Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những phép lạ Ngài làm ra trên đời sống, khi chúng con tin cậy bước đi trong sự vâng lời. Con cảm tạ ơn Chúa mở đường cho em họ lại tạt qua được nhà con. Hôm trước con có chép Lời Ngài vào trong một tờ giấy cho em cất trong người để em lấy ra đọc và học cho thuộc. Vừa vào nhà em hỏi con về vết thương của người chăn, em thông báo tình hình gia đình đã không còn quá căng thẳng như trước, em kể về những điều lạ lùng Chúa làm ra trên đời sống, em không biết đó là phép lạ Chúa làm ra cho em nhận biết được sự ở cùng của Ngài, em tiếp tục hỏi xin con những tờ giấy chép Lời Chúa. Chúng con vui mừng khích lệ nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi để em ra về. Trở vào nhà suy ngẫm Lời Chúa, con như được tiếp sức trong niềm hân hoan trước sự mở đường của Ngài. Thật mọi sự đều đến từ Chúa và bởi lòng thương xót Ngài mà ra. Con vô cùng biết ơn Chúa. Giờ này, con đến với Lời Chúa, cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 ghi lại phần cuối trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phao-lô. Những kẻ theo Do-thái Giáo từ An-ti-ốt và I-cô-ni tới thuyết phục dân chúng ném đá Phao-lô, tưởng ông đã chết, họ kéo ông ra khỏi thành nhưng ông đã tỉnh dậy và đi vào thành, hôm sau Phao-lô cùng với Ba-na-ba đi đến Đẹt-bơ. Họ rao giảng Tin Lành tại Đẹt-bơ, khiến cho rất nhiều người tin Chúa, Phao-lô và Ba-na-ba trở về Lít-trơ, I-cô-ni và An-ti-ốt. Hai ông thăm viếng và khích lệ các môn đồ tại các thành mà họ đã rao giảng, nhắc nhở họ cần phải kiên trì trong đức tin vì sẽ phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được Vương Quốc Trời. Phao-lô và Ba-na-ba chọn ra những người được Chúa ban cho chức vụ trưởng lão trong các Hội Thánh địa phương, cầu nguyện, kiêng ăn và dâng trình những trưởng lão địa phương lên Chúa. Những sự kiện được ghi lại trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
CUỘC ĐỜI THEO CHÚA KHÔNG TRÁNH KHỎI NHỮNG LẦN BỊ “NÉM ĐÁ” Trong suốt hành trình rao giảng Tin Lành, Phao-lô và Ba-na-ba luôn phải đối diện với rất nhiều sự chống đối, bắt bớ, và đỉnh điểm là khi Phao-lô bị ném đá tưởng chừng như đã chết. Điều đó dạy con rằng: Trên bước đường sống theo Lời Chúa và phụng sự Ngài, con cũng không thể tránh khỏi những lời chỉ trích, hiểu lầm, hay cả những sự bắt bớ, dù là bằng lời nói, thái độ, hay áp lực đến từ những người xung quanh. Bởi khi đã thuộc về Chúa, con không còn sống theo cách của thế gian. Chính sự khác biệt đó, cùng với Lời Chúa được rao ra, sẽ khiến một số người khó chịu, nhưng đồng thời cũng khiến những người khác được đánh thức, biến đổi, và bắt đầu hành trình theo Ngài. Con học nơi Phao-lô một lòng trung tín đáng kinh ngạc: Dù bị ném đá gần chết, ông không từ bỏ. Ông đứng dậy bởi quyền năng Chúa và tiếp tục sứ mạng một cách dạn dĩ. Không những thế, ông quay lại những nơi từng bắt bớ ông, để làm vững mạnh Hội Thánh tại đó, để gây dựng anh chị em trong đức tin, và thiết lập nền tảng vững chắc cho công việc nhà Chúa. Tấm lòng của Phao-lô thật trung tín đối với Chúa, và cũng đầy trọn tình yêu đối với anh chị em trong Chúa. Ông không để sự tổn hại cá nhân ngăn trở tình yêu thương và sứ mạng thiêng liêng mà Chúa Ngài đã giao.
