Công Vụ Các Sứ Đồ 25:13-21 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban. Sáng sớm, sau khi đọc Lời Chúa, con chuẩn bị dọn dẹp cho xong trước giờ làm việc ca buổi sáng thì nghe tiếng gọi: “Dì ơi! Hái mít để chị gửi cháu mang đi bán cho công nhân ở công ty.” Lâu rồi con không trèo cao, mà quả mít thì to, nặng. Chị ấy nói: “Chị kê thang giữ, dì trèo lên hái nhé.” Nhìn cái chân thang đặt trên mặt đường bê tông con không yên tâm, liền bảo chị: "Chị cho chân thang ra mép đường, thụt hẳn xuống chỗ có đất để chân thang tì vào cạnh mép đường bê tông cho chắc." Chị nói: "Không sao đâu, dì nhẹ, không sợ." Con không yên tâm vẫn đề nghị chị làm theo. Và khi chân của cây thang sắt đã được đặt thụt xuống, tì vào cạnh đường bê tông rồi, con cầu xin Chúa gìn giữ và bắt đầu trèo lên. Cảm tạ ơn Chúa, con hái được mấy quả mít to xuống. Chị nói: “Dì giỏi đấy, hái được mấy quả to nặng thế!” Con mỉm cười đáp: “Tất cả là Chúa cho hái được.”
Con cảm tạ Chúa và liên tưởng đến mỗi đời sống của chúng con theo Ngài: nếu chúng con biết đặt mọi suy nghĩ, cảm xúc, quyết định dựa trên nền tảng lẽ thật là Lời của Chúa, thì mọi việc chúng con làm sẽ chắc chắn và đạt kết quả tốt – giống như chân thang đặt đúng vị trí để có chỗ dựa vững chắc, thì người trèo trên thang dù có sức nặng, thang cũng không bị trượt.
Trong lòng ngập tràn bình an, con rảo bước trở vào nhà. Bên kia cánh đồng, chiếc máy cày vẫn cần mẫn bất kể mưa nắng, cày lật tung những thửa ruộng. Đất từng thớ lật lên dưới lưỡi cày, chịu để cho vằm xới, nát bấy – chuẩn bị cho một mùa gieo hạt mới. Đời người cũng vậy. Khi sẵn lòng chịu để cho Lời Chúa thánh hóa, thì những điều tội lỗi, xấu xa sẽ bị Lời Ngài đem ra khỏi đời sống. Người ấy sẽ được biến đổi để trở nên công chính, trọn vẹn, thánh khiết, và đầy dẫy tình yêu thương – sẵn sàng mang hạt giống Tin Lành gieo vào lòng người khác.
Giờ này đây, khi lại được tiếp tục suy ngẫm Lời của Chúa, con thấy lòng thật vui thỏa trong những sự dạy dỗ mà Ngài ban cho con. Cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng và dạy dỗ con. Xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:13-21. Nguyện đời sống con luôn được neo đậu nơi Lời Ngài, và trở nên ích lợi cho ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. A-men!
Kính thưa Chúa! Công Vụ Các Sứ Đồ 25:13-21 ghi lại cuộc trao đổi giữa Vua Ạc-ríp-ba và Thống Đốc Phê-tu về vụ án của Sứ Đồ Phao-lô. Trong cuộc trao đổi ấy, con nhận ra một sự thật thuộc linh sâu sắc ấy là: có một khoảng cách lớn giữa “cáo buộc” và “sự thật”, và khoảng cách ấy nhiều khi không dễ thấy nếu không có ánh sáng của Chúa soi dẫn.
Phê-tu thành thật thừa nhận rằng ông không hiểu rõ lý do vì sao người Do-thái lại tố cáo Phao-lô dữ dội đến thế. Họ không thể buộc tội ông về điều gì xấu xa rõ ràng, mà chỉ về những tranh cãi liên quan đến tôn giáo của họ, và sự bất đồng quan điểm về sự thực hữu của Chúa Jesus.
Con dừng lại ở ý này. Phê-tu – đại diện cho chính quyền La-mã – không thấy Phao-lô phạm tội, nhưng những người Do-thái thì cực lực lên án ông. Sự khác biệt này khiến con nhận ra rằng:
Cáo buộc là điều người ta có thể tạo ra, và đôi khi nó trái với sự thật.
