Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 6:1-4 Bài Giảng Trên Núi – Sự Bố Thí

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Một cơn bão nữa lại đến, cảm tạ ơn Chúa cho Miền Bắc chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Chiều nay bắt đầu có mưa lớn, cống thoát nước không kịp làm, nước dềnh lên, khiến một phần cuối sân nơi hông nhà bị ngập. Nhìn phần sân ngập nước, con nhớ lại tuổi thơ của mình. Những lúc có mưa bão, lũ trẻ chúng con rất thích, đặc biệt là được nghịch nước trong sân khi mưa lớn làm ngập như thế này. Cha mẹ thì lo lắng đủ thứ: lo lúa đổ, lo nước ngập tràn ao, lo nhà dột, lo có gạo cho đàn con đông ăn không biết no… Lũ trẻ chúng con thì hồn nhiên như không có điều gì xảy ra, bởi lẽ đơn giản, cứ có cha mẹ là có tất cả. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái thật lớn, và tình yêu ấy mang lại cho tuổi thơ con một chỗ dựa thật bình an.

Giờ đây, khi đã có Chúa trong cuộc đời, nhìn lại tuổi thơ với cha mẹ bên cạnh, con càng thấm thía tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho con. Cha mẹ thuộc thể, dù có yêu thương con, nhưng tình ấy vẫn có giới hạn, vì họ cũng bị ràng buộc bởi những định luật vật lý. Ngược lại, Cha Trời kính yêu của con, Đấng Quyền Năng, không bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì. Vì vậy, không có điều gì có thể lấy đi sự bình an thật khi con được ở trong tình yêu của Ngài. Con biết ơn Chúa cho con được làm con của Ngài.

Con cũng biết ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện soi dẫn con, ban cho con sự thông sáng để hiểu được lẽ thật trong bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được từ Ma-thi-ơ 6:1-4:

Kính thưa Chúa!
Ngài dạy rằng, sự công bình thật sự xuất phát từ tấm lòng, không phải để phô trương hay tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Khi làm việc lành hay bố thí, con cần làm cách kín nhiệm, như “tay trái không biết việc tay hữu làm”. Điều đó nhắc con về sự khiêm nhường và tấm lòng chân thành, làm mọi việc chỉ vì yêu thương và vâng phục Chúa, không phải để tìm lời khen từ người đời.

Chúa cũng nhắc con phân biệt giữa làm chứng cho Ngài và khoe khoang bản thân: nếu động cơ là để tôn vinh Chúa và yêu người, thì việc lành là đẹp lòng Ngài; nếu chỉ để được khen ngợi, người khác ca tụng hay nâng cao vị thế mình, thì đó là khoe khoang và không còn giá trị đời đời. Những người làm việc thiện để được khen gọi là “kẻ giả hình”, bởi họ chỉ diễn xuất bên ngoài mà lòng không thật, và phần thưởng duy nhất họ nhận được là lời ca ngợi chóng qua từ người đời.

Con được nhắc nhở rằng, Cha trên trời là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm. Ngài biết rõ mọi động cơ và hành động của con, dù không ai khác thấy. Và Ngài sẽ thưởng cách công khai cho những việc lành được làm với tấm lòng thật sự và kín nhiệm. Sự khen ngợi từ loài người là chóng qua, nhưng phần thưởng từ Ngài là đời đời và vinh hiển.

Xin Chúa giúp con giữ tấm lòng trong sạch, làm việc lành kín nhiệm, yêu người cách chân thành và làm mọi việc như chỉ có Ngài đang nhìn thấy. Mỗi hành động của con sẽ trở thành hương thơm đẹp lòng Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