Lạy Chúa, xin dạy con biết trung tín trong mọi hoàn cảnh. Dù con có bị “ném đá” bởi sự hiểu lầm hay chống đối, xin cho con không nản lòng, nhưng đứng dậy trong ơn Ngài, tiếp tục bước đi theo tiếng gọi của sứ mạng. Xin cho con một tấm lòng như Phao-lô, can đảm, yêu thương và trung kiên cho đến cuối cùng. A-men!
SỰ CẢN TRỞ CỦA NHỮNG “VIÊN ĐÁ” TRONG ĐỜI SỐNG Khi suy ngẫm Lời Chúa, con nhìn vào đời sống mình và nhận ra rằng, có nhiều “viên đá” tuy không hữu hình như những viên đá ném vào Phao-lô nhưng lại âm thầm đè nặng khiến cho nhiều khi con chùn bước. Những “viên đá” có thể là sự mệt mỏi, thất vọng khi bị xa lánh, có khi là nỗi sợ bị từ chối hoặc chê cười, đôi khi những “viên đá” còn là tâm lý ngại bước ra khỏi vùng an toàn để dấn thân vào nơi nguy hiểm, hoặc sự ưu tiên cho công việc hay gia đình…
Lạy Chúa!
Xin giúp con nhận ra những “viên đá” đang làm con ngã lòng, chùn bước . Xin giúp con đứng dậy như Phao-lô. Xin Chúa Thánh Linh luôn nhắc nhở con về quyền năng của Tin Lành và sự luôn ở cùng đồng hành của Ngài trên đời sống, xin ban cho con có được tấm lòng như của Phao-lô để con tiếp tục nói về Ngài dẫu cho có phải trả giá. A-men!
Kính thưa Chúa! Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài ban năng lực cho con, chính lúc con yếu đuối, mệt mỏi thì Ngài lại cầm tay con, nâng con đứng dậy, cho con sức mạnh để đi tiếp. Thật Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống mà con được kinh nghiệm mỗi ngày. Xin cho con mỗi ngày nuôi mình trong Lời Ngài để con đứng vững trong sự trông cậy sự đến ngày càng gần của Đấng Giải Cứu con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những phép lạ Ngài làm ra trên đời sống, khi chúng con tin cậy bước đi trong sự vâng lời. Con cảm tạ ơn Chúa mở đường cho em họ lại tạt qua được nhà con.
Hôm trước con có chép Lời Ngài vào trong một tờ giấy cho em cất trong người để em lấy ra đọc và học cho thuộc. Vừa vào nhà em hỏi con về vết thương của người chăn, em thông báo tình hình gia đình đã không còn quá căng thẳng như trước, em kể về những điều lạ lùng Chúa làm ra trên đời sống, em không biết đó là phép lạ Chúa làm ra cho em nhận biết được sự ở cùng của Ngài, em tiếp tục hỏi xin con những tờ giấy chép Lời Chúa. Chúng con vui mừng khích lệ nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi để em ra về.
Trở vào nhà suy ngẫm Lời Chúa, con như được tiếp sức trong niềm hân hoan trước sự mở đường của Ngài. Thật mọi sự đều đến từ Chúa và bởi lòng thương xót Ngài mà ra. Con vô cùng biết ơn Chúa.
Giờ này, con đến với Lời Chúa, cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 ghi lại phần cuối trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phao-lô. Những kẻ theo Do-thái Giáo từ An-ti-ốt và I-cô-ni tới thuyết phục dân chúng ném đá Phao-lô, tưởng ông đã chết, họ kéo ông ra khỏi thành nhưng ông đã tỉnh dậy và đi vào thành, hôm sau Phao-lô cùng với Ba-na-ba đi đến Đẹt-bơ. Họ rao giảng Tin Lành tại Đẹt-bơ, khiến cho rất nhiều người tin Chúa, Phao-lô và Ba-na-ba trở về Lít-trơ, I-cô-ni và An-ti-ốt. Hai ông thăm viếng và khích lệ các môn đồ tại các thành mà họ đã rao giảng, nhắc nhở họ cần phải kiên trì trong đức tin vì sẽ phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được Vương Quốc Trời. Phao-lô và Ba-na-ba chọn ra những người được Chúa ban cho chức vụ trưởng lão trong các Hội Thánh địa phương, cầu nguyện, kiêng ăn và dâng trình những trưởng lão địa phương lên Chúa.
