Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của NhữngNgười Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con tôn vinh Thiên Chúa Quyền Năng, Đấng tể trị muôn loài mà Ngài đã tạo dựng. Trong những ngày vừa qua, bão lũ liên tiếp xảy ra, người dân phải đối diện với cảnh khốn cùng, mất mát và đau thương vô kể. Giữa cơn hoạn nạn, biết bao tiếng kêu: “Trời ơi! Cứu con!” đã thốt ra từ miệng người dân Việt.
Trong lúc nguy khốn, lòng người nhận biết Đấng có thể cứu mình, nhưng trong đời sống thường ngày lại quay lưng lại với Ngài. Cầu xin Chúa tha thứ cho dân tộc con vì tội bội nghịch, khờ dại, u mê; vì không tôn thờ Thiên Chúa – Đấng đã đặt danh Ngài trong lương tâm người Việt qua danh xưng Ông Trời – nhưng lại đi thờ lạy những hình tượng hư không, để rồi phải ở trong sự sửa phạt như hôm nay.
Cầu xin Chúa cho lòng người dân Việt, qua tai ương hoạn nạn, được nhận biết quyền năng tối thượng của Ngài, mà quay trở về ăn năn hầu được cứu.
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được kinh nghiệm những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 16:5-12 mà con suy ngẫm hôm nay.
Kính thưa Chúa! Khi các môn đồ lo lắng vì thiếu bánh, họ đã hiểu lầm lời cảnh báo của Ngài về “men”. Điều này nhắc con cần tỉnh thức để không rơi vào tình trạng: bị cuốn vào những thiếu thốn trước mắt mà quên mất điều Chúa đang muốn nhắc nhở con trong đời sống thuộc linh.
Chúa dạy rằng, “men” là giáo lý sai lạc của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê, những điều nhỏ nhưng có sức lan nhanh, làm sai lệch lẽ thật và băng hoại đức tin. Điều nguy hiểm không phải là thiếu bánh, mà là thiếu sự phân biệt thuộc linh. Chỉ một chút sai lầm thôi cũng có thể làm hỏng cả một tấm lòng.
Khi Chúa quở trách các môn đồ là “kẻ ít đức tin”, con được nhắc rằng, sự thiếu đức tin bộc lộ khi con nhìn vào hoàn cảnh thay vì nhìn vào Chúa. Ngài đã từng hóa bánh cho hàng ngàn người; Ngài cũng vẫn đầy quyền năng trong những nhu cầu của con hôm nay. Nhớ lại các ơn phước và phép lạ Chúa từng làm, giúp con đứng vững, không bị lung lay bởi lo lắng hay nghi ngờ.
Qua câu chuyện này, Chúa nhắc con tỉnh thức trước những điều có thể làm sai lệch chân lý, và phải ưu tiên cho sự sống thuộc linh hơn những nhu cầu vật chất. Ngài kiên nhẫn mở mắt cho các môn đồ, cũng như đang dẫn con bước từng bước trong sự hiểu biết lẽ thật.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhạy bén với lời cảnh báo của Ngài, giữ mình trước mọi điều sai lạc, và ghi nhớ những ơn phước Ngài đã làm để đức tin con ngày càng lớn lên trong Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con tôn vinh Thiên Chúa Quyền Năng, Đấng tể trị muôn loài mà Ngài đã tạo dựng. Trong những ngày vừa qua, bão lũ liên tiếp xảy ra, người dân phải đối diện với cảnh khốn cùng, mất mát và đau thương vô kể. Giữa cơn hoạn nạn, biết bao tiếng kêu: “Trời ơi! Cứu con!” đã thốt ra từ miệng người dân Việt.
Trong lúc nguy khốn, lòng người nhận biết Đấng có thể cứu mình, nhưng trong đời sống thường ngày lại quay lưng lại với Ngài. Cầu xin Chúa tha thứ cho dân tộc con vì tội bội nghịch, khờ dại, u mê; vì không tôn thờ Thiên Chúa – Đấng đã đặt danh Ngài trong lương tâm người Việt qua danh xưng Ông Trời – nhưng lại đi thờ lạy những hình tượng hư không, để rồi phải ở trong sự sửa phạt như hôm nay.
Cầu xin Chúa cho lòng người dân Việt, qua tai ương hoạn nạn, được nhận biết quyền năng tối thượng của Ngài, mà quay trở về ăn năn hầu được cứu.
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được kinh nghiệm những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 16:5-12 mà con suy ngẫm hôm nay.
Kính thưa Chúa!
Khi các môn đồ lo lắng vì thiếu bánh, họ đã hiểu lầm lời cảnh báo của Ngài về “men”. Điều này nhắc con cần tỉnh thức để không rơi vào tình trạng: bị cuốn vào những thiếu thốn trước mắt mà quên mất điều Chúa đang muốn nhắc nhở con trong đời sống thuộc linh.
Chúa dạy rằng, “men” là giáo lý sai lạc của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê, những điều nhỏ nhưng có sức lan nhanh, làm sai lệch lẽ thật và băng hoại đức tin. Điều nguy hiểm không phải là thiếu bánh, mà là thiếu sự phân biệt thuộc linh. Chỉ một chút sai lầm thôi cũng có thể làm hỏng cả một tấm lòng.
Khi Chúa quở trách các môn đồ là “kẻ ít đức tin”, con được nhắc rằng, sự thiếu đức tin bộc lộ khi con nhìn vào hoàn cảnh thay vì nhìn vào Chúa. Ngài đã từng hóa bánh cho hàng ngàn người; Ngài cũng vẫn đầy quyền năng trong những nhu cầu của con hôm nay. Nhớ lại các ơn phước và phép lạ Chúa từng làm, giúp con đứng vững, không bị lung lay bởi lo lắng hay nghi ngờ.
Qua câu chuyện này, Chúa nhắc con tỉnh thức trước những điều có thể làm sai lệch chân lý, và phải ưu tiên cho sự sống thuộc linh hơn những nhu cầu vật chất. Ngài kiên nhẫn mở mắt cho các môn đồ, cũng như đang dẫn con bước từng bước trong sự hiểu biết lẽ thật.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhạy bén với lời cảnh báo của Ngài, giữ mình trước mọi điều sai lạc, và ghi nhớ những ơn phước Ngài đã làm để đức tin con ngày càng lớn lên trong Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***