Ma-thi-ơ 9:18-26 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Đàn Bà Bệnh Mất Máu và Làm Sống Lại Con Gái Người Cai Nhà Hội
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Kính thưa Chúa!
Một cảm giác rất đặc biệt đang tràn ngập trong con. Con khó diễn tả chính xác, nhưng đó là sự hồi hộp mong chờ, niềm hy vọng dâng cao, tâm thần con hướng trọn về giây phút trọng đại nhất trong cuộc đời. Tim như đập nhanh hơn, cảm xúc dâng trào theo từng hơi thở. Giống như khi còn bé, bàn chân đặt ở vạch xuất phát và hồi hộp chờ tiếng còi phát lệnh của thầy trong giờ thể dục, như giây phút hồi hộp lúc mở quà, lại cũng giống như niềm hân hoan hạnh phúc khi sắp được gặp lại người mình yêu thương sau nhiều năm xa cách.
Lạy Chúa! Đó chính là tâm trạng con hướng về Lễ Thổi Kèn năm nay. Đêm qua, con tra xét lòng mình: có điều gì nơi trần thế còn khiến con vấn vương chăng? Và con bình an khi nhận ra, chẳng có gì có thể níu kéo con nữa, ngoài nỗi xót xa cho người thân và bao người ngoài kia chưa biết Ngài. Điều đang hiện hữu trong con là một khát khao mạnh mẽ – được ra đi với Chúa, được ở với Ngài mãi mãi. Xin Chúa cho con sống mỗi ngày với tâm trạng của một người luôn sẵn sàng để ra đi cùng Ngài bất kỳ lúc nào. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về bài học hôm nay trong Ma-thi-ơ 9:18-26.
Khi đọc đoạn Thánh Kinh này, con được nhìn thấy hình ảnh của một người cai trị, vốn có địa vị cao trong xã hội, lại sẵn sàng quỳ xuống trước Đức Chúa Jesus và thờ phượng Ngài. Con tự hỏi: điều gì đã khiến ông có thể gạt bỏ sự kiêu hãnh và thể diện của mình? Chính là nỗi đau mất con và niềm hy vọng duy nhất ông tìm thấy nơi Chúa. Con học được rằng, đôi khi chính những khó khăn, khủng hoảng trong cuộc đời sẽ khiến con người nhận ra mình bất lực, và chỉ còn cách chạy đến với Ngài. Con cũng nhận ra trong những lúc con kiêu ngạo, tự tin vào sức riêng, thì Chúa thường cho phép con đối diện với những thử thách để con biết quay trở về nương cậy nơi Ngài.
Người đàn bà bị băng huyết 12 năm cũng để lại cho con một bài học lớn về đức tin. Bà tin rằng chỉ cần chạm vào gấu áo Chúa thôi là đủ để được chữa lành. Đức tin của bà thật đơn sơ, nhưng mạnh mẽ và chân thành. Bà không nghi ngờ, hay đặt điều kiện với Chúa. Bà đã chạm đến Chúa bằng lòng tin, và quyền năng chữa lành lập tức tuôn ra.
Con cũng rất cảm động khi thấy Chúa dừng lại giữa một chuyến đi gấp gáp để chú ý đến người đàn bà này. Con học được rằng Chúa không bao giờ bỏ qua nhu cầu của từng cá nhân. Trong mắt Ngài, con người không phải là một đám đông vô danh, nhưng là từng linh hồn quý giá. Con cảm tạ Ngài vì trong cuộc đời con, Chúa cũng nhiều lần dừng lại để lắng nghe, để chạm đến con, dù con chỉ là một người nhỏ bé không đáng gì.
Khi Chúa nói rằng: “Con gái nhỏ này không chết đâu, nhưng nó ngủ,” con nhận ra rằng cái chết trong mắt Chúa chỉ là một giấc ngủ tạm thời. Đối với người tin Ngài, cái chết không còn là dấu chấm hết, nhưng là sự bước sang một cuộc đời mới, đời đời phước hạnh bên Chúa. Thế gian cười nhạo Chúa vì họ chỉ nhìn thấy bằng mắt xác thịt, nhưng Chúa nhìn thấy bằng quyền năng và sự sống của Thiên Đàng. Con học được rằng, đức tin thật thường đi ngược lại sự lý luận của loài người.
Chúa đã đuổi đám đông ra ngoài trước khi làm phép lạ. Điều đó nhắc con nhớ rằng, môi trường xung quanh con có thể ảnh hưởng đến đức tin và sự tiếp nhận phép lạ. Con cần học cách tránh xa những tiếng cười nhạo, những hoài nghi, để giữ lòng mình tập trung nơi Chúa. Cuối cùng, tin tức về phép lạ đã lan ra khắp vùng. Con nhận ra rằng, quyền năng và tình yêu của Chúa không thể bị che giấu. Mỗi phép lạ Ngài làm đều nhằm bày tỏ vinh hiển của Ngài, để nhiều người khác cũng tìm đến nguồn sự sống.
Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì qua đoạn Thánh Kinh này, con được nhắc nhở hãy luôn khiêm nhường đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, tin cậy Ngài bằng đức tin đơn sơ, và biết rằng Ngài quan tâm đến chính con, không bỏ sót một nhu cầu nào. Con cũng học được rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là giấc ngủ trong sự chờ đợi sự sống lại vinh hiển. Xin Chúa giúp con sống một đời tin cậy, để mỗi việc Ngài làm trong đời con cũng trở thành lời chứng cho người khác về quyền năng và tình yêu vô biên của Ngài.
Cầu xin Chúa chỉ dạy để con biết ưu tiên làm những điều Chúa muốn nơi con trong những ngày cuối cùng này. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 9:18-26 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Đàn Bà Bệnh Mất Máu và Làm Sống Lại Con Gái Người Cai Nhà Hội
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính thưa Chúa!
Một cảm giác rất đặc biệt đang tràn ngập trong con. Con khó diễn tả chính xác, nhưng đó là sự hồi hộp mong chờ, niềm hy vọng dâng cao, tâm thần con hướng trọn về giây phút trọng đại nhất trong cuộc đời. Tim như đập nhanh hơn, cảm xúc dâng trào theo từng hơi thở. Giống như khi còn bé, bàn chân đặt ở vạch xuất phát và hồi hộp chờ tiếng còi phát lệnh của thầy trong giờ thể dục, như giây phút hồi hộp lúc mở quà, lại cũng giống như niềm hân hoan hạnh phúc khi sắp được gặp lại người mình yêu thương sau nhiều năm xa cách.
Lạy Chúa!
Đó chính là tâm trạng con hướng về Lễ Thổi Kèn năm nay. Đêm qua, con tra xét lòng mình: có điều gì nơi trần thế còn khiến con vấn vương chăng? Và con bình an khi nhận ra, chẳng có gì có thể níu kéo con nữa, ngoài nỗi xót xa cho người thân và bao người ngoài kia chưa biết Ngài. Điều đang hiện hữu trong con là một khát khao mạnh mẽ – được ra đi với Chúa, được ở với Ngài mãi mãi. Xin Chúa cho con sống mỗi ngày với tâm trạng của một người luôn sẵn sàng để ra đi cùng Ngài bất kỳ lúc nào. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về bài học hôm nay trong Ma-thi-ơ 9:18-26.
Khi đọc đoạn Thánh Kinh này, con được nhìn thấy hình ảnh của một người cai trị, vốn có địa vị cao trong xã hội, lại sẵn sàng quỳ xuống trước Đức Chúa Jesus và thờ phượng Ngài. Con tự hỏi: điều gì đã khiến ông có thể gạt bỏ sự kiêu hãnh và thể diện của mình? Chính là nỗi đau mất con và niềm hy vọng duy nhất ông tìm thấy nơi Chúa. Con học được rằng, đôi khi chính những khó khăn, khủng hoảng trong cuộc đời sẽ khiến con người nhận ra mình bất lực, và chỉ còn cách chạy đến với Ngài. Con cũng nhận ra trong những lúc con kiêu ngạo, tự tin vào sức riêng, thì Chúa thường cho phép con đối diện với những thử thách để con biết quay trở về nương cậy nơi Ngài.
Người đàn bà bị băng huyết 12 năm cũng để lại cho con một bài học lớn về đức tin. Bà tin rằng chỉ cần chạm vào gấu áo Chúa thôi là đủ để được chữa lành. Đức tin của bà thật đơn sơ, nhưng mạnh mẽ và chân thành. Bà không nghi ngờ, hay đặt điều kiện với Chúa. Bà đã chạm đến Chúa bằng lòng tin, và quyền năng chữa lành lập tức tuôn ra.
Con cũng rất cảm động khi thấy Chúa dừng lại giữa một chuyến đi gấp gáp để chú ý đến người đàn bà này. Con học được rằng Chúa không bao giờ bỏ qua nhu cầu của từng cá nhân. Trong mắt Ngài, con người không phải là một đám đông vô danh, nhưng là từng linh hồn quý giá. Con cảm tạ Ngài vì trong cuộc đời con, Chúa cũng nhiều lần dừng lại để lắng nghe, để chạm đến con, dù con chỉ là một người nhỏ bé không đáng gì.
Khi Chúa nói rằng: “Con gái nhỏ này không chết đâu, nhưng nó ngủ,” con nhận ra rằng cái chết trong mắt Chúa chỉ là một giấc ngủ tạm thời. Đối với người tin Ngài, cái chết không còn là dấu chấm hết, nhưng là sự bước sang một cuộc đời mới, đời đời phước hạnh bên Chúa. Thế gian cười nhạo Chúa vì họ chỉ nhìn thấy bằng mắt xác thịt, nhưng Chúa nhìn thấy bằng quyền năng và sự sống của Thiên Đàng. Con học được rằng, đức tin thật thường đi ngược lại sự lý luận của loài người.
Chúa đã đuổi đám đông ra ngoài trước khi làm phép lạ. Điều đó nhắc con nhớ rằng, môi trường xung quanh con có thể ảnh hưởng đến đức tin và sự tiếp nhận phép lạ. Con cần học cách tránh xa những tiếng cười nhạo, những hoài nghi, để giữ lòng mình tập trung nơi Chúa.
Cuối cùng, tin tức về phép lạ đã lan ra khắp vùng. Con nhận ra rằng, quyền năng và tình yêu của Chúa không thể bị che giấu. Mỗi phép lạ Ngài làm đều nhằm bày tỏ vinh hiển của Ngài, để nhiều người khác cũng tìm đến nguồn sự sống.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ Ngài vì qua đoạn Thánh Kinh này, con được nhắc nhở hãy luôn khiêm nhường đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, tin cậy Ngài bằng đức tin đơn sơ, và biết rằng Ngài quan tâm đến chính con, không bỏ sót một nhu cầu nào. Con cũng học được rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là giấc ngủ trong sự chờ đợi sự sống lại vinh hiển. Xin Chúa giúp con sống một đời tin cậy, để mỗi việc Ngài làm trong đời con cũng trở thành lời chứng cho người khác về quyền năng và tình yêu vô biên của Ngài.
Cầu xin Chúa chỉ dạy để con biết ưu tiên làm những điều Chúa muốn nơi con trong những ngày cuối cùng này. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