánh Kinh này, cũng khiến con nhìn lại lòng mình. Con có đang bước đi trong ánh sáng như Chúa không, hay đôi khi con cũng có những "bóng tối" riêng – những suy nghĩ ích kỷ, những tính toán giấu kín, hay những điều con không muốn ai biết? Lạy Chúa, xin soi sáng lòng con, để con không sống hai mặt: một mặt tôn kính Chúa bên ngoài, nhưng bên trong lại nuôi dưỡng những điều không đẹp lòng Ngài.
Con cũng học được nơi Đức Chúa Jesus, một bài học lớn về sự vâng phục. Ngài biết con đường phía trước đầy đau khổ, nhưng Ngài vẫn hoàn toàn thuận phục ý muốn của Đức Chúa Cha. Điều đó nhắc con rằng, theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi sự vâng phục có thể dẫn đến hiểu lầm, mất mát, thậm chí đau khổ. Nhưng chính con đường vâng phục ấy lại là con đường dẫn đến sự sống và vinh hiển trong cõi vĩnh hằng.
Lạy Chúa! Giữa một thế giới đầy những âm mưu của tội lỗi và sự lừa dối, xin giúp con luôn tỉnh thức. Xin giữ lòng con mềm mại trước lẽ thật của Ngài. Xin đừng để con, trở nên giống như những người lãnh đạo tôn giáo ngày xưa – có kiến thức nhưng thiếu tình yêu, có hình thức nhưng thiếu tấm lòng.
Và trên hết, xin giúp con luôn nhớ rằng, trung tâm của đức tin con chính là Tin Lành – sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Chính vì Ngài đã tự nguyện bước vào con đường đau thương ấy, mà con được tha thứ, được cứu chuộc và được gọi là con của Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Chúa vì kế hoạch cứu rỗi của Ngài, không gì có thể ngăn cản được. Ngay cả khi con người âm mưu trong bóng tối, chương trình của Ngài, vẫn âm thầm tiến tới sự hoàn thành.
Lạy Chúa, khi suy ngẫm những điều này, lòng con vừa biết ơn vừa run sợ. Con biết ơn vì Chúa đã cho con được sống trong ánh sáng của Lời Ngài, được nhìn thấy rõ con đường cứu rỗi qua Thánh Kinh, và được thánh linh soi dẫn mỗi ngày. Nhưng con cũng run sợ, vì con biết rằng khi đã được ban cho nhiều, thì trách nhiệm cũng lớn hơn trước mặt Ngài.
Xin đừng để lòng con trở nên chai cứng trước lẽ thật. Xin giữ con luôn khiêm nhường, luôn tỉnh thức, và luôn khao khát bước đi trong ánh sáng của Chúa. Xin giúp con không chỉ là người đọc Lời, nhưng là người sống theo Lời Chúa, để đời sống con không thuộc về bóng tối, của những tính toán ích kỷ, nhưng thuộc về ánh sáng của tình yêu và sự vâng phục Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 26:1-5 Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ. Giữa một thế giới đang đầy những biến động, chiến tranh và những góc tối, chứa đầy âm mưu giết chóc, con càng nhận ra rằng, mạng sống con người thật mong manh. Truyền thông của các quốc gia thường nói về hòa bình, và mạng sống con người dường như được xem là điều vô cùng quý giá, cần được bảo vệ. Nhưng khi nhìn thẳng vào thực tế – những cuộc chiến tàn khốc, những dịch bệnh lan tràn, và môi trường sống ngày càng ô nhiễm – con nhận ra rằng, sự sống của loài người, rất dễ bị tổn thương, trước những thế lực hủy diệt, đang hoạt động trong thế gian.
Khi suy nghĩ về điều đó, con chợt nhận ra rằng, bản chất của tội lỗi trong lòng con người không hề thay đổi. Ngày xưa, người ta đã âm thầm nhóm họp, để lập mưu giết Con Đức Chúa Trời; còn ngày nay, dù hình thức có thể khác đi, nhưng lòng người vẫn đầy dẫy những tham vọng, tranh giành, bạo lực và những kế hoạch gây tổn hại cho nhau.
Bóng tối của tội lỗi vẫn tiếp tục hoạt động trong thế gian, giống như những gì đã xảy ra, trong những ngày Chúa bước đi trên đất này. Con cũng nhận ra rằng, mỗi lần con sống ích kỷ, thờ ơ với lẽ thật, hoặc đặt ý muốn mình lên trên ý muốn của Chúa, thì con cũng đang góp phần vào bóng tối đã từng dẫn Chúa đến thập tự giá.
Khi đọc những câu đầu của Ma-thi-ơ chương 26, lòng con bỗng lặng đi trước một khung cảnh rất đặc biệt. Một bên là Đức Chúa Jesus – bình tĩnh và sáng suốt báo trước rằng, Ngài sẽ bị nộp để chịu đóng đinh. Một bên là các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão – đang âm thầm nhóm họp để lập mưu giết Ngài. Hai dòng chảy hoàn toàn khác nhau, đang diễn ra song song: ánh sáng và bóng tối, sự vâng phục và sự phản nghịch, tình yêu hy sinh và âm mưu ích kỷ.
Điều khiến con xúc động sâu sắc là sự chủ động của Chúa. Ngài biết rõ điều gì đang chờ đợi mình. Ngài biết con đường phía trước không phải là vinh quang, theo cách con người mong đợi, nhưng là thập tự giá, là đau đớn và sự chết. Thế nhưng Ngài vẫn bước đi, cách bình tĩnh và kiên định. Điều đó giúp con hiểu rằng, thập tự giá không phải là một tai nạn trong lịch sử, cũng không phải là sự thất bại của Ngài, nhưng là một phần, trong chương trình cứu rỗi đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước.
