Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới với những sự dạy dỗ trong Ma-thi-ơ 18:1-6.
Kính thưa Chúa! Khi đọc Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 18:1-6, con nhớ lại câu chuyện xảy ra đã lâu.
Một buổi sáng, cậu cháu trai oai vệ trong bộ quân phục với quân hàm gắn trên ve áo cho lính chạy xe tới nhà con. Cậu long trọng báo, hôm nay tiện các em được nghỉ hè ra chơi, cháu cho chúng vào thăm quan Lợi Lai Casino. Đây là nơi mà những người bình thường như chúng con không được vào. Xe qua cổng, cậu cháu trai nói với mấy đứa trẻ: “Cái cổng này khi đi qua có cái máy soi, máy sẽ biết được ai nói dối.” Mấy đứa trẻ lo lắng, khép nép, căng thẳng khi xe qua cổng. Thế rồi, xe chạy qua, thấy mình không bị cản lại, một đứa trong bọn thở phào (cháu là đứa hay nói dối). Thăm quan một vòng xong xuôi, trở về nhà một thời gian, bọn trẻ vẫn bảo nhau: “Không được nói dối, không lần sau qua cổng sẽ bị phát hiện.” Chuyện xảy ra đã rất lâu, bọn trẻ giờ đã thành người lớn. Hôm nay suy ngẫm bài học về những đứa trẻ, con bật cười khi nghĩ tới câu chuyện này.
Lời Chúa thật sâu sắc, Ngài phán:
“Bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.”
Lời Chúa cho con nhìn lại câu chuyện đã xảy ra và thấy thật thú vị. Mấy đứa trẻ đơn sơ tin ngay lời người lớn và sau đó cũng biết làm theo những điều mà chúng nghe được theo trí hiểu non nớt của mình. Còn cậu cháu trai oai vệ thì lại là người đang nói dối trong chính lời răn bọn trẻ không được nói dối. Người lớn và trẻ nhỏ có những sự hành xử thật khác nhau, bởi vậy mà Lời Chúa dạy dỗ mỗi một chúng con đang là những người đã trưởng thành về thuộc thể cũng phải trưởng thành về thuộc linh.
Trong Ma-thi-ơ 18:1-6, các môn đồ hỏi Đức Chúa Jesus ai là “lớn hơn” trong Vương Quốc Trời, điều này cho thấy họ vẫn còn so đo về danh vị và địa vị, phản ánh thái độ muốn được tôn trọng, cao trọng theo cách thế gian. Đức Chúa Jesus đáp bằng hình ảnh một đứa trẻ, nhấn mạnh sự khiêm nhường, đơn sơ, tin cậy và phụ thuộc vào Chúa, những đặc tính mà mỗi chúng con cần học hỏi.
Ngài nói về việc “được đổi lại”, sự thay đổi này không phải chỉ là cố gắng cải thiện bản thân theo cách thông thường, mà là thay đổi từ trong tâm thần, trở nên như trẻ con, tin cậy Chúa, và học cách sống theo Ngài. Ngoài ra, việc phân biệt giữa khiêm nhường thật sự và giả vờ hay tự ti đòi hỏi chúng con nhìn vào thái độ của lòng tin và sự phụ thuộc vào Chúa, mà không tìm sự vinh danh cho bản thân.
Hành động “tiếp nhận một đứa trẻ trong danh Ta” có nghĩa là tiếp nhận trẻ con trong lòng tôn trọng, che chở và yêu thương, và điều này đồng nghĩa với việc tiếp nhận chính Đức Chúa Jesus. Lời cảnh báo nghiêm khắc về việc “làm vấp phạm” những người tin kính nhắc nhở con về trách nhiệm giữ đức tin của mình và tôn trọng đức tin của người khác.
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học cùng lời tâm tình của người chị em cùng Cha hôm nay, về cách đối xử với cậu con trai bé bỏng như một chi thể của Chúa, mang hình ảnh cao trọng của Đức Chúa Trời. Cho con càng hiểu biết sâu sắc hơn về tiêu chuẩn “sự cao trọng” trong Vương Quốc Trời khác với thế gian: không phải là quyền lực, địa vị hay danh tiếng, mà là khiêm nhường, đơn sơ, tín thác và yêu thương nhau trong danh Chúa.
Cầu xin Chúa ban năng lực để con mỗi ngày thực hành những điều mà con đã được dạy dỗ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 18:1-6 Sự Cao Trọng Thật
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới với những sự dạy dỗ trong Ma-thi-ơ 18:1-6.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 18:1-6, con nhớ lại câu chuyện xảy ra đã lâu.