Điều này xảy ra trong thế gian, giữa vòng những người ngoại là chuyện thường tình. Tuy vậy, trong Hội Thánh, nếu con dân Chúa không cẩn trọng cũng có thể để những điều như vậy xảy ra – những lời buộc tội, hiểu lầm, phê phán lẫn nhau, mà nếu nhìn bề ngoài, có thể tưởng là đúng. Nhưng khi xét kỹ theo Lời Chúa, những điều đó có khi không phải là tội lỗi thật, mà chỉ là sự khác biệt trong hiểu biết, cách sống, hoặc niềm tin. Điều này giống như Phao-lô bị chỉ trích không phải vì hành vi sai trái, mà vì ông tin rằng Chúa Jesus đã sống lại – một lẽ thật mà người Do-thái không chấp nhận được.
Bài học con học được từ phân đoạn là:
KHÔNG PHẢI AI NÓI MẠNH THÌ ĐÚNG, VÀ KHÔNG PHẢI AI BỊ TỐ CÁO CŨNG LÀ SAI Phao-lô không hề phạm lỗi trước pháp luật, nhưng ông vẫn bị đẩy vào vòng tố tụng. Điều này nhắc con rằng, lòng sốt sắng, sự nhiệt tình tố cáo, hay đa số lên tiếng không nhất thiết là biểu hiện của lẽ thật. Mọi sự việc chỉ có thể phân định đúng sai dưới ánh sáng của Lời Chúa.
PHÂN ĐỊNH THEO LỜI CHÚA,KHÔNG THEO CẢM TÍNH HOẶC DƯ LUẬN Phê-tu không thể hiểu hết những điều liên quan đến đức tin, vì ông không có ánh sáng của Lời Chúa. Nhưng chúng con – là người tin Chúa – thì không thể viện cớ như vậy. Chúng con được mời gọi để không xét đoán theo bề ngoài, nhưng theo sự công chính.(Giăng 7:24). Là con dân Chúa chân thật, chúng con không vội kết luận chỉ qua một hành vi nhất thời. Nhưng tìm hiểu rõ hoàn cảnh lúc xảy ra hành vi đó và nhìn lại cách công bằng về đời sống hàng ngày mà người đó thể hiện. Sử dụng Lời Chúa để phân định đúng – sai – nhưng trong tinh thần yêu thương, không xét đoán, và luôn nhớ rằng ân điển của Chúa dành cho mình thế nào, thì cũng nên mở rộng với anh chị em mình thể ấy.
CHÚA CÓ THỂ DÙNG MỌI HOÀN CẢNH-KỂ CẢ SỰ HIỂU LẦM-ĐỂ MỞ ĐƯỜNG CHO MỤC ĐÍCH CỦA NGÀI Dù bị giam giữ và bị vu cáo, Phao-lô vẫn bình tĩnh sử dụng quyền công dân để kháng cáo lên hoàng đế Sê-sa – không phải để hoàng đế bênh vực mình, mà vì ông biết chắc chắn rằng điều đó mở đường để ông đến La-mã, thực hiện thánh ý của Chúa nơi ông. Điều này dạy con rằng, Chúa vẫn đang hành động ngay cả khi người ta chống đối mình. Và trong mọi hoàn cảnh, thì việc thực thi thánh ý của Chúa là ưu tiên trên hết.
Lạy Chúa! Xin dạy con biết yêu lẽ thật, sống trong sự thật và bảo vệ sự thật – ngay cả khi điều đó khiến con bị hiểu lầm hay chống đối. Xin cho con không vội xét đoán ai chỉ vì những điều con nghe được hoặc nghĩ theo cảm tính. Trong những hoàn cảnh con bị hiểu sai, xin giúp con vững lòng như Phao-lô, đặt trọn niềm tin vào sự biện hộ và giải cứu của Ngài. Xin cho Hội Thánh của Ngài luôn là nơi tỏa sáng bởi lẽ thật, công chính và lòng thương xót. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:13-21 Phao-lô Trước Mặt Vua Ạc-ríp-ba – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài.