Chúa còn phán rằng, điều này sẽ xảy ra vào dịp Lễ Vượt Qua. Khi suy nghĩ về điều đó, con nhận ra ý nghĩa thật sâu xa. Ngày xưa dân Israel được cứu khỏi Ai Cập, nhờ huyết của chiên con bôi trên cửa nhà họ; còn giờ đây, nhân loại được cứu khỏi tội lỗi nhờ huyết của Chiên Con thật – chính là Đức Chúa Jesus. Tất cả những hình bóng trong Cựu Ước, dường như đều hướng về giây phút này. Chúa không chỉ chịu chết, nhưng Ngài trở thành Chiên Con, chịu hy sinh vì tội lỗi của cả thế gian.
Trong khi Chúa bước đi trong ánh sáng, của chương trình cứu rỗi, thì các nhà lãnh đạo tôn giáo, lại hoạt động trong bóng tối. Họ là những người học biết Thánh Kinh, là những người dạy dỗ dân sự, về Đức Chúa Trời, vậy mà họ lại âm mưu giết chính Đấng Mê-si-a, mà họ nói rằng mình đang trông đợi. Điều đó khiến con nhận ra, một sự thật đáng sợ: con người có thể rất tôn giáo, mà lòng vẫn xa cách Đức Chúa Trời.
Họ nhóm họp tại nhà của thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe – nơi đáng lẽ phải là biểu tượng của sự công bình, và thánh khiết. Thế nhưng, chính tại nơi ấy, họ lại bàn tính cách giết một người vô tội. Điều này cho thấy rằng, khi tấm lòng không còn kính sợ Đức Chúa Trời, thì ngay cả những nơi thánh cũng có thể trở thành nơi sinh ra những âm mưu tội lỗi.
Điều khiến con suy nghĩ nữa, ấy là nỗi sợ của họ. Họ không sợ làm điều sai trước mặt Đức Chúa Trời; họ chỉ sợ dân chúng nổi loạn. Điều họ quan tâm, không phải là lẽ thật, nhưng là địa vị, ảnh hưởng và quyền lực của mình. Con lại một lần nữa tra xét đời sống mình, để xem có khi nào đó con cũng sợ mất sự ủng hộ của người khác, sợ mất danh tiếng hay sự an toàn của bản thân, hơn là sợ làm buồn lòng Đức Chúa Trời hay không.
Phân đoạn Thánh Kinh này, cũng khiến con nhìn lại lòng mình. Con có đang bước đi trong ánh sáng như Chúa không, hay đôi khi con cũng có những "bóng tối" riêng – những suy nghĩ ích kỷ, những tính toán giấu kín, hay những điều con không muốn ai biết? Lạy Chúa, xin soi sáng lòng con, để con không sống hai mặt: một mặt tôn kính Chúa bên ngoài, nhưng bên trong lại nuôi dưỡng những điều không đẹp lòng Ngài.
Con cũng học được nơi Đức Chúa Jesus, một bài học lớn về sự vâng phục. Ngài biết con đường phía trước đầy đau khổ, nhưng Ngài vẫn hoàn toàn thuận phục ý muốn của Đức Chúa Cha. Điều đó nhắc con rằng, theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi sự vâng phục có thể dẫn đến hiểu lầm, mất mát, thậm chí đau khổ. Nhưng chính con đường vâng phục ấy lại là con đường dẫn đến sự sống và vinh hiển trong cõi vĩnh hằng.
Lạy Chúa!
Giữa một thế giới đầy những âm mưu của tội lỗi và sự lừa dối, xin giúp con luôn tỉnh thức. Xin giữ lòng con mềm mại trước lẽ thật của Ngài. Xin đừng để con, trở nên giống như những người lãnh đạo tôn giáo ngày xưa – có kiến thức nhưng thiếu tình yêu, có hình thức nhưng thiếu tấm lòng.
Và trên hết, xin giúp con luôn nhớ rằng, trung tâm của đức tin con chính là Tin Lành – sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Chính vì Ngài đã tự nguyện bước vào con đường đau thương ấy, mà con được tha thứ, được cứu chuộc và được gọi là con của Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Chúa vì kế hoạch cứu rỗi của Ngài, không gì có thể ngăn cản được. Ngay cả khi con người âm mưu trong bóng tối, chương trình của Ngài, vẫn âm thầm tiến tới sự hoàn thành.
Lạy Chúa, khi suy ngẫm những điều này, lòng con vừa biết ơn vừa run sợ. Con biết ơn vì Chúa đã cho con được sống trong ánh sáng của Lời Ngài, được nhìn thấy rõ con đường cứu rỗi qua Thánh Kinh, và được thánh linh soi dẫn mỗi ngày. Nhưng con cũng run sợ, vì con biết rằng khi đã được ban cho nhiều, thì trách nhiệm cũng lớn hơn trước mặt Ngài.
Xin đừng để lòng con trở nên chai cứng trước lẽ thật. Xin giữ con luôn khiêm nhường, luôn tỉnh thức, và luôn khao khát bước đi trong ánh sáng của Chúa. Xin giúp con không chỉ là người đọc Lời, nhưng là người sống theo Lời Chúa, để đời sống con không thuộc về bóng tối, của những tính toán ích kỷ, nhưng thuộc về ánh sáng của tình yêu và sự vâng phục Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***