Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì có Lời của Ngài để suy ngẫm mỗi ngày, qua đó mà con được hiểu biết về Ngài càng hơn và được vui thỏa trong cuộc sống. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.
1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái. 2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh. 3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."
Từ câu 1 đến 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô có thói quen tìm đến nhà hội của người Do-thái hoặc các điểm nhóm hiệp của những người theo Do-thái Giáo (như ở Thành Phi-líp) trên hành trình truyền giáo của ông. Đó là một chiến lược khôn sáng vì ở đó Phao-lô có cơ hội rao giảng Tin Lành cho nhiều người, bao gồm người ngoại và người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo, và cả người ngoại đến nghe giảng để tìm hiểu về Đạo.
Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh: Có lẽ sự bàn luận của Phao-lô chủ yếu là với những người đứng đầu điểm nhóm, là những người có nhiều sự hiểu biết về Thánh Kinh Cựu Ước. Tuy nhiên, sự bàn luận công khai cũng khiến những người xung quanh nghe và hiểu được các lời tiên tri trong Cựu Ước chỉ về Đức Chúa Jesus Christ.
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
Câu 4: Con hiểu rằng, những người có lòng tìm kiếm Chúa khi nghe những lời bàn luận của Phao-lô thì được Chúa mở trí để hiểu được và vui mừng tiếp nhận Tin Lành. Người tin bao gồm cả người Do-thái, người Hy-lạp tin kính, và không ít các phụ nữ có địa vị. Điều đó cho thấy sức mạnh của Tin Lành, có khả năng bắt phục bất cứ ai có lòng tìm kiếm Chúa, không kể họ thuộc dân tộc nào, ở trong địa vị xã hội nào.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
Câu 5: Con hiểu rằng, ngược lại với những người có lòng đơn sơ tiếp nhận Tin Lành thì có một bộ phận những người Do-thái nổi lòng ganh tị với Phao-lô vì thấy ông rao giảng được ơn, được nhiều người tin nhận. Hành động thu thập mấy kẻ du đãng gây náo loạn của những người Do-thái cho thấy lòng ganh tị đã khiến họ làm ra những việc mà người đời cũng thấy ghê tởm. Ghê tởm là bởi vì mỗi ngày Sa-bát họ rao giảng Lời Chúa, tôn cao luật pháp của Thiên Chúa, mà giờ lại làm ra một hành động phi đạo đức như vậy.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây; 7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus." 8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy. 9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.
Từ câu 6 đến 9: Con hiểu rằng, theo I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-11, Phao-lô và các bạn của ông vừa lao động kiếm sống vừa rao giảng Tin Lành trong lúc lưu lại Tê-sa-lô-ni-ca, đồng thời cũng vừa chăm sóc đức tin cho con dân Chúa. Như vậy, có thể đoán rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã lưu lại Tê-sa-lô-ni-ca được vài tháng trước khi sự bắt bớ xảy đến.
Trong thời gian vài tháng nhưng Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca non trẻ đã vững vàng trong đức tin khi đối diện với sự bắt bớ, điển hình là tấm gương của Gia-sôn và các anh chị em nhóm tại nhà ông. Có thể, lúc mấy kẻ du đãng xông vào nhà Gia-sôn thì các sứ đồ đang đến các nhà khác để chăm sóc đức tin cho con dân Chúa nên các sứ đồ đã không bị bắt đi.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì có Lời của Ngài để suy ngẫm mỗi ngày, qua đó mà con được hiểu biết về Ngài càng hơn và được vui thỏa trong cuộc sống. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.
1 Họ đã đi ngang qua Thành Am-phi-bô-li và Thành A-bô-lô-ni, vào đến Thành Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có một nhà hội của người Do-thái.
2 Phao-lô, theo thói quen, đã vào với họ. Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh.
3 Người đã giải thích và trình bày rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và sống lại từ trong những kẻ chết; và rằng: "Đức Chúa Jesus này mà ta rao giảng cho các ngươi là Đấng Christ."