Một buổi sáng, cậu cháu trai oai vệ trong bộ quân phục với quân hàm gắn trên ve áo cho lính chạy xe tới nhà con. Cậu long trọng báo, hôm nay tiện các em được nghỉ hè ra chơi, cháu cho chúng vào thăm quan Lợi Lai Casino. Đây là nơi mà những người bình thường như chúng con không được vào. Xe qua cổng, cậu cháu trai nói với mấy đứa trẻ: “Cái cổng này khi đi qua có cái máy soi, máy sẽ biết được ai nói dối.” Mấy đứa trẻ lo lắng, khép nép, căng thẳng khi xe qua cổng. Thế rồi, xe chạy qua, thấy mình không bị cản lại, một đứa trong bọn thở phào (cháu là đứa hay nói dối). Thăm quan một vòng xong xuôi, trở về nhà một thời gian, bọn trẻ vẫn bảo nhau: “Không được nói dối, không lần sau qua cổng sẽ bị phát hiện.” Chuyện xảy ra đã rất lâu, bọn trẻ giờ đã thành người lớn. Hôm nay suy ngẫm bài học về những đứa trẻ, con bật cười khi nghĩ tới câu chuyện này.
Lời Chúa thật sâu sắc, Ngài phán:
“Bất cứ ai tự mình khiêm nhường như đứa trẻ này, người ấy sẽ là lớn hơn trong Vương Quốc Trời.”
Lời Chúa cho con nhìn lại câu chuyện đã xảy ra và thấy thật thú vị. Mấy đứa trẻ đơn sơ tin ngay lời người lớn và sau đó cũng biết làm theo những điều mà chúng nghe được theo trí hiểu non nớt của mình. Còn cậu cháu trai oai vệ thì lại là người đang nói dối trong chính lời răn bọn trẻ không được nói dối. Người lớn và trẻ nhỏ có những sự hành xử thật khác nhau, bởi vậy mà Lời Chúa dạy dỗ mỗi một chúng con đang là những người đã trưởng thành về thuộc thể cũng phải trưởng thành về thuộc linh.
Trong Ma-thi-ơ 18:1-6, các môn đồ hỏi Đức Chúa Jesus ai là “lớn hơn” trong Vương Quốc Trời, điều này cho thấy họ vẫn còn so đo về danh vị và địa vị, phản ánh thái độ muốn được tôn trọng, cao trọng theo cách thế gian. Đức Chúa Jesus đáp bằng hình ảnh một đứa trẻ, nhấn mạnh sự khiêm nhường, đơn sơ, tin cậy và phụ thuộc vào Chúa, những đặc tính mà mỗi chúng con cần học hỏi.
Ngài nói về việc “được đổi lại”, sự thay đổi này không phải chỉ là cố gắng cải thiện bản thân theo cách thông thường, mà là thay đổi từ trong tâm thần, trở nên như trẻ con, tin cậy Chúa, và học cách sống theo Ngài. Ngoài ra, việc phân biệt giữa khiêm nhường thật sự và giả vờ hay tự ti đòi hỏi chúng con nhìn vào thái độ của lòng tin và sự phụ thuộc vào Chúa, mà không tìm sự vinh danh cho bản thân.
Hành động “tiếp nhận một đứa trẻ trong danh Ta” có nghĩa là tiếp nhận trẻ con trong lòng tôn trọng, che chở và yêu thương, và điều này đồng nghĩa với việc tiếp nhận chính Đức Chúa Jesus. Lời cảnh báo nghiêm khắc về việc “làm vấp phạm” những người tin kính nhắc nhở con về trách nhiệm giữ đức tin của mình và tôn trọng đức tin của người khác.
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học cùng lời tâm tình của người chị em cùng Cha hôm nay, về cách đối xử với cậu con trai bé bỏng như một chi thể của Chúa, mang hình ảnh cao trọng của Đức Chúa Trời. Cho con càng hiểu biết sâu sắc hơn về tiêu chuẩn “sự cao trọng” trong Vương Quốc Trời khác với thế gian: không phải là quyền lực, địa vị hay danh tiếng, mà là khiêm nhường, đơn sơ, tín thác và yêu thương nhau trong danh Chúa.
Cầu xin Chúa ban năng lực để con mỗi ngày thực hành những điều mà con đã được dạy dỗ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***