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban. Sáng sớm, sau khi đọc Lời Chúa, con chuẩn bị dọn dẹp cho xong trước giờ làm việc ca buổi sáng thì nghe tiếng gọi: “Dì ơi! Hái mít để chị gửi cháu mang đi bán cho công nhân ở công ty.” Lâu rồi con không trèo cao, mà quả mít thì to, nặng. Chị ấy nói: “Chị kê thang giữ, dì trèo lên hái nhé.” Nhìn cái chân thang đặt trên mặt đường bê tông con không yên tâm, liền bảo chị: "Chị cho chân thang ra mép đường, thụt hẳn xuống chỗ có đất để chân thang tì vào cạnh mép đường bê tông cho chắc." Chị nói: "Không sao đâu, dì nhẹ, không sợ." Con không yên tâm vẫn đề nghị chị làm theo. Và khi chân của cây thang sắt đã được đặt thụt xuống, tì vào cạnh đường bê tông rồi, con cầu xin Chúa gìn giữ và bắt đầu trèo lên. Cảm tạ ơn Chúa, con hái được mấy quả mít to xuống. Chị nói: “Dì giỏi đấy, hái được mấy quả to nặng thế!”
Con mỉm cười đáp: “Tất cả là Chúa cho hái được.”
Con cảm tạ Chúa và liên tưởng đến mỗi đời sống của chúng con theo Ngài: nếu chúng con biết đặt mọi suy nghĩ, cảm xúc, quyết định dựa trên nền tảng lẽ thật là Lời của Chúa, thì mọi việc chúng con làm sẽ chắc chắn và đạt kết quả tốt – giống như chân thang đặt đúng vị trí để có chỗ dựa vững chắc, thì người trèo trên thang dù có sức nặng, thang cũng không bị trượt.
Trong lòng ngập tràn bình an, con rảo bước trở vào nhà.
Bên kia cánh đồng, chiếc máy cày vẫn cần mẫn bất kể mưa nắng, cày lật tung những thửa ruộng. Đất từng thớ lật lên dưới lưỡi cày, chịu để cho vằm xới, nát bấy – chuẩn bị cho một mùa gieo hạt mới. Đời người cũng vậy. Khi sẵn lòng chịu để cho Lời Chúa thánh hóa, thì những điều tội lỗi, xấu xa sẽ bị Lời Ngài đem ra khỏi đời sống. Người ấy sẽ được biến đổi để trở nên công chính, trọn vẹn, thánh khiết, và đầy dẫy tình yêu thương – sẵn sàng mang hạt giống Tin Lành gieo vào lòng người khác.
Giờ này đây, khi lại được tiếp tục suy ngẫm Lời của Chúa, con thấy lòng thật vui thỏa trong những sự dạy dỗ mà Ngài ban cho con.
Cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng và dạy dỗ con. Xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học mà con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 25:13-21. Nguyện đời sống con luôn được neo đậu nơi Lời Ngài, và trở nên ích lợi cho ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. A-men!
Kính thưa Chúa!
Công Vụ Các Sứ Đồ 25:13-21 ghi lại cuộc trao đổi giữa Vua Ạc-ríp-ba và Thống Đốc Phê-tu về vụ án của Sứ Đồ Phao-lô. Trong cuộc trao đổi ấy, con nhận ra một sự thật thuộc linh sâu sắc ấy là: có một khoảng cách lớn giữa “cáo buộc” và “sự thật”, và khoảng cách ấy nhiều khi không dễ thấy nếu không có ánh sáng của Chúa soi dẫn.
Phê-tu thành thật thừa nhận rằng ông không hiểu rõ lý do vì sao người Do-thái lại tố cáo Phao-lô dữ dội đến thế. Họ không thể buộc tội ông về điều gì xấu xa rõ ràng, mà chỉ về những tranh cãi liên quan đến tôn giáo của họ, và sự bất đồng quan điểm về sự thực hữu của Chúa Jesus.
