Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một mùa Tết thật nhiều niềm vui trong sự thông công với các anh chị em của con. Con cảm tạ Cha vì một năm mới nữa Ngài ban cho chúng con. Nguyện rằng trong năm mới này chúng con lại hoàn thành được nhiều việc lành mà Cha giao cho. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn. 12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phi-e-rơ và Giăng được sự thần cảm của Đức Thánh Linh để biết được những người xung quanh nghĩ rằng, hai ông có năng lực siêu nhiên hoặc là người có lòng tin kính Đức Chúa Trời rất lớn thì mới có thể làm được phép lạ chữa lành cho người què. Câu hỏi của Phi-e-rơ có hàm ý Đức Chúa Trời toàn quyền trong sự thi hành một dấu kỳ, phép lạ mà không bởi năng lực hay sự tin kính của loài người.
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
Câu 13: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ bắt đầu bài giảng của ông bằng cách nhắc đến Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Ông có ý liên kết phép lạ chữa lành người què là xuất phát từ Đức Chúa Trời và được ban cho qua Con của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi. 15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, hai câu này Phi-e-rơ cáo trách đám đông một cách nghiêm khắc về sự họ đã kêu gào, yêu cầu Phi-lát đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ lên thập tự giá.
Đức Chúa Jesus Christ được gọi là "Đấng Cầm Đầu của Sự Sống" vì Ngài chính là sự sống, Ngài có toàn quyền ban sự sống cho bất kỳ ai, và Ngài chọn ban sự sống cho những ai có lòng tin cậy, vâng phục Ngài.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Câu 16: Con hiểu rằng, "bởi đức tin nơi danh Ngài" là bởi đức tin của Phi-e-rơ, Giăng, và của cả người què, vào danh của Đức Chúa Jesus. Chắc chắn là người què thường ngồi ăn xin trước cửa Đền Thờ đã nghe biết nhiều về những lời giảng dạy và những phép lạ do Đức Chúa Jesus làm ra. Có lẽ qua đó trong ông đã có sẵn đức tin nơi Chúa.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
Câu 17: Con hiểu rằng, sau những lời cáo trách nghiêm khắc và mạnh mẽ, Phi-e-rơ tỏ sự cảm thông dành cho đám đông bằng cách gọi trìu mến "hỡi các anh chị em". Ông thông cảm cho họ vì sự họ đối xử bất công với Đức Chúa Jesus là do họ thiếu hiểu biết nên bị giới cầm quyền lừa dối, xúi giục kích động.
Con nghĩ, để bản thân không bị rơi vào sự thiếu hiểu biết thì không có cách nào khác là phải siêng năng thực hành Giô-suê 1:8. Bản thân con cũng thấy rằng, Chúa không bao giờ để con dân của Ngài bị thiếu hụt lẽ thật, Ngài luôn ban cho một người có đầy đủ thời gian, cơ hội, phương tiện để học biết Lời Ngài. Vấn đề còn lại là con dân Chúa có chịu dành thời gian để học biết về Chúa hay không thôi.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Câu 18: Con hiểu rằng, câu này vừa là một lời khẳng định về sự thành tín của Đức Chúa Trời về mọi lời Ngài phán hứa, mà cũng là một lời an ủi những người I-sơ-ra-ên do thiếu hiểu biết mà hùa theo giới cầm quyền đòi đóng đinh Chúa.
Đối với những người có tấm lòng hướng thiện, lời cáo trách của Phi-e-rơ sẽ làm họ thấy đau đớn trong lòng nhưng lời an ủi trong câu 17 và 18 sẽ mang lại niềm hy vọng cho họ. Con nghĩ rằng, đó cũng tinh thần chung của việc rao giảng Tin Lành. Tin Lành của Chúa công bố về sự phạm tội của tội nhân, điều này sẽ khiến những người có tấm lòng ăn năn thấy đau đớn, hối tiếc về những gì mình đã làm ra. Đồng thời, Tin Lành của Chúa cũng công bố một giải pháp cứu rỗi, điều này mang đến niềm hy vọng sống cho người thật lòng ăn năn. Vì thế mà Tin Lành cần được rao giảng một cách ngay thẳng.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cứ tiếp tục ban ơn cho con trong việc viết bài suy ngẫm Lời Chúa trong năm mới này. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một mùa Tết thật nhiều niềm vui trong sự thông công với các anh chị em của con. Con cảm tạ Cha vì một năm mới nữa Ngài ban cho chúng con. Nguyện rằng trong năm mới này chúng con lại hoàn thành được nhiều việc lành mà Cha giao cho. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phi-e-rơ và Giăng được sự thần cảm của Đức Thánh Linh để biết được những người xung quanh nghĩ rằng, hai ông có năng lực siêu nhiên hoặc là người có lòng tin kính Đức Chúa Trời rất lớn thì mới có thể làm được phép lạ chữa lành cho người què. Câu hỏi của Phi-e-rơ có hàm ý Đức Chúa Trời toàn quyền trong sự thi hành một dấu kỳ, phép lạ mà không bởi năng lực hay sự tin kính của loài người.
