Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày suy ngẫm Lời của Ngài khiến con được khôn sáng và có sức mới từ Ngài để làm mọi việc. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60.
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
Câu 51: Thưa Cha, con hiểu rằng, "kẻ cứng cổ" là chỉ những người ngoan cố, không chịu vâng phục. "Lòng chẳng cắt bì" là tấm lòng không chịu từ bỏ sự cứng cỏi, "tai chẳng cắt bì" là không chịu từ bỏ sự thành kiến, không hạ mình lắng nghe lời của Đức Chúa Trời.
Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh: Sự giảng giải của Ê-tiên là được Đức Thánh Linh thần cảm, vì thế những người I-sơ-ra-ên chống nghịch lại điều Ê-tiên giảng là chống nghịch Đức Thánh LInh.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
Câu 52: Con hiểu rằng, những tiên tri tiêu biểu bị giết hại khi nói tiên tri về sự đến của Đấng Christ có thể kể đến là Ê-sai, Giê-rê-mi, Xa-cha-ri, Giăng Báp-tít. Lịch sử của các tổ phụ dân I-sơ-ra-ên đang lặp lại ngay tại Tòa Công Luận. Những người I-sơ-ra-ên này không chỉ phản nghịch và giết hại Đấng Tiên Tri Vĩ Đại là Đức Chúa Jesus Christ mà còn đang bách hại Ê-tiên và tiếp sau đó là các con dân Chúa khác.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!" 54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
Câu 53 và 54: Con hiểu rằng, những người đang hiện diện trong Tòa Công Luận nói riêng và những người I-sơ-ra-ên nói chung, nhận luật pháp bởi sự họ đọc Cựu Ước. Họ biết luật pháp và lời giảng của Ê-tiên là đúng với Cựu Ước nhưng họ vẫn ngoan cố, chống nghịch.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời. 56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
Câu 55 và 56: Con hiểu rằng, lúc này Ê-tiên đang đứng trong căn phòng, là nơi nhóm hiệp của Tòa Công Luận, nên sự ông ngước lên trời và nhìn thấy các tầng trời mở ra là một phép lạ. Chúa cho con mắt xác thịt của ông có thể nhìn xuyên qua trần căn phòng, và nhìn thấy được thiên đàng, là thế giới thuộc linh.
Ông nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ trong tư thế đang đứng, có lẽ là Ngài đang sẵn sàng đón nhận linh hồn và tâm thần ông vào thiên đàng.
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người. 58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ. 59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi." 60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Từ câu 57 đến 60: Con hiểu rằng, tâm thần của con dân Chúa là dùng để sinh hoạt trong thế giới thuộc linh, để tương giao với Đức Chúa Trời. Vì thế lời cầu xin "xin tiếp lấy tâm thần tôi" vừa có nghĩa là Ê-tiên xin Chúa tiếp lấy tâm thần ông khi nó lìa khỏi thân thể xác thịt, vừa có nghĩa là tiếp lấy ông vào trong mối tương giao đời đời với Ngài mà không bao giờ chia cách nữa.
Trong khi gánh chịu sự đau đớn bị ném đá, Ê-tiên vẫn nghĩ đến những người bách hại ông và cầu xin Chúa thương xót họ. Điều đó cho thấy trong Ê-tiên có một sự bình an lạ lùng.
Thưa Cha, khi hình dung về ông Ê-tiên thì con thấy một cụm từ có thể tóm tắt ngắn gọn về ông, đó là "đầy dẫy đức tin và thánh linh". Từ ngày Hội Thánh được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần cho đến lúc ông Ê-tiên bị giết có thể chỉ khoảng vài tháng đến một năm. Nếu đúng vậy thì thời gian Ê-tiên tin nhận Chúa không lâu nhưng ông đã kết quả thật rực rỡ cho Chúa. Qua đó, con học được là, một người tin nhận Chúa bao lâu không phải là vấn đề, điều quan trọng là người ấy có đặt trọn đức tin nơi Chúa và hết lòng sống cho Ngài trong cuộc đời đi với Chúa trên đất hay không.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày suy ngẫm Lời của Ngài khiến con được khôn sáng và có sức mới từ Ngài để làm mọi việc. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60.
