Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con xin dâng lên Ngài lời ngợi tôn và cảm tạ vì tình yêu lớn lao vô bờ bến Ngài đối cùng loài người trong đó có con. Cảm tạ Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban cho Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã bằng lòng giáng sinh làm người và chịu chết thay cho tội lỗi nhân loại. Tình yêu cao cả ấy được bày tỏ trọn vẹn qua sự hy sinh trên thập tự giá.
Tình yêu của Ngài đã tha thứ và chinh phục những tội nhân biết nhận ra tội lỗi mình, hạ mình ăn năn, và trở nên con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Giờ này, Lời Ngài lại tiếp tục biến đổi đời sống mỗi một chúng con, để chúng con được hướng đến sự trọn vẹn của một công dân Nước Trời ngay khi còn ở thế gian này.
Con biết ơn Chúa vì ân điển cứu rỗi và vui mừng đón nhận Lời Ngài làm linh lương nuôi dưỡng linh hồn con mỗi ngày. Con cũng xin dâng lên Ngài những bài học con nhận được trong Ma-thi-ơ 5:38-48: học biết không lấy ác trả ác, sống khoan dung, tha thứ, và hơn hết là yêu thương, cầu nguyện cho cả kẻ thù nghịch, để trở nên giống như Cha trên trời là Đấng trọn vẹn. A-men!
Kính thưa Chúa! Đọc những lời Chúa Jesus dạy ở đây, con thấy Ngài kêu gọi con bước đi trên một con đường khác hẳn với bản năng tự nhiên trong con người cũ của mình. Khi bị xúc phạm, con thường muốn phản ứng lại. Khi bị thiệt thòi, con muốn đòi lại công bằng. Nhưng Chúa phán:
“Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!”
Điều đó thật khó, nhưng Ngài không dạy con yếu đuối, mà dạy con chiến thắng kẻ ác bằng sự nhịn nhục và tình yêu thương.
Ngài còn kêu gọi con đi xa hơn nữa:
“Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi!”
Đây là điều không ai muốn làm, nhưng chính điều ấy lại phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài cho mặt trời chiếu sáng và mưa rơi xuống cho cả người công bình lẫn kẻ dữ. Nếu con chỉ yêu người yêu mình, thì nào có khác gì thế gian? Chúa muốn tình yêu của con vượt xa điều bình thường – một tình yêu trọn vẹn, giống như tình yêu của Cha trên trời.
Qua Lời Ngài, con hiểu rằng sống theo luật pháp chỉ là mức tối thiểu, nhưng sống theo ý muốn Chúa mới là mục tiêu Ngài muốn con đạt đến. Đó là một tấm lòng được đổi mới, sẵn sàng tha thứ, rộng lượng, yêu thương và cầu nguyện cho cả những người làm hại mình.
Con biết ơn Chúa vì trên bước đường theo Chúa, Lời Ngài đã giúp con dần dần làm được điều mà Ngài dạy dỗ con trong bài học hôm nay. Con không còn để cho lòng mình buồn giận, hay tức tối quá lâu, khi bị đối xử bất công trong gia đình hay trong xã hội. Mỗi khi đối diện với những việc đó, con có buồn một lát, sau rồi Lời Ngài nhắc nhở con, những sự bực tức trong lòng chuyển thành sự thương xót, con thương xót họ vì họ chưa có Chúa, chưa có lẽ thật trong Lời Ngài hướng dẫn họ, họ giống như con trước đây. Suy nghĩ ấy làm tan biến trong con mọi sự buồn bực và con bắt đầu cầu thay cho những người gây cho con buồn bực hoặc phiền toái. Con biết tất cả những điều đó là bởi Ngài làm cho con. Con cảm tạ ơn Chúa và biết ơn Ngài!
Cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng con, xin giúp con không đáp trả sự ác bằng ác, nhưng biết sống trong tình yêu trọn vẹn, để qua đó người khác nhìn thấy hình ảnh Cha Thiên Thượng trong đời sống con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 5:38-48 Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con xin dâng lên Ngài lời ngợi tôn và cảm tạ vì tình yêu lớn lao vô bờ bến Ngài đối cùng loài người trong đó có con. Cảm tạ Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban cho Con Một là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã bằng lòng giáng sinh làm người và chịu chết thay cho tội lỗi nhân loại. Tình yêu cao cả ấy được bày tỏ trọn vẹn qua sự hy sinh trên thập tự giá.
Tình yêu của Ngài đã tha thứ và chinh phục những tội nhân biết nhận ra tội lỗi mình, hạ mình ăn năn, và trở nên con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Giờ này, Lời Ngài lại tiếp tục biến đổi đời sống mỗi một chúng con, để chúng con được hướng đến sự trọn vẹn của một công dân Nước Trời ngay khi còn ở thế gian này.
Con biết ơn Chúa vì ân điển cứu rỗi và vui mừng đón nhận Lời Ngài làm linh lương nuôi dưỡng linh hồn con mỗi ngày. Con cũng xin dâng lên Ngài những bài học con nhận được trong Ma-thi-ơ 5:38-48: học biết không lấy ác trả ác, sống khoan dung, tha thứ, và hơn hết là yêu thương, cầu nguyện cho cả kẻ thù nghịch, để trở nên giống như Cha trên trời là Đấng trọn vẹn. A-men!
Kính thưa Chúa!
Đọc những lời Chúa Jesus dạy ở đây, con thấy Ngài kêu gọi con bước đi trên một con đường khác hẳn với bản năng tự nhiên trong con người cũ của mình. Khi bị xúc phạm, con thường muốn phản ứng lại. Khi bị thiệt thòi, con muốn đòi lại công bằng. Nhưng Chúa phán:
“Đừng chống cự kẻ dữ! Nhưng ai tát ngươi trên má bên phải của ngươi, hãy xoay mình đưa má bên kia luôn cho người ấy!”
Điều đó thật khó, nhưng Ngài không dạy con yếu đuối, mà dạy con chiến thắng kẻ ác bằng sự nhịn nhục và tình yêu thương.
Ngài còn kêu gọi con đi xa hơn nữa:
“Hãy yêu những kẻ thù của các ngươi! Hãy chúc phước cho những kẻ rủa các ngươi! Hãy làm điều lành cho những kẻ ghét các ngươi! Hãy cầu nguyện cho những kẻ sỉ nhục các ngươi và bách hại các ngươi!”
Đây là điều không ai muốn làm, nhưng chính điều ấy lại phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài cho mặt trời chiếu sáng và mưa rơi xuống cho cả người công bình lẫn kẻ dữ. Nếu con chỉ yêu người yêu mình, thì nào có khác gì thế gian? Chúa muốn tình yêu của con vượt xa điều bình thường – một tình yêu trọn vẹn, giống như tình yêu của Cha trên trời.
Qua Lời Ngài, con hiểu rằng sống theo luật pháp chỉ là mức tối thiểu, nhưng sống theo ý muốn Chúa mới là mục tiêu Ngài muốn con đạt đến. Đó là một tấm lòng được đổi mới, sẵn sàng tha thứ, rộng lượng, yêu thương và cầu nguyện cho cả những người làm hại mình.
Con biết ơn Chúa vì trên bước đường theo Chúa, Lời Ngài đã giúp con dần dần làm được điều mà Ngài dạy dỗ con trong bài học hôm nay. Con không còn để cho lòng mình buồn giận, hay tức tối quá lâu, khi bị đối xử bất công trong gia đình hay trong xã hội. Mỗi khi đối diện với những việc đó, con có buồn một lát, sau rồi Lời Ngài nhắc nhở con, những sự bực tức trong lòng chuyển thành sự thương xót, con thương xót họ vì họ chưa có Chúa, chưa có lẽ thật trong Lời Ngài hướng dẫn họ, họ giống như con trước đây. Suy nghĩ ấy làm tan biến trong con mọi sự buồn bực và con bắt đầu cầu thay cho những người gây cho con buồn bực hoặc phiền toái. Con biết tất cả những điều đó là bởi Ngài làm cho con. Con cảm tạ ơn Chúa và biết ơn Ngài!
Cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng con, xin giúp con không đáp trả sự ác bằng ác, nhưng biết sống trong tình yêu trọn vẹn, để qua đó người khác nhìn thấy hình ảnh Cha Thiên Thượng trong đời sống con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***