Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cùng với sự ban cho sức khỏe, thời gian cùng phương tiện cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 2:1-12.
Kính thưa Chúa! Khi suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 2:1-12, con cảm nhận được một sự đối lập sâu sắc nhưng đầy ý nghĩa: một Vua thật sự đã giáng sinh, nhưng không phải tại cung điện lớn, mà là tại Bết-lê-hem, một thành phố nhỏ bé, khiêm nhường. Thật kỳ lạ và xúc động khi suy nghĩ: tại sao Đấng làm chủ cả vũ trụ lại chọn bắt đầu cuộc đời trên đất ở một nơi tầm thường như thế?
Con nhận ra rằng đó chính là cách Đức Chúa Trời bày tỏ bản chất của Ngài:
Không tìm kiếm vinh quang theo cách loài người,
Không đến để được phục vụ, mà để phục vụ,
Không giáng sinh giữa kinh đô hay trung tâm tôn giáo, mà chọn Bết-lê-hem, nơi từng bị xem là "quá nhỏ".
Điều khiến con càng suy ngẫm càng thấy ấn tượng ấy là hình ảnh các nhà thông thái, những người ngoại bang, không phải dân Giu-đa, nhưng họ thấy ánh sao, bước đi bằng đức tin, và tìm đến để thờ lạy Chúa. Dù Chúa Jesus sinh ra ở nơi chẳng mấy ai quan tâm, nhưng những ai thật lòng tìm kiếm thì vẫn gặp được Ngài. Khi các nhà thông thái đến, họ dâng những lễ vật quý báu – vàng, nhũ hương, mộc dược – như để nói: “Chúng tôi công nhận Ngài là Vua, là Đấng Thánh, và là Đấng hy sinh vì nhân loại.”
Còn Vua Hê-rốt – người đang ở thành lớn Giê-ru-sa-lem, giữa đầy dẫy thông tin tôn giáo, lại không tìm đến để thờ lạy, mà âm mưu tiêu diệt Chúa. Điều đó khiến con tự hỏi: Con đang thực sự sống như ai – người tìm kiếm Chúa bằng đức tin với sự thờ phượng bởi tấm lòng chân thật, hay là người chỉ sợ mất quyền lợi khi Chúa xuất hiện?
Chúa Jesus sinh ra tại Bết-lê-hem nhắc con rằng:
Ngài không chê bỏ điều nhỏ bé, cả về nơi chốn, lẫn con người.
Ngài ở gần người khiêm nhường, không phải người tự cao.
Ngài bắt đầu trong thấp hèn, nhưng kết thúc bằng vinh hiển đời đời.
Vì vậy, con không cần phải “đủ tốt”, “đủ xứng đáng” hay “có vị trí nào đó” để đến gần Ngài. Chỉ cần tấm lòng chân thành tìm kiếm, Chúa sẽ cho con gặp được Ngài.
Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài vì đã chọn Bết-lê-hem – nhỏ bé nhưng đầy vinh hiển. Xin giúp con luôn biết tìm kiếm Ngài trong khiêm nhường, dâng trọn lòng con làm lễ vật thờ phượng, và bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 2:1-12 Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cùng với sự ban cho sức khỏe, thời gian cùng phương tiện cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong bài học.
Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 2:1-12.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 2:1-12, con cảm nhận được một sự đối lập sâu sắc nhưng đầy ý nghĩa: một Vua thật sự đã giáng sinh, nhưng không phải tại cung điện lớn, mà là tại Bết-lê-hem, một thành phố nhỏ bé, khiêm nhường. Thật kỳ lạ và xúc động khi suy nghĩ: tại sao Đấng làm chủ cả vũ trụ lại chọn bắt đầu cuộc đời trên đất ở một nơi tầm thường như thế?
Con nhận ra rằng đó chính là cách Đức Chúa Trời bày tỏ bản chất của Ngài:
Không tìm kiếm vinh quang theo cách loài người,
Không đến để được phục vụ, mà để phục vụ,
Không giáng sinh giữa kinh đô hay trung tâm tôn giáo, mà chọn Bết-lê-hem, nơi từng bị xem là "quá nhỏ".
Điều khiến con càng suy ngẫm càng thấy ấn tượng ấy là hình ảnh các nhà thông thái, những người ngoại bang, không phải dân Giu-đa, nhưng họ thấy ánh sao, bước đi bằng đức tin, và tìm đến để thờ lạy Chúa. Dù Chúa Jesus sinh ra ở nơi chẳng mấy ai quan tâm, nhưng những ai thật lòng tìm kiếm thì vẫn gặp được Ngài.
Khi các nhà thông thái đến, họ dâng những lễ vật quý báu – vàng, nhũ hương, mộc dược – như để nói: “Chúng tôi công nhận Ngài là Vua, là Đấng Thánh, và là Đấng hy sinh vì nhân loại.”
Còn Vua Hê-rốt – người đang ở thành lớn Giê-ru-sa-lem, giữa đầy dẫy thông tin tôn giáo, lại không tìm đến để thờ lạy, mà âm mưu tiêu diệt Chúa. Điều đó khiến con tự hỏi:
Con đang thực sự sống như ai – người tìm kiếm Chúa bằng đức tin với sự thờ phượng bởi tấm lòng chân thật, hay là người chỉ sợ mất quyền lợi khi Chúa xuất hiện?
Chúa Jesus sinh ra tại Bết-lê-hem nhắc con rằng:
Ngài không chê bỏ điều nhỏ bé, cả về nơi chốn, lẫn con người.
Ngài ở gần người khiêm nhường, không phải người tự cao.
Ngài bắt đầu trong thấp hèn, nhưng kết thúc bằng vinh hiển đời đời.
Vì vậy, con không cần phải “đủ tốt”, “đủ xứng đáng” hay “có vị trí nào đó” để đến gần Ngài. Chỉ cần tấm lòng chân thành tìm kiếm, Chúa sẽ cho con gặp được Ngài.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì đã chọn Bết-lê-hem – nhỏ bé nhưng đầy vinh hiển. Xin giúp con luôn biết tìm kiếm Ngài trong khiêm nhường, dâng trọn lòng con làm lễ vật thờ phượng, và bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***