Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Năm nay Chúa cho rét sớm, mới đầu tháng 9 âm lịch mà trời đã lạnh. Sáng nay con dành ra buổi sáng để làm đất, chuẩn bị trồng các loại rau vụ đông. Công việc chuẩn bị đất mất rất nhiều thời gian và công sức. Mỗi một vầng đất được cuốc lên, con lại phải dừng lại để lựa nhặt hết những nhánh cỏ cùng rễ của nó, cũng như những mảnh sành, mảnh gạch lẫn trong đất. Khi xong công đoạn đầu tiên là cuốc và nhặt cỏ, con phải đập cho tơi đất rồi trộn phân đã ủ hoai vào. Đất làm xong như vậy phải để đó cho hoai, và vài ngày sau lại kiểm tra, nhặt lần nữa những rễ cỏ còn sót lại rồi mới lên luống để thoát nước được tốt, và có lối đi vào chăm sóc cây sau này. Con biết, việc chuẩn bị đất càng kỹ lưỡng bao nhiêu thì sau này cây trồng càng phát triển tốt bấy nhiêu.
Vừa cuốc đất nhặt cỏ, con vừa suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:1-9, nói về người gieo giống và bốn loại đất mà con đọc sáng nay. Con nhìn quanh khu vườn của mình và nhận ra trong đó có đủ cả bốn loại đất mà Chúa nhắc đến: có chỗ đất cứng, khô và nứt nẻ, nơi hạt rơi xuống chẳng thể nảy mầm; có chỗ nhiều sỏi, gạch, bê tông, cứng ngầm bên dưới, cây con vừa mọc lên đã héo khi gặp nắng; có nơi đất tốt nhưng mọc lẫn những nhánh cỏ hoang, gai góc, sẵn sàng vươn lên bóp nghẹt những cây non, và cũng có chỗ đất mềm, được nhặt sạch, ẩm và màu mỡ - nơi hạt giống nảy mầm xanh tốt.
Khi nhìn mảnh vườn của mình, con soi lại lòng mình trước Lời Chúa. Lòng con cũng đã từng cứng cỏi như đất dọc đường - nghe Lời nhưng để nó trôi đi. Rồi có lúc cũng từng hời hợt như đất sỏi đá - nôn nóng vui mừng khi nhận Lời, nhưng khi gặp thử thách cũng đã có lúc nao sờn. Lại có những khi lòng con đầy những “gai góc” của lo toan, sợ hãi và đâu đó vẫn còn có lúc tham công tiếc việc mà bản chất thật vẫn là ham muốn đời này, những điều đó khiến Lời Chúa bị nghẹt ngòi không thể sinh hoa trái. Nhưng con cũng cảm tạ Chúa, vì vẫn còn có những khoảng đất mềm tồn tại trong lòng con - nơi Lời Ngài được gieo xuống và dần nảy mầm, khoảnh đất mềm ấy cứ lớn dần lên cho tới hôm nay trong ơn thương xót rất lớn của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Con hiểu rằng vấn đề không nằm ở hạt giống, mà ở đất lòng con. Chúa vẫn luôn kiên nhẫn gieo, không mỏi mệt, còn con thì cần bền bỉ làm đất - nhổ sạch gai góc, bới bỏ sỏi đá, giữ cho lòng mềm mại và khiêm nhường trước Lời Ngài. Công việc thuộc linh ấy không dễ, nhưng cũng như việc làm đất thật, nó đáng giá biết bao, vì chỉ nơi nào được chuẩn bị kỹ lưỡng, Lời Chúa mới có thể đâm rễ sâu, lớn lên và kết quả.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua bài học hôm. Nhờ đó, con có cơ hội nhìn lại chính hành trình thuộc linh của mình - nơi con đã từng kinh nghiệm đủ bốn loại đất khác nhau. Xin cho lòng con luôn mềm mại, sẵn sàng đáp ứng Lời Ngài, để mỗi ngày thêm lớn lên trong sự kiên trì và nhẫn nại với những anh chị em mới đến với Chúa, đồng thời bền lòng gieo ra hạt giống Tin Lành cho những người mà Ngài đem đến bên con.
Lạy Cha yêu thương! Con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay soi sáng tâm hồn con giữa những công việc bình dị của cuộc sống. Xin giúp con biết siêng năng làm đất lòng mình mỗi ngày - loại bỏ những điều cản trở, để hạt giống Lời Ngài được đâm rễ sâu và sinh ra kết quả.
Xin dạy con trung tín như người gieo giống, cứ kiên trì gieo trong hy vọng, tin rằng chính Chúa sẽ làm cho hạt giống lớn lên.
Nguyện lòng con hôm nay được Chúa làm mới. Xin cho con có đôi tai biết nghe, có tấm lòng biết đón nhận, và có đức tin kiên trì trong sự vâng phục và yêu thương, để sinh ra hoa trái tốt lành cho Vương Quốc Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban cho con.
