Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và biết ơn vì mọi điều Ngài đã ban cho con cái loài người. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn cứu rỗi, để trong địa vị được làm con của Đức Chúa Trời, con có được tri thức về Ngài và có lòng biết ơn chân thành. Người thế gian thường than thở khi thời tiết nắng nóng, kêu ca khi trời mưa nhiều, và sợ hãi khi bão tố, sấm sét kéo đến. Nhưng là con của Chúa, con cảm tạ ơn Ngài trong mọi sự mà Ngài cho phép xảy ra. Trời nắng, con tạ ơn Chúa vì được làm việc ngoài trời ngay từ sáng sớm, vừa làm việc con vừa lắng nghe Lời Ngài. Trời mưa, con tạ ơn Chúa vì được ở trong nhà, có thêm thì giờ suy ngẫm Lời Chúa, ghi lại những bài học quý báu cho đời sống mình. Khi giông bão, sấm sét nổi lên, con tạ ơn Chúa vì được kinh nghiệm quyền năng và sự tể trị vĩ đại của Ngài trong thiên nhiên, và bình an trong sự che chở của Ngài.
Giờ này đây, khi ngoài trời đang mưa rả rích, tiếng mưa rơi đều đều như một bản nhạc êm dịu. Cánh đồng trước nhà trải dài trong làn mưa nhẹ, đàn vịt nhà ai đang cần mẫn nhặt những hạt lúa rơi vãi sau mùa gặt. Những con vịt trắng tinh như những bông tuyết di động trên những thửa ruộng ướt mềm, tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Trong khoảnh khắc ấy, con trở về với Lời Chúa trong bài học của ngày hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27.
Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, ban ơn soi dẫn để con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong Lời Ngài. Con nguyện xin thánh linh tác động, mở lòng và mở trí con, để không chỉ hiểu nhưng còn sống theo Lời đã được bày tỏ. Con dâng lên Chúa tất cả những gì con học được trong bài học này – với tấm lòng chân thành, biết ơn và mong mỏi được lớn lên trong ân điển và sự thông biết về Ngài.
Con nguyện dâng mọi sự lên Chúa – từ việc nhỏ nhất trong ngày, đến từng suy nghĩ, lời nói và hành động – để Danh Chúa được vinh hiển trong đời sống con. Con cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Kính thưa Chúa! Trong bối cảnh bị vu khống và đối mặt với phiên tòa bất công trước Thống Đốc Phê-lít, Sứ Đồ Phao-lô không sợ hãi hay tìm cách biện hộ cho bản thân một cách nông cạn. Trái lại, ông mạnh dạn tuyên xưng niềm tin nơi Đức Chúa Trời và giải thích rõ ràng rằng, ông sống và hành động theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh, giữ một lương tâm không đáng trách – không chỉ trước mặt Chúa, mà cả đối với người xung quanh.
Lời tuyên bố này khiến con dừng lại và tự hỏi: Con đang sống với loại lương tâm nào? Con có rèn tập chính mình mỗi ngày để sống trong sự thánh khiết và ngay thẳng không? Và con học được rằng:
ĐỨC TIN THẬT KHÔNG CHỈ LÀ LỜI NÓI, MÀ LÀ SỰ RÈN TẬP TRONG ĐỜI SỐNG Phao-lô không chỉ “tin” trong tư tưởng, mà rèn tập – tức là kỷ luật chính mình mỗi ngày để sống đúng theo đức tin đó. Điều này không hề dễ dàng, nhất là khi Phao-lô bị vu khống, bắt bớ và rơi vào hoàn cảnh bị giam giữ. Nhưng ông không viện cớ cho sự lơi lỏng. Ông vẫn trung tín sống đúng trước mặt Chúa, vì ông biết Đấng ông phụng sự là Đấng thấu suốt mọi sự. Rèn tập cũng nhắc con rằng, đức tin không lớn lên nếu con sống theo cảm xúc hay sự dễ dãi. Con cần nghiêm túc với chính mình: từ thì giờ đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, đến thái độ trong lời nói, hành vi hằng ngày. Xin Chúa tha thứ cho con, vì khi tra xét mình con thấy bản thân vẫn chưa rèn tập tốt.
SỐNG VỚI MỘT LƯƠNG TÂM TRONG SẠCH TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI Con có thể giấu người khác, nhưng không thể giấu Chúa. Một tấm lòng không đáng trách trước mặt Ngài là tấm lòng trong sạch, thành thật, ăn năn khi phạm tội, và không thỏa hiệp với điều gian ác. Điều con học được từ Phao-lô là: ông không sống để làm đẹp lòng người, nhưng sống trong sự ý thức sâu sắc về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều đó định hình toàn bộ đời sống ông – dù trong tự do hay bị tù đày.
