Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời tạ ơn về một ngày bình an trôi qua trong ơn quan phòng chăm sóc của Ngài, được kinh nghiệm sự ở cùng của Ngài trên mỗi việc con làm thật phước hạnh biết bao. Con biết ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được đắm mình trong Lời Chúa là thì giờ con được tĩnh lặng bên Ngài trong sự phước hạnh và bình an.
Kính thưa Chúa! Khi đọc và suy ngẫm Ma-thi-ơ 12:15-21, hiện lên trong con là hình ảnh Đức Chúa Jesus thật dịu dàng và khiêm nhu. Ngài có quyền năng để khiến cả thế gian kinh ngạc, nhưng Ngài lại chọn ẩn mình, tránh sự ồn ào, không tìm danh tiếng.
Ngài “chữa lành hết thảy” những người theo mình, nhưng lại cấm họ không được loan truyền. Ngài không muốn người ta tin Ngài vì danh tiếng hay phép lạ, nhưng muốn họ nhìn thấy tấm lòng thương xót và tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời đang bày tỏ qua Ngài. Con học được rằng, làm việc cho Chúa không phải để được người khác biết đến, mà là để làm trọn ý Cha như Đức Chúa Jesus đã làm. Chúa dạy con bài học hãy bước đi trong âm thầm, không cần được nhìn nhận, chỉ cần trung tín với Chúa và thật lòng yêu thương mọi người.
Lời Chúa chép: “Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.” Lời này khiến con dừng lại và suy ngẫm. Chúa không dùng sự cứng cỏi hay ồn ào để khiến người ta tin, Ngài chinh phục bằng sự dịu dàng. Sự mạnh mẽ của Ngài nằm trong tấm lòng hiền lành và sự yên lặng đến từ thánh linh. Ngài im lặng để Cha được tôn vinh.
Con đọc lại những lời mà Nghê Thác Thanh đã viết:
“Cuối cùng, tất cả công việc nào muốn được Đức Chúa Trời ủy thác chính mình Ngài thì phải nhắm đến mục tiêu làm vinh hiển danh Ngài. Điều ấy có nghĩa rằng, làm việc ấy chúng ta sẽ không được gì cho chính mình. Nguyên tắc thiên thượng là một công việc càng ít làm đẹp lòng mình, thì càng có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Không có chỗ nào cho vinh hiển loài người trong công việc của Đức Chúa Trời. Thật vậy, có một niềm vui sâu xa quý báu trong sự phục vụ nào làm vui lòng Ngài và mở cánh cửa cho công việc Ngài, nhưng lý do của sự vui mừng ấy là sự vinh hiển của Ngài chứ không phải của loài người.”
Cảm tạ Chúa, trong thân vị loài người, Đức Chúa Jesus đã làm vinh hiển danh Cha qua sự khiêm nhu của Ngài.
Lời Chúa chép “Ngài chẳng bẻ cây sậy đã bị dập, chẳng tắt tim đèn gần tàn” khiến lòng con thật được an ủi. Con thấy trong đó hình ảnh của những người yếu đuối, tổn thương, bị chà đạp, có thể cũng là chính mình con trong những lúc kiệt sức, sắp “tắt”. Nhưng Chúa không bẻ gãy, không dập tắt, mà nâng đỡ, thổi hơi sống mới, để cây sậy yếu đuối lại được dựng lên, và tim đèn gần tàn lại sáng lại trong tình yêu Ngài. Thật an ủi biết bao!
Con thấy Chúa đến không để phán xét, mà để khôi phục và chữa lành. Trong xã hội đầy phán xét này, Chúa mời gọi con dân của Ngài học cách nhìn người khác bằng ánh mắt thương xót, để không “bẻ gãy” ai bằng lời nói hay thái độ, nhưng góp phần thắp lại những tim đèn yếu ớt, mong manh quanh mình.
