Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa về buổi sớm mai khi con vừa thức dậy, Lời Ngài trong Thi Thiên 23 khiến lòng con vui thỏa và được an ủi trong tình yêu thương ngọt ngào của Ngài.
Con cũng cảm tạ Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con. Khi ngắm nhìn loài bọ ngựa hoa trong hình, con thấy nó giống như một bông hoa lan tuyệt đẹp, nhiều côn trùng đã bị lừa bởi vẻ bề ngoài kiều diễm của nó. Hình ảnh đó khiến con nhớ lại một trải nghiệm của chính mình cách đây khá lâu.
Ngày ấy, có mấy người đến thuê căn phòng nhỏ dưới nhà con. Họ ăn mặc rất lịch sự, quần tây áo sơ mi bỏ trong quần, cổ đeo thẻ nhân viên, tay cầm kẹp hồ sơ xanh trông rất chuyên nghiệp. Họ nói rằng mình đi giới thiệu và bán dầu gội đầu, đúng vào thời điểm những sản phẩm mới như Sunsilk, Clear… đang được nhiều người ưa chuộng.
Thế nhưng một tối, khi đi ngang qua phòng họ, rèm cửa kéo chưa hết. Con vô cùng bất ngờ khi thấy những “nhân viên lịch sự” ấy đang trộn bột giặt cùng một vài chất khác vào một chiếc nồi lớn. Hôm trước họ hỏi mượn con một chiếc muôi, giờ con mới biết họ dùng để múc hỗn hợp này, sau khi đã được nấu sôi và để nguội, hỗn hợp được đóng vào từng chai với nhãn hiệu dầu gội nổi tiếng đang thịnh hành. Mỗi chai chỉ đổ khoảng hai phần ba hỗn hợp, phần còn lại họ châm thêm dầu gội thật bên trên, khi nhìn bên ngoài và dùng lúc đầu thì không thể phân biệt thật – giả.
Con bàng hoàng nghĩ, không biết đã có biết bao nhiêu người bị lừa bởi vẻ ngoài “trí thức và lịch sự” ấy. Họ chỉ ở mỗi nơi chừng mười lăm hai mươi ngày rồi chuyển đi ngay, không để lại dấu vết.
Kính thưa Chúa! Khi đọc lời Ngài trong Ma-thi-ơ 7:15-20, một lần nữa con được nhắc nhở phải cẩn thận trước những tiên tri giả – những người giống như “chó sói mang lốt chiên”. Họ có thể nói những lời nghe rất thuộc linh, làm những việc có vẻ rất đạo đức, nhưng bên trong lại chỉ nhằm tìm lợi ích riêng và gây hại cho bầy chiên.
Chúa dạy rằng chúng con có thể nhận biết họ “bởi trái” – nghĩa là bởi kết quả đời sống. Trái cây phản ánh bản chất của cây, cũng như việc làm và cách sống phản ánh tấm lòng. Một tấm lòng thật sự được biến đổi bởi thánh linh sẽ sinh ra tình yêu thương, sự khiêm nhường, trung tín và sự vâng phục Lời Chúa.
Ngược lại, một tấm lòng gian ác sẽ lộ ra qua sự chia rẽ, giả hình, và ích kỷ. Con tra xét lại chính mình và suy ngẫm làm sao để đời sống sinh ra“trái tốt”cho Chúa, không thể mang danh là người có Chúa nhưng hành động thì không phản ánh bản chất của Ngài? Câu “cây tốt không thể sinh trái xấu,câyxấu cũng không sinh trái tốt”cho con thấy sự cần thiết phải sống nhất quán giữa đức tin và hành động.
Lời cảnh báo “cây không sinh trái tốt sẽ bị đốn xuống và ném vào lửa”nhắc con rằng sự giả hình và không kết quả sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề. Con cần để Đức Thánh Linh soi xét tấm lòng, và xin Ngài giúp con sống chân thật, sinh ra những trái lành đẹp lòng Đức Chúa Trời. Qua đó, con học được rằng: Phân biệt tiên tri giả không phải để định tội, nhưng để giữ đức tin vững vàng, tránh bị lừa dối, và quan trọng hơn hết, để chính con sống kết quả cho Ngài.
Lạy Chúa yêu thương! Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã nhắc nhở con phải tỉnh thức trước những sự giả dối và phải nhìn vào kết quả của đời sống. Xin Chúa giúp con không chỉ mang danh theo Ngài, mà thật sự sống một đời sống sinh ra trái lành, phản ánh bản chất của Ngài. Xin cho con có tấm lòng khiêm nhường để luôn xét lại chính mình, và xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong mọi bước đi, để con không rơi vào giả hình nhưng sống đẹp lòng Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 7:15-20 Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ. Con cảm tạ ơn Chúa về buổi sớm mai khi con vừa thức dậy, Lời Ngài trong Thi Thiên 23 khiến lòng con vui thỏa và được an ủi trong tình yêu thương ngọt ngào của Ngài.
