Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng chẳng tư vị ai, Đấng tiếp nhận tấm lòng của tất cả những ai kính sợ Ngài và làm sự công chính. Tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng ban sự tha tội cho mọi kẻ thật lòng ăn năn tội và tin vào danh quyền năng Ngài. Tôn vinh Đấng Thần Linh, Đấng cáo trách lòng loài người nhận biết địa vị hư mất để hạ mình ăn năn và tiếp nhận Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời.
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cho con thêm cơ hội được nếm trải ơn yêu thương, quan phòng, chăm sóc của Ngài trên đời sống của chúng con là những kẻ yêu kính Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 ghi lại lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ tại nhà Sĩ Quan Cọt-nây. Đây là bài giảng đầu tiên đánh dấu khoảnh khắc quan trọng cho sự kiện Tin Lành của Chúa đến với dân ngoại. Điều này chứng minh, Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn dành cho dân Do-thái nhưng dành cho tất cả những ai có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều công chính thì đều được Ngài chấp nhận. Lời Chúa trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG CÔNG CHÍNH Trong lời rao giảng trước gia đình Cọt-nây, Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định, Đức Chúa Trời không phải là Đấng Tư Vị, đó là một lẽ thật. Ngài không vì bất kỳ điều gì mà hành động không công chính, trái với bản tính công chính của Ngài. Tất cả những ai có tấm lòng kính sợ Ngài bày tỏ bằng hành động cụ thể trong nếp sống, nhận biết ý muốn của Ngài và cẩn thận làm theo thì sẽ được Ngài tiếp nhận. Điều này nhắc nhở con rằng, không phải khi con xưng nhận trên môi miệng rằng con là con dân Chúa thì sẽ đương nhiên được ở mãi trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Trái lại, Ngài là Đấng Toàn Tri nhìn biết kết quả trong đức tin của con, ấy là con có sống và làm theo Lời Chúa hay không. Như Ngài đã từng phán: “Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” Bởi vậy, khi con đã là con của Chúa mà cố ý phạm tội mà không ăn năn từ bỏ thì Ngài là Đấng Công Chính sẽ không bỏ qua, nhưng sẽ sửa phạt y như sự công chính của Ngài. Xin Chúa giúp con ghi nhớ điều này để không bị ở trong sự sửa phạt, nhưng được ở trong sự ban phước của Ngài. A-men!
LÀM NHÂN CHỨNG VỀ SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định, Chúa Jesus thật đã chết và đã sống lại, Ngài được Đức Chúa Trời chỉ định làm Thẩm Phán, và tất cả những ai tin Ngài thì sẽ được tha tội. Các sứ đồ được cùng ăn, uống với Ngài, được nghe những lời Ngài giảng dạy, được chứng kiến sự chết và sự sống lại của Ngài và trở thành những chứng nhân trực tiếp của Ngài. Ngày nay là con dân của Chúa, con cũng là chứng nhân cho Ngài cho dù con không được sinh ra cùng thời với các sứ đồ, nhưng con có thể làm chứng nhân cho Ngài qua chính đời sống con, rằng Ngài là Đấng Hằng Sống, quyền năng Ngài đã biến đổi con, để từ một tội nhân dần trở thành thánh nhân xứng đáng với địa vị làm con Đức Chúa Trời.
Kính thưa Chúa! Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con, giúp con có thái độ đúng đối với mọi người theo cách mà Đức Chúa Trời muốn, để con không có sự phân biệt đối xử theo cách nhìn nhận của con người cũ xác thịt. Đức Chúa Trời không nhìn vào bề ngoài, nhưng Ngài xét trong tấm lòng, Ngài vì yêu thương loài người mà ban Con Một yêu dấu là Đức Chúa Jesus Christ, để sự hy sinh của Ngài cứu tất cả những ai thật lòng ăn năn và tin nhận Ơn Cứu Rỗi của Ngài. Cũng bởi lẽ thật ấy mà ngày nay một kẻ ngoại như con đây được địa vị làm con Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa ban năng lực và sự khôn sáng để con luôn sống theo Lời Chúa dạy, hết lòng làm nhân chứng cho Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng chẳng tư vị ai, Đấng tiếp nhận tấm lòng của tất cả những ai kính sợ Ngài và làm sự công chính.
Tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng ban sự tha tội cho mọi kẻ thật lòng ăn năn tội và tin vào danh quyền năng Ngài.
Tôn vinh Đấng Thần Linh, Đấng cáo trách lòng loài người nhận biết địa vị hư mất để hạ mình ăn năn và tiếp nhận Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời.
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cho con thêm cơ hội được nếm trải ơn yêu thương, quan phòng, chăm sóc của Ngài trên đời sống của chúng con là những kẻ yêu kính Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 ghi lại lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ tại nhà Sĩ Quan Cọt-nây. Đây là bài giảng đầu tiên đánh dấu khoảnh khắc quan trọng cho sự kiện Tin Lành của Chúa đến với dân ngoại. Điều này chứng minh, Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn dành cho dân Do-thái nhưng dành cho tất cả những ai có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và làm điều công chính thì đều được Ngài chấp nhận. Lời Chúa trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG CÔNG CHÍNH
Trong lời rao giảng trước gia đình Cọt-nây, Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định, Đức Chúa Trời không phải là Đấng Tư Vị, đó là một lẽ thật. Ngài không vì bất kỳ điều gì mà hành động không công chính, trái với bản tính công chính của Ngài. Tất cả những ai có tấm lòng kính sợ Ngài bày tỏ bằng hành động cụ thể trong nếp sống, nhận biết ý muốn của Ngài và cẩn thận làm theo thì sẽ được Ngài tiếp nhận. Điều này nhắc nhở con rằng, không phải khi con xưng nhận trên môi miệng rằng con là con dân Chúa thì sẽ đương nhiên được ở mãi trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Trái lại, Ngài là Đấng Toàn Tri nhìn biết kết quả trong đức tin của con, ấy là con có sống và làm theo Lời Chúa hay không. Như Ngài đã từng phán: “Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” Bởi vậy, khi con đã là con của Chúa mà cố ý phạm tội mà không ăn năn từ bỏ thì Ngài là Đấng Công Chính sẽ không bỏ qua, nhưng sẽ sửa phạt y như sự công chính của Ngài. Xin Chúa giúp con ghi nhớ điều này để không bị ở trong sự sửa phạt, nhưng được ở trong sự ban phước của Ngài. A-men!
LÀM NHÂN CHỨNG VỀ SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA
Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định, Chúa Jesus thật đã chết và đã sống lại, Ngài được Đức Chúa Trời chỉ định làm Thẩm Phán, và tất cả những ai tin Ngài thì sẽ được tha tội. Các sứ đồ được cùng ăn, uống với Ngài, được nghe những lời Ngài giảng dạy, được chứng kiến sự chết và sự sống lại của Ngài và trở thành những chứng nhân trực tiếp của Ngài. Ngày nay là con dân của Chúa, con cũng là chứng nhân cho Ngài cho dù con không được sinh ra cùng thời với các sứ đồ, nhưng con có thể làm chứng nhân cho Ngài qua chính đời sống con, rằng Ngài là Đấng Hằng Sống, quyền năng Ngài đã biến đổi con, để từ một tội nhân dần trở thành thánh nhân xứng đáng với địa vị làm con Đức Chúa Trời.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con, giúp con có thái độ đúng đối với mọi người theo cách mà Đức Chúa Trời muốn, để con không có sự phân biệt đối xử theo cách nhìn nhận của con người cũ xác thịt. Đức Chúa Trời không nhìn vào bề ngoài, nhưng Ngài xét trong tấm lòng, Ngài vì yêu thương loài người mà ban Con Một yêu dấu là Đức Chúa Jesus Christ, để sự hy sinh của Ngài cứu tất cả những ai thật lòng ăn năn và tin nhận Ơn Cứu Rỗi của Ngài. Cũng bởi lẽ thật ấy mà ngày nay một kẻ ngoại như con đây được địa vị làm con Đức Chúa Trời.
Cầu xin Chúa ban năng lực và sự khôn sáng để con luôn sống theo Lời Chúa dạy, hết lòng làm nhân chứng cho Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***