Lời Chúa chép “Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng”, con hiểu rằng công lý của Chúa không giống công lý của thế gian. Thế gian thường muốn thắng bằng quyền lực, còn Chúa thắng bằng tình yêu và sự công chính. Dù tội lỗi, bất công vẫn còn, con tin chắc cuối cùng công lý của Đức Chúa Trời sẽ thắng. Điều này khiến con vững lòng để sống ngay thẳng và thật thà, dù thế gian quanh con vẫn đầy dẫy bất công.
Đức Chúa Jesus được gọi là “Người Ta đã chọn”, điều ấy nhắc con nhớ rằng Ngài hoàn toàn vâng phục ý Cha, và chính vì thế mà Cha hài lòng nơi Ngài. Chúa không đến để làm theo ý riêng, nhưng để thi hành trọn vẹn ý Cha. Con cũng muốn học cách phục vụ như một tôi tớ, không theo ý riêng, nhưng để Chúa dùng đời sống con trong kế hoạch yêu thương của Ngài.
Lời Chúa qua Tiên Tri Ê-sai công bố rằng: “Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người.” Lời này thật đẹp, vì nhờ Chúa, mọi dân tộc, mọi người đều có thể tìm được hy vọng. Tình yêu Ngài vượt mọi ranh giới, và chính con đây – kẻ là một trong những dân ngoại chẳng ra chi, đã có được sự trông cậy đời đời cũng đang được mời gọi, để chia sẻ tình yêu ấy cho người khác, dù là người thân, hàng xóm hay những ai chưa từng biết đến danh Ngài.
Khi đọc lại trọn đoạn này, lòng con dâng lên lời tạ ơn sâu sắc:
Lạy Chúa Jesus yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì sự hiền lành, khiêm nhu và thương xót của Ngài đối với chúng con là những dân ngoại.
Xin dạy cho chúng con giờ đây đã trở thành những con cái yêu dấu của Ngài biết phản chiếu tấm lòng ấy – Không tìm danh tiếng, không tranh luận, nhưng sống yêu thương và nâng đỡ những người yếu đuối quanh mình.
Nguyện công lý và tình yêu của Ngài được đắc thắng trong chính đời sống của chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tạ ơn về một ngày bình an trôi qua trong ơn quan phòng chăm sóc của Ngài, được kinh nghiệm sự ở cùng của Ngài trên mỗi việc con làm thật phước hạnh biết bao. Con biết ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được đắm mình trong Lời Chúa là thì giờ con được tĩnh lặng bên Ngài trong sự phước hạnh và bình an.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc và suy ngẫm Ma-thi-ơ 12:15-21, hiện lên trong con là hình ảnh Đức Chúa Jesus thật dịu dàng và khiêm nhu. Ngài có quyền năng để khiến cả thế gian kinh ngạc, nhưng Ngài lại chọn ẩn mình, tránh sự ồn ào, không tìm danh tiếng.
Ngài “chữa lành hết thảy” những người theo mình, nhưng lại cấm họ không được loan truyền. Ngài không muốn người ta tin Ngài vì danh tiếng hay phép lạ, nhưng muốn họ nhìn thấy tấm lòng thương xót và tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời đang bày tỏ qua Ngài. Con học được rằng, làm việc cho Chúa không phải để được người khác biết đến, mà là để làm trọn ý Cha như Đức Chúa Jesus đã làm. Chúa dạy con bài học hãy bước đi trong âm thầm, không cần được nhìn nhận, chỉ cần trung tín với Chúa và thật lòng yêu thương mọi người.
Lời Chúa chép: “Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.” Lời này khiến con dừng lại và suy ngẫm. Chúa không dùng sự cứng cỏi hay ồn ào để khiến người ta tin, Ngài chinh phục bằng sự dịu dàng. Sự mạnh mẽ của Ngài nằm trong tấm lòng hiền lành và sự yên lặng đến từ thánh linh. Ngài im lặng để Cha được tôn vinh.
