Công Vụ Các Sứ Đồ 22:24-29 Phao-lô Trong Đồn Lính La-mã
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con xin kính dâng lên Ngài lời tôn vinh vì quyền năng vô đối của Chúa, Đấng toàn năng, Đấng tể trị muôn loài, cai quản mọi sự trên trời dưới đất, từ những biến chuyển lớn lao cho đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống hằng ngày.
Con cảm tạ Chúa vì một năm được mùa. Đâu đâu cũng thấy thóc, thóc ngồn ngộn đầy sân, thóc trải vàng trên những con đường làng, thóc dát vàng trên những sân thượng nhỏ bé nơi quê nhà. Người dân quê con hối hả tranh thủ nắng để phơi lúa cho khô, mong giữ được công sức lao động cả mùa vụ.
Thế nhưng, mấy hôm nay thời tiết thất thường. Trong cùng một ngày, khi nắng còn đang chang chang thì bất ngờ mây đen kéo đến và cơn mưa trút xuống nhanh chóng, khiến mọi người vội vã hót thóc chạy mưa, vô cùng vất vả. Con cảm động khi thấy những em nhỏ thân với con, sau khi được nghe con kể về quyền năng của Ông Trời và sự tể trị của Ngài trên thiên nhiên, đã bắt đầu học biết cầu xin Chúa cho trời đừng mưa, để thóc không bị ướt.
Lòng con đồng cảm sâu sắc với nỗi gian nan, nhọc nhằn của người nông dân, những người làm ra từng hạt gạo nuôi sống bao người. Vì vậy, con khẩn cầu lên Thiên Chúa là Ông Trời của người Việt chúng con.
Xin Chúa rủ lòng thương xót, ban cho thời tiết ổn định, nắng ráo trong vài ngày tới để người dân quê con có thể phơi lúa được khô, bớt đi phần cực nhọc. Xin Chúa dùng chính thiên nhiên, mưa nắng, gió sương, để bày tỏ quyền năng và tình yêu thương của Ngài, hầu cho nhiều người nhận biết rằng không gì xảy ra ngoài sự tể trị của Chúa, và nhờ đó họ sẽ suy ngẫm, tìm kiếm Ngài để được nhận lãnh ơn cứu rỗi quý báu mà Ngài sẵn dành ban cho họ. Con hết lòng cầu xin trong Danh Chúa Jesus Christ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con con được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:24-29.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:24-29 ghi lại sự kiện, sau khi Phao-lô diễn thuyết với dân chúng tại Giê-ru-sa-lem và nói rằng Đức Chúa Trời đã sai ông đến với dân ngoại, đám đông nổi giận, đòi giết ông. Viên chỉ huy La-mã liền ra lệnh đem Phao-lô vào đồn, định tra khảo bằng roi để biết lý do dân Do-thái nổi loạn. Khi họ chuẩn bị trói Phao-lô để đánh đòn, ông hỏi một viên chức gần đó rằng:
"Ngươi được phép đánh đòn một người là công dân La-mã và chưa bị xử án sao?"
Người lính nghe vậy liền báo cáo lên chỉ huy. Viên chỉ huy hỏi Phao-lô có thật là công dân La-mã không, Phao-lô xác nhận. Chỉ huy nói rằng ông phải mua quốc tịch với giá đắt, còn Phao-lô đáp:
"Còn tôi đã được sinh ra với nó."
Nghe vậy, các lính sợ hãi và dừng tra khảo, vì họ đã vi phạm luật khi trói một công dân La-mã mà chưa qua xét xử. Luật La-mã nghiêm cấm việc đánh đòn hay xử tệ với một công dân La-mã khi chưa được xét xử. Dù là tín đồ của Chúa, Phao-lô vẫn sử dụng hợp pháp quyền công dân của mình để bảo vệ bản thân, ông không lên tiếng ngay khi bị đám đông bắt giữ, mà chọn thời điểm thích hợp (trước khi bị đánh đòn) để nhấn mạnh quyền lợi của mình, điều này cho thấy ông vừa can đảm vừa khôn ngoan.
Suy ngẫm về những ứng xử khôn sáng của Phao-lô, con học được rằng:
Hãy dùng sự khôn ngoan Chúa ban để tự bảo vệ chính đáng. Đức tin không loại trừ sự hiểu biết và quyền lợi hợp pháp. Phao-lô không im lặng để chịu oan, mà sử dụng đúng lúc quyền công dân để tránh tổn hại.
Là người theo Chúa, hãy tôn trọng luật pháp nhưng cũng biết nắm rõ quyền mình. Chúng ta cần hiểu luật lệ nơi quốc gia mình sống để có thể sống công chính, và nếu cần, bảo vệ chính mình hoặc người khác một cách hợp pháp.