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
Câu 13: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ bắt đầu bài giảng của ông bằng cách nhắc đến Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Ông có ý liên kết phép lạ chữa lành người què là xuất phát từ Đức Chúa Trời và được ban cho qua Con của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, hai câu này Phi-e-rơ cáo trách đám đông một cách nghiêm khắc về sự họ đã kêu gào, yêu cầu Phi-lát đóng đinh Đức Chúa Jesus Christ lên thập tự giá.
Đức Chúa Jesus Christ được gọi là "Đấng Cầm Đầu của Sự Sống" vì Ngài chính là sự sống, Ngài có toàn quyền ban sự sống cho bất kỳ ai, và Ngài chọn ban sự sống cho những ai có lòng tin cậy, vâng phục Ngài.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Câu 16: Con hiểu rằng, "bởi đức tin nơi danh Ngài" là bởi đức tin của Phi-e-rơ, Giăng, và của cả người què, vào danh của Đức Chúa Jesus. Chắc chắn là người què thường ngồi ăn xin trước cửa Đền Thờ đã nghe biết nhiều về những lời giảng dạy và những phép lạ do Đức Chúa Jesus làm ra. Có lẽ qua đó trong ông đã có sẵn đức tin nơi Chúa.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
Câu 17: Con hiểu rằng, sau những lời cáo trách nghiêm khắc và mạnh mẽ, Phi-e-rơ tỏ sự cảm thông dành cho đám đông bằng cách gọi trìu mến "hỡi các anh chị em". Ông thông cảm cho họ vì sự họ đối xử bất công với Đức Chúa Jesus là do họ thiếu hiểu biết nên bị giới cầm quyền lừa dối, xúi giục kích động.
Con nghĩ, để bản thân không bị rơi vào sự thiếu hiểu biết thì không có cách nào khác là phải siêng năng thực hành Giô-suê 1:8. Bản thân con cũng thấy rằng, Chúa không bao giờ để con dân của Ngài bị thiếu hụt lẽ thật, Ngài luôn ban cho một người có đầy đủ thời gian, cơ hội, phương tiện để học biết Lời Ngài. Vấn đề còn lại là con dân Chúa có chịu dành thời gian để học biết về Chúa hay không thôi.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Câu 18: Con hiểu rằng, câu này vừa là một lời khẳng định về sự thành tín của Đức Chúa Trời về mọi lời Ngài phán hứa, mà cũng là một lời an ủi những người I-sơ-ra-ên do thiếu hiểu biết mà hùa theo giới cầm quyền đòi đóng đinh Chúa.
Đối với những người có tấm lòng hướng thiện, lời cáo trách của Phi-e-rơ sẽ làm họ thấy đau đớn trong lòng nhưng lời an ủi trong câu 17 và 18 sẽ mang lại niềm hy vọng cho họ. Con nghĩ rằng, đó cũng tinh thần chung của việc rao giảng Tin Lành. Tin Lành của Chúa công bố về sự phạm tội của tội nhân, điều này sẽ khiến những người có tấm lòng ăn năn thấy đau đớn, hối tiếc về những gì mình đã làm ra. Đồng thời, Tin Lành của Chúa cũng công bố một giải pháp cứu rỗi, điều này mang đến niềm hy vọng sống cho người thật lòng ăn năn. Vì thế mà Tin Lành cần được rao giảng một cách ngay thẳng.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cứ tiếp tục ban ơn cho con trong việc viết bài suy ngẫm Lời Chúa trong năm mới này. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú