*** Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ, vì tình yêu và ân điển Chúa vẫn tuôn đổ trên đời sống anh chị em của con và của chính mình con từng ngày. Con cảm tạ Chúa vì ngày Sa-bát phước hạnh, khi con được cùng Hội Thánh ra mắt Chúa, thờ phượng và ngợi tôn danh Thánh của Ngài.
Bên ngoài trời mưa rét, gió rít từng cơn, nhưng lòng con lại ấm áp lạ thường khi nghe lời làm chứng tạ ơn Chúa của cô bé học trò năm nào — người mà hôm nay đã trở thành chị em cùng Cha trong đức tin. Nước mắt con rơi, ký ức năm nào bỗng ùa về…
Ngày ấy, cháu đến lớp học của con không phải vì yêu thích môn Tiếng Trung, mà chỉ vì mẹ thúc giục. Nhưng con biết, tất cả là bởi tình yêu và sự sắp đặt diệu kỳ của Ngài. Trong giờ lên lớp, con chỉ lồng ghép Lời Chúa — những nguyên tắc khôn ngoan, những giá trị cần thiết mà một người sống giữa thế gian đầy biến động này đang kiếm tìm — nhưng chính Lời Hằng Sống ấy đã gieo vào lòng cháu, đâm rễ và nảy mầm cách lạ lùng.
Sau mỗi buổi học, cháu ở lại hỏi con kỹ càng về những điều vừa nghe — rằng những điều đó đến từ đâu, làm sao để có được những điều ấy. Con hiểu rằng Chúa đang gõ cửa lòng cháu, và đúng như Lời Ngài phán: "Ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở cho.” Cháu đã gặp được Chúa, trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Từ đó, chúng con cùng nhau đi qua nhiều thử thách, nhiều lần nước mắt cô và trò cùng rơi trên hành trình đức tin, nhưng cũng cùng nhau kinh nghiệm tình yêu sâu rộng của Cha Thiên Thượng.
Đọc lại những lá thư nhỏ các cháu gửi ngày nào, lòng con dâng tràn biết bao cảm xúc. Mỗi dòng chữ đơn sơ mà lại khiến con nhận ra: có những hạt giống đã được gieo vào lòng các cháu - không phải bởi công khó của con, nhưng bởi chính tay Chúa đã gieo qua Lời Ngài. Những hạt giống ấy đã âm thầm lớn lên, đôi khi giữa những “cỏ lùng” của đời này, nhưng con tin rằng Chúa vẫn nhìn thấy, vẫn chăm bón từng tấm lòng nhỏ.
Giờ đây, cháu đã có mái ấm riêng, trưởng thành và phụng sự Chúa trong chức vụ Ngài ban. Nhìn lại, con chỉ biết cúi đầu cảm tạ — vì chính tình yêu Chúa đã nuôi các cháu lớn lên trong đức tin, để rồi trở nên những đồ dùng công bình trong nhà Chúa. Mỗi hành trình của các cháu là một bằng chứng sống động rằng: khi hạt giống tốt được gieo trong lòng đất mềm mại, Đức Chúa Trời sẽ khiến nó đâm rễ, nảy mầm và trổ bông kết trái theo thì giờ Ngài định.
Con đến Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:36–43 - ngụ ngôn về cỏ lùng và lúa mì. Con thấy rõ, Lời Chúa khi được gieo vào lòng người, dù giữa muôn cỏ lùng của thế gian, vẫn có thể mọc lên mạnh mẽ, trổ bông kết hạt cho vinh hiển Ngài.
Khi các môn đồ nghe ngụ ngôn về cỏ lùng mà không hiểu, họ đã đến gần Chúa để xin Ngài giải thích. Con rất cảm động với hình ảnh ấy — vì nó cho thấy tấm lòng khiêm nhường, khao khát hiểu Lời. Con nhận ra, hiểu biết thuộc linh không đến từ trí khôn của con, mà chỉ khi con bước gần Chúa và xin Ngài soi sáng.
