Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 4:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Sáng sớm nay, tiếng sấm nổ rền trên bầu trời báo hiệu cơn mưa sắp đến. Con mở mảnh vải ủ hạt giống, thấy những hạt ngô nếp và đậu đũa đã nứt nanh, ra rễ, có hạt đã nhú mầm. Con nhanh chóng xỏ giày, cầm chiếc thuổng ra vườn, tra những hạt ngô xuống mảnh đất nhỏ đã được chuẩn bị từ mấy hôm trước. Lòng con thầm nghĩ: gieo hạt xong, trời mưa xuống, hạt sẽ nảy mầm tốt.

Giờ đây, khi con đọc và suy ngẫm dụ ngôn người gieo giống trong Phúc Âm Mác 4:1-9, hình ảnh Đức Chúa Jesus dùng thật giản dị mà gần gũi — một người gieo giống đi ra gieo hạt. Người gieo không chọn lọc đất trước, cũng không giữ lại hạt giống cho riêng những nơi "có vẻ tốt". Người cứ gieo, gieo cách rộng rãi, kiên nhẫn và đầy hy vọng.

Con chợt hiểu rằng Tin Lành cũng được rao ra như vậy — không chỉ dành cho một vài người xứng đáng, mà cho tất cả. Nhưng kết quả không nằm ở hạt giống, mà ở chính mảnh đất là tấm lòng người đón nhận.

Có những tấm lòng chai cứng — nghe Lời Chúa nhưng chỉ lướt qua, không dừng lại suy nghĩ. Rồi những bận rộn, những suy nghĩ riêng tư nhanh chóng cuốn đi điều vừa nghe, chẳng còn lại gì. Sự chai cứng không đến từ một lần, mà từ nhiều lần, khi con người chọn nghe cách hời hợt, không để lòng mình thật sự dừng lại và lắng nghe.

Có lúc lòng người giống như mảnh đất đá sỏi — đón nhận Lời Chúa rất nhanh, thậm chí đầy cảm xúc, với sự vui mừng và xúc động, muốn thay đổi. Nhưng rồi khi khó khăn đến, khi mọi thứ không còn dễ dàng, những điều từng hứa nguyện lại dần phai nhạt. Con nhận ra rằng, nếu đức tin chỉ đứng trên cảm xúc mà không có rễ sâu, thì sẽ không thể đứng vững.

Cũng có khi lòng người là mảnh đất đầy gai góc. Không từ chối Chúa, nhưng lại để quá nhiều điều khác chen vào. Những lo lắng về cuộc sống, những áp lực, những mong muốn cá nhân, những điều tưởng chừng rất bình thường… lại âm thầm chiếm chỗ. Chúng không nhổ bật đức tin ngay lập tức, nhưng từ từ làm nó nghẹt ngòi. Đến khi nhìn lại, thấy mình vẫn "có Chúa", nhưng không còn kết quả nào rõ ràng.

Nhưng con cũng được nhắc nhở về mảnh đất tốt — nơi Lời Chúa được đón nhận, gìn giữ và sinh ra kết quả. Điều khiến con suy nghĩ là, ngay cả đất tốt cũng cho ra kết quả khác nhau: ba chục, sáu chục, một trăm. Điều đó giúp con hiểu rằng, Chúa không đòi hỏi con phải giống người khác, nhưng Ngài tìm kiếm sự sinh trái thật trong chính đời sống con. Không phải là con đạt được bao nhiêu, mà là con có đang trung tín với những gì Chúa đã gieo vào lòng con hay không.

Lời Chúa phán vang lên trong lòng con: "Ai có tai để nghe, hãy nghe!" Con hiểu rằng nghe không chỉ là tiếp nhận âm thanh, mà là một sự lựa chọn — lựa chọn mở lòng, lựa chọn giữ lấy, và lựa chọn để Lời ấy biến đổi đời sống mình.

Lạy Chúa, khi nhìn lại, con thấy trong mình có đủ mọi loại đất: có lúc mềm mại, có lúc chai cứng, có lúc nông cạn, có lúc đầy gai góc. Nhưng con biết Ngài không ngừng gieo — Ngài vẫn kiên nhẫn với con mỗi ngày. Xin giúp con không chỉ là người nghe, mà là người giữ lấy Lời Ngài. Xin dọn sạch lòng con, làm mềm những chỗ cứng, nhổ đi những gai góc, và khiến đức tin con đâm rễ trong Ngài.

Và như buổi sáng hôm nay, khi gieo những hạt giống xuống đất và trông đợi cơn mưa đến, con cũng xin dâng chính lòng mình lên cho Ngài. Xin Ngài tưới mát bằng ân điển, để hạt giống Lời Chúa trong con không chỉ nảy mầm, mà còn lớn lên, kết trái — đẹp lòng Ngài. A-men! 

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