Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con nếm trải những phước hạnh lớn lao trong địa vị được làm con của Ngài. Nước mắt âm thầm rơi khi con đọc những lời đáp ứng của con dân Chúa khi người chăn kêu gọi về việc hiến thận cho những anh em của mình bị bệnh, và chính người chăn cũng muốn dự phần làm điều đó.
Những dòng tâm tình đầy yêu thương cùng một kế hoạch cụ thể để giúp đỡ người anh em của mình trong khi bệnh nặng của người anh em muốn hiến thận, rồi còn một người chị em nữa cũng đồng một tâm tình khiến lòng con thổn thức trong sự biết ơn. Con cảm tạ ơn Chúa cho con được kinh nghiệm thế nào là một thân trong Đấng Christ. Người ta có thể dâng hiến những vật ngoài thân như tiền bạc, phương tiện. Anh chị em con đang tự nguyện muốn dâng hiến chính một phần thân thể mình.
Lạy Chúa! Trong giây phút lắng lòng này, con chợt nhận ra: ân điển của Chúa không phải là một khái niệm xa vời, mà đang hiện diện rất thật giữa cộng đồng con đang sống. Ân điển mang hình hài của những con người sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đau thay cho nhau, sẵn sàng bước vào rủi ro vì tình yêu thương. Con thấy ở đó không chỉ là lòng tốt của con người, mà là hình ảnh sống động của Đấng Christ đang hành động qua thân thể Ngài.
Thưa Chúa! Khi suy ngẫm ngụ ngôn tiệc cưới, con thấy chính mình trong đó. Có những lúc con cũng đã đứng ở ngã tư. Ngã tư của nhiều tiếng gọi, nhiều giáo hội, nhiều cách hiểu, nhiều lời hứa hẹn. Con đã từng lúng túng, từng bối rối, từng không biết đâu là con đường Chúa muốn con bước đi. Con đã được mời, được bước vào, được ngồi trong phòng tiệc… nhưng con cũng phải thành thật nhìn lại lòng mình: con đã mặc áo lễ chưa?
Con hiểu rằng, áo lễ cưới không phải là điều gì con tự dệt nên bằng công trạng hay sự đạo đức của riêng mình. Đó là sự công chính Chúa ban, là đời sống được biến đổi bởi tình yêu Ngài. Nhưng mặc áo ấy không phải là điều tự động và có mãi. Con phải chọn mặc, mỗi ngày. Chọn sống khác đi. Chọn yêu thương. Chọn bước vào sự hiệp một, thay vì đứng ngoài quan sát.
Lạy Chúa! Khi con nhìn thấy anh chị em con mong muốn dâng hiến chính thân thể mình cho nhau, con nhận ra: đó chính là chiếc áo lễ đang được mặc bằng hành động. Không phải lời nói hoa mỹ, không phải đức tin chỉ ở môi miệng, mà là đức tin đi kèm với sự hy sinh thật.
Con cầu xin Chúa ban ơn cho những anh em của con đang bị bệnh, là những người cũng đang trong thử thách, xin Chúa ở cùng bồng ẵm và ban bình an cho tất cả anh chị em của con, người cho và nhận đều có sức mạnh đến từ Ngài. Dẫu vậy, con vẫn xin Chúa chữa lành cho những anh em bị bệnh của con cách siêu nhiên hoặc một phép lạ nào đó mà chúng con chưa biết.
Xin cho mỗi một chúng con đều nhận thức được rằng, Vương Quốc của Chúa không chỉ là lời mời rộng rãi, mà còn là một lời kêu gọi sống xứng đáng với tình yêu mà chúng con đã nhận.
