Ma-thi-ơ 19:13-15 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Ngài lại ban cho con bài học qua Ma-thi-ơ 19:13-15.
Lời Chúa trong bài học đưa tâm trí con trở về với những ngày thơ bé. Mỗi một ngày khép lại, mấy đứa trẻ lít nhít chúng con lại quây quần bên cha mẹ và bắt đầu thưa trình đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày. Đứa thì mách chuyện đi học bị bạn bắt nạt, đứa thì khóc vì bị anh chị lớn hơn ăn hiếp, đứa buồn vì điểm kém… Nghe hết một lượt, mẹ bắt đầu nhẹ nhàng phân giải từng việc. Sau lời phân giải ấy, đứa nào cũng vui vẻ trở lại; nếu còn khúc mắc thì cũng rất dễ dàng làm hòa với nhau.
Mọi sự đơn giản như vậy bởi vì tuổi thơ vốn đơn sơ, tin cậy cha mẹ một cách trọn vẹn và vâng lời không nghi ngờ. Chúng con kính yêu cha mẹ trên hết, bởi biết rằng cha mẹ là nơi nương cậy duy nhất, là nguồn đáp ứng mọi nhu cầu của đời sống mình.
Con mang tâm tình ấy bước vào bài học trong Ma-thi-ơ 19:13-15 hôm nay, nơi Chúa dạy con phải trở nên như trẻ nhỏ, để có thể đến gần Ngài, tin cậy Ngài và đón nhận ân phước từ Ngài.
Kính thưa Chúa! Khi những người lớn đem trẻ con đến với Đức Chúa Jesus, mong Ngài đặt tay và cầu nguyện cho chúng, các môn đồ trách móc họ. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, trẻ con không đủ quan trọng để làm phiền Thầy. Chúng quá nhỏ, quá yếu, chưa hiểu biết gì, chưa làm được điều gì xứng đáng. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Chúa đã bày tỏ một điều hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ con người.
Ngài quở trách các môn đồ và phán:
“Hãy để con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì Vương Quốc Trời thuộc về những kẻ giống như chúng.”
Lời phán ấy không chỉ bảo vệ trẻ con, mà còn bày tỏ một lẽ thật sâu xa về con đường dẫn vào Vương Quốc Trời. Trong mắt Chúa, điều khiến con người được tiếp nhận không phải là địa vị, sự hiểu biết hay thành tựu thuộc linh, mà là tấm lòng.
Ngài đặt tay trên các con trẻ và cầu nguyện cho chúng. Đó là hành động đầy dịu dàng và yêu thương, cho thấy rằng trẻ con không phải là đối tượng bị bỏ quên trong chương trình của Thiên Chúa. Trái lại, chúng được đón nhận, được chúc phước và được xem là hình ảnh minh họa sống động cho những ai thật sự thuộc về Vương Quốc Trời. Trẻ con đến với Ngài không mang theo công trạng, không tự tin vào bản thân, cũng không che giấu sự yếu đuối. Chúng đến với sự tin cậy trọn vẹn và tấm lòng mở ra hoàn toàn.
“Giống như trẻ con” không có nghĩa là ấu trĩ hay thiếu suy xét, mà là sống với tấm lòng khiêm nhường, phụ thuộc và tin cậy. Trẻ con biết rằng chúng cần được bồng ẵm, cần được hướng dẫn, cần được bảo vệ. Chúng không cố chứng minh mình xứng đáng; chúng chỉ đơn giản là đến. Và chính thái độ đó lại là điều mà người lớn thường đánh mất trên hành trình đức tin của mình.
Qua phân đoạn này, Lời Chúa đảo ngược mọi thang giá trị của xã hội. Nơi con người xem là thấp kém, Ngài lại nâng lên. Nơi con người loại trừ, Ngài lại mời gọi. Ngài cho thấy rằng bất cứ ai, dù nhỏ bé, yếu đuối hay không có tiếng nói, đều nằm trong phạm vi tình yêu và sự quan tâm của Ngài. Đồng thời, Ngài cảnh báo rằng việc ngăn cản người khác đến với Ngài, dù bằng thái độ, luật lệ hay định kiến, là điều đi ngược lại tấm lòng của Vương Quốc Trời.
Thưa Chúa! Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 71 của người chăn kính yêu của chúng con. Trong khi suy ngẫm Lời Chúa, tâm trí con mường tượng đến những đêm dài người thức canh để bảo vệ bầy chiên, không để kẻ dữ thừa cơ tấn công. Con nghĩ đến những giọt nước mắt người rơi khi có chiên đi lạc, những giờ cầu nguyện chiến trận cho những chiên đang bệnh thuộc linh. Những đau đớn người âm thầm chịu đựng khi bị chính chiên mà mình yêu thương bảo vệ tấn công ngược lại. Tấm lòng yêu thương và sự hy sinh lặng thầm của người chăn khiến con liên tưởng tới tấm lòng của cha mẹ đối cùng chúng con khi còn thơ dại vậy.
Lạy Chúa! Xin giúp con luôn biết đến với Chúa như một đứa trẻ đơn sơ, tin cậy và vâng lời, chứ không như một người lớn đầy toan tính và cậy sức riêng. Xin cho con hết lòng sống theo Lời Chúa với tâm tình như một con trẻ, để người chăn của con bớt đi những lao nhọc, để lòng người được vui mừng và hớn hở trong sự phục vụ mà Chúa đã giao phó.
Con cầu xin Chúa ban cho mỗi một chúng con biết nhận ra và trân quý ơn phước lớn lao mà Ngài đã ban cho mình, ấy là được ở dưới sự chăn dắt của một người chăn chân thật, người hết lòng vì chiên, sẵn sàng phó dâng đời mình trong sự phục vụ.
Con cầu xin Chúa bao phủ người chăn con trong ơn thiêng của Ngài. Nguyện xin bầy chiên và người chăn luôn sát cánh bên nhau, cho đến ngày tất cả cùng được tề tựu trong Nước Trời vinh hiển. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 19:13-15 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Ngài lại ban cho con bài học qua Ma-thi-ơ 19:13-15.
Lời Chúa trong bài học đưa tâm trí con trở về với những ngày thơ bé. Mỗi một ngày khép lại, mấy đứa trẻ lít nhít chúng con lại quây quần bên cha mẹ và bắt đầu thưa trình đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày. Đứa thì mách chuyện đi học bị bạn bắt nạt, đứa thì khóc vì bị anh chị lớn hơn ăn hiếp, đứa buồn vì điểm kém… Nghe hết một lượt, mẹ bắt đầu nhẹ nhàng phân giải từng việc. Sau lời phân giải ấy, đứa nào cũng vui vẻ trở lại; nếu còn khúc mắc thì cũng rất dễ dàng làm hòa với nhau.
Mọi sự đơn giản như vậy bởi vì tuổi thơ vốn đơn sơ, tin cậy cha mẹ một cách trọn vẹn và vâng lời không nghi ngờ. Chúng con kính yêu cha mẹ trên hết, bởi biết rằng cha mẹ là nơi nương cậy duy nhất, là nguồn đáp ứng mọi nhu cầu của đời sống mình.
Con mang tâm tình ấy bước vào bài học trong Ma-thi-ơ 19:13-15 hôm nay, nơi Chúa dạy con phải trở nên như trẻ nhỏ, để có thể đến gần Ngài, tin cậy Ngài và đón nhận ân phước từ Ngài.
Kính thưa Chúa!
Khi những người lớn đem trẻ con đến với Đức Chúa Jesus, mong Ngài đặt tay và cầu nguyện cho chúng, các môn đồ trách móc họ. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, trẻ con không đủ quan trọng để làm phiền Thầy. Chúng quá nhỏ, quá yếu, chưa hiểu biết gì, chưa làm được điều gì xứng đáng. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Chúa đã bày tỏ một điều hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ con người.
Ngài quở trách các môn đồ và phán:
“Hãy để con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì Vương Quốc Trời thuộc về những kẻ giống như chúng.”
Lời phán ấy không chỉ bảo vệ trẻ con, mà còn bày tỏ một lẽ thật sâu xa về con đường dẫn vào Vương Quốc Trời. Trong mắt Chúa, điều khiến con người được tiếp nhận không phải là địa vị, sự hiểu biết hay thành tựu thuộc linh, mà là tấm lòng.
Ngài đặt tay trên các con trẻ và cầu nguyện cho chúng. Đó là hành động đầy dịu dàng và yêu thương, cho thấy rằng trẻ con không phải là đối tượng bị bỏ quên trong chương trình của Thiên Chúa. Trái lại, chúng được đón nhận, được chúc phước và được xem là hình ảnh minh họa sống động cho những ai thật sự thuộc về Vương Quốc Trời. Trẻ con đến với Ngài không mang theo công trạng, không tự tin vào bản thân, cũng không che giấu sự yếu đuối. Chúng đến với sự tin cậy trọn vẹn và tấm lòng mở ra hoàn toàn.
“Giống như trẻ con” không có nghĩa là ấu trĩ hay thiếu suy xét, mà là sống với tấm lòng khiêm nhường, phụ thuộc và tin cậy. Trẻ con biết rằng chúng cần được bồng ẵm, cần được hướng dẫn, cần được bảo vệ. Chúng không cố chứng minh mình xứng đáng; chúng chỉ đơn giản là đến. Và chính thái độ đó lại là điều mà người lớn thường đánh mất trên hành trình đức tin của mình.
Qua phân đoạn này, Lời Chúa đảo ngược mọi thang giá trị của xã hội. Nơi con người xem là thấp kém, Ngài lại nâng lên. Nơi con người loại trừ, Ngài lại mời gọi. Ngài cho thấy rằng bất cứ ai, dù nhỏ bé, yếu đuối hay không có tiếng nói, đều nằm trong phạm vi tình yêu và sự quan tâm của Ngài. Đồng thời, Ngài cảnh báo rằng việc ngăn cản người khác đến với Ngài, dù bằng thái độ, luật lệ hay định kiến, là điều đi ngược lại tấm lòng của Vương Quốc Trời.
Thưa Chúa!
Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 71 của người chăn kính yêu của chúng con. Trong khi suy ngẫm Lời Chúa, tâm trí con mường tượng đến những đêm dài người thức canh để bảo vệ bầy chiên, không để kẻ dữ thừa cơ tấn công. Con nghĩ đến những giọt nước mắt người rơi khi có chiên đi lạc, những giờ cầu nguyện chiến trận cho những chiên đang bệnh thuộc linh. Những đau đớn người âm thầm chịu đựng khi bị chính chiên mà mình yêu thương bảo vệ tấn công ngược lại. Tấm lòng yêu thương và sự hy sinh lặng thầm của người chăn khiến con liên tưởng tới tấm lòng của cha mẹ đối cùng chúng con khi còn thơ dại vậy.
Lạy Chúa!
Xin giúp con luôn biết đến với Chúa như một đứa trẻ đơn sơ, tin cậy và vâng lời, chứ không như một người lớn đầy toan tính và cậy sức riêng. Xin cho con hết lòng sống theo Lời Chúa với tâm tình như một con trẻ, để người chăn của con bớt đi những lao nhọc, để lòng người được vui mừng và hớn hở trong sự phục vụ mà Chúa đã giao phó.
Con cầu xin Chúa ban cho mỗi một chúng con biết nhận ra và trân quý ơn phước lớn lao mà Ngài đã ban cho mình, ấy là được ở dưới sự chăn dắt của một người chăn chân thật, người hết lòng vì chiên, sẵn sàng phó dâng đời mình trong sự phục vụ.
Con cầu xin Chúa bao phủ người chăn con trong ơn thiêng của Ngài.
Nguyện xin bầy chiên và người chăn luôn sát cánh bên nhau, cho đến ngày tất cả cùng được tề tựu trong Nước Trời vinh hiển. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***