Ma-thi-ơ 12:1-8 Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Đấng hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự từ ái. Đấng là thiện đối với muôn loài. Sự thương xót của Ngài giáng trên mọi công việc của Ngài. A-men!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống. Là Lời nuôi con lớn lên trong đức tin cùng với sự trông cậy không đổi dời nơi ơn thương xót của Ngài.
Kính thưa Chúa, Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 12:8, con nghiêm túc nhìn lại chính mình. Con tự hỏi: trong con có còn điều gì giống như những người Pha-ri-si trong đoạn Thánh Kinh chăng? Con cũng từng xây dựng cho mình một “quy tắc đạo đức” rõ ràng: đọc Thánh Kinh mỗi ngày, cầu nguyện trước bữa ăn, dự nhóm đều đặn… Những điều ấy thật cần thiết cho đời sống theo Chúa, nhưng con phải cẩn trọng, kẻo chúng trở thành “thước đo” cho sự công chính của bản thân, để rồi con nhìn người khác bằng ánh mắt phán xét.
Có khi nào con quan tâm đến việc mình làm điều gì, hơn là mình đang trở nên người như thế nào?
Chúa phán: Ngài không đến để phá bỏ luật pháp, nhưng để làm cho nên trọn vẹn. Sự trọn vẹn ấy nằm ở tinh thần, không ở chữ viết. Qua hai ví dụ về Vua Đa-vít và các thầy tế lễ, Chúa dạy con rằng, Thánh Kinh không phải là một bộ luật cứng nhắc, mà là câu chuyện sống động về lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho những con người đang trong cơn khốn cùng không lối thoát.
Suy ngẫm Lời Chúa là lúc con tìm kiếm khuôn mặt và tấm lòng của Ngài, học cách Ngài đối xử với những người yếu đuối, thay vì tìm chữ nghĩa để lập nên quy tắc.
Ngài phán: “Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ." Lời phán ấy lột trần mọi hình thức giả hình, cất bỏ tấm màn nghi thức. Con nhớ rằng Đức Chúa Trời không cần những “của tế lễ” dâng lên một cách máy móc, lạnh lùng, mà Ngài khao khát một mối tương giao từ tấm lòng. Ngài muốn con có lòng thương xót – điều phản chiếu chính bản tính Ngài – hơn là những bài cầu nguyện hoàn hảo. Điều này khiến con được giải phóng: con không còn là nô lệ cho hình thức, nhưng được tự do để yêu thương.
Khi con chọn dừng lại để lắng nghe một người bạn đang đau khổ thay vì vội vàng hoàn tất “giờ đọc Thánh Kinh”, thì đó không phải là thất bại thuộc linh, mà là sự thờ phượng sống động khiến Chúa vui lòng.
Suy ngẫm tới đây, con nhớ lại câu chuyện của một vị mục sư trẻ trong giáo hội kể lại. Vị mục sư trẻ bị cảm, sốt cao. Mọi người hết tốp này tới tốp kia tới thăm hỏi và đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành, cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Tới một chị tín hữu tới thăm, chị lục lọi tìm lấy chút gạo và nấu nhanh bát cháo, đập cái trứng và bỏ thật nhiều hành. Vị mục sư trẻ ăn bát cháo xong thì tỉnh táo trở lại, vì hình như đã hai ngày không được ăn gì. Câu chuyện thật đời thường, không “thuộc linh” theo nghĩa nghi thức, nhưng lại phản chiếu tình yêu thương và sự cảm thông chân thành – điều mà Chúa hằng vui lòng hơn mọi của lễ hay lời cầu nguyện hình thức.
Lời Chúa phán: “Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.” Lời ấy đặt mọi điều về đúng vị trí. Chúa Jesus không chỉ là một giáo sư về luật pháp – Ngài là Đấng làm Chủ luật pháp. Mọi nguyên tắc và điều răn cuối cùng đều phải quy phục dưới thẩm quyền của Ngài. Ngài là trung tâm của đức tin, chứ không phải các quy tắc. Khi nhận biết Ngài là Chúa, con học được cách:
Nhìn người khác bằng ánh mắt của Ngài: đầy ân điển và thấu hiểu, không phán xét.
Sống luật pháp bằng trái tim của Ngài: ưu tiên tình yêu thương và lòng thương xót.
Bước đi trong sự tự do của Ngài: tự do để làm điều lành, và bày tỏ sự sống của Đấng Christ trong con.
Lạy Chúa!
Xin tha thứ cho con khi con từng dựa vào các quy tắc của sự tuân giữ luật lệ, và dù vô tình, đã có lúc con dùng chúng để phán xét anh chị em mình. Xin Chúa phá đổ những bức tường cứng nhắc trong tâm trí con. Xin ban cho con một trái tim mềm mại, biết rung cảm trước nỗi đau và nhu cầu của người khác như chính Ngài. Xin dạy con sống mỗi ngày trong sự tự do và thẩm quyền của Đấng Christ, Đấng là Chúa của mọi luật lệ và mọi ngày Sa-bát trong đời con.
Nguyện mọi điều con làm hôm nay đều phản chiếu tình yêu thương của Ngài, để người khác thấy Chúa qua chính đời sống con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 12:1-8 Các Môn Đồ của Chúa Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Đấng hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự từ ái. Đấng là thiện đối với muôn loài. Sự thương xót của Ngài giáng trên mọi công việc của Ngài. A-men!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống. Là Lời nuôi con lớn lên trong đức tin cùng với sự trông cậy không đổi dời nơi ơn thương xót của Ngài.
Kính thưa Chúa,
Khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 12:8, con nghiêm túc nhìn lại chính mình.
Con tự hỏi: trong con có còn điều gì giống như những người Pha-ri-si trong đoạn Thánh Kinh chăng? Con cũng từng xây dựng cho mình một “quy tắc đạo đức” rõ ràng: đọc Thánh Kinh mỗi ngày, cầu nguyện trước bữa ăn, dự nhóm đều đặn… Những điều ấy thật cần thiết cho đời sống theo Chúa, nhưng con phải cẩn trọng, kẻo chúng trở thành “thước đo” cho sự công chính của bản thân, để rồi con nhìn người khác bằng ánh mắt phán xét.
Có khi nào con quan tâm đến việc mình làm điều gì, hơn là mình đang trở nên người như thế nào?
Chúa phán: Ngài không đến để phá bỏ luật pháp, nhưng để làm cho nên trọn vẹn. Sự trọn vẹn ấy nằm ở tinh thần, không ở chữ viết. Qua hai ví dụ về Vua Đa-vít và các thầy tế lễ, Chúa dạy con rằng, Thánh Kinh không phải là một bộ luật cứng nhắc, mà là câu chuyện sống động về lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho những con người đang trong cơn khốn cùng không lối thoát.
Suy ngẫm Lời Chúa là lúc con tìm kiếm khuôn mặt và tấm lòng của Ngài, học cách Ngài đối xử với những người yếu đuối, thay vì tìm chữ nghĩa để lập nên quy tắc.
Ngài phán: “Ta muốn sự thương xót, không muốn của tế lễ." Lời phán ấy lột trần mọi hình thức giả hình, cất bỏ tấm màn nghi thức. Con nhớ rằng Đức Chúa Trời không cần những “của tế lễ” dâng lên một cách máy móc, lạnh lùng, mà Ngài khao khát một mối tương giao từ tấm lòng. Ngài muốn con có lòng thương xót – điều phản chiếu chính bản tính Ngài – hơn là những bài cầu nguyện hoàn hảo. Điều này khiến con được giải phóng: con không còn là nô lệ cho hình thức, nhưng được tự do để yêu thương.
Khi con chọn dừng lại để lắng nghe một người bạn đang đau khổ thay vì vội vàng hoàn tất “giờ đọc Thánh Kinh”, thì đó không phải là thất bại thuộc linh, mà là sự thờ phượng sống động khiến Chúa vui lòng.
Suy ngẫm tới đây, con nhớ lại câu chuyện của một vị mục sư trẻ trong giáo hội kể lại. Vị mục sư trẻ bị cảm, sốt cao. Mọi người hết tốp này tới tốp kia tới thăm hỏi và đặt tay cầu nguyện xin Chúa chữa lành, cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Tới một chị tín hữu tới thăm, chị lục lọi tìm lấy chút gạo và nấu nhanh bát cháo, đập cái trứng và bỏ thật nhiều hành. Vị mục sư trẻ ăn bát cháo xong thì tỉnh táo trở lại, vì hình như đã hai ngày không được ăn gì. Câu chuyện thật đời thường, không “thuộc linh” theo nghĩa nghi thức, nhưng lại phản chiếu tình yêu thương và sự cảm thông chân thành – điều mà Chúa hằng vui lòng hơn mọi của lễ hay lời cầu nguyện hình thức.
Lời Chúa phán: “Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.” Lời ấy đặt mọi điều về đúng vị trí. Chúa Jesus không chỉ là một giáo sư về luật pháp – Ngài là Đấng làm Chủ luật pháp. Mọi nguyên tắc và điều răn cuối cùng đều phải quy phục dưới thẩm quyền của Ngài. Ngài là trung tâm của đức tin, chứ không phải các quy tắc. Khi nhận biết Ngài là Chúa, con học được cách:
Nhìn người khác bằng ánh mắt của Ngài: đầy ân điển và thấu hiểu, không phán xét.
Sống luật pháp bằng trái tim của Ngài: ưu tiên tình yêu thương và lòng thương xót.
Bước đi trong sự tự do của Ngài: tự do để làm điều lành, và bày tỏ sự sống của Đấng Christ trong con.
Lạy Chúa!
Xin tha thứ cho con khi con từng dựa vào các quy tắc của sự tuân giữ luật lệ, và dù vô tình, đã có lúc con dùng chúng để phán xét anh chị em mình. Xin Chúa phá đổ những bức tường cứng nhắc trong tâm trí con. Xin ban cho con một trái tim mềm mại, biết rung cảm trước nỗi đau và nhu cầu của người khác như chính Ngài. Xin dạy con sống mỗi ngày trong sự tự do và thẩm quyền của Đấng Christ, Đấng là Chúa của mọi luật lệ và mọi ngày Sa-bát trong đời con.
Nguyện mọi điều con làm hôm nay đều phản chiếu tình yêu thương của Ngài, để người khác thấy Chúa qua chính đời sống con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***