Con cũng cảm tạ Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con. Khi ngắm nhìn loài bọ ngựa hoa trong hình, con thấy nó giống như một bông hoa lan tuyệt đẹp, nhiều côn trùng đã bị lừa bởi vẻ bề ngoài kiều diễm của nó. Hình ảnh đó khiến con nhớ lại một trải nghiệm của chính mình cách đây khá lâu.
Ngày ấy, có mấy người đến thuê căn phòng nhỏ dưới nhà con. Họ ăn mặc rất lịch sự, quần tây áo sơ mi bỏ trong quần, cổ đeo thẻ nhân viên, tay cầm kẹp hồ sơ xanh trông rất chuyên nghiệp. Họ nói rằng mình đi giới thiệu và bán dầu gội đầu, đúng vào thời điểm những sản phẩm mới như Sunsilk, Clear… đang được nhiều người ưa chuộng.
Thế nhưng một tối, khi đi ngang qua phòng họ, rèm cửa kéo chưa hết. Con vô cùng bất ngờ khi thấy những “nhân viên lịch sự” ấy đang trộn bột giặt cùng một vài chất khác vào một chiếc nồi lớn. Hôm trước họ hỏi mượn con một chiếc muôi, giờ con mới biết họ dùng để múc hỗn hợp này, sau khi đã được nấu sôi và để nguội, hỗn hợp được đóng vào từng chai với nhãn hiệu dầu gội nổi tiếng đang thịnh hành. Mỗi chai chỉ đổ khoảng hai phần ba hỗn hợp, phần còn lại họ châm thêm dầu gội thật bên trên, khi nhìn bên ngoài và dùng lúc đầu thì không thể phân biệt thật – giả.
Con bàng hoàng nghĩ, không biết đã có biết bao nhiêu người bị lừa bởi vẻ ngoài “trí thức và lịch sự” ấy. Họ chỉ ở mỗi nơi chừng mười lăm hai mươi ngày rồi chuyển đi ngay, không để lại dấu vết.
Kính thưa Chúa!
Khi đọc lời Ngài trong Ma-thi-ơ 7:15-20, một lần nữa con được nhắc nhở phải cẩn thận trước những tiên tri giả – những người giống như “chó sói mang lốt chiên”. Họ có thể nói những lời nghe rất thuộc linh, làm những việc có vẻ rất đạo đức, nhưng bên trong lại chỉ nhằm tìm lợi ích riêng và gây hại cho bầy chiên.
Chúa dạy rằng chúng con có thể nhận biết họ “bởi trái” – nghĩa là bởi kết quả đời sống. Trái cây phản ánh bản chất của cây, cũng như việc làm và cách sống phản ánh tấm lòng. Một tấm lòng thật sự được biến đổi bởi thánh linh sẽ sinh ra tình yêu thương, sự khiêm nhường, trung tín và sự vâng phục Lời Chúa.
Ngược lại, một tấm lòng gian ác sẽ lộ ra qua sự chia rẽ, giả hình, và ích kỷ.
Con tra xét lại chính mình và suy ngẫm làm sao để đời sống sinh ra “trái tốt” cho Chúa, không thể mang danh là người có Chúa nhưng hành động thì không phản ánh bản chất của Ngài? Câu “cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt” cho con thấy sự cần thiết phải sống nhất quán giữa đức tin và hành động.
Lời cảnh báo “cây không sinh trái tốt sẽ bị đốn xuống và ném vào lửa” nhắc con rằng sự giả hình và không kết quả sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề. Con cần để Đức Thánh Linh soi xét tấm lòng, và xin Ngài giúp con sống chân thật, sinh ra những trái lành đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Qua đó, con học được rằng: Phân biệt tiên tri giả không phải để định tội, nhưng để giữ đức tin vững vàng, tránh bị lừa dối, và quan trọng hơn hết, để chính con sống kết quả cho Ngài.
Lạy Chúa yêu thương!
Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã nhắc nhở con phải tỉnh thức trước những sự giả dối và phải nhìn vào kết quả của đời sống. Xin Chúa giúp con không chỉ mang danh theo Ngài, mà thật sự sống một đời sống sinh ra trái lành, phản ánh bản chất của Ngài. Xin cho con có tấm lòng khiêm nhường để luôn xét lại chính mình, và xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong mọi bước đi, để con không rơi vào giả hình nhưng sống đẹp lòng Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***