Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Khi đọc câu chuyện về người nam bị quỷ ám ở xứ Ghê-ra-sê, lòng con nhận ra bức tranh đau thương của một đời sống, khi bị quyền lực tối tăm và tội lỗi thống trị. Người ấy sống giữa mồ mả, cô độc, đau đớn, tự làm hại mình, và không ai có thể kiềm giữ hay giải cứu được. Hình ảnh ấy khiến con nghĩ đến biết bao cuộc đời hôm nay — bên ngoài vẫn còn sống, nhưng bên trong linh hồn đã mỏi mệt, mất phương hướng và dần chìm trong tuyệt vọng.
Con nhớ đến lời tâm sự của một người: "Cô nói rất hay, cảm như bậc triết gia. Tiếc rằng anh đã quá già, cuộc đời luôn luôn thất bại, lòng đã buông thả từ lâu mặc cho số phận… không tính tương lai, chẳng biết ngày mai, đời chỉ còn như tia nắng cuối ngày mà thôi."
Anh vốn là một người học rất giỏi, nhưng vì xuất thân từ gia đình địa chủ nên không được tham gia vào những công việc phù hợp với khả năng của mình. Con đường học vấn và tương lai bị vết đen lý lịch làm cho đứt gánh giữa đường. Anh trở thành một ông giáo làng, âm thầm dạy học miễn phí và giúp nhiều thế hệ trong làng thi đỗ đại học. Thế nhưng cuộc đời lại không như mong ước: nhiều thất bại nối tiếp, con cái cũng không thành công, bản thân giờ đây mang bệnh tật, tuổi già với tinh thần vô định, không còn điều gì để bám víu.
Nghĩ đến anh và liên hệ với người nam trong câu chuyện, con càng thấm thía rằng, khi con người xa cách Đức Chúa Trời, linh hồn cũng dần rơi vào sự chết, đánh mất bình an và tự do thật. Có những xiềng xích không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng lại trói buộc con người sâu sắc hơn mọi xiềng sắt của thế gian: đó là sự cay đắng, thất vọng, mặc cảm, tuyệt vọng và buông xuôi.
Phước cho người nam trong câu chuyện, vì giữa nơi tối tăm nhất ấy, Đức Chúa Jesus đã bước đến. Dù "Quân Đoàn" quỷ dữ rất đông và đầy quyền lực áp bức, chúng vẫn phải run sợ trước mặt Ngài. Chỉ một mình Đức Chúa Jesus có thẩm quyền tuyệt đối trên cả thế giới hữu hình lẫn vô hình. Điều khiến con cảm động là Ngài đã vượt biển để tìm đến một con người bị cả xã hội lãng quên. Trong mắt con người, ông chỉ là một kẻ điên đáng sợ; nhưng trong mắt Chúa, đó vẫn là một linh hồn vô cùng quý giá. Con hiểu rằng tình yêu của Ngài không bỏ cuộc trước bất kỳ ai, dù người ấy đã sa ngã hay tuyệt vọng đến đâu.
Khi bầy heo lao xuống biển chết chìm, con càng thấy rõ bản chất của ma quỷ chỉ là hủy diệt, cướp mất và giết chết sự sống. Nếu không có sự gìn giữ của Đức Chúa Trời, có lẽ người nam ấy đã bị hủy hoại từ lâu. Điều đó khiến con biết ơn vì nhiều khi trong đời sống, dù con không nhận ra, Chúa vẫn âm thầm bảo vệ và giữ gìn con khỏi biết bao điều tối tăm và cạm bẫy của sự dữ.
Con cũng suy nghĩ về dân chúng trong câu chuyện. Họ chú ý nhiều đến sự mất mát của bầy heo hơn là niềm vui khi một con người được giải cứu. Điều ấy nhắc con phải cẩn thận để không đặt vật chất, lợi ích hay sự tiện nghi cao hơn giá trị của linh hồn và công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Xin đừng để lòng con trở nên lạnh lùng đến mức nhìn thấy một linh hồn được cứu mà vẫn chỉ tiếc nuối những điều thuộc về đời này.
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì không có xiềng xích nào mạnh hơn quyền năng của Đức Chúa Jesus. Xin Ngài cũng nhớ đến những linh hồn đang sống trong sự vô vọng nơi quê hương con. Có thể họ không bị quỷ ám như người nam trong câu chuyện, nhưng lòng họ đang bị trói buộc bởi thất bại, cô đơn, bệnh tật và sự trống rỗng. Xin ánh sáng và tình yêu của Ngài chạm đến họ, để họ biết rằng cuộc đời mình vẫn còn hy vọng nơi Đức Chúa Jesus Christ.
Xin ban cho con sự dạn dĩ để mang tình yêu và sự giải cứu của Ngài đến với những linh hồn đang chết dần trong tuyệt vọng. Con biết, những thế lực ngăn cản và sự đối địch là không hề nhỏ, nhưng xin cho con luôn nhớ rằng một linh hồn luôn quý giá vô cùng trước mặt Đức Chúa Trời. Xin giúp con thắng hơn sự lo lắng, sự sợ hãi và những giới hạn của bản thân, để trở nên khí cụ nhỏ bé đem ánh sáng của Ngài vào những "mồ mả tối tăm" của cuộc đời này. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Mác 5:1-13 Người Giê-ra-sê Bị Quỷ Ám – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Khi đọc câu chuyện về người nam bị quỷ ám ở xứ Ghê-ra-sê, lòng con nhận ra bức tranh đau thương của một đời sống, khi bị quyền lực tối tăm và tội lỗi thống trị. Người ấy sống giữa mồ mả, cô độc, đau đớn, tự làm hại mình, và không ai có thể kiềm giữ hay giải cứu được. Hình ảnh ấy khiến con nghĩ đến biết bao cuộc đời hôm nay — bên ngoài vẫn còn sống, nhưng bên trong linh hồn đã mỏi mệt, mất phương hướng và dần chìm trong tuyệt vọng.
Con nhớ đến lời tâm sự của một người: "Cô nói rất hay, cảm như bậc triết gia. Tiếc rằng anh đã quá già, cuộc đời luôn luôn thất bại, lòng đã buông thả từ lâu mặc cho số phận… không tính tương lai, chẳng biết ngày mai, đời chỉ còn như tia nắng cuối ngày mà thôi."
Anh vốn là một người học rất giỏi, nhưng vì xuất thân từ gia đình địa chủ nên không được tham gia vào những công việc phù hợp với khả năng của mình. Con đường học vấn và tương lai bị vết đen lý lịch làm cho đứt gánh giữa đường. Anh trở thành một ông giáo làng, âm thầm dạy học miễn phí và giúp nhiều thế hệ trong làng thi đỗ đại học. Thế nhưng cuộc đời lại không như mong ước: nhiều thất bại nối tiếp, con cái cũng không thành công, bản thân giờ đây mang bệnh tật, tuổi già với tinh thần vô định, không còn điều gì để bám víu.
Nghĩ đến anh và liên hệ với người nam trong câu chuyện, con càng thấm thía rằng, khi con người xa cách Đức Chúa Trời, linh hồn cũng dần rơi vào sự chết, đánh mất bình an và tự do thật. Có những xiềng xích không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng lại trói buộc con người sâu sắc hơn mọi xiềng sắt của thế gian: đó là sự cay đắng, thất vọng, mặc cảm, tuyệt vọng và buông xuôi.
Phước cho người nam trong câu chuyện, vì giữa nơi tối tăm nhất ấy, Đức Chúa Jesus đã bước đến. Dù "Quân Đoàn" quỷ dữ rất đông và đầy quyền lực áp bức, chúng vẫn phải run sợ trước mặt Ngài. Chỉ một mình Đức Chúa Jesus có thẩm quyền tuyệt đối trên cả thế giới hữu hình lẫn vô hình. Điều khiến con cảm động là Ngài đã vượt biển để tìm đến một con người bị cả xã hội lãng quên. Trong mắt con người, ông chỉ là một kẻ điên đáng sợ; nhưng trong mắt Chúa, đó vẫn là một linh hồn vô cùng quý giá. Con hiểu rằng tình yêu của Ngài không bỏ cuộc trước bất kỳ ai, dù người ấy đã sa ngã hay tuyệt vọng đến đâu.
Khi bầy heo lao xuống biển chết chìm, con càng thấy rõ bản chất của ma quỷ chỉ là hủy diệt, cướp mất và giết chết sự sống. Nếu không có sự gìn giữ của Đức Chúa Trời, có lẽ người nam ấy đã bị hủy hoại từ lâu. Điều đó khiến con biết ơn vì nhiều khi trong đời sống, dù con không nhận ra, Chúa vẫn âm thầm bảo vệ và giữ gìn con khỏi biết bao điều tối tăm và cạm bẫy của sự dữ.
Con cũng suy nghĩ về dân chúng trong câu chuyện. Họ chú ý nhiều đến sự mất mát của bầy heo hơn là niềm vui khi một con người được giải cứu. Điều ấy nhắc con phải cẩn thận để không đặt vật chất, lợi ích hay sự tiện nghi cao hơn giá trị của linh hồn và công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Xin đừng để lòng con trở nên lạnh lùng đến mức nhìn thấy một linh hồn được cứu mà vẫn chỉ tiếc nuối những điều thuộc về đời này.
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì không có xiềng xích nào mạnh hơn quyền năng của Đức Chúa Jesus. Xin Ngài cũng nhớ đến những linh hồn đang sống trong sự vô vọng nơi quê hương con. Có thể họ không bị quỷ ám như người nam trong câu chuyện, nhưng lòng họ đang bị trói buộc bởi thất bại, cô đơn, bệnh tật và sự trống rỗng. Xin ánh sáng và tình yêu của Ngài chạm đến họ, để họ biết rằng cuộc đời mình vẫn còn hy vọng nơi Đức Chúa Jesus Christ.
Xin ban cho con sự dạn dĩ để mang tình yêu và sự giải cứu của Ngài đến với những linh hồn đang chết dần trong tuyệt vọng. Con biết, những thế lực ngăn cản và sự đối địch là không hề nhỏ, nhưng xin cho con luôn nhớ rằng một linh hồn luôn quý giá vô cùng trước mặt Đức Chúa Trời. Xin giúp con thắng hơn sự lo lắng, sự sợ hãi và những giới hạn của bản thân, để trở nên khí cụ nhỏ bé đem ánh sáng của Ngài vào những "mồ mả tối tăm" của cuộc đời này. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***