Những sự kiện được ghi lại trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
CUỘC ĐỜI THEO CHÚA KHÔNG TRÁNH KHỎI NHỮNG LẦN BỊ “NÉM ĐÁ”
Trong suốt hành trình rao giảng Tin Lành, Phao-lô và Ba-na-ba luôn phải đối diện với rất nhiều sự chống đối, bắt bớ, và đỉnh điểm là khi Phao-lô bị ném đá tưởng chừng như đã chết.
Điều đó dạy con rằng:
Trên bước đường sống theo Lời Chúa và phụng sự Ngài, con cũng không thể tránh khỏi những lời chỉ trích, hiểu lầm, hay cả những sự bắt bớ, dù là bằng lời nói, thái độ, hay áp lực đến từ những người xung quanh. Bởi khi đã thuộc về Chúa, con không còn sống theo cách của thế gian. Chính sự khác biệt đó, cùng với Lời Chúa được rao ra, sẽ khiến một số người khó chịu, nhưng đồng thời cũng khiến những người khác được đánh thức, biến đổi, và bắt đầu hành trình theo Ngài.
Con học nơi Phao-lô một lòng trung tín đáng kinh ngạc:
Dù bị ném đá gần chết, ông không từ bỏ. Ông đứng dậy bởi quyền năng Chúa và tiếp tục sứ mạng một cách dạn dĩ. Không những thế, ông quay lại những nơi từng bắt bớ ông, để làm vững mạnh Hội Thánh tại đó, để gây dựng anh chị em trong đức tin, và thiết lập nền tảng vững chắc cho công việc nhà Chúa.
Tấm lòng của Phao-lô thật trung tín đối với Chúa, và cũng đầy trọn tình yêu đối với anh chị em trong Chúa. Ông không để sự tổn hại cá nhân ngăn trở tình yêu thương và sứ mạng thiêng liêng mà Chúa Ngài đã giao.
Lạy Chúa, xin dạy con biết trung tín trong mọi hoàn cảnh. Dù con có bị “ném đá” bởi sự hiểu lầm hay chống đối, xin cho con không nản lòng, nhưng đứng dậy trong ơn Ngài, tiếp tục bước đi theo tiếng gọi của sứ mạng. Xin cho con một tấm lòng như Phao-lô, can đảm, yêu thương và trung kiên cho đến cuối cùng. A-men!
SỰ CẢN TRỞ CỦA NHỮNG “VIÊN ĐÁ” TRONG ĐỜI SỐNG
Khi suy ngẫm Lời Chúa, con nhìn vào đời sống mình và nhận ra rằng, có nhiều “viên đá” tuy không hữu hình như những viên đá ném vào Phao-lô nhưng lại âm thầm đè nặng khiến cho nhiều khi con chùn bước. Những “viên đá” có thể là sự mệt mỏi, thất vọng khi bị xa lánh, có khi là nỗi sợ bị từ chối hoặc chê cười, đôi khi những “viên đá” còn là tâm lý ngại bước ra khỏi vùng an toàn để dấn thân vào nơi nguy hiểm, hoặc sự ưu tiên cho công việc hay gia đình…
Lạy Chúa!
Xin giúp con nhận ra những “viên đá” đang làm con ngã lòng, chùn bước . Xin giúp con đứng dậy như Phao-lô. Xin Chúa Thánh Linh luôn nhắc nhở con về quyền năng của Tin Lành và sự luôn ở cùng đồng hành của Ngài trên đời sống, xin ban cho con có được tấm lòng như của Phao-lô để con tiếp tục nói về Ngài dẫu cho có phải trả giá. A-men!
Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài ban năng lực cho con, chính lúc con yếu đuối, mệt mỏi thì Ngài lại cầm tay con, nâng con đứng dậy, cho con sức mạnh để đi tiếp. Thật Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống mà con được kinh nghiệm mỗi ngày.
Xin cho con mỗi ngày nuôi mình trong Lời Ngài để con đứng vững trong sự trông cậy sự đến ngày càng gần của Đấng Giải Cứu con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