Từ câu 1 đến 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô có thói quen tìm đến nhà hội của người Do-thái hoặc các điểm nhóm hiệp của những người theo Do-thái Giáo (như ở Thành Phi-líp) trên hành trình truyền giáo của ông. Đó là một chiến lược khôn sáng vì ở đó Phao-lô có cơ hội rao giảng Tin Lành cho nhiều người, bao gồm người ngoại và người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo, và cả người ngoại đến nghe giảng để tìm hiểu về Đạo.
Trong ba ngày Sa-bát, người đã bàn luận với họ về các đoạn Thánh Kinh: Có lẽ sự bàn luận của Phao-lô chủ yếu là với những người đứng đầu điểm nhóm, là những người có nhiều sự hiểu biết về Thánh Kinh Cựu Ước. Tuy nhiên, sự bàn luận công khai cũng khiến những người xung quanh nghe và hiểu được các lời tiên tri trong Cựu Ước chỉ về Đức Chúa Jesus Christ.
4 Có vài người trong bọn họ đã tin và hiệp với Phao-lô cùng Si-la. Cũng có đám đông lớn những người Hy-lạp tin kính và không ít các phụ nữ đứng đầu trong thành.
Câu 4: Con hiểu rằng, những người có lòng tìm kiếm Chúa khi nghe những lời bàn luận của Phao-lô thì được Chúa mở trí để hiểu được và vui mừng tiếp nhận Tin Lành. Người tin bao gồm cả người Do-thái, người Hy-lạp tin kính, và không ít các phụ nữ có địa vị. Điều đó cho thấy sức mạnh của Tin Lành, có khả năng bắt phục bất cứ ai có lòng tìm kiếm Chúa, không kể họ thuộc dân tộc nào, ở trong địa vị xã hội nào.
5 Nhưng những người Do-thái không tin đã nổi lòng ganh tị, thu nhận mấy kẻ du đãng của đường phố, tụ tập chúng, gây náo loạn thành phố. Chúng đã xông vào nhà của Gia-sôn, tìm họ để đem đến cho dân chúng.
Câu 5: Con hiểu rằng, ngược lại với những người có lòng đơn sơ tiếp nhận Tin Lành thì có một bộ phận những người Do-thái nổi lòng ganh tị với Phao-lô vì thấy ông rao giảng được ơn, được nhiều người tin nhận. Hành động thu thập mấy kẻ du đãng gây náo loạn của những người Do-thái cho thấy lòng ganh tị đã khiến họ làm ra những việc mà người đời cũng thấy ghê tởm. Ghê tởm là bởi vì mỗi ngày Sa-bát họ rao giảng Lời Chúa, tôn cao luật pháp của Thiên Chúa, mà giờ lại làm ra một hành động phi đạo đức như vậy.
6 Không tìm thấy họ, chúng đã kéo Gia-sôn và mấy anh chị em cùng Cha đến các quan cai trị thành, kêu la: "Mấy tên này đã gây loạn thế gian, giờ cũng có đây;
7 mà Gia-sôn đã chứa chấp. Hết thảy các kẻ này làm nghịch các sắc lệnh của Sê-sa, nói rằng, có một vua khác, là Jesus."
8 Chúng đã khích động dân chúng và các quan cai trị thành, khi họ đã nghe các lời ấy.
9 Nhưng khi các quan đã nhận được sự bảo lãnh từ Gia-sôn và các người khác, các quan đã thả họ.
Từ câu 6 đến 9: Con hiểu rằng, theo I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-11, Phao-lô và các bạn của ông vừa lao động kiếm sống vừa rao giảng Tin Lành trong lúc lưu lại Tê-sa-lô-ni-ca, đồng thời cũng vừa chăm sóc đức tin cho con dân Chúa. Như vậy, có thể đoán rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã lưu lại Tê-sa-lô-ni-ca được vài tháng trước khi sự bắt bớ xảy đến.
Trong thời gian vài tháng nhưng Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca non trẻ đã vững vàng trong đức tin khi đối diện với sự bắt bớ, điển hình là tấm gương của Gia-sôn và các anh chị em nhóm tại nhà ông. Có thể, lúc mấy kẻ du đãng xông vào nhà Gia-sôn thì các sứ đồ đang đến các nhà khác để chăm sóc đức tin cho con dân Chúa nên các sứ đồ đã không bị bắt đi.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú