Ma-thi-ơ 9:1-8 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, để con được chạy đến bên Ngài với lòng biết ơn về tất cả những điều Ngài đã làm cho con. Tiếng Thánh Ca vang vọng từng lời, từng lời thấm vào lòng con, cũng chính là lời con thì thầm dâng lên Chúa:
“Jesus ơi, con cầu xin Cha yêu tha bao tội lỗi này! Ban cho con niềm tin để giúp con đắc thắng hơn! Chỉ có Chúa – con cần Cha khi con sai, khi lòng yếu mềm. Đấng trước hết và duy nhất con cậy trông.
Khi con chạy đến bên Ngài, con biết Cha ôm con và chở che. Cho con bình an trong Ngài, và dạy con sống tốt hơn. Bao ô nhơ, bao tội xưa, nay trong Cha con vượt qua rồi! Cảm ơn Ngài thứ tha bao tội con!”
Con cảm tạ ơn Chúa về bài học trong Ma-thi-ơ 9:1-8 hôm nay. Lời Ngài phán:
“Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con.”
Ôi, cảm tạ ơn thương xót của Ngài! Chỉ một lời ấy thôi, đời con được giải phóng. Chỉ một lời ấy thôi, con có niềm trông cậy. Chỉ một lời ấy thôi, hy vọng ngập tràn trong con. Thật không có điều gì bình an hơn là được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi mình. Ôi, hai chữ “bình an” mà nửa đời con kiếm tìm trong vô vọng, giờ đây Ngài đã ban cho con. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ ơn Ngài!
Kính thưa Chúa! Khi suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 9:1-8, con thấy Chúa Jesus quan tâm trước hết đến linh hồn hơn là thể xác. Người bại liệt đang mong được chữa lành, nhưng Chúa bắt đầu bằng sự tha tội. Điều đó nhắc nhở con rằng, nhu cầu lớn nhất của con người không phải là sức khỏe hay tiền bạc, mà là được giải thoát khỏi tội lỗi để có mối tương giao với Đức Chúa Trời.
Con cũng được nhắc về sức mạnh của đức tin tập thể. Người bại liệt có thể bất lực, nhưng bạn bè đã đem anh đến cùng Chúa. Chính “đức tin của họ” khiến Chúa hành động. Điều này khiến con suy nghĩ: Con có nâng đỡ anh chị em của mình đến gần Chúa không? Hàng ngày con đã làm gì cho anh chị em cùng Cha của mình? Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày trả lời được những câu hỏi này trong sự bình an vui thỏa vì đã có thể làm theo Lời Chúa dạy con.
Ngược lại với những người bạn của người bại liệt, các thầy thông giáo lại cứng lòng. Họ nhìn thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa, nhưng chỉ chăm chăm phán xét. Đức tin hình thức có thể làm mù lòa tấm lòng, khiến cho đánh mất niềm vui khi thấy người khác được cứu giúp.
Chúa Jesus đã dùng câu hỏi khôn ngoan để thách thức sự cứng lòng: “Những tội lỗi đã được tha cho ngươi. Hay là nói: Hãy trỗi dậy và bước đi?” Ngài đã chứng minh Ngài là “Con Người” – Đấng Mê-si-a có quyền tha tội trên đất. Đám đông chứng kiến đã kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Phép lạ không chỉ thay đổi một cá nhân, mà còn đưa cả cộng đồng đến chỗ thờ phượng Chúa.
Lạy Chúa! Qua Lời của Ngài con học được rằng, con cần phải:
Đặt ưu tiên cho sự tha tội – mỗi ngày xưng tội và tìm kiếm sự tha thứ nơi Chúa, không để tội lỗi che khuất mối tương giao với Ngài.
Sống đức tin tập thể – cầu thay, nâng đỡ anh chị em yếu đuối, chủ động “đem” họ đến với Lời Chúa cách yêu thương với lòng mong muốn người đó được lớn lên trong Chúa.
Tránh tôn giáo hình thức – giữ tấm lòng mềm mại để vui mừng khi người khác được cứu giúp, thay vì so đo hay phán xét.
Học cách đáp lại bằng sự khôn ngoan – cầu xin Chúa dạy con dùng lời lẽ khéo léo và yêu thương khi đối diện hiểu lầm.
Sống phản chiếu vinh hiển Chúa – chia sẻ những gì Chúa làm trong đời để người khác nhận biết và tôn vinh Ngài.
Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Chúa vì sự tha thứ lớn lao mà Ngài ban cho con qua Chúa Jesus. Xin giúp con biết đặt ưu tiên cho sự cứu rỗi linh hồn hơn mọi nhu cầu khác. Xin cho đức tin của con không chỉ nuôi dưỡng chính mình, nhưng còn nâng đỡ anh chị em. Xin giữ con khỏi rơi vào hình thức tôn giáo, và dạy con biết sống khôn ngoan, phản chiếu vinh hiển Ngài trong từng việc làm và lời nói để Ngài được vinh hiển qua đời sống con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 9:1-8 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ.
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, để con được chạy đến bên Ngài với lòng biết ơn về tất cả những điều Ngài đã làm cho con.
Tiếng Thánh Ca vang vọng từng lời, từng lời thấm vào lòng con, cũng chính là lời con thì thầm dâng lên Chúa:
“Jesus ơi, con cầu xin Cha yêu tha bao tội lỗi này!
Ban cho con niềm tin để giúp con đắc thắng hơn!
Chỉ có Chúa – con cần Cha khi con sai, khi lòng yếu mềm.
Đấng trước hết và duy nhất con cậy trông.
Khi con chạy đến bên Ngài, con biết Cha ôm con và chở che.
Cho con bình an trong Ngài, và dạy con sống tốt hơn.
Bao ô nhơ, bao tội xưa, nay trong Cha con vượt qua rồi!
Cảm ơn Ngài thứ tha bao tội con!”
Con cảm tạ ơn Chúa về bài học trong Ma-thi-ơ 9:1-8 hôm nay.
Lời Ngài phán:
“Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con.”
Ôi, cảm tạ ơn thương xót của Ngài!
Chỉ một lời ấy thôi, đời con được giải phóng.
Chỉ một lời ấy thôi, con có niềm trông cậy.
Chỉ một lời ấy thôi, hy vọng ngập tràn trong con.
Thật không có điều gì bình an hơn là được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi mình.
Ôi, hai chữ “bình an” mà nửa đời con kiếm tìm trong vô vọng, giờ đây Ngài đã ban cho con.
Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ ơn Ngài!
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ 9:1-8, con thấy Chúa Jesus quan tâm trước hết đến linh hồn hơn là thể xác. Người bại liệt đang mong được chữa lành, nhưng Chúa bắt đầu bằng sự tha tội. Điều đó nhắc nhở con rằng, nhu cầu lớn nhất của con người không phải là sức khỏe hay tiền bạc, mà là được giải thoát khỏi tội lỗi để có mối tương giao với Đức Chúa Trời.
Con cũng được nhắc về sức mạnh của đức tin tập thể. Người bại liệt có thể bất lực, nhưng bạn bè đã đem anh đến cùng Chúa. Chính “đức tin của họ” khiến Chúa hành động. Điều này khiến con suy nghĩ: Con có nâng đỡ anh chị em của mình đến gần Chúa không? Hàng ngày con đã làm gì cho anh chị em cùng Cha của mình?
Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày trả lời được những câu hỏi này trong sự bình an vui thỏa vì đã có thể làm theo Lời Chúa dạy con.
Ngược lại với những người bạn của người bại liệt, các thầy thông giáo lại cứng lòng. Họ nhìn thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa, nhưng chỉ chăm chăm phán xét. Đức tin hình thức có thể làm mù lòa tấm lòng, khiến cho đánh mất niềm vui khi thấy người khác được cứu giúp.
Chúa Jesus đã dùng câu hỏi khôn ngoan để thách thức sự cứng lòng: “Những tội lỗi đã được tha cho ngươi. Hay là nói: Hãy trỗi dậy và bước đi?” Ngài đã chứng minh Ngài là “Con Người” – Đấng Mê-si-a có quyền tha tội trên đất. Đám đông chứng kiến đã kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Phép lạ không chỉ thay đổi một cá nhân, mà còn đưa cả cộng đồng đến chỗ thờ phượng Chúa.
Lạy Chúa!
Qua Lời của Ngài con học được rằng, con cần phải:
Đặt ưu tiên cho sự tha tội – mỗi ngày xưng tội và tìm kiếm sự tha thứ nơi Chúa, không để tội lỗi che khuất mối tương giao với Ngài.
Sống đức tin tập thể – cầu thay, nâng đỡ anh chị em yếu đuối, chủ động “đem” họ đến với Lời Chúa cách yêu thương với lòng mong muốn người đó được lớn lên trong Chúa.
Tránh tôn giáo hình thức – giữ tấm lòng mềm mại để vui mừng khi người khác được cứu giúp, thay vì so đo hay phán xét.
Học cách đáp lại bằng sự khôn ngoan – cầu xin Chúa dạy con dùng lời lẽ khéo léo và yêu thương khi đối diện hiểu lầm.
Sống phản chiếu vinh hiển Chúa – chia sẻ những gì Chúa làm trong đời để người khác nhận biết và tôn vinh Ngài.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa vì sự tha thứ lớn lao mà Ngài ban cho con qua Chúa Jesus. Xin giúp con biết đặt ưu tiên cho sự cứu rỗi linh hồn hơn mọi nhu cầu khác. Xin cho đức tin của con không chỉ nuôi dưỡng chính mình, nhưng còn nâng đỡ anh chị em. Xin giữ con khỏi rơi vào hình thức tôn giáo, và dạy con biết sống khôn ngoan, phản chiếu vinh hiển Ngài trong từng việc làm và lời nói để Ngài được vinh hiển qua đời sống con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***