Trong lời giải thích, Chúa nói ruộng là thế gian, lúa mì là con cái của Vương Quốc Trời, còn cỏ lùng là con cái của Kẻ Dữ. Cả hai cùng mọc chung cho đến mùa gặt. Con nhận ra, Đức Chúa Trời không vội phân xử hay nhổ bỏ điều ác, vì Ngài kiên nhẫn chờ cho đến đúng thời điểm, để lúa mì được lớn lên trọn vẹn. Ngài là Đấng công chính, nhưng cũng đầy lòng thương xót.
Khi nhìn lại chính mình, con tự hỏi: con đang sống như hạt lúa mì thật — sinh ra bông trái của Thánh Linh, hay chỉ như cỏ lùng mang vẻ ngoài đạo đức nhưng trống rỗng bên trong? Con muốn được Chúa nhận biết là “thuộc về Ngài”, dù giữa thế gian hỗn độn, con vẫn muốn trung tín đứng về phía ánh sáng. Chúa phán rằng, đến ngày cuối cùng, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong Vương Quốc của Cha. Câu ấy khiến lòng con đầy hy vọng. Dẫu hôm nay con chỉ là một hạt nhỏ trong ruộng lớn, nhưng nếu con trung tín lớn lên trong Ngài, một ngày kia con sẽ được sáng ngời trong vinh hiển của Chúa.
“Ai có tai để nghe, hãy nghe.” Xin Chúa cho con không chỉ nghe bằng tai, mà nghe bằng tấm lòng — để sống theo Lời Ngài mỗi ngày.
Lạy Chúa yêu thương! Con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài hôm nay nhắc con sống tỉnh thức giữa thế gian đầy cỏ lùng. Xin giúp con giữ lòng trong sạch, trung tín và sinh ra những hoa trái tốt lành thuộc về Vương Quốc của Ngài. Khi con thấy điều ác vẫn còn tồn tại, xin cho con không nản lòng, nhưng tin cậy nơi sự công bình và thời điểm hoàn hảo của Chúa.
Xin Đức Thánh Linh Ngài hằng dẫn dắt con, để con nghe – hiểu – và sống theo Lời Ngài mỗi ngày, cho đến khi con được ở trong vinh hiển, chói rạng như mặt trời bên Cha.
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ, vì tình yêu và ân điển Chúa vẫn tuôn đổ trên đời sống anh chị em của con và của chính mình con từng ngày. Con cảm tạ Chúa vì ngày Sa-bát phước hạnh, khi con được cùng Hội Thánh ra mắt Chúa, thờ phượng và ngợi tôn danh Thánh của Ngài.
Bên ngoài trời mưa rét, gió rít từng cơn, nhưng lòng con lại ấm áp lạ thường khi nghe lời làm chứng tạ ơn Chúa của cô bé học trò năm nào — người mà hôm nay đã trở thành chị em cùng Cha trong đức tin. Nước mắt con rơi, ký ức năm nào bỗng ùa về…
Ngày ấy, cháu đến lớp học của con không phải vì yêu thích môn Tiếng Trung, mà chỉ vì mẹ thúc giục. Nhưng con biết, tất cả là bởi tình yêu và sự sắp đặt diệu kỳ của Ngài. Trong giờ lên lớp, con chỉ lồng ghép Lời Chúa — những nguyên tắc khôn ngoan, những giá trị cần thiết mà một người sống giữa thế gian đầy biến động này đang kiếm tìm — nhưng chính Lời Hằng Sống ấy đã gieo vào lòng cháu, đâm rễ và nảy mầm cách lạ lùng.
Sau mỗi buổi học, cháu ở lại hỏi con kỹ càng về những điều vừa nghe — rằng những điều đó đến từ đâu, làm sao để có được những điều ấy. Con hiểu rằng Chúa đang gõ cửa lòng cháu, và đúng như Lời Ngài phán:
"Ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở cho.”
Cháu đã gặp được Chúa, trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Từ đó, chúng con cùng nhau đi qua nhiều thử thách, nhiều lần nước mắt cô và trò cùng rơi trên hành trình đức tin, nhưng cũng cùng nhau kinh nghiệm tình yêu sâu rộng của Cha Thiên Thượng.