NHƯNG CŨNG PHẢI GIỮ LÒNG KHÔNG ĐÁNG TRÁCH TRƯỚC MẶT LOÀI NGƯỜI Đôi khi, con có thể nghĩ: “Miễn là tôi đúng với Chúa là được rồi.” Nhưng gương Phao-lô dạy con rằng: Sống đẹp lòng Chúa thì cũng sẽ biết cư xử đúng với người khác. Giữ lương tâm trong sạch với con người nghĩa là:
Không gian dối, không bất công, không làm điều gì tổn thương người khác một cách vô tâm.
Biết xin lỗi, tha thứ, và không sống ích kỷ.
Không để người khác có cớ nói xấu Đạo Chúa qua chính cách sống của mình.
KHÔNG TRÌ HOÃN SỰ VÂNG LỜI Thật buồn khi thấy Phê-lít – một người đã được nghe Phúc Âm từ chính miệng Phao-lô, được Lời Chúa tác động cho thấy hậu quả của tội lỗi để rồi sợ hãi, nhưng ông trì hoãn, rồi dẫn tới dần chai lì. Ông có cơ hội tiếp nhận chân lý, nhưng vì lòng tham (hy vọng được hối lộ) và ham muốn lấy lòng người, ông đánh mất cơ hội được cứu. Lời cảnh tỉnh ấy cũng dành cho con: đừng trì hoãn sự ăn năn, sự đầu phục, sự vâng phục. Mỗi lần trì hoãn, tấm lòng con có thể trở nên chai lì hơn với Lời Chúa.
Lạy Chúa yêu thương! Con cảm tạ Ngài vì tấm gương của sứ đồ Phao-lô – một người sống với một lương tâm không đáng trách trước mặt Chúa và người. Xin thánh linh Ngài giúp con biết rèn tập chính mình mỗi ngày: trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Xin cho con biết sống thành thật, ăn năn nhanh chóng khi phạm lỗi, và yêu thương người khác cách chân thành.
Xin đừng để con trì hoãn điều con biết là đúng. Đừng để lòng con chai đá trước tiếng gọi của Ngài. Con nguyện sống mỗi ngày như thể đang đứng trước mặt Chúa – Đấng thấu suốt mọi sự – và sống sao cho danh Ngài được vinh hiển qua cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27 Phao-lô Trước Mặt Thống Đốc Phê-lít – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và biết ơn vì mọi điều Ngài đã ban cho con cái loài người. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn cứu rỗi, để trong địa vị được làm con của Đức Chúa Trời, con có được tri thức về Ngài và có lòng biết ơn chân thành.
Người thế gian thường than thở khi thời tiết nắng nóng, kêu ca khi trời mưa nhiều, và sợ hãi khi bão tố, sấm sét kéo đến. Nhưng là con của Chúa, con cảm tạ ơn Ngài trong mọi sự mà Ngài cho phép xảy ra. Trời nắng, con tạ ơn Chúa vì được làm việc ngoài trời ngay từ sáng sớm, vừa làm việc con vừa lắng nghe Lời Ngài. Trời mưa, con tạ ơn Chúa vì được ở trong nhà, có thêm thì giờ suy ngẫm Lời Chúa, ghi lại những bài học quý báu cho đời sống mình. Khi giông bão, sấm sét nổi lên, con tạ ơn Chúa vì được kinh nghiệm quyền năng và sự tể trị vĩ đại của Ngài trong thiên nhiên, và bình an trong sự che chở của Ngài.
Giờ này đây, khi ngoài trời đang mưa rả rích, tiếng mưa rơi đều đều như một bản nhạc êm dịu. Cánh đồng trước nhà trải dài trong làn mưa nhẹ, đàn vịt nhà ai đang cần mẫn nhặt những hạt lúa rơi vãi sau mùa gặt. Những con vịt trắng tinh như những bông tuyết di động trên những thửa ruộng ướt mềm, tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Trong khoảnh khắc ấy, con trở về với Lời Chúa trong bài học của ngày hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 24:14-27.
Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con, ban ơn soi dẫn để con hiểu được những lẽ sâu nhiệm trong Lời Ngài. Con nguyện xin thánh linh tác động, mở lòng và mở trí con, để không chỉ hiểu nhưng còn sống theo Lời đã được bày tỏ. Con dâng lên Chúa tất cả những gì con học được trong bài học này – với tấm lòng chân thành, biết ơn và mong mỏi được lớn lên trong ân điển và sự thông biết về Ngài.
Con nguyện dâng mọi sự lên Chúa – từ việc nhỏ nhất trong ngày, đến từng suy nghĩ, lời nói và hành động – để Danh Chúa được vinh hiển trong đời sống con. Con cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Kính thưa Chúa!
