Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Đây là thì giờ yêu thích của con trong ngày. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7.
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, danh từ Hê-lê-nít trong câu này là chỉ về những người I-sơ-ra-ên nói tiếng Hy-lạp và sống ngoài lãnh thổ Ca-na-an. Họ là những người ở các nơi xa về dự Lễ Ngũ Tuần tại Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem. Họ tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ và vẫn còn lưu lại Giê-ru-sa-lem.
Có lẽ thực trạng các quả phụ người Hê-lê-nít không được chăm sóc chu đáo trong việc ăn uống là vì lúc ban đầu Hội Thánh chưa có sự phân công công việc này. Có thể lúc ấy mỗi người đến buổi nhóm tự chuẩn bị thức ăn cho mình và gia đình.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
Câu 2: Con hiểu rằng, "bỏ lời của Đức Chúa Trời" là bỏ việc suy ngẫm Lời Chúa và giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh, hay còn gọi là phục vụ thức ăn thuộc linh. Bổn phận của các sứ đồ là rao giảng Lời Chúa, là vừa giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh, vừa rao Tin Lành cho người chưa biết Chúa. Đó là công tác quan trọng bậc nhất trong Hội Thánh. Vì thế không thể vì sự thiếu xót trong việc phân phối thức ăn mà bỏ việc giảng dạy Lời Chúa.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
Câu 3: Con hiểu rằng, câu này Đức Thánh Linh đưa ra tiêu chuẩn để chọn người cho chức vụ chấp sự, là: có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng. Như vậy, ở trong Hội Thánh, trong mọi công việc dù là thuộc thể hay thuộc linh thì người phụ trách cũng có cùng phẩm chất. Nói rộng hơn thì người được đặt để trong chức vụ là để làm gương cho con dân Chúa, và mọi con dân Chúa đều phải hướng đến một nếp sống: có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
Câu 4: Con hiểu rằng, sự cầu nguyện trong câu này không chỉ là các lời khẩn cầu, nài xin cho các nhu cầu và nan đề trong Hội Thánh mà các sứ đồ thưa trình lên Chúa, mà chính yếu là sự tương giao mật thiết một cách riêng tư giữa các sứ đồ với Chúa. Đây cũng điều mà các sứ đồ đã noi theo gương Đức Chúa Jesus. Mối tương giao này giúp các sứ đồ có được sự dạy dỗ từ Chúa, có sức mới từ Chúa để làm các công việc nhà Chúa.
"Phục vụ Lời" là cách nói súc tích của việc các sứ đồ phục vụ Thiên Chúa Ngôi Lời trong công tác giảng dạy Lời của Ngài. Mỗi con dân Chúa cũng có công tác "phục vụ Lời" của mình trong chức vụ vua, tiên tri, và thầy tế lễ. Trong chức vụ vua, con dân Chúa dùng Lời Chúa để cai trị chính mình. Trong chức vụ tiên tri, con dân Chúa rao truyền Lời Chúa cho người lân cận mình. Sự rao truyền này là bằng cả lời nói và nếp sống. Trong chức vụ thầy tế lễ, mỗi ngày con dân Chúa dâng các lời khẩn cầu cho nhu cầu của chính mình và Hội Thánh. Mỗi ngày con dân Chúa cũng cần có thì giờ biệt riêng mình cho sự tương giao, tâm tình với Chúa.
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo. 6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, lời của các sứ đồ khiến cả hội chúng đẹp lòng vì đó là một giải pháp tốt. Một mặt vẫn đảm bảo được sự giảng dạy Lời Chúa, là điều cần hơn cho Hội Thánh. Một mặt, việc phân phối thức ăn đã có các chấp sự lo toan. Con dân Chúa có thể yên tâm cả về thuộc linh lẫn thuộc thể.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Câu 7: Con hiểu rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng có nghĩa là Lời Chúa ngày càng được rao truyền đến nhiều người, qua các sứ đồ và qua chính những người tin nhận Tin Lành. Đặc biệt trong số những người tin nhận Tin Lành có các thầy tế lễ, họ vốn là những người trước kia theo phái Sa-đu-sê hoặc Pha-ri-si. Họ "vâng phục đức tin" nghĩa là họ tin và làm theo lời giảng dạy của các sứ đồ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ đây, con nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Đây là thì giờ yêu thích của con trong ngày. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7.