Không phải lúc nào cũng phải “chịu đựng” mới là làm chứng. Phao-lô không "chịu đòn vì danh Chúa" khi điều đó có thể tránh được hợp pháp, ông chọn cách làm chứng khôn ngoan hơn, có lợi hơn cho sứ mạng dài hạn.
Chúa dùng mọi điều, kể cả quyền công dân, cho mục đích của Ngài. Phao-lô được cứu khỏi trận đòn và mở đường cho những lần làm chứng sau đó, nhờ vào việc là công dân La-mã, điều không phải ai cũng có được.
Kính thưa Chúa! Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì những sự dạy dỗ Ngài ban cho con qua bài học hôm nay. Lời Chúa đã mở trí cho con, cho con biết sử dụng quyền hạn công dân một cách khôn ngoan, không để mình bị ức hiếp một cách vô lý. Có những lúc, nếu con không hiểu rõ quyền lợi hợp pháp của mình, con có thể phải chịu oan uổng hoặc cam chịu những điều bất công, những điều mà chính Chúa cũng chẳng đẹp lòng. Suy ngẫm đến đây, con nhớ lại một trải nghiệm trong quá khứ: có lần con bị xét hỏi về đức tin của mình. Lúc ấy, con đã bình tĩnh giải thích rằng con tin nơi Chúa và sống theo Lời dạy trong Thánh Kinh, bản Thánh Kinh được Ban Tôn Giáo Nhà Nước chính thức in ấn và phát hành. Nhờ đó, họ đã không còn làm khó con nữa.
Hơn thế, chi tiết này nhắc con nhớ đến một người chị em mới tin, hiện đang bị gia đình cấm đoán vì lo sợ rằng cô ấy đi theo những điều sai trái. Con cầu xin Chúa cho con biết áp dụng sự khôn ngoan và hiểu biết từ chính Lời Ngài để nâng đỡ, đồng hành và bảo vệ đức tin của người chị em ấy giữa hoàn cảnh khó khăn.
Con cũng cảm tạ Chúa vì sự nhắc nhở dịu dàng của Ngài: nếu con thiếu sự hiểu biết, con có thể vô tình áp đặt điều không đúng lên anh chị em mình, chất thêm gánh nặng cho họ, điều ấy không hề đẹp lòng Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa vì sự hiểu biết nơi Lời Ngài không chỉ bảo vệ con, mà còn giúp con sống công chính, yêu thương và góp phần xây dựng Hội Thánh trong chân lý và tự do.
Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 22:24-29 Phao-lô Trong Đồn Lính La-mã
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con xin kính dâng lên Ngài lời tôn vinh vì quyền năng vô đối của Chúa, Đấng toàn năng, Đấng tể trị muôn loài, cai quản mọi sự trên trời dưới đất, từ những biến chuyển lớn lao cho đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống hằng ngày.
Con cảm tạ Chúa vì một năm được mùa. Đâu đâu cũng thấy thóc, thóc ngồn ngộn đầy sân, thóc trải vàng trên những con đường làng, thóc dát vàng trên những sân thượng nhỏ bé nơi quê nhà. Người dân quê con hối hả tranh thủ nắng để phơi lúa cho khô, mong giữ được công sức lao động cả mùa vụ.
Thế nhưng, mấy hôm nay thời tiết thất thường. Trong cùng một ngày, khi nắng còn đang chang chang thì bất ngờ mây đen kéo đến và cơn mưa trút xuống nhanh chóng, khiến mọi người vội vã hót thóc chạy mưa, vô cùng vất vả. Con cảm động khi thấy những em nhỏ thân với con, sau khi được nghe con kể về quyền năng của Ông Trời và sự tể trị của Ngài trên thiên nhiên, đã bắt đầu học biết cầu xin Chúa cho trời đừng mưa, để thóc không bị ướt.
Lòng con đồng cảm sâu sắc với nỗi gian nan, nhọc nhằn của người nông dân, những người làm ra từng hạt gạo nuôi sống bao người. Vì vậy, con khẩn cầu lên Thiên Chúa là Ông Trời của người Việt chúng con.
Xin Chúa rủ lòng thương xót, ban cho thời tiết ổn định, nắng ráo trong vài ngày tới để người dân quê con có thể phơi lúa được khô, bớt đi phần cực nhọc. Xin Chúa dùng chính thiên nhiên, mưa nắng, gió sương, để bày tỏ quyền năng và tình yêu thương của Ngài, hầu cho nhiều người nhận biết rằng không gì xảy ra ngoài sự tể trị của Chúa, và nhờ đó họ sẽ suy ngẫm, tìm kiếm Ngài để được nhận lãnh ơn cứu rỗi quý báu mà Ngài sẵn dành ban cho họ.