Trong bối cảnh bị vu khống và đối mặt với phiên tòa bất công trước Thống Đốc Phê-lít, Sứ Đồ Phao-lô không sợ hãi hay tìm cách biện hộ cho bản thân một cách nông cạn. Trái lại, ông mạnh dạn tuyên xưng niềm tin nơi Đức Chúa Trời và giải thích rõ ràng rằng, ông sống và hành động theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh, giữ một lương tâm không đáng trách – không chỉ trước mặt Chúa, mà cả đối với người xung quanh.
Lời tuyên bố này khiến con dừng lại và tự hỏi: Con đang sống với loại lương tâm nào? Con có rèn tập chính mình mỗi ngày để sống trong sự thánh khiết và ngay thẳng không?
Và con học được rằng:
ĐỨC TIN THẬT KHÔNG CHỈ LÀ LỜI NÓI, MÀ LÀ SỰ RÈN TẬP TRONG ĐỜI SỐNG
Phao-lô không chỉ “tin” trong tư tưởng, mà rèn tập – tức là kỷ luật chính mình mỗi ngày để sống đúng theo đức tin đó. Điều này không hề dễ dàng, nhất là khi Phao-lô bị vu khống, bắt bớ và rơi vào hoàn cảnh bị giam giữ. Nhưng ông không viện cớ cho sự lơi lỏng. Ông vẫn trung tín sống đúng trước mặt Chúa, vì ông biết Đấng ông phụng sự là Đấng thấu suốt mọi sự. Rèn tập cũng nhắc con rằng, đức tin không lớn lên nếu con sống theo cảm xúc hay sự dễ dãi. Con cần nghiêm túc với chính mình: từ thì giờ đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, đến thái độ trong lời nói, hành vi hằng ngày. Xin Chúa tha thứ cho con, vì khi tra xét mình con thấy bản thân vẫn chưa rèn tập tốt.
SỐNG VỚI MỘT LƯƠNG TÂM TRONG SẠCH TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI
Con có thể giấu người khác, nhưng không thể giấu Chúa. Một tấm lòng không đáng trách trước mặt Ngài là tấm lòng trong sạch, thành thật, ăn năn khi phạm tội, và không thỏa hiệp với điều gian ác.
Điều con học được từ Phao-lô là: ông không sống để làm đẹp lòng người, nhưng sống trong sự ý thức sâu sắc về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều đó định hình toàn bộ đời sống ông – dù trong tự do hay bị tù đày.
NHƯNG CŨNG PHẢI GIỮ LÒNG KHÔNG ĐÁNG TRÁCH TRƯỚC MẶT LOÀI NGƯỜI
Đôi khi, con có thể nghĩ: “Miễn là tôi đúng với Chúa là được rồi.” Nhưng gương Phao-lô dạy con rằng: Sống đẹp lòng Chúa thì cũng sẽ biết cư xử đúng với người khác. Giữ lương tâm trong sạch với con người nghĩa là:
Không gian dối, không bất công, không làm điều gì tổn thương người khác một cách vô tâm.
Biết xin lỗi, tha thứ, và không sống ích kỷ.
Không để người khác có cớ nói xấu Đạo Chúa qua chính cách sống của mình.
KHÔNG TRÌ HOÃN SỰ VÂNG LỜI
Thật buồn khi thấy Phê-lít – một người đã được nghe Phúc Âm từ chính miệng Phao-lô, được Lời Chúa tác động cho thấy hậu quả của tội lỗi để rồi sợ hãi, nhưng ông trì hoãn, rồi dẫn tới dần chai lì. Ông có cơ hội tiếp nhận chân lý, nhưng vì lòng tham (hy vọng được hối lộ) và ham muốn lấy lòng người, ông đánh mất cơ hội được cứu.
Lời cảnh tỉnh ấy cũng dành cho con: đừng trì hoãn sự ăn năn, sự đầu phục, sự vâng phục. Mỗi lần trì hoãn, tấm lòng con có thể trở nên chai lì hơn với Lời Chúa.
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ Ngài vì tấm gương của sứ đồ Phao-lô – một người sống với một lương tâm không đáng trách trước mặt Chúa và người. Xin thánh linh Ngài giúp con biết rèn tập chính mình mỗi ngày: trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Xin cho con biết sống thành thật, ăn năn nhanh chóng khi phạm lỗi, và yêu thương người khác cách chân thành.
Xin đừng để con trì hoãn điều con biết là đúng. Đừng để lòng con chai đá trước tiếng gọi của Ngài. Con nguyện sống mỗi ngày như thể đang đứng trước mặt Chúa – Đấng thấu suốt mọi sự – và sống sao cho danh Ngài được vinh hiển qua cuộc đời con.
Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***