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, danh từ Hê-lê-nít trong câu này là chỉ về những người I-sơ-ra-ên nói tiếng Hy-lạp và sống ngoài lãnh thổ Ca-na-an. Họ là những người ở các nơi xa về dự Lễ Ngũ Tuần tại Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem. Họ tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ và vẫn còn lưu lại Giê-ru-sa-lem.
Có lẽ thực trạng các quả phụ người Hê-lê-nít không được chăm sóc chu đáo trong việc ăn uống là vì lúc ban đầu Hội Thánh chưa có sự phân công công việc này. Có thể lúc ấy mỗi người đến buổi nhóm tự chuẩn bị thức ăn cho mình và gia đình.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
Câu 2: Con hiểu rằng, "bỏ lời của Đức Chúa Trời" là bỏ việc suy ngẫm Lời Chúa và giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh, hay còn gọi là phục vụ thức ăn thuộc linh. Bổn phận của các sứ đồ là rao giảng Lời Chúa, là vừa giảng dạy Lời Chúa cho Hội Thánh, vừa rao Tin Lành cho người chưa biết Chúa. Đó là công tác quan trọng bậc nhất trong Hội Thánh. Vì thế không thể vì sự thiếu xót trong việc phân phối thức ăn mà bỏ việc giảng dạy Lời Chúa.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
Câu 3: Con hiểu rằng, câu này Đức Thánh Linh đưa ra tiêu chuẩn để chọn người cho chức vụ chấp sự, là: có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng. Như vậy, ở trong Hội Thánh, trong mọi công việc dù là thuộc thể hay thuộc linh thì người phụ trách cũng có cùng phẩm chất. Nói rộng hơn thì người được đặt để trong chức vụ là để làm gương cho con dân Chúa, và mọi con dân Chúa đều phải hướng đến một nếp sống: có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
Câu 4: Con hiểu rằng, sự cầu nguyện trong câu này không chỉ là các lời khẩn cầu, nài xin cho các nhu cầu và nan đề trong Hội Thánh mà các sứ đồ thưa trình lên Chúa, mà chính yếu là sự tương giao mật thiết một cách riêng tư giữa các sứ đồ với Chúa. Đây cũng điều mà các sứ đồ đã noi theo gương Đức Chúa Jesus. Mối tương giao này giúp các sứ đồ có được sự dạy dỗ từ Chúa, có sức mới từ Chúa để làm các công việc nhà Chúa.
"Phục vụ Lời" là cách nói súc tích của việc các sứ đồ phục vụ Thiên Chúa Ngôi Lời trong công tác giảng dạy Lời của Ngài. Mỗi con dân Chúa cũng có công tác "phục vụ Lời" của mình trong chức vụ vua, tiên tri, và thầy tế lễ. Trong chức vụ vua, con dân Chúa dùng Lời Chúa để cai trị chính mình. Trong chức vụ tiên tri, con dân Chúa rao truyền Lời Chúa cho người lân cận mình. Sự rao truyền này là bằng cả lời nói và nếp sống. Trong chức vụ thầy tế lễ, mỗi ngày con dân Chúa dâng các lời khẩn cầu cho nhu cầu của chính mình và Hội Thánh. Mỗi ngày con dân Chúa cũng cần có thì giờ biệt riêng mình cho sự tương giao, tâm tình với Chúa.
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, lời của các sứ đồ khiến cả hội chúng đẹp lòng vì đó là một giải pháp tốt. Một mặt vẫn đảm bảo được sự giảng dạy Lời Chúa, là điều cần hơn cho Hội Thánh. Một mặt, việc phân phối thức ăn đã có các chấp sự lo toan. Con dân Chúa có thể yên tâm cả về thuộc linh lẫn thuộc thể.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Câu 7: Con hiểu rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng có nghĩa là Lời Chúa ngày càng được rao truyền đến nhiều người, qua các sứ đồ và qua chính những người tin nhận Tin Lành. Đặc biệt trong số những người tin nhận Tin Lành có các thầy tế lễ, họ vốn là những người trước kia theo phái Sa-đu-sê hoặc Pha-ri-si. Họ "vâng phục đức tin" nghĩa là họ tin và làm theo lời giảng dạy của các sứ đồ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ đây, con nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú