Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ về mọi điều Ngài cho phép xảy ra để dạy dỗ con.
5h sáng, con ra bờ ao, cá bị ngạt nổi lên một loạt, đã có vài con mệt và phơi mình gần như nổi lên mặt nước. Con vội bật máy bơm sục khí để tạo ô-xi. Nước phun tỏa ra thành một đài phun hình tròn với đường kính khoảng 10m.
Cảm tạ Chúa, sau khi bơm vài chục phút, đàn cá đã có thể tìm được về khu vực đài phun, chúng dàn thành vòng tròn vây xung quanh khu vực nước phun xuống. Những hạt nước trong suốt long lanh đổ từ trên cao xuống tạo nên âm thanh như một bản nhạc. Cá ở dưới quây thành vòng tròn, miệng há ra đớp lấy ô-xi tạo ra một hình ảnh bi thương nhưng cũng thật đẹp.
Con đi xung quanh ao, có vài con tầm ba, bốn kg không còn sức tìm về đài phun, bị giạt vào bờ, con phải động nước để lùa chúng trở về vùng an toàn mới có thể sống sót.
Chứng kiến cảnh đàn cá bị ngạt, lòng con tràn đầy hối hận. Con chỉ biết cầu xin Chúa tha thứ và cứu đàn cá. Con suy ngẫm trong lòng, chỉ một chút lơ là của con không nhận biết sự thay đổi đột ngột của thời tiết, đã khiến cả đàn cá rơi vào nguy hiểm sinh tử.
Con liên hệ tới đời sống thuộc linh của mình cũng vậy – chỉ một phút không tỉnh thức, tội lỗi có thể xâm nhập và kéo con đến sự chết. Nhìn những con cá yếu ớt bị dạt vào bờ, không đủ sức tìm về sự sống, con học được rằng, khi thuộc linh con suy kiệt vì tội lỗi, con cũng không đủ sức tự mình trở lại cùng Chúa. Con cần sự cảm thông, nâng đỡ và cầu thay trong tình yêu thương của anh chị em trong đức tin.
Nhìn đàn cá xếp thành vòng tròn vây xung quanh màn nước trắng xóa phun lên rồi đổ xuống, con nhận ra sự tập trung cao độ của chúng, vì chúng cảm nhận nơi đó khiến chúng hồi sinh sức mạnh, con liên tưởng những hạt nước long lanh kia như Lời của Chúa giữ chúng con trong sự sống đời đời.
Khi suy gẫm đến Ma-thi-ơ 8:28-34, con thấy hình ảnh hai người bị quỷ ám nơi Ghê-ra-sa chẳng khác nào những con cá ngạt thở. Họ bị xiềng xích, bị tách khỏi cộng đồng, sống giữa mồ mả – đó là hình ảnh của sự chết và bị cô lập. Sự hung dữ của họ cho thấy khi con người bị ma quỷ kiểm soát sẽ biến con người thành công cụ bạo lực và gây sợ hãi. Điều đó cho con bài học rằng: Tội lỗi và ma quỷ không chỉ ràng buộc bên trong, mà còn khiến con người trở thành mối nguy hiểm cho người khác, phá vỡ mọi mối quan hệ. Nhưng khi Chúa Jesus đến, quyền năng Ngài khiến cả đoàn quỷ dữ phải run sợ và xin phép Ngài. Chúa đến, Ngài giải thoát những con người đang ở bên bờ vực hư mất, đem họ trở lại sự sống thật.
Việc các quỷ xin được nhập vào bầy heo thay vì bị đuổi ra hoàn toàn, cho thấy ma quỷ không dễ dàng bỏ cuộc, chúng muốn tiếp tục gây hại, dù chỉ trên đàn heo. Cảnh đàn heo lao xuống biển chết cho thấy bản chất hủy diệt của ma quỷ: chúng luôn dẫn đến sự chết. Điều này dạy con rằng, chỉ cần xa rời Chúa, con người dễ trở thành công cụ cho ma quỷ, và kết cục cuối cùng là bị hủy diệt.
Khi suy ngẫm về phản ứng của những kẻ chăn heo và dân trong thành khi xin Chúa rời đi thay vì vui mừng, họ sợ mất đàn heo hơn là thấy hai linh hồn được cứu. Con nhận ra: con người dễ đặt lợi ích vật chất và sự thoải mái của bản thân lên trên ơn cứu rỗi.
Chúa đã tôn trọng lời xin của họ và rời đi. Ngài không ép buộc ai phải tiếp nhận Ngài, Ngài ban cho con người quyền tự do lựa chọn và tôn trọng điều mà Ngài đã ban cho họ. Ngài để lại nhân chứng sống: hai người được giải cứu, là bằng chứng sống động về quyền năng Ngài. Dân trong thành nắm bắt cơ hội hay để cơ hội vuột mất là quyền lựa chọn của họ.
Cảm tạ Chúa về câu chuyện xảy ra dạy cho con về sự xung đột giữa Vương Quốc Đức Chúa Trời và thế gian. Vương Quốc của Chúa mang đến sự giải cứu, sự sống và ánh sáng. Thế gian bị ma quỷ chi phối, lại chống nghịch, sợ hãi và khước từ Ngài. Bài học cho con hôm nay: Người theo Chúa phải chấp nhận rằng, đi theo Ngài là bước vào sự đối kháng với thế gian, nhưng cũng chính là bước vào sự sống đời đời.
Cảm tạ Chúa ban cho con bài học trong Ma-thi-ơ 8:28-34 cho con thấy sự tương phản mạnh mẽ: ma quỷ run sợ Chúa, con người bị trói buộc được giải cứu, còn dân chúng lại từ chối Ngài. Qua đó, con học được rằng chỉ khi con ở trong Chúa Jesus, con mới thoát khỏi sự chết, còn nếu vì lợi ích trần gian mà khước từ Ngài, con sẽ đánh mất sự sống đời đời.
Lạy Chúa Jesus, Ngài là nguồn sự sống duy nhất. Xin đừng để con rời xa Ngài, dù chỉ trong giây lát. Xin cho con biết nương cậy Ngài, gắn bó cùng anh chị em trong đức tin, để cùng nhau sống trong ơn cứu rỗi là sự sống đời đời mà Ngài ban cho chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 8:28-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ về mọi điều Ngài cho phép xảy ra để dạy dỗ con.
5h sáng, con ra bờ ao, cá bị ngạt nổi lên một loạt, đã có vài con mệt và phơi mình gần như nổi lên mặt nước. Con vội bật máy bơm sục khí để tạo ô-xi. Nước phun tỏa ra thành một đài phun hình tròn với đường kính khoảng 10m.
Cảm tạ Chúa, sau khi bơm vài chục phút, đàn cá đã có thể tìm được về khu vực đài phun, chúng dàn thành vòng tròn vây xung quanh khu vực nước phun xuống. Những hạt nước trong suốt long lanh đổ từ trên cao xuống tạo nên âm thanh như một bản nhạc. Cá ở dưới quây thành vòng tròn, miệng há ra đớp lấy ô-xi tạo ra một hình ảnh bi thương nhưng cũng thật đẹp.
Con đi xung quanh ao, có vài con tầm ba, bốn kg không còn sức tìm về đài phun, bị giạt vào bờ, con phải động nước để lùa chúng trở về vùng an toàn mới có thể sống sót.
Chứng kiến cảnh đàn cá bị ngạt, lòng con tràn đầy hối hận. Con chỉ biết cầu xin Chúa tha thứ và cứu đàn cá. Con suy ngẫm trong lòng, chỉ một chút lơ là của con không nhận biết sự thay đổi đột ngột của thời tiết, đã khiến cả đàn cá rơi vào nguy hiểm sinh tử.
Con liên hệ tới đời sống thuộc linh của mình cũng vậy – chỉ một phút không tỉnh thức, tội lỗi có thể xâm nhập và kéo con đến sự chết. Nhìn những con cá yếu ớt bị dạt vào bờ, không đủ sức tìm về sự sống, con học được rằng, khi thuộc linh con suy kiệt vì tội lỗi, con cũng không đủ sức tự mình trở lại cùng Chúa. Con cần sự cảm thông, nâng đỡ và cầu thay trong tình yêu thương của anh chị em trong đức tin.