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
Câu 51: Thưa Cha, con hiểu rằng, "kẻ cứng cổ" là chỉ những người ngoan cố, không chịu vâng phục. "Lòng chẳng cắt bì" là tấm lòng không chịu từ bỏ sự cứng cỏi, "tai chẳng cắt bì" là không chịu từ bỏ sự thành kiến, không hạ mình lắng nghe lời của Đức Chúa Trời.
Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh: Sự giảng giải của Ê-tiên là được Đức Thánh Linh thần cảm, vì thế những người I-sơ-ra-ên chống nghịch lại điều Ê-tiên giảng là chống nghịch Đức Thánh LInh.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
Câu 52: Con hiểu rằng, những tiên tri tiêu biểu bị giết hại khi nói tiên tri về sự đến của Đấng Christ có thể kể đến là Ê-sai, Giê-rê-mi, Xa-cha-ri, Giăng Báp-tít. Lịch sử của các tổ phụ dân I-sơ-ra-ên đang lặp lại ngay tại Tòa Công Luận. Những người I-sơ-ra-ên này không chỉ phản nghịch và giết hại Đấng Tiên Tri Vĩ Đại là Đức Chúa Jesus Christ mà còn đang bách hại Ê-tiên và tiếp sau đó là các con dân Chúa khác.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
Câu 53 và 54: Con hiểu rằng, những người đang hiện diện trong Tòa Công Luận nói riêng và những người I-sơ-ra-ên nói chung, nhận luật pháp bởi sự họ đọc Cựu Ước. Họ biết luật pháp và lời giảng của Ê-tiên là đúng với Cựu Ước nhưng họ vẫn ngoan cố, chống nghịch.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
Câu 55 và 56: Con hiểu rằng, lúc này Ê-tiên đang đứng trong căn phòng, là nơi nhóm hiệp của Tòa Công Luận, nên sự ông ngước lên trời và nhìn thấy các tầng trời mở ra là một phép lạ. Chúa cho con mắt xác thịt của ông có thể nhìn xuyên qua trần căn phòng, và nhìn thấy được thiên đàng, là thế giới thuộc linh.
Ông nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ trong tư thế đang đứng, có lẽ là Ngài đang sẵn sàng đón nhận linh hồn và tâm thần ông vào thiên đàng.
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Từ câu 57 đến 60: Con hiểu rằng, tâm thần của con dân Chúa là dùng để sinh hoạt trong thế giới thuộc linh, để tương giao với Đức Chúa Trời. Vì thế lời cầu xin "xin tiếp lấy tâm thần tôi" vừa có nghĩa là Ê-tiên xin Chúa tiếp lấy tâm thần ông khi nó lìa khỏi thân thể xác thịt, vừa có nghĩa là tiếp lấy ông vào trong mối tương giao đời đời với Ngài mà không bao giờ chia cách nữa.
Trong khi gánh chịu sự đau đớn bị ném đá, Ê-tiên vẫn nghĩ đến những người bách hại ông và cầu xin Chúa thương xót họ. Điều đó cho thấy trong Ê-tiên có một sự bình an lạ lùng.
Thưa Cha, khi hình dung về ông Ê-tiên thì con thấy một cụm từ có thể tóm tắt ngắn gọn về ông, đó là "đầy dẫy đức tin và thánh linh". Từ ngày Hội Thánh được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần cho đến lúc ông Ê-tiên bị giết có thể chỉ khoảng vài tháng đến một năm. Nếu đúng vậy thì thời gian Ê-tiên tin nhận Chúa không lâu nhưng ông đã kết quả thật rực rỡ cho Chúa. Qua đó, con học được là, một người tin nhận Chúa bao lâu không phải là vấn đề, điều quan trọng là người ấy có đặt trọn đức tin nơi Chúa và hết lòng sống cho Ngài trong cuộc đời đi với Chúa trên đất hay không.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú