Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa bởi tình yêu lớn lao Ngài đối cùng con. Cả cuộc đời vật lộn trong nỗ lực, con vẫn không có được sự bình an thật mà đời một con người vẫn khát khao.
Thật diệu kỳ, con được cứu không phải bởi những gì con đã làm, mà là điều Chúa Jesus đã làm cho con. Con ngừng tất cả mọi sự cố gắng để được nghỉ ngơi trong điều mà Ngài đã hoàn tất.
Mọi tội lỗi, mọi thất bại, mọi khoảnh khắc hổ thẹn của đời con được Đức Chúa Trời xóa trắng trong sự trả giá của Con Ngài. Chẳng những vậy con còn được ban cho địa vị mà ngay cả khi trong mơ, trước kia con cũng không dám nghĩ tới. Ngài đã chứng minh tình yêu Ngài đối cùng con trên thập tự giá. Không một ngôn từ nào của loài người có thể lột tả được hết sự cao sâu, nhiệm mầu điều Ngài đã làm cho loài người trong đó có con.
Lạy Chúa! Xin giúp con luôn ghi khắc trong tim để mỗi phút giây còn hơi thở trong thân thể xác thịt này, xin dạy con luôn tự hỏi mình rằng con là loại đất nào, và cầu xin Chúa giúp để con trở nên đất tốt trong Ma-thi-ơ 13:18-23 mà con học hôm nay.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 13:18-23.
Kính thưa Chúa! Việc “hiểu” lời phán dạy của Đức Chúa Jesus quan trọng vô cùng trong sự bảo vệ chúng con khỏi sự cướp đoạt của Kẻ Dữ là ma quỷ. Sự “hiểu” ở đây không chỉ là hiểu bằng lý trí, mà là tiếp nhận bằng tấm lòng — nghĩa là để Lời Chúa chạm, thay đổi tâm trí và bén rễ trong tâm hồn. Khi người nghe chỉ nghe mà không hiểu, thì lòng trống rỗng, nên Kẻ Dữ dễ dàng cướp mất Lời – giống như hạt rơi bên vệ đường bị chim ăn mất.
Để chống lại ma quỷ, con cần hiểu sâu Lời Chúa, hàng ngày suy ngẫm, cầu nguyện và áp dụng, để Lời trở nên sống động trong đời sống chứ không chỉ là chữ nghĩa.
Để phân biệt giữa sự tiếp nhận Lời với “vui mừng” nhưng thiếu chiều sâu và sự tiếp nhận thật sự có rễ vững chắc, con thấy rằng, người vui mừng hời hợt thường chỉ xúc động tạm thời, không để Lời đụng đến chiều sâu đời sống. Khi gặp khó khăn, dễ bỏ cuộc, vì niềm tin chỉ dựa trên cảm xúc chứ không đặt nền trong mối tương giao thật với Chúa.
Ngược lại, người có rễ sâu là người để Lời Chúa thấm vào tâm hồn qua cầu nguyện, suy gẫm, và vâng phục từng điều nhỏ. Bởi vậy, niềm vui thuộc linh thật sự không chỉ là cảm xúc lúc nghe Lời, mà là sự bền vững trong đức tin khi không còn cảm xúc, vẫn chọn tin, chọn vâng lời.
Ngày nay, những “khốn khó” và “bách hại” trong cuộc sống hiện đại có thể khác với thời các sứ đồ, nhưng không phải vì vậy mà chúng không khiến người tin kính “vấp phạm”. Đó có thể là áp lực từ gia đình, bạn bè, môi trường làm việc, khi con dân Chúa sống khác với số đông. Sự chế giễu, cô lập, hoặc hiểu lầm khi con dân Chúa sống theo Lời Chúa, hoặc những lúc đời sống không thuận lợi, cầu nguyện mà chưa được Chúa nhậm lời. Nếu đức tin không có “rễ”, những điều này dễ dẫn đến chán nản, nghi ngờ, hoặc thối lui. Nhưng khi lòng bám sâu vào Chúa, con dân Chúa có thể đứng vững dù gặp thử thách.
Trong bối cảnh xã hội ngày nay “Sự lo lắng về đời này” và “sự dối gạt của sự giàu có” bóp chẹt Lời Chúa trong lòng con dân Chúa càng mạnh mẽ hơn nữa, bởi sự tham muốn vật chất cùng mọi sự thỏa mãn của thế gian ngày càng cao hơn. “Sự lo lắng” khiến tâm hồn bị phân tán, không còn không gian cho Lời Chúa bén rễ. “Sự dối gạt của sự giàu có” khiến cho nhiều người tin rằng tiền bạc, địa vị, thành công có thể bảo đảm hạnh phúc – trong khi thật ra, chúng khiến con dân Chúa lệ thuộc và xa dần mối tương giao với Chúa. Người tin kính Chúa không thể để những ưu tiên của thế gian chiếm chỗ của Ngài.
Để làm nên “đất tốt” trong lòng của một người và có thể sinh quả. Con hiểu rằng, “Đất tốt” là tấm lòng khiêm nhường, mềm mại, và sẵn sàng vâng phục. Người ấy không chỉ nghe, mà suy gẫm – cầu nguyện – thực hành.
Đất tốt không tự nhiên có, mà phải được cày xới liên tục – nghĩa là mỗi ngày để Đức Thánh Linh soi tỏ, dẹp bỏ sự kiêu ngạo, tự mãn, và những điều che lấp tâm hồn. Muốn đất lòng tốt, con phải để Chúa làm chủ, dạy dỗ và sửa trị, vì chính Ngài là người cày xới tâm hồn con.
Trong câu 23 Lời Chúa cho thấy, cùng một Lời nhưng lại có những mức độ kết quả khác nhau (ba chục, sáu chục, một trăm). Điều đó cho con học được rằng: Mỗi người có mức độ đầu phục Chúa khác nhau. Sự trung tín và kiên trì trong thực hành khác nhau. Môi trường và hoàn cảnh sống của mỗi người cũng khác. Vì vậy, điều quan trọng không phải ai được “gấp trăm”, mà là con có trung tín với phần đất Chúa giao. Khi trung tín, Chúa sẽ cho kết quả theo ý muốn Ngài.
Để duy trì được sự kiên trì lâu dài trong đời sống đức tin khi gặp thử thách con phải luôn: Ở trong Lời Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện không thôi để duy trì mối tương giao với Ngài. Luôn giữ mối thông công mật thiết với anh chị em cùng Cha để được nâng đỡ, khích lệ. Và lòng luôn ghi nhớ rằng, mọi điều con có được đều đến từ Đức Thánh Linh, không phải từ sức riêng con mà có.
Lạy Chúa! Xin giúp con giữ lòng luôn mềm mại trước Lời Ngài, trung tín bước đi trong mọi hoàn cảnh. Cầu xin Đức Thánh Linh làm mềm tấm lòng con, xin Chúa nhổ bỏ mọi cản trở, để con thật sự trở nên mảnh đất tốt trong tay Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa bởi tình yêu lớn lao Ngài đối cùng con. Cả cuộc đời vật lộn trong nỗ lực, con vẫn không có được sự bình an thật mà đời một con người vẫn khát khao.
Thật diệu kỳ, con được cứu không phải bởi những gì con đã làm, mà là điều Chúa Jesus đã làm cho con. Con ngừng tất cả mọi sự cố gắng để được nghỉ ngơi trong điều mà Ngài đã hoàn tất.
Mọi tội lỗi, mọi thất bại, mọi khoảnh khắc hổ thẹn của đời con được Đức Chúa Trời xóa trắng trong sự trả giá của Con Ngài. Chẳng những vậy con còn được ban cho địa vị mà ngay cả khi trong mơ, trước kia con cũng không dám nghĩ tới. Ngài đã chứng minh tình yêu Ngài đối cùng con trên thập tự giá. Không một ngôn từ nào của loài người có thể lột tả được hết sự cao sâu, nhiệm mầu điều Ngài đã làm cho loài người trong đó có con.
Lạy Chúa!
Xin giúp con luôn ghi khắc trong tim để mỗi phút giây còn hơi thở trong thân thể xác thịt này, xin dạy con luôn tự hỏi mình rằng con là loại đất nào, và cầu xin Chúa giúp để con trở nên đất tốt trong Ma-thi-ơ 13:18-23 mà con học hôm nay.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Ma-thi-ơ 13:18-23.
Kính thưa Chúa!
Việc “hiểu” lời phán dạy của Đức Chúa Jesus quan trọng vô cùng trong sự bảo vệ chúng con khỏi sự cướp đoạt của Kẻ Dữ là ma quỷ. Sự “hiểu” ở đây không chỉ là hiểu bằng lý trí, mà là tiếp nhận bằng tấm lòng — nghĩa là để Lời Chúa chạm, thay đổi tâm trí và bén rễ trong tâm hồn. Khi người nghe chỉ nghe mà không hiểu, thì lòng trống rỗng, nên Kẻ Dữ dễ dàng cướp mất Lời – giống như hạt rơi bên vệ đường bị chim ăn mất.
Để chống lại ma quỷ, con cần hiểu sâu Lời Chúa, hàng ngày suy ngẫm, cầu nguyện và áp dụng, để Lời trở nên sống động trong đời sống chứ không chỉ là chữ nghĩa.
Để phân biệt giữa sự tiếp nhận Lời với “vui mừng” nhưng thiếu chiều sâu và sự tiếp nhận thật sự có rễ vững chắc, con thấy rằng, người vui mừng hời hợt thường chỉ xúc động tạm thời, không để Lời đụng đến chiều sâu đời sống. Khi gặp khó khăn, dễ bỏ cuộc, vì niềm tin chỉ dựa trên cảm xúc chứ không đặt nền trong mối tương giao thật với Chúa.
Ngược lại, người có rễ sâu là người để Lời Chúa thấm vào tâm hồn qua cầu nguyện, suy gẫm, và vâng phục từng điều nhỏ. Bởi vậy, niềm vui thuộc linh thật sự không chỉ là cảm xúc lúc nghe Lời, mà là sự bền vững trong đức tin khi không còn cảm xúc, vẫn chọn tin, chọn vâng lời.
Ngày nay, những “khốn khó” và “bách hại” trong cuộc sống hiện đại có thể khác với thời các sứ đồ, nhưng không phải vì vậy mà chúng không khiến người tin kính “vấp phạm”. Đó có thể là áp lực từ gia đình, bạn bè, môi trường làm việc, khi con dân Chúa sống khác với số đông. Sự chế giễu, cô lập, hoặc hiểu lầm khi con dân Chúa sống theo Lời Chúa, hoặc những lúc đời sống không thuận lợi, cầu nguyện mà chưa được Chúa nhậm lời. Nếu đức tin không có “rễ”, những điều này dễ dẫn đến chán nản, nghi ngờ, hoặc thối lui. Nhưng khi lòng bám sâu vào Chúa, con dân Chúa có thể đứng vững dù gặp thử thách.
Trong bối cảnh xã hội ngày nay “Sự lo lắng về đời này” và “sự dối gạt của sự giàu có” bóp chẹt Lời Chúa trong lòng con dân Chúa càng mạnh mẽ hơn nữa, bởi sự tham muốn vật chất cùng mọi sự thỏa mãn của thế gian ngày càng cao hơn. “Sự lo lắng” khiến tâm hồn bị phân tán, không còn không gian cho Lời Chúa bén rễ. “Sự dối gạt của sự giàu có” khiến cho nhiều người tin rằng tiền bạc, địa vị, thành công có thể bảo đảm hạnh phúc – trong khi thật ra, chúng khiến con dân Chúa lệ thuộc và xa dần mối tương giao với Chúa. Người tin kính Chúa không thể để những ưu tiên của thế gian chiếm chỗ của Ngài.
Để làm nên “đất tốt” trong lòng của một người và có thể sinh quả. Con hiểu rằng, “Đất tốt” là tấm lòng khiêm nhường, mềm mại, và sẵn sàng vâng phục. Người ấy không chỉ nghe, mà suy gẫm – cầu nguyện – thực hành.
Đất tốt không tự nhiên có, mà phải được cày xới liên tục – nghĩa là mỗi ngày để Đức Thánh Linh soi tỏ, dẹp bỏ sự kiêu ngạo, tự mãn, và những điều che lấp tâm hồn. Muốn đất lòng tốt, con phải để Chúa làm chủ, dạy dỗ và sửa trị, vì chính Ngài là người cày xới tâm hồn con.
Trong câu 23 Lời Chúa cho thấy, cùng một Lời nhưng lại có những mức độ kết quả khác nhau (ba chục, sáu chục, một trăm). Điều đó cho con học được rằng: Mỗi người có mức độ đầu phục Chúa khác nhau. Sự trung tín và kiên trì trong thực hành khác nhau. Môi trường và hoàn cảnh sống của mỗi người cũng khác. Vì vậy, điều quan trọng không phải ai được “gấp trăm”, mà là con có trung tín với phần đất Chúa giao. Khi trung tín, Chúa sẽ cho kết quả theo ý muốn Ngài.
Để duy trì được sự kiên trì lâu dài trong đời sống đức tin khi gặp thử thách con phải luôn: Ở trong Lời Chúa mỗi ngày. Cầu nguyện không thôi để duy trì mối tương giao với Ngài. Luôn giữ mối thông công mật thiết với anh chị em cùng Cha để được nâng đỡ, khích lệ. Và lòng luôn ghi nhớ rằng, mọi điều con có được đều đến từ Đức Thánh Linh, không phải từ sức riêng con mà có.
Lạy Chúa!
Xin giúp con giữ lòng luôn mềm mại trước Lời Ngài, trung tín bước đi trong mọi hoàn cảnh. Cầu xin Đức Thánh Linh làm mềm tấm lòng con, xin Chúa nhổ bỏ mọi cản trở, để con thật sự trở nên mảnh đất tốt trong tay Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***