Con đọc lại những lời mà Nghê Thác Thanh đã viết:
“Cuối cùng, tất cả công việc nào muốn được Đức Chúa Trời ủy thác chính mình Ngài thì phải nhắm đến mục tiêu làm vinh hiển danh Ngài. Điều ấy có nghĩa rằng, làm việc ấy chúng ta sẽ không được gì cho chính mình. Nguyên tắc thiên thượng là một công việc càng ít làm đẹp lòng mình, thì càng có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Không có chỗ nào cho vinh hiển loài người trong công việc của Đức Chúa Trời. Thật vậy, có một niềm vui sâu xa quý báu trong sự phục vụ nào làm vui lòng Ngài và mở cánh cửa cho công việc Ngài, nhưng lý do của sự vui mừng ấy là sự vinh hiển của Ngài chứ không phải của loài người.”
Cảm tạ Chúa, trong thân vị loài người, Đức Chúa Jesus đã làm vinh hiển danh Cha qua sự khiêm nhu của Ngài.
Lời Chúa chép “Ngài chẳng bẻ cây sậy đã bị dập, chẳng tắt tim đèn gần tàn” khiến lòng con thật được an ủi. Con thấy trong đó hình ảnh của những người yếu đuối, tổn thương, bị chà đạp, có thể cũng là chính mình con trong những lúc kiệt sức, sắp “tắt”. Nhưng Chúa không bẻ gãy, không dập tắt, mà nâng đỡ, thổi hơi sống mới, để cây sậy yếu đuối lại được dựng lên, và tim đèn gần tàn lại sáng lại trong tình yêu Ngài. Thật an ủi biết bao!
Con thấy Chúa đến không để phán xét, mà để khôi phục và chữa lành. Trong xã hội đầy phán xét này, Chúa mời gọi con dân của Ngài học cách nhìn người khác bằng ánh mắt thương xót, để không “bẻ gãy” ai bằng lời nói hay thái độ, nhưng góp phần thắp lại những tim đèn yếu ớt, mong manh quanh mình.
Lời Chúa chép “Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng”, con hiểu rằng công lý của Chúa không giống công lý của thế gian. Thế gian thường muốn thắng bằng quyền lực, còn Chúa thắng bằng tình yêu và sự công chính. Dù tội lỗi, bất công vẫn còn, con tin chắc cuối cùng công lý của Đức Chúa Trời sẽ thắng. Điều này khiến con vững lòng để sống ngay thẳng và thật thà, dù thế gian quanh con vẫn đầy dẫy bất công.
Đức Chúa Jesus được gọi là “Người Ta đã chọn”, điều ấy nhắc con nhớ rằng Ngài hoàn toàn vâng phục ý Cha, và chính vì thế mà Cha hài lòng nơi Ngài. Chúa không đến để làm theo ý riêng, nhưng để thi hành trọn vẹn ý Cha. Con cũng muốn học cách phục vụ như một tôi tớ, không theo ý riêng, nhưng để Chúa dùng đời sống con trong kế hoạch yêu thương của Ngài.
Lời Chúa qua Tiên Tri Ê-sai công bố rằng: “Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người.” Lời này thật đẹp, vì nhờ Chúa, mọi dân tộc, mọi người đều có thể tìm được hy vọng. Tình yêu Ngài vượt mọi ranh giới, và chính con đây – kẻ là một trong những dân ngoại chẳng ra chi, đã có được sự trông cậy đời đời cũng đang được mời gọi, để chia sẻ tình yêu ấy cho người khác, dù là người thân, hàng xóm hay những ai chưa từng biết đến danh Ngài.
Khi đọc lại trọn đoạn này, lòng con dâng lên lời tạ ơn sâu sắc:
Lạy Chúa Jesus yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì sự hiền lành, khiêm nhu và thương xót của Ngài đối với chúng con là những dân ngoại.
Xin dạy cho chúng con giờ đây đã trở thành những con cái yêu dấu của Ngài biết phản chiếu tấm lòng ấy – Không tìm danh tiếng, không tranh luận, nhưng sống yêu thương và nâng đỡ những người yếu đuối quanh mình.
Nguyện công lý và tình yêu của Ngài được đắc thắng trong chính đời sống của chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***