Con hết lòng cầu xin trong Danh Chúa Jesus Christ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con con được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:24-29.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 22:24-29 ghi lại sự kiện, sau khi Phao-lô diễn thuyết với dân chúng tại Giê-ru-sa-lem và nói rằng Đức Chúa Trời đã sai ông đến với dân ngoại, đám đông nổi giận, đòi giết ông. Viên chỉ huy La-mã liền ra lệnh đem Phao-lô vào đồn, định tra khảo bằng roi để biết lý do dân Do-thái nổi loạn. Khi họ chuẩn bị trói Phao-lô để đánh đòn, ông hỏi một viên chức gần đó rằng:
"Ngươi được phép đánh đòn một người là công dân La-mã và chưa bị xử án sao?"
Người lính nghe vậy liền báo cáo lên chỉ huy. Viên chỉ huy hỏi Phao-lô có thật là công dân La-mã không, Phao-lô xác nhận. Chỉ huy nói rằng ông phải mua quốc tịch với giá đắt, còn Phao-lô đáp:
"Còn tôi đã được sinh ra với nó."
Nghe vậy, các lính sợ hãi và dừng tra khảo, vì họ đã vi phạm luật khi trói một công dân La-mã mà chưa qua xét xử. Luật La-mã nghiêm cấm việc đánh đòn hay xử tệ với một công dân La-mã khi chưa được xét xử. Dù là tín đồ của Chúa, Phao-lô vẫn sử dụng hợp pháp quyền công dân của mình để bảo vệ bản thân, ông không lên tiếng ngay khi bị đám đông bắt giữ, mà chọn thời điểm thích hợp (trước khi bị đánh đòn) để nhấn mạnh quyền lợi của mình, điều này cho thấy ông vừa can đảm vừa khôn ngoan.
Suy ngẫm về những ứng xử khôn sáng của Phao-lô, con học được rằng:
Hãy dùng sự khôn ngoan Chúa ban để tự bảo vệ chính đáng.
Đức tin không loại trừ sự hiểu biết và quyền lợi hợp pháp. Phao-lô không im lặng để chịu oan, mà sử dụng đúng lúc quyền công dân để tránh tổn hại.
Là người theo Chúa, hãy tôn trọng luật pháp nhưng cũng biết nắm rõ quyền mình.
Chúng ta cần hiểu luật lệ nơi quốc gia mình sống để có thể sống công chính, và nếu cần, bảo vệ chính mình hoặc người khác một cách hợp pháp.
Không phải lúc nào cũng phải “chịu đựng” mới là làm chứng.
Phao-lô không "chịu đòn vì danh Chúa" khi điều đó có thể tránh được hợp pháp, ông chọn cách làm chứng khôn ngoan hơn, có lợi hơn cho sứ mạng dài hạn.
Chúa dùng mọi điều, kể cả quyền công dân, cho mục đích của Ngài.
Phao-lô được cứu khỏi trận đòn và mở đường cho những lần làm chứng sau đó, nhờ vào việc là công dân La-mã, điều không phải ai cũng có được.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì những sự dạy dỗ Ngài ban cho con qua bài học hôm nay. Lời Chúa đã mở trí cho con, cho con biết sử dụng quyền hạn công dân một cách khôn ngoan, không để mình bị ức hiếp một cách vô lý. Có những lúc, nếu con không hiểu rõ quyền lợi hợp pháp của mình, con có thể phải chịu oan uổng hoặc cam chịu những điều bất công, những điều mà chính Chúa cũng chẳng đẹp lòng. Suy ngẫm đến đây, con nhớ lại một trải nghiệm trong quá khứ: có lần con bị xét hỏi về đức tin của mình. Lúc ấy, con đã bình tĩnh giải thích rằng con tin nơi Chúa và sống theo Lời dạy trong Thánh Kinh, bản Thánh Kinh được Ban Tôn Giáo Nhà Nước chính thức in ấn và phát hành. Nhờ đó, họ đã không còn làm khó con nữa.
Hơn thế, chi tiết này nhắc con nhớ đến một người chị em mới tin, hiện đang bị gia đình cấm đoán vì lo sợ rằng cô ấy đi theo những điều sai trái. Con cầu xin Chúa cho con biết áp dụng sự khôn ngoan và hiểu biết từ chính Lời Ngài để nâng đỡ, đồng hành và bảo vệ đức tin của người chị em ấy giữa hoàn cảnh khó khăn.
Con cũng cảm tạ Chúa vì sự nhắc nhở dịu dàng của Ngài: nếu con thiếu sự hiểu biết, con có thể vô tình áp đặt điều không đúng lên anh chị em mình, chất thêm gánh nặng cho họ, điều ấy không hề đẹp lòng Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa vì sự hiểu biết nơi Lời Ngài không chỉ bảo vệ con, mà còn giúp con sống công chính, yêu thương và góp phần xây dựng Hội Thánh trong chân lý và tự do.
Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