Xin giúp chúng con không chỉ dừng lại ở việc được gọi, nhưng dẫn chúng con vào chỗ của những người được chọn – là những người không chỉ bước vào tiệc, mà sẵn sàng để Chúa thay áo cho mình, để đời sống chúng con phản chiếu vinh quang của Vua. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 22:8-14 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con nếm trải những phước hạnh lớn lao trong địa vị được làm con của Ngài. Nước mắt âm thầm rơi khi con đọc những lời đáp ứng của con dân Chúa khi người chăn kêu gọi về việc hiến thận cho những anh em của mình bị bệnh, và chính người chăn cũng muốn dự phần làm điều đó.
Những dòng tâm tình đầy yêu thương cùng một kế hoạch cụ thể để giúp đỡ người anh em của mình trong khi bệnh nặng của người anh em muốn hiến thận, rồi còn một người chị em nữa cũng đồng một tâm tình khiến lòng con thổn thức trong sự biết ơn. Con cảm tạ ơn Chúa cho con được kinh nghiệm thế nào là một thân trong Đấng Christ. Người ta có thể dâng hiến những vật ngoài thân như tiền bạc, phương tiện. Anh chị em con đang tự nguyện muốn dâng hiến chính một phần thân thể mình.
Lạy Chúa!
Trong giây phút lắng lòng này, con chợt nhận ra: ân điển của Chúa không phải là một khái niệm xa vời, mà đang hiện diện rất thật giữa cộng đồng con đang sống. Ân điển mang hình hài của những con người sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đau thay cho nhau, sẵn sàng bước vào rủi ro vì tình yêu thương. Con thấy ở đó không chỉ là lòng tốt của con người, mà là hình ảnh sống động của Đấng Christ đang hành động qua thân thể Ngài.
Thưa Chúa!
Khi suy ngẫm ngụ ngôn tiệc cưới, con thấy chính mình trong đó. Có những lúc con cũng đã đứng ở ngã tư. Ngã tư của nhiều tiếng gọi, nhiều giáo hội, nhiều cách hiểu, nhiều lời hứa hẹn. Con đã từng lúng túng, từng bối rối, từng không biết đâu là con đường Chúa muốn con bước đi. Con đã được mời, được bước vào, được ngồi trong phòng tiệc… nhưng con cũng phải thành thật nhìn lại lòng mình: con đã mặc áo lễ chưa?
Con hiểu rằng, áo lễ cưới không phải là điều gì con tự dệt nên bằng công trạng hay sự đạo đức của riêng mình. Đó là sự công chính Chúa ban, là đời sống được biến đổi bởi tình yêu Ngài. Nhưng mặc áo ấy không phải là điều tự động và có mãi. Con phải chọn mặc, mỗi ngày. Chọn sống khác đi. Chọn yêu thương. Chọn bước vào sự hiệp một, thay vì đứng ngoài quan sát.
Lạy Chúa!
Khi con nhìn thấy anh chị em con mong muốn dâng hiến chính thân thể mình cho nhau, con nhận ra: đó chính là chiếc áo lễ đang được mặc bằng hành động. Không phải lời nói hoa mỹ, không phải đức tin chỉ ở môi miệng, mà là đức tin đi kèm với sự hy sinh thật.
Con cầu xin Chúa ban ơn cho những anh em của con đang bị bệnh, là những người cũng đang trong thử thách, xin Chúa ở cùng bồng ẵm và ban bình an cho tất cả anh chị em của con, người cho và nhận đều có sức mạnh đến từ Ngài. Dẫu vậy, con vẫn xin Chúa chữa lành cho những anh em bị bệnh của con cách siêu nhiên hoặc một phép lạ nào đó mà chúng con chưa biết.
Xin cho mỗi một chúng con đều nhận thức được rằng, Vương Quốc của Chúa không chỉ là lời mời rộng rãi, mà còn là một lời kêu gọi sống xứng đáng với tình yêu mà chúng con đã nhận.
Xin giúp chúng con không chỉ dừng lại ở việc được gọi, nhưng dẫn chúng con vào chỗ của những người được chọn – là những người không chỉ bước vào tiệc, mà sẵn sàng để Chúa thay áo cho mình, để đời sống chúng con phản chiếu vinh quang của Vua. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***