Nhìn đàn cá xếp thành vòng tròn vây xung quanh màn nước trắng xóa phun lên rồi đổ xuống, con nhận ra sự tập trung cao độ của chúng, vì chúng cảm nhận nơi đó khiến chúng hồi sinh sức mạnh, con liên tưởng những hạt nước long lanh kia như Lời của Chúa giữ chúng con trong sự sống đời đời.
Khi suy gẫm đến Ma-thi-ơ 8:28-34, con thấy hình ảnh hai người bị quỷ ám nơi Ghê-ra-sa chẳng khác nào những con cá ngạt thở. Họ bị xiềng xích, bị tách khỏi cộng đồng, sống giữa mồ mả – đó là hình ảnh của sự chết và bị cô lập. Sự hung dữ của họ cho thấy khi con người bị ma quỷ kiểm soát sẽ biến con người thành công cụ bạo lực và gây sợ hãi. Điều đó cho con bài học rằng: Tội lỗi và ma quỷ không chỉ ràng buộc bên trong, mà còn khiến con người trở thành mối nguy hiểm cho người khác, phá vỡ mọi mối quan hệ. Nhưng khi Chúa Jesus đến, quyền năng Ngài khiến cả đoàn quỷ dữ phải run sợ và xin phép Ngài. Chúa đến, Ngài giải thoát những con người đang ở bên bờ vực hư mất, đem họ trở lại sự sống thật.
Việc các quỷ xin được nhập vào bầy heo thay vì bị đuổi ra hoàn toàn, cho thấy ma quỷ không dễ dàng bỏ cuộc, chúng muốn tiếp tục gây hại, dù chỉ trên đàn heo. Cảnh đàn heo lao xuống biển chết cho thấy bản chất hủy diệt của ma quỷ: chúng luôn dẫn đến sự chết.
Điều này dạy con rằng, chỉ cần xa rời Chúa, con người dễ trở thành công cụ cho ma quỷ, và kết cục cuối cùng là bị hủy diệt.
Khi suy ngẫm về phản ứng của những kẻ chăn heo và dân trong thành khi xin Chúa rời đi thay vì vui mừng, họ sợ mất đàn heo hơn là thấy hai linh hồn được cứu. Con nhận ra: con người dễ đặt lợi ích vật chất và sự thoải mái của bản thân lên trên ơn cứu rỗi.
Chúa đã tôn trọng lời xin của họ và rời đi. Ngài không ép buộc ai phải tiếp nhận Ngài, Ngài ban cho con người quyền tự do lựa chọn và tôn trọng điều mà Ngài đã ban cho họ. Ngài để lại nhân chứng sống: hai người được giải cứu, là bằng chứng sống động về quyền năng Ngài. Dân trong thành nắm bắt cơ hội hay để cơ hội vuột mất là quyền lựa chọn của họ.
Cảm tạ Chúa về câu chuyện xảy ra dạy cho con về sự xung đột giữa Vương Quốc Đức Chúa Trời và thế gian. Vương Quốc của Chúa mang đến sự giải cứu, sự sống và ánh sáng. Thế gian bị ma quỷ chi phối, lại chống nghịch, sợ hãi và khước từ Ngài.
Bài học cho con hôm nay: Người theo Chúa phải chấp nhận rằng, đi theo Ngài là bước vào sự đối kháng với thế gian, nhưng cũng chính là bước vào sự sống đời đời.
Cảm tạ Chúa ban cho con bài học trong Ma-thi-ơ 8:28-34 cho con thấy sự tương phản mạnh mẽ: ma quỷ run sợ Chúa, con người bị trói buộc được giải cứu, còn dân chúng lại từ chối Ngài. Qua đó, con học được rằng chỉ khi con ở trong Chúa Jesus, con mới thoát khỏi sự chết, còn nếu vì lợi ích trần gian mà khước từ Ngài, con sẽ đánh mất sự sống đời đời.
Lạy Chúa Jesus, Ngài là nguồn sự sống duy nhất. Xin đừng để con rời xa Ngài, dù chỉ trong giây lát. Xin cho con biết nương cậy Ngài, gắn bó cùng anh chị em trong đức tin, để cùng nhau sống trong ơn cứu rỗi là sự sống đời đời mà Ngài ban cho chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***