Con dừng lại ở ý này. Phê-tu – đại diện cho chính quyền La-mã – không thấy Phao-lô phạm tội, nhưng những người Do-thái thì cực lực lên án ông. Sự khác biệt này khiến con nhận ra rằng:
Cáo buộc là điều người ta có thể tạo ra, và đôi khi nó trái với sự thật.
Điều này xảy ra trong thế gian, giữa vòng những người ngoại là chuyện thường tình. Tuy vậy, trong Hội Thánh, nếu con dân Chúa không cẩn trọng cũng có thể để những điều như vậy xảy ra – những lời buộc tội, hiểu lầm, phê phán lẫn nhau, mà nếu nhìn bề ngoài, có thể tưởng là đúng. Nhưng khi xét kỹ theo Lời Chúa, những điều đó có khi không phải là tội lỗi thật, mà chỉ là sự khác biệt trong hiểu biết, cách sống, hoặc niềm tin. Điều này giống như Phao-lô bị chỉ trích không phải vì hành vi sai trái, mà vì ông tin rằng Chúa Jesus đã sống lại – một lẽ thật mà người Do-thái không chấp nhận được.
Bài học con học được từ phân đoạn là:
KHÔNG PHẢI AI NÓI MẠNH THÌ ĐÚNG, VÀ KHÔNG PHẢI AI BỊ TỐ CÁO CŨNG LÀ SAI
Phao-lô không hề phạm lỗi trước pháp luật, nhưng ông vẫn bị đẩy vào vòng tố tụng. Điều này nhắc con rằng, lòng sốt sắng, sự nhiệt tình tố cáo, hay đa số lên tiếng không nhất thiết là biểu hiện của lẽ thật. Mọi sự việc chỉ có thể phân định đúng sai dưới ánh sáng của Lời Chúa.
PHÂN ĐỊNH THEO LỜI CHÚA,KHÔNG THEO CẢM TÍNH HOẶC DƯ LUẬN
Phê-tu không thể hiểu hết những điều liên quan đến đức tin, vì ông không có ánh sáng của Lời Chúa. Nhưng chúng con – là người tin Chúa – thì không thể viện cớ như vậy. Chúng con được mời gọi để không xét đoán theo bề ngoài, nhưng theo sự công chính.(Giăng 7:24). Là con dân Chúa chân thật, chúng con không vội kết luận chỉ qua một hành vi nhất thời. Nhưng tìm hiểu rõ hoàn cảnh lúc xảy ra hành vi đó và nhìn lại cách công bằng về đời sống hàng ngày mà người đó thể hiện. Sử dụng Lời Chúa để phân định đúng – sai – nhưng trong tinh thần yêu thương, không xét đoán, và luôn nhớ rằng ân điển của Chúa dành cho mình thế nào, thì cũng nên mở rộng với anh chị em mình thể ấy.
CHÚA CÓ THỂ DÙNG MỌI HOÀN CẢNH-KỂ CẢ SỰ HIỂU LẦM-ĐỂ MỞ ĐƯỜNG CHO MỤC ĐÍCH CỦA NGÀI
Dù bị giam giữ và bị vu cáo, Phao-lô vẫn bình tĩnh sử dụng quyền công dân để kháng cáo lên hoàng đế Sê-sa – không phải để hoàng đế bênh vực mình, mà vì ông biết chắc chắn rằng điều đó mở đường để ông đến La-mã, thực hiện thánh ý của Chúa nơi ông. Điều này dạy con rằng, Chúa vẫn đang hành động ngay cả khi người ta chống đối mình. Và trong mọi hoàn cảnh, thì việc thực thi thánh ý của Chúa là ưu tiên trên hết.
Lạy Chúa!
Xin dạy con biết yêu lẽ thật, sống trong sự thật và bảo vệ sự thật – ngay cả khi điều đó khiến con bị hiểu lầm hay chống đối. Xin cho con không vội xét đoán ai chỉ vì những điều con nghe được hoặc nghĩ theo cảm tính. Trong những hoàn cảnh con bị hiểu sai, xin giúp con vững lòng như Phao-lô, đặt trọn niềm tin vào sự biện hộ và giải cứu của Ngài. Xin cho Hội Thánh của Ngài luôn là nơi tỏa sáng bởi lẽ thật, công chính và lòng thương xót. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***