Năm nay Chúa cho rét sớm, mới đầu tháng 9 âm lịch mà trời đã lạnh. Sáng nay con dành ra buổi sáng để làm đất, chuẩn bị trồng các loại rau vụ đông. Công việc chuẩn bị đất mất rất nhiều thời gian và công sức. Mỗi một vầng đất được cuốc lên, con lại phải dừng lại để lựa nhặt hết những nhánh cỏ cùng rễ của nó, cũng như những mảnh sành, mảnh gạch lẫn trong đất. Khi xong công đoạn đầu tiên là cuốc và nhặt cỏ, con phải đập cho tơi đất rồi trộn phân đã ủ hoai vào. Đất làm xong như vậy phải để đó cho hoai, và vài ngày sau lại kiểm tra, nhặt lần nữa những rễ cỏ còn sót lại rồi mới lên luống để thoát nước được tốt, và có lối đi vào chăm sóc cây sau này. Con biết, việc chuẩn bị đất càng kỹ lưỡng bao nhiêu thì sau này cây trồng càng phát triển tốt bấy nhiêu.
Vừa cuốc đất nhặt cỏ, con vừa suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:1-9, nói về người gieo giống và bốn loại đất mà con đọc sáng nay. Con nhìn quanh khu vườn của mình và nhận ra trong đó có đủ cả bốn loại đất mà Chúa nhắc đến: có chỗ đất cứng, khô và nứt nẻ, nơi hạt rơi xuống chẳng thể nảy mầm; có chỗ nhiều sỏi, gạch, bê tông, cứng ngầm bên dưới, cây con vừa mọc lên đã héo khi gặp nắng; có nơi đất tốt nhưng mọc lẫn những nhánh cỏ hoang, gai góc, sẵn sàng vươn lên bóp nghẹt những cây non, và cũng có chỗ đất mềm, được nhặt sạch, ẩm và màu mỡ - nơi hạt giống nảy mầm xanh tốt.
Khi nhìn mảnh vườn của mình, con soi lại lòng mình trước Lời Chúa. Lòng con cũng đã từng cứng cỏi như đất dọc đường - nghe Lời nhưng để nó trôi đi. Rồi có lúc cũng từng hời hợt như đất sỏi đá - nôn nóng vui mừng khi nhận Lời, nhưng khi gặp thử thách cũng đã có lúc nao sờn. Lại có những khi lòng con đầy những “gai góc” của lo toan, sợ hãi và đâu đó vẫn còn có lúc tham công tiếc việc mà bản chất thật vẫn là ham muốn đời này, những điều đó khiến Lời Chúa bị nghẹt ngòi không thể sinh hoa trái. Nhưng con cũng cảm tạ Chúa, vì vẫn còn có những khoảng đất mềm tồn tại trong lòng con - nơi Lời Ngài được gieo xuống và dần nảy mầm, khoảnh đất mềm ấy cứ lớn dần lên cho tới hôm nay trong ơn thương xót rất lớn của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!
Con hiểu rằng vấn đề không nằm ở hạt giống, mà ở đất lòng con. Chúa vẫn luôn kiên nhẫn gieo, không mỏi mệt, còn con thì cần bền bỉ làm đất - nhổ sạch gai góc, bới bỏ sỏi đá, giữ cho lòng mềm mại và khiêm nhường trước Lời Ngài. Công việc thuộc linh ấy không dễ, nhưng cũng như việc làm đất thật, nó đáng giá biết bao, vì chỉ nơi nào được chuẩn bị kỹ lưỡng, Lời Chúa mới có thể đâm rễ sâu, lớn lên và kết quả.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua bài học hôm. Nhờ đó, con có cơ hội nhìn lại chính hành trình thuộc linh của mình - nơi con đã từng kinh nghiệm đủ bốn loại đất khác nhau. Xin cho lòng con luôn mềm mại, sẵn sàng đáp ứng Lời Ngài, để mỗi ngày thêm lớn lên trong sự kiên trì và nhẫn nại với những anh chị em mới đến với Chúa, đồng thời bền lòng gieo ra hạt giống Tin Lành cho những người mà Ngài đem đến bên con.
Lạy Cha yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay soi sáng tâm hồn con giữa những công việc bình dị của cuộc sống. Xin giúp con biết siêng năng làm đất lòng mình mỗi ngày - loại bỏ những điều cản trở, để hạt giống Lời Ngài được đâm rễ sâu và sinh ra kết quả.
Xin dạy con trung tín như người gieo giống, cứ kiên trì gieo trong hy vọng, tin rằng chính Chúa sẽ làm cho hạt giống lớn lên.
Nguyện lòng con hôm nay được Chúa làm mới. Xin cho con có đôi tai biết nghe, có tấm lòng biết đón nhận, và có đức tin kiên trì trong sự vâng phục và yêu thương, để sinh ra hoa trái tốt lành cho Vương Quốc Trời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***