Đọc lại những lá thư nhỏ các cháu gửi ngày nào, lòng con dâng tràn biết bao cảm xúc. Mỗi dòng chữ đơn sơ mà lại khiến con nhận ra: có những hạt giống đã được gieo vào lòng các cháu - không phải bởi công khó của con, nhưng bởi chính tay Chúa đã gieo qua Lời Ngài. Những hạt giống ấy đã âm thầm lớn lên, đôi khi giữa những “cỏ lùng” của đời này, nhưng con tin rằng Chúa vẫn nhìn thấy, vẫn chăm bón từng tấm lòng nhỏ.
Giờ đây, cháu đã có mái ấm riêng, trưởng thành và phụng sự Chúa trong chức vụ Ngài ban. Nhìn lại, con chỉ biết cúi đầu cảm tạ — vì chính tình yêu Chúa đã nuôi các cháu lớn lên trong đức tin, để rồi trở nên những đồ dùng công bình trong nhà Chúa. Mỗi hành trình của các cháu là một bằng chứng sống động rằng: khi hạt giống tốt được gieo trong lòng đất mềm mại, Đức Chúa Trời sẽ khiến nó đâm rễ, nảy mầm và trổ bông kết trái theo thì giờ Ngài định.
Con đến Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 13:36–43 - ngụ ngôn về cỏ lùng và lúa mì. Con thấy rõ, Lời Chúa khi được gieo vào lòng người, dù giữa muôn cỏ lùng của thế gian, vẫn có thể mọc lên mạnh mẽ, trổ bông kết hạt cho vinh hiển Ngài.
Khi các môn đồ nghe ngụ ngôn về cỏ lùng mà không hiểu, họ đã đến gần Chúa để xin Ngài giải thích. Con rất cảm động với hình ảnh ấy — vì nó cho thấy tấm lòng khiêm nhường, khao khát hiểu Lời. Con nhận ra, hiểu biết thuộc linh không đến từ trí khôn của con, mà chỉ khi con bước gần Chúa và xin Ngài soi sáng.
Trong lời giải thích, Chúa nói ruộng là thế gian, lúa mì là con cái của Vương Quốc Trời, còn cỏ lùng là con cái của Kẻ Dữ. Cả hai cùng mọc chung cho đến mùa gặt. Con nhận ra, Đức Chúa Trời không vội phân xử hay nhổ bỏ điều ác, vì Ngài kiên nhẫn chờ cho đến đúng thời điểm, để lúa mì được lớn lên trọn vẹn. Ngài là Đấng công chính, nhưng cũng đầy lòng thương xót.
Khi nhìn lại chính mình, con tự hỏi: con đang sống như hạt lúa mì thật — sinh ra bông trái của Thánh Linh, hay chỉ như cỏ lùng mang vẻ ngoài đạo đức nhưng trống rỗng bên trong? Con muốn được Chúa nhận biết là “thuộc về Ngài”, dù giữa thế gian hỗn độn, con vẫn muốn trung tín đứng về phía ánh sáng.
Chúa phán rằng, đến ngày cuối cùng, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong Vương Quốc của Cha. Câu ấy khiến lòng con đầy hy vọng. Dẫu hôm nay con chỉ là một hạt nhỏ trong ruộng lớn, nhưng nếu con trung tín lớn lên trong Ngài, một ngày kia con sẽ được sáng ngời trong vinh hiển của Chúa.
“Ai có tai để nghe, hãy nghe.”
Xin Chúa cho con không chỉ nghe bằng tai, mà nghe bằng tấm lòng — để sống theo Lời Ngài mỗi ngày.
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài hôm nay nhắc con sống tỉnh thức giữa thế gian đầy cỏ lùng. Xin giúp con giữ lòng trong sạch, trung tín và sinh ra những hoa trái tốt lành thuộc về Vương Quốc của Ngài.
Khi con thấy điều ác vẫn còn tồn tại, xin cho con không nản lòng, nhưng tin cậy nơi sự công bình và thời điểm hoàn hảo của Chúa.
Xin Đức Thánh Linh Ngài hằng dẫn dắt con, để con nghe – hiểu – và sống theo Lời Ngài mỗi ngày, cho đến khi con được ở trong vinh hiển, chói rạng như mặt